Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Mong manh tình về !!

Status
Not open for further replies.
Có thể tt trong tầm 7 ngày giao dịch nữa sẽ phải về 625 nếu cứ như vầy. Hy vọng là có lực nâng. Mong anh em ra hàng thuận lợi. An tết tây ngon ợ.


Dầu cạn đèn tắt.
 
Có 1 vấn đề đáng phải suy nghĩ là nước ngoài bán ròng nhiều quá, lượng tiền này có khi rút về thật và ở 1 mức độ nào đó làm thay đổi cung cầu USD.
P/E của toàn thị trường chắc chắn đã bị những cổ phiếu như ROS, thậm chí cả BVH làm cho méo mó. Nếu mình là một nhà đầu tư nước ngoài mình cũng thấy rủi ro hiện nay là quá cao khi thấy BVH giao dịch ở P/e gần 40 còn ROS là hơn 400....
Lòng tham của những kẻ tạo sóng và cả những người hồ hởi đua theo những con sóng giả tạo và lừa đảo đã làm tổn thương sâu sắc đến niềm tin của các nhà đầu tư chân chính và đẩy thị trường đến chỗ nguy hiểm. Nỗi thất vọng có lẽ phải sánh ngang với giai đoạn gía xuống năm 2008 nhưng cảm giác cay đắng thì lớn hớn rất nhiều, vì lúc đó đa phần các cổ phiếu đã ở mức siêu đắt đỏ, còn ngày nay tốt đến mấy mà không có đội lái sờ vào cũng vật vờ như 1 xác chết và từ từ chìm xuống.
Dù là xác định mua tại điểm an toàn đảm bảo giá trị nội tại và khả năng sinh lời song tiền mình có ít quá mà giá cứ xuống mãi cũng sẽ dần xuất