Bình luận Giao dịch hàng ngày- CHẶNG ĐƯỜNG BƯỚC ĐI CÒN BẤT NGỜ......

Status
Not open for further replies.
Khổ thân mấy cô vợ ảo tưởng. Khi có người con gái khác thì hiển nhiên không còn yêu vợ nữa. Và tình yêu không phải thứ có thể dùng bạo lực để bảo vệ hay gìn giữ. Đàn ông hay đàn bà khi hết yêu thì đều phũ, giữ để làm gì. Hãy cho mình cũng như cho người một cơ hội khác.
Quan điểm cá nhân mình: Xử lý mấy cô vợ đi đánh ghen như bất kỳ một vụ đánh nhau côn đồ nào khác.
Họ đánh ghen để thỏa mãn bản thân thôi mà :))
 
  • Like
Reactions: TTN
Khổ thân mấy cô vợ ảo tưởng. Khi có người con gái khác thì hiển nhiên không còn yêu vợ nữa. Và tình yêu không phải thứ có thể dùng bạo lực để bảo vệ hay gìn giữ. Đàn ông hay đàn bà khi hết yêu thì đều phũ, giữ để làm gì. Hãy cho mình cũng như cho người một cơ hội khác.
Quan điểm cá nhân mình: Xử lý mấy cô vợ đi đánh ghen như bất kỳ một vụ đánh nhau côn đồ nào khác.
Đánh nhau đầy ra mấy ai bị xử đâu, trừ khi gây thương tích nặng :19:
trader-hoc-duoc-gi-tu-vu-danh-ghen-tren-pho-ly-nam-de-traderviet2-jpg.168821
 
Khổ thân mấy cô vợ ảo tưởng. Khi có người con gái khác thì hiển nhiên không còn yêu vợ nữa. Và tình yêu không phải thứ có thể dùng bạo lực để bảo vệ hay gìn giữ. Đàn ông hay đàn bà khi hết yêu thì đều phũ, giữ để làm gì. Hãy cho mình cũng như cho người một cơ hội khác.
Quan điểm cá nhân mình: Xử lý mấy cô vợ đi đánh ghen như bất kỳ một vụ đánh nhau côn đồ nào khác.
Phải như mấy anh Nga xử lý vợ ngoại tình, cứ cho 1 phát vào đầu, chứ lại tội thêm những thằng khác. Giải quyết là phải triệt để.
 
Phải như mấy anh Nga xử lý vợ ngoại tình, cứ cho 1 phát vào đầu, chứ lại tội thêm những thằng khác. Giải quyết là phải triệt để.
Đây là gái mà anh.
Gái chì có chém xxx của chồng vứt xuống ao. Sợ :))
 
Họ đánh ghen để thỏa mãn bản thân thôi mà :))
Thực ra là do giáo dục sai lầm thôi.
Nào là lấy nhau là phải yêu nhau trọn đời, là phải như nô lệ của nhau ...:21:
Mình khi xưa cũng từng tuyệt đối hóa như vậy. Nhưng đó là sai lầm cần sửa chữa.
Sau này phải giáo dục con khác: vợ chồng chỉ là người đồng hành, đối tác trên một số phương diện, không thuộc sở hữu của mình. Không còn đủ tốt hãy mạnh dạn chia tay để tìm cơ hội khác. Đời lại còn đẹp hơn ý chứ.
 
Thực ra là do giáo dục sai lầm thôi.
Nào là lấy nhau là phải yêu nhau trọn đời, là phải như nô lệ của nhau ...:21:
Mình khi xưa cũng từng tuyệt đối hóa như vậy. Nhưng đó là sai lầm cần sửa chữa.
Sau này phải giáo dục con khác: vợ chồng chỉ là người đồng hành, đối tác trên một số phương diện, không thuộc sở hữu của mình. Không còn đủ tốt hãy mạnh dạn chia tay để tìm cơ hội khác. Đời lại còn đẹp hơn ý chứ.
Chị rất trí lý, mạnh mẽ


Sent from my iPhone using Tapatalk
 
Thực ra là do giáo dục sai lầm thôi.
Nào là lấy nhau là phải yêu nhau trọn đời, là phải như nô lệ của nhau ...:21:
Mình khi xưa cũng từng tuyệt đối hóa như vậy. Nhưng đó là sai lầm cần sửa chữa.
Sau này phải giáo dục con khác: vợ chồng chỉ là người đồng hành, đối tác trên một số phương diện, không thuộc sở hữu của mình. Không còn đủ tốt hãy mạnh dạn chia tay để tìm cơ hội khác. Đời lại còn đẹp hơn ý chứ.
Không còn mấy người như vậy đâu chị :))
 
Chị rất trí lý, mạnh mẽ


Sent from my iPhone using Tapatalk
Giờ chia tay dễ mà. Thậm chí cưới hôm trước hôm sau say gút bai :))
Nhìn bọn tư bản đi trước, thik thì sống với nhau. Thấy gắn bó được lâu dài mới cưới.
Nhiều khi xxx cũng là 1 trong những động lực để cưới, nên tư tưởng của châu Á có thể là sai lầm :)))
 
Haizz, chứng tỏ anh rất sợ vợ :))


Sent from my iPhone using Tapatalk
Giờ chia tay dễ mà. Thậm chí cưới hôm trước hôm sau say gút bai :))
Nhìn bọn tư bản đi trước, thik thì sống với nhau. Thấy gắn bó được lâu dài mới cưới.
Nhiều khi xxx cũng là 1 trong những động lực để cưới, nên tư tưởng của châu Á có thể là sai lầm :)))
 
Giờ chia tay dễ mà. Thậm chí cưới hôm trước hôm sau say gút bai :))
Nhìn bọn tư bản đi trước, thik thì sống với nhau. Thấy gắn bó lâu dài mới cưới.
Nhiều khi xxx cũng là 1 trong những động lực để cưới, nên tư tưởng của châu Á có thể là sai lầm :)))
Thế thì nhanh quá.
Nhưng quả thực, ngay cả khi yêu nhau tử tế, rất phù hợp rồi mới đi đến hôn nhân thì sau nhiều năm thì 2 con người đã khác cái ngày xưa đó rất nhiều rồi.
Còn sống đã là một màu nhiệm, còn yêu là ...hoang đường :24::24::24:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top