Bình luận Giao dịch hàng ngày- CHẶNG ĐƯỜNG BƯỚC ĐI CÒN BẤT NGỜ......

Status
Not open for further replies.
Em đầu tư thuần FA, tin tưởng vào doanh nghiệp, nắm giữ từ 2,3 năm, nhiều năm vừa rồi thấy hiệu quả, cho lợi nhuận đạt kỳ vọng, thấy cùng nhẹ nhàng. Từ đầu năm đến giờ lỗ 20%, thật sự thấy cũng không quá áp lực, vì doanh nghiệp của mình nắm giữ ngành nghề không quá ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Còn phân tích kĩ thuật, điểm vào, điểm ra, chu kỳ này nọ...em cũng tìm hiểu nhưng không thẩm thấu được, chắc do tính cách không hợp.
 
Hôm qua ngồi lọc cổ phiếu giật mình thấy gần 90% cổ phiếu biến thành cổ phiếu rác, kể cả những cổ phiếu dẫn đầu 1 thời, Họ nhà Sông Đà, Lilama hay khoáng sản gẫn như không còn giao dịch, Thấy cũng phục chị TTN vì chị ấy vẫn còn tìm ra được các cổ phiếu để đầu tư giá trị. Các cổ phiếu để đầu tư giá trị nổi tiếng hồi trước như CTD hay VCS giờ cũng lăn kềnh hết. Nếu Pyter lynch đầu tư giá trị ở Việt Nam chắc cũng thua chị TTN.:24::24::24:
 
Hôm qua ngồi lọc cổ phiếu giật mình thấy gần 90% cổ phiếu biến thành cổ phiếu rác, kể cả những cổ phiếu dẫn đầu 1 thời, Họ nhà Sông Đà, Lilama hay khoáng sản gẫn như không còn giao dịch, Thấy cũng phục chị TTN vì chị ấy vẫn còn tìm ra được các cổ phiếu để đầu tư giá trị. Các cổ phiếu để đầu tư giá trị nổi tiếng hồi trước như CTD hay VCS giờ cũng lăn kềnh hết. Nếu Pyter lynch đầu tư giá trị ở Việt Nam chắc cũng thua chị TTN.:24::24::24:
@BlueDiamond hiểu chưa hết ý mình mà.
Đầu tư giá trị có phải là cứ ôm mãi bất chấp các yếu tố cơ bản của DN đã thay đổi đâu. Chỉ là khi đánh giá của mình về DN chưa thay đổi thì không cần vì thị trường chung sụt giảm mà bán tống bán tháo thôi. Còn nếu biết chắc cổ phiếu mình đang giữ sẽ giảm giá thì chỉ cần chênh 5% thôi cũng bán xong rồi mua lại nếu hành động đó không gây tác động bất ổn về tâm lý. Nhưng vấn đề là khi bán xong nó giảm hay không giảm thì cũng lại rơi vào một cái bẫy tâm lý khác.
p/s : Phục Song Hà, không chơi chứng mà sao viết bài Mưa Rừng sâu sắc thế không biết nữa. Đọc thấm từng câu, như viết cho riêng dân chơi chứng vậy
 
Vừa đọc tweet của Bill Ackman xong thấy anh Mark như trẻ bán báo dạo :21:
29/03
"We bought enough insurance to protect the capital we had invested in the market. Unfortunately, our predictions came to pass, and our portfolio of stocks declined by about 30%. Fortunately, our insurance policies increased in value by the same amount so we cashed them in."

"We received $2.6 billion from liquidating our insurance policies. Because of our belief that the economy and markets would eventually recover from this crisis, and stocks were trading at bargain prices, we reinvested this capital in companies we know well."

"Lastly, for those of you would like to know the details, by the time of my appearance on CNBC on March 18th at 1230pm, we had already invested $2.05 billion in buying stocks. Our buy program began on March 12th, the same day we made the decision to sell our insurance policies."

"Today, we are unhedged, and we no longer own any insurance. We still have some cash to invest so we can buy more if stocks decline further. I continue to believe that the sooner we shutdown the entire country, the more lives we will save, and the sooner the economy will recover."
 
