Bình luận Giao dịch hàng ngày- CHẶNG ĐƯỜNG BƯỚC ĐI CÒN BẤT NGỜ......

Status
Not open for further replies.
Sẽ chỉnh, nhưng khi nào.
Theo thống kê, xưa nay rất hiếm người làm giàu được bằng con đường short?
Vì sao? vì kể cả long hay short đều không thể dự đoán được thị trường.
Vậy tại sao ông Long lại thắng?
Đơn giản vì về dài hạn thị trường chủ yếu vận động theo xu hướng tăng.
Chỉ đơn giản thế thôi.
Đúng rồi chị.
Short này chỉ là đợi món quà Giáng Sinh thôi, hay mất luôn ko biết :)
Giáng Sinh thì 1 năm có 1 lần thôi mà.
 
Sẽ chỉnh, nhưng khi nào.
Theo thống kê, xưa nay rất hiếm người làm giàu được bằng con đường short?
Vì sao? vì kể cả long hay short đều không thể dự đoán được thị trường.
Vậy tại sao ông Long lại thắng?
Đơn giản vì về dài hạn thị trường chủ yếu vận động theo xu hướng tăng.
Chỉ đơn giản thế thôi.
Cái đậm quá chuẩn.
Còn dân TA rất khoái short (trong ngắn hạn) vì xuống dốc bao giờ cũng nhanh và mạnh hơn lên dốc.
Hồi chơi FX em chỉ short, không chơi long :)) Còn PS VN chưa đủ hấp dẫn để em short :))
 
Cái đậm quá chuẩn.
Còn dân TA rất khoái short (trong ngắn hạn) vì xuống dốc bao giờ cũng nhanh và mạnh hơn lên dốc.
Hồi chơi FX em chỉ short, không chơi long :)) Còn PS VN chưa đủ hấp dẫn để em short :))
Giờ bỏ FX rồi à anh.
 
Anh quay lại chiến chứng, mà chọn ngay cái con VN30 nữa. Nên em cười thôi ạ...
Ngoài kia bao la thế giới
Mà sao ae mình cứ tới cùng một nơi
:19::19::19:
Uhh. Vì ko biết làm gì trong Tt lúc này, :)
Long cũng dở
Thôi thì Short tí kiếm quà Giáng Sinh như đặt cửa Tài-Xỉu vào sòng giải khuây.!
 
Uhh. Vì ko biết làm gì trong Tt lúc này, :)
Long cũng dở
Thôi thì Short tí kiếm quà Giáng Sinh như đặt cửa Tài-Xỉu vào sòng giải khuây.!
Em cũng vậy ạ, đang ko biết làm gì, vô VC hóng chữ mà gặp anh HL.
Tự nhiên đầu óc chuyển hướng nghĩ về 2 cô bé xinh xắn và tài năng:24:
 
Em cũng vậy ạ, đang ko biết làm gì, vô VC hóng chữ mà gặp anh HL.
Tự nhiên đầu óc chuyển hướng nghĩ về 2 cô bé xinh xắn và tài năng:24:
Đêm qua đọc bài về cậu bé 15 tuổi bi chủ quán bạo hành chị khóc. Có lẽ vì cậu bằng tuổi con gái chị.
Nói về việc nuôi dạy con chị nghĩ kỳ vọng là một áp lực rất lớn đối với con trẻ.
Lại đọc về chuyện anh Thăng là người phải hầu tòa nhiều nhất cũng thấy xót xa.
Chị không mong con mình sau này thành đạt như cha mẹ khác.
Chỉ mong con vui sống một cuộc sống bình thường. Làm một công việc gì đó mà con yêu thích. Không có quá nhiều cạm bẫy và rủi ro rình rập như làm quan hay doanh nhân.
 
Last edited:
Đêm qua đọc bài về cậu bé 15 tuổi bi chủ quán bạo hành chị khóc. Có lẽ vì cậu bằng tuổi con gái chị.
Nghĩ về việc nuôi dạy con chị nghĩ kỳ vọng là một áp lực rất lớn đối với con trẻ.
Lại đọc về chuyện anh Thăng là người phải hầu tòa nhiều nhất cũng thấy xót xa.
Chị không mong con mình sau này thành đạt như cha mẹ khác.
Chỉ mong con vui sống một cuộc sống bình thường. Làm một công việc gì đó mà con yêu thích. Không có quá nhiều cạm bẫy và rủi ro rình rập như làm quan hay doanh nhân.
Làm trader là hay nhất chế ơi :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top