Thảo luận Có công thức nào cho F1 hôm nay

Nên hướng dẫn cho con biết nghe nhạc, học nhạc và biết chơi 1 loại nhạc cụ nào đó.
lại cũng tuỳ vào F1 chị ạ
con nhà em từ bé nhất quyết kg chịu học nhạc nhẽo gì thậm chí lên cấp 2' nó bảo kg dám nõi với cô giáo nhạc vì các cô toàn bạn học cũ thời trung cấp với mẹ mà con thì mù nhạc hoàn toàn.
gần đây tự nhiên nó nằng nặc đòi học violon giống bác nó. em bảo Violon là môn khó học tính con thì kg kiên trì e dẽ nản, nên em ra điều kiện nó phải xoá mù nhạc bằng cách học hết 1 quyển method Rose piano thì sẽ cho học violon
và trong khi dạy nó thì em lại phát hiện ra nó rất có năng khiếu piano, rồi lại phát hiện ra nó đọc nốt bằng cách ghi nhớ số ngón tay ghi trên nốt nhạc . em đến chết mất và nó nhất quyết bảo chỉ học piano để chuyển sang violon
giờ em cũng học cách chấp nhận tính cách và sở thích của đám F1 . đúng là nhiều lúc ta bắt con học vì ta chứ kg phải vì nó. nên tháng tới sẽ cho nó học violon vậy
 
lại cũng tuỳ vào F1 chị ạ
con nhà em từ bé nhất quyết kg chịu học nhạc nhẽo gì thậm chí lên cấp 2' nó bảo kg dám nõi với cô giáo nhạc vì các cô toàn bạn học cũ thời trung cấp với mẹ mà con thì mù nhạc hoàn toàn.
gần đây tự nhiên nó nằng nặc đòi học violon giống bác nó. em bảo Violon là môn khó học tính con thì kg kiên trì e dẽ nản, nên em ra điều kiện nó phải xoá mù nhạc bằng cách học hết 1 quyển method Rose piano thì sẽ cho học violon
và trong khi dạy nó thì em lại phát hiện ra nó rất có năng khiếu piano, rồi lại phát hiện ra nó đọc nốt bằng cách ghi nhớ số ngón tay ghi trên nốt nhạc . em đến chết mất và nó nhất quyết bảo chỉ học piano để chuyển sang violon
giờ em cũng học cách chấp nhận tính cách và sở thích của đám F1 . đúng là nhiều lúc ta bắt con học vì ta chứ kg phải vì nó. nên tháng tới sẽ cho nó học violon vậy
yêu quá
có 1 đứa bé thích violon :violin:
khác với nhiều loại nhạc cụ khác theo học violon phải luyện tập rất nhiều, rất thường xuyên 1-2 ngày ko luyện ngón tay sẽ thấy cứng hơn
mỗi ngày luyện ít nhất là 2 tiếng
violon để kéo cho đúng nốt ko hề khó, nhưng để tiếng đàn có hồn thì là 1 hành trình cực gian nan và ko có nhiều đất để diễn, chỉ là mình chơi cho mình nghe cho mình đc thả hồn thôi.
 
Sau thời gian hơn 5 năm miệt mài phục vụ con học hành, em có chút thất vọng, vì ngày bé em cứ nghĩ nó có khá nhiều tố chất đặc biệt ,nhưng càng lớn em càng thấy nó bình thường như bao bạn khác thôi.Lúc này đây, luôn luôn phải trăn trở giữa việc cho con phát triển toàn diện hay chạy theo thành tích????
Có sự đánh đổi rất lớn ở đây.
 
Sau thời gian hơn 5 năm miệt mài phục vụ con học hành em có chút thất vọng, vì ngày bé em cứ nghĩ nó có khá nhiều tố chất đặc biệt nhưng càng lớn em càng thấy nó bình thường như bao bạn khác thôi.Lúc này đây luôn luôn phải trăn trở giữa việc cho con phát triển toàn diện hay chạy theo thành tích????
Có sự đánh đổi rất lớn ở đây.
rất đơn giản
hãy thả cho nó 1 học kỳ chơi môn thể thao nó yêu thích, hoặc hướng cho nó đi tập bóng rổ ngay sau giờ học. Cô giáo bóng rổ trường Ams đc các e rất yêu
( tuyển bóng rổ c2 ams và Chu văn an luôn là 2 đối thủ mạnh.)
rồi bạn sẽ tìm thấy câu trả lời
 
rất đơn giản
hãy thả cho nó 1 học kỳ chơi môn thể thao nó yêu thích, hoặc hướng cho nó đi tập bóng rổ ngay sau giờ học. Cô giáo bóng rổ trường Ams đc các e rất yêu
( tuyển bóng rổ c2 ams và Chu văn an luôn là 2 đối thủ mạnh.)
rồi bạn sẽ tìm thấy câu trả lời
Nó bé,bóng bánh gì chị.Chỉ bơi lội thôi.
 