Last edited:
@BlueDiamond hiểu chưa hết ý mình mà.
Đầu tư giá trị có phải là cứ ôm mãi bất chấp các yếu tố cơ bản của DN đã thay đổi đâu. Chỉ là khi đánh giá của mình về DN chưa thay đổi thì không cần vì thị trường chung sụt giảm mà bán tống bán tháo thôi. Còn nếu biết chắc cổ phiếu mình đang giữ sẽ giảm giá thì chỉ cần chênh 5% thôi cũng bán xong rồi mua lại nếu hành động đó không gây tác động bất ổn về tâm lý. Nhưng vấn đề là khi bán xong nó giảm hay không giảm thì cũng lại rơi vào một cái bẫy tâm lý khác.
p/s : Phục Song Hà, không chơi chứng mà sao viết bài Mưa Rừng sâu sắc thế không biết nữa. Đọc thấm từng câu, như viết cho riêng dân chơi chứng vậy
Em hiểu chứ! Thế mới bảo chị nghiên cứu điểm mua và điểm bán theo TA cho những cổ phiếu chị đã nghiên cứu ra được, Cái này em nghĩ cũng đơn giản.Khi có căn cứ để ra quyết định thì tâm lý sẽ rất thoải mái.:1::1::1:
Cái bài viết của Song Hà gì đó cũng chỉ nói về khả năng chịu đựng của con người thôi, nhiều khi xuống đến đáy rồi ko chịu nổi bán ra thì nó lại lên, cũng như mưa lại tạnh trong bài ấy, Còn thằng khôn thì dù mưa to hay bé nó cứ trú đã cho nó an toàn chẳng dại gì để mưa quất vào mặt để rồi đến lúc ko chịu được mới vào trú thì mưa lại tạnh.
 
Last edited:
Em hiểu chứ! Thế mới bảo chị nghiên cứu điểm mua và điểm bán theo TA cho những cổ phiếu chị đã nghiên cứu ra được, Cái này em nghĩ cũng đơn giản.Khi có căn cứ để ra quyết định thì tâm lý sẽ rất thoải mái.:1::1::1:
Cái bài viết của Song Hà gì đó cũng chỉ nói về khả năng chịu đựng của con người thôi, nhiều khi xuống đến đáy rồi ko chịu nổi bán ra thì nó lại lên, cũng như mưa lại tạnh trong bài ấy, Còn thằng khôn thì dù mưa to hay bé nó cứ trú đã cho nó an toàn chẳng dại gì để mưa quất vào mặt để rồi đến lúc ko chịu được mới vào trú thì mưa lại tạnh.
Cái đoạn này không hay à?
"Thời tiết ở rừng có một đặc điểm là nó có thể mưa nơi này và nắng nơi kia hoặc mất d ạy và đỏng đảnh hơn nữa là vừa mưa – vừa nắng, cái này các nhà khí tượng học gọi là tiểu khí hậu đây. Ban đầu bằng kinh nghiệm 5 năm hay đi đường rừng, anh dự chỉ mưa một khúc thôi. Qua bên kia đồi mưa sẽ tạnh. Đường sá, cây cối khô ráo như chưa có việc gì xảy ra."
Kiểu như tromng TTCK có cổ phiếu tăng, cổ phiếu giảm, có cổ đi ngang. Bằng kinh nghiệm thì nghĩ TT chung chỉ có một cú điều chỉnh thông thường trong 1 bull market
"Thì bất ngờ gió lốc ập đến, mây đen che kín cả một góc trời, và mưa như trút nước vào mặt. Lúc ấy sẵn ướt rồi, anh cho nó ướt luôn một thể vì có dừng lại tìm tạm một nơi nào đó trú mưa thì rốt cuộc về nhà nó vẫn ướt. "
Đoạn này thì giống kiểu bất ngờ thị trường sập mạnh và giờ thì lỗ cmn nhiều rồi thôi không bán nữa, để gồng tiếp :21::21::21:
 
