Bình luận Giao dịch hàng ngày- CHẶNG ĐƯỜNG BƯỚC ĐI CÒN BẤT NGỜ......

Status
Not open for further replies.
Anh Ma lại bảo đủ tầm (1) có j vui, có cả thiên hạ mới thỏa mãn :)))))

Sent from my SM-J730G using Tapatalk
Sự bình yên trong tâm hồn thầy ạ.
Có được cái đó thì có tất cả. Đúng hơn là có cái đó tự nhiên không cần gì khác nữa.

Khổ nhất trên đời là thấy thằng khác ngu, gian, tham... và muốn đấm vỡ mặt nó :21:
Hiểu biết là khi thấy mình cũng thế và có sự cảm thông sâu sắc với người khác.
Hạnh phúc là không có những mâu thuẫn hay tranh cãi bất tận trong nội tâm :1:
Nhìn sự việc đúng như nó là vậy, không phóng chiếu và không gán nhãn.

Kiểu như thị trường đang đỏ thì là nó đang xuống, là người bán đang muốn hạ giá để thu tiền, người mua không lạc quan nên cũng chỉ mua khi giá thấp. Không cố lý giải vì lo ngại Covid, chiến tranh thương mại Mỹ Trung, tỷ lệ thất nghiệp hay do lãi nhiêu rồi đang muốn chốt cho chắc ăn ...:21:
Tức là những cái đó có thế đúng, có thể sai nhưng chắc chắn là không có cái nào là hoàn toàn duy nhất đúng.
 
Sự bình yên trong tâm hồn thầy ạ.
Có được cái đó thì có tất cả. Đúng hơn là có cái đó tự nhiên không cần gì khác nữa.

Khổ nhất trên đời là thấy thằng khác ngu, gian, tham... và muốn đấm vỡ mặt nó :21:
Hiểu biết là khi thấy mình cũng thế và có sự cảm thông sâu sắc với người khác.
Hạnh phúc là không có những mâu thuẫn hay tranh cãi bất tận trong nội tâm :1:
Nhìn sự việc đúng như nó là vậy, không phóng chiếu và không gán nhãn.

Kiểu như thị trường đang đỏ thì là nó đang xuống, là người bán đang muốn hạ giá để thu tiền, người mua không lạc quan nên cũng chỉ mua khi giá thấp. Không cố lý giải vì lo ngại Covid, chiến tranh thương mại Mỹ Trung, tỷ lệ thất nghiệp hay do lãi nhiêu rồi đang muốn chốt cho chắc ăn ...:21:
Tức là những cái đó có thế đúng, có thể sai nhưng chắc chắn là không có cái nào là hoàn toàn duy nhất đúng.
Chế hôm nay đã bình tâm chưa mà viết bài hơi dài thế này :10:
 
  • Like
Reactions: TTN
Sự bình yên trong tâm hồn thầy ạ.
Có được cái đó thì có tất cả. Đúng hơn là có cái đó tự nhiên không cần gì khác nữa.

Khổ nhất trên đời là thấy thằng khác ngu, gian, tham... và muốn đấm vỡ mặt nó :21:
Hiểu biết là khi thấy mình cũng thế và có sự cảm thông sâu sắc với người khác.
Hạnh phúc là không có những mâu thuẫn hay tranh cãi bất tận trong nội tâm :1:
Nhìn sự việc đúng như nó là vậy, không phóng chiếu và không gán nhãn.

Kiểu như thị trường đang đỏ thì là nó đang xuống, là người bán đang muốn hạ giá để thu tiền, người mua không lạc quan nên cũng chỉ mua khi giá thấp. Không cố lý giải vì lo ngại Covid, chiến tranh thương mại Mỹ Trung, tỷ lệ thất nghiệp hay do lãi nhiêu rồi đang muốn chốt cho chắc ăn ...:21:
Tức là những cái đó có thế đúng, có thể sai nhưng chắc chắn là không có cái nào là hoàn toàn duy nhất đúng.

Ý em là muôn người muôn ý. Có những người không thích cuộc sống chỉ một gam màu, họ luôn có sẵn sự nổi loạn trong tâm hồn.
Ngay cả khái niệm bình yên cũng rất khác nhau giữa mỗi người.
Vì vậy, không nên áp đặt cái mình cho là hay là tốt mà nên gợi ý cái phù hợp với mỗi người.


Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
Sự bình yên trong tâm hồn thầy ạ.
Có được cái đó thì có tất cả. Đúng hơn là có cái đó tự nhiên không cần gì khác nữa.

Khổ nhất trên đời là thấy thằng khác ngu, gian, tham... và muốn đấm vỡ mặt nó :21:
Hiểu biết là khi thấy mình cũng thế và có sự cảm thông sâu sắc với người khác.
Hạnh phúc là không có những mâu thuẫn hay tranh cãi bất tận trong nội tâm :1:
Nhìn sự việc đúng như nó là vậy, không phóng chiếu và không gán nhãn.

Kiểu như thị trường đang đỏ thì là nó đang xuống, là người bán đang muốn hạ giá để thu tiền, người mua không lạc quan nên cũng chỉ mua khi giá thấp. Không cố lý giải vì lo ngại Covid, chiến tranh thương mại Mỹ Trung, tỷ lệ thất nghiệp hay do lãi nhiêu rồi đang muốn chốt cho chắc ăn ...:21:
Tức là những cái đó có thế đúng, có thể sai nhưng chắc chắn là không có cái nào là hoàn toàn duy nhất đúng.
Tha thứ cho người ta cũng là tha thứ cho chính mình. A di đà phật
 
Chiêu này độc à nha :1:
Đôi lúc hữu dụng phết anh ah. Tất nhiên là ngoài chiêu thức phải có tâm pháp đi kèm.

Em thấy đạt hiệu quả 85% với trường hợp đang đứng tấn, chịu lỗ :)))))


Sent from my SM-J730G using Tapatalk
 
Hehe các ace cứ luyện tập chánh niệm nhiều tất có thành quả. Tham thì cứ chuyên tâm vào tham, sân si cứ chuyên tâm vào sân si. Bản thân cũng thử rồi, hiệu nghiệm lắm.
 
Hồi tết, em có đưa mẹ vợ với các chị đi cúng dường cho các sư tăng ở 1 chùa xong ở lại nghe giảng pháp. Cũng ko hiểu lắm đâu nhưng có đoạn sư thầy nói về việc đức Phật ở dưới cây bồ đề đã thề sẽ giác ngộ để thành chánh quả, nếu không cũng sẽ chết tại đây. Đến cuối sư thầy có hỏi các đệ tử và phật tử có câu hỏi nào ko, cũng nhiều người hỏi lắm, xong đến cuối sư thầy chỉ vào em ( chắc vì thấy lần đầu) hỏi có muốn hỏi gì không? Em tính hỏi Phật nói như thế tính là kiên định hay tính vào sân si mà nghĩ thôi hỏi tào lao mẹ với các chị lại chửi cho nữa nên thôi.
Hơn năm trước một sư, trước là chồng của chị vợ cũng về ( vai vế thì gọi là anh cọc chèo), hỏi để biết thêm mà toàn bị cản hoài :))) sư này xưa startup cty Mắt bão, sau cũng bán hết cp rồi yên bề xuất gia. Mẹ với chị cứ cản hoài mà sư thì cứ cười hoài, cố gắng giảng và nói" ko sao, cứ để em hỏi, K giống con trước đây, nó chỉ tin vào tri chứ chưa có tuệ"
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top