Sau thời gian hơn 5 năm miệt mài phục vụ con học hành, em có chút thất vọng, vì ngày bé em cứ nghĩ nó có khá nhiều tố chất đặc biệt ,nhưng càng lớn em càng thấy nó bình thường như bao bạn khác thôi.Lúc này đây, luôn luôn phải trăn trở giữa việc cho con phát triển toàn diện hay chạy theo thành tích????
Có sự đánh đổi rất lớn ở đây.
Chị ơi, chị khỏi "trăn trở" đi. Kêu bé ra hỏi nó cái là xong.
Con em nó có khả năng giữ thăng bằng cực tốt, 2 tuổi chạy xe hai bánh, 3 tuổi vừa lắc vòng vừa uống nước, ăn bánh...Cô cho đi múa thử, khả năng giữ thăng bằng và cảm nhịp âm nhạc khá tốt. Em tưởng em có một thiên tài múa trong tay rồi :3D_13:. Cho đi học múa được vài bữa là lắc đầu nguầy nguậy...
Cái mình thấy con làm tốt chưa chắc là cái con thích. Hỏi con một câu là xong chị, khỏi suy nghĩ chi cho nhức đầu.
 
Chị ơi, chị khỏi "trăn trở" đi. Kêu bé ra hỏi nó cái là xong.
Con em nó có khả năng giữ thăng bằng cực tốt, 2 tuổi chạy xe hai bánh, 3 tuổi vừa lắc vòng vừa uống nước, ăn bánh...Cô cho đi múa thử, khả năng giữ thăng bằng và cảm nhịp âm nhạc khá tốt. Em tưởng em có một thiên tài múa trong tay rồi :3D_13:. Cho đi học múa được vài bữa là lắc đầu nguầy nguậy...
Cái mình thấy con làm tốt chưa chắc là cái con thích. Hỏi con một câu là xong chị, khỏi suy nghĩ chi cho nhức đầu.
Hỏi nó thì chỉ ...chơi thôi.
 
yêu quá
có 1 đứa bé thích violon :violin:
khác với nhiều loại nhạc cụ khác theo học violon phải luyện tập rất nhiều, rất thường xuyên 1-2 ngày ko luyện ngón tay sẽ thấy cứng hơn
mỗi ngày luyện ít nhất là 2 tiếng
violon để kéo cho đúng nốt ko hề khó, nhưng để tiếng đàn có hồn thì là 1 hành trình cực gian nan và ko có nhiều đất để diễn, chỉ là mình chơi cho mình nghe cho mình đc thả hồn thôi.
vì hiểu đặc thù các loại nhạc cụ mà em muốn nó học piano cho dễ hơn, thậm chí có thể chơi bán chuyên nghiệp nếu có khả năng , nhưng nó kiên quyêt kg chịu dù em nói chuyện với nó nhiều lần, kể cả ông anh em thuộc biên chế dây của DN Giao hưởng Việt Nam nói nó cũng kg nghe
thôi thì em cũng tự AQ rằng nó là một đứa có cá tính, vậy cho đỡ mệt đầu
 
Hỏi nó thì chỉ ...chơi thôi.
Hồi em đọc truyện gấu Pooh cho con nghe có đoạn Robin nói với gấu Pooh "Tớ thích đi thế này, chẳng nghĩ gì cả, chỉ là cứ đi thế này thôi. Cậu gọi nó là vu vơ hay là gì cũng được". Đọc câu đó xong mà em tỉnh cả người. Hỏi con mình. Con bảo "mẹ có bao giờ cho con thời gian vu vơ đâu".
Thế là từ đó, giờ nào muốn "vu vơ" thì cho "vu vơ". Chứ kg sau này nó giống mình, phải cố gắng mới tìm lại được khoảnh khắc "vu vơ" đấy.
 
vì hiểu đặc thù các loại nhạc cụ mà em muốn nó học piano cho dễ hơn, thậm chí có thể chơi bán chuyên nghiệp nếu có khả năng , nhưng nó kiên quyêt kg chịu dù em nói chuyện với nó nhiều lần, kể cả ông anh em thuộc biên chế dây của DN Giao hưởng Việt Nam nói nó cũng kg nghe
thôi thì em cũng tự AQ rằng nó là một đứa có cá tính, vậy cho đỡ mệt đầu
đừng bắt nó thay đổi, khi nó đã biết cảm nhận và hiểu nó muốn chơi môn gì
chị cũng đã từng như vậy, khi cả nhà ko cho học violon trong khi bác, mẹ sau này chị dâu đều là giáo viên dạy piano
 
Con nhóc thứ 2 nhà em biết đọc từ năm 2.5 tuổi (tự nó biết chứ ko ai dạy) nhưng nó lì lắm. Chỉ khi nào thích thì nó làm còn ko thích thì bố mẹ bảo nó cũng ko nghe. Năm nay nó học lớp 1 rồi. Các cụ/ mợ có phương pháp nào trị bệnh lì ko cho em xin với.
 
Con nhóc thứ 2 nhà em biết đọc từ năm 2.5 tuổi (tự nó biết chứ ko ai dạy) nhưng nó lì lắm. Chỉ khi nào thích thì nó làm còn ko thích thì bố mẹ bảo nó cũng ko nghe. Năm nay nó học lớp 1 rồi. Các cụ/ mợ có phương pháp nào trị bệnh lì ko cho em xin với.
ăn vài roi :3cool_adore:
 
Back
Top