Cái đoạn này không hay à?
"Thời tiết ở rừng có một đặc điểm là nó có thể mưa nơi này và nắng nơi kia hoặc mất d ạy và đỏng đảnh hơn nữa là vừa mưa – vừa nắng, cái này các nhà khí tượng học gọi là tiểu khí hậu đây. Ban đầu bằng kinh nghiệm 5 năm hay đi đường rừng, anh dự chỉ mưa một khúc thôi. Qua bên kia đồi mưa sẽ tạnh. Đường sá, cây cối khô ráo như chưa có việc gì xảy ra."
Kiểu như tromng TTCK có cổ phiếu tăng, cổ phiếu giảm, có cổ đi ngang. Bằng kinh nghiệm thì nghĩ TT chung chỉ có một cú điều chỉnh thông thường trong 1 bull market
"Thì bất ngờ gió lốc ập đến, mây đen che kín cả một góc trời, và mưa như trút nước vào mặt. Lúc ấy sẵn ướt rồi, anh cho nó ướt luôn một thể vì có dừng lại tìm tạm một nơi nào đó trú mưa thì rốt cuộc về nhà nó vẫn ướt. "
Đoạn này thì giống kiểu bất ngờ thị trường sập mạnh và giờ thì lỗ cmn nhiều rồi thôi không bán nữa, để gồng tiếp :21::21::21:
Hấp dẫn nhỉ, sao em search ko thấy ?Cho em link.
 
Cái đoạn này không hay à?
"Thời tiết ở rừng có một đặc điểm là nó có thể mưa nơi này và nắng nơi kia hoặc mất d ạy và đỏng đảnh hơn nữa là vừa mưa – vừa nắng, cái này các nhà khí tượng học gọi là tiểu khí hậu đây. Ban đầu bằng kinh nghiệm 5 năm hay đi đường rừng, anh dự chỉ mưa một khúc thôi. Qua bên kia đồi mưa sẽ tạnh. Đường sá, cây cối khô ráo như chưa có việc gì xảy ra."
Kiểu như tromng TTCK có cổ phiếu tăng, cổ phiếu giảm, có cổ đi ngang. Bằng kinh nghiệm thì nghĩ TT chung chỉ có một cú điều chỉnh thông thường trong 1 bull market
"Thì bất ngờ gió lốc ập đến, mây đen che kín cả một góc trời, và mưa như trút nước vào mặt. Lúc ấy sẵn ướt rồi, anh cho nó ướt luôn một thể vì có dừng lại tìm tạm một nơi nào đó trú mưa thì rốt cuộc về nhà nó vẫn ướt. "
Đoạn này thì giống kiểu bất ngờ thị trường sập mạnh và giờ thì lỗ cmn nhiều rồi thôi không bán nữa, để gồng tiếp :21::21::21:
bon thì nghĩ, nếu là investors thì ko qtrong quãng vừa mưa vừa nắng or lúc nó mất dại or đỏng đảnh. vì cái này nó chỉ dành cho ng mà ngày nào cũng phải đi săn - ng mà ngày nào cũng phải vào rừng or ra đường :)), còn với investors thì chỉ cần ncuu xem MÙA, (là chu kỳ í ạ) từ tháng nào đến tháng nào sẽ là mùa mưa, tháng nào đến tháng nào là mùa nắng, và lưu lượng mưa nắng trong mỗi mùa mà thui....
 
Vừa phải đua mua 1k TNG giá trần. Lý do vì ông con trai gửi mẹ 34 tr để đầu tư CK.
Hôm qua nó bảo mẹ xem có công ty nào sản xuất khẩu trang thì mua đầu tư đi :21:
Hy vọng ý tưởng đầu tiên của con có kết quả tốt.
 
Vừa phải đua mua 1k TNG giá trần. Lý do vì ông con trai gửi mẹ 34 tr để đầu tư CK.
Hôm qua nó bảo mẹ xem có công ty nào sản xuất khẩu trang thì mua đầu tư đi :21:
Hy vọng ý tưởng đầu tiên của con có kết quả tốt.
Cậu nhóc kinh nhờ :21:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top