Bình luận Bình Luận giao dịch hàng ngày - Nỗ lực phục hồi, tăng trưởng sau đại dịch trong nhiều thách thức.

Bọn trẻ con có chứng cổ gì đâu mà cứ rơi bịch bịch cụ.
Không gian sống chật chội, tiếp xúc thiết bị điện tử nhiều làm tâm lý bức bách, nhàn rỗi và đầy đủ vật chất hơn cũng khiến mất hết khát vọng sống.
Một nguồn tin của Thanh Niên địa phương cho biết, nạn nhân là anh L.N.T (39 tuổi, trú Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội).

Anh T. ngồi uống cà phê từ sáng 9.5 ở tòa Hei Tower. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, anh T. gọi thêm một chai bia, rót được một chút thì lững thững trèo qua lan can nhảy xuống.
Nam mô A Di Đà Phật!
 
Bọn trẻ con có chứng cổ gì đâu mà cứ rơi bịch bịch cụ.
Không gian sống chật chội, tiếp xúc thiết bị điện tử nhiều làm tâm lý bức bách, nhàn rỗi và đầy đủ vật chất hơn cũng khiến mất hết khát vọng sống.
Biết đâu thế hệ anfa nó khác thế hệ X, giác ngộ sớm....đời là vô thườn của anh Tom
 
Biết đâu thế hệ anfa nó khác thế hệ X, giác ngộ sớm....đời là vô thườn của anh Tom
Ngày xưa khát vọng sống nó mãnh liệt vì mơ ước một ngày nào đó sẽ được ăn một bát phở, mặc một bộ quần áo đẹp đẹp tý hay từ cô thôn nữ đen nhẻm thành một nhân viên văn phòng nước hoa thơm nức mũi... Ôi, giấc mơ nó mới đẹp làm sao :21:
Còn giờ, chính mình đôi khi cũng bối rối vì chả lẽ cuộc đời này chỉ có vậy hay sao????
Bọn trẻ con giờ chả biết mơ ước gì, lại cứ thức đêm thức hôm chát chít với nhau. Hỏng hết.
 
Last edited:
Ngày xưa khát vọng sống nó mãnh liệt vì mơ ước một ngày nào đó sẽ được ăn một bát phở, mặc một bộ quần áo đẹp đẹp tý hay từ cô thôn nữ đen nhẻm thành một nhân viên văn phòng nước hoa thơm nức mũi... Ôi, giấc mơ nó mới đẹp làm sao :21:
Còn giờ, chính mình đôi khi cũng bối rối vì chả lẽ cuộc đời này chỉ có vậy hay sao????
Bọn trẻ con giờ chả biết mơ ước gì.
upload_2022-5-10_9-22-27.png
đấy! đó là ước mơ của 7x , đời khổ quá ăn khoai, cả nhà mặc có 1 cái áo....thành ra đó là giấc mơ Chử Đồng Tử

Còn thế hệ anfa, zenc Z đã được Chị Đại bơm sữa từ bé, đi học thay đến nhớn.....tinh thần thì đầy các game trong đầu....lên giấc mơ của họ là free như CHim

Vậy nên ngồi hay đứng (khổ, lạc) thì cuối cùng cũng phải nhận ra....vô thườn như anh Tom mới dc :24::24::24:
 
lưu ý....trong khi ngộ đạo hãy giữ chặt cái bao giấy của minh...kẻo khoai cũng không có mà múc :24::24::24:

ghi chú:
Còn thế hệ anfa, zenc Z đã được Chị Đại bơm sữa từ bé, đi học thay đến nhớn.....tinh thần thì đầy các game trong đầu....lên giấc mơ của họ là free như CHim
nói dui vậy...đó là thiếu thốn (KHổ) về tinh thần, lên Chị Đại Pải Chia xẻ thương iu như hàng ngày kiss nó một cái, hay cho nó đi du lịch để nó leo đèo lội suối ..thấy dc cái khổ vật chất của 7x chúng ta, tự nhiên là sẽ cân bằng thôi.

gọn lại là : du lịch + thể hiện iu thươn
 
Như thằng em @Chán mua VIC 74 từ mấy hôm trước đã lỗ đâu dù VNI có đáy mới :1:
Cứ bình tĩnh, không hoảng loạn, không FOMO thì ko bao giờ thua lỗ.
Ai rồi cũng sẽ lỗ thôi Chế, em vẫn còn chờ Cậu Cả ở đầu 4 để yêu lần cuối.
Nói chung, trên cái chợ này, Cổ cũng như Gái xinh mà thôi: Em nào ko đòi vật chất thì lại muốn bù đắp tinh thần, và ngược lại. Trừ mấy em hoa hậu thì đồi luôn cả tinh thần lẫn vật chất, anh nào ko phải đại gia thì ko có cửa.
:10:
 
TT chắc còn rơi nhưng 1 số CP trong watchlist đã về vùng hấp dẫn
Chả biết đâu là đáy, Giải ngân mua dần trong 4 pha. :105:
Tối qua và sáng nay 1 số bạn bè làm chủ DN của anh dư dả tiền đã gọi điện hỏi thăm để dự định xuống tiền khi 1 số cp đã về vùng hấp dẫn... Hội này F0 nhưng đầu toàn có sỏi, vãi thế :105:
 
Back
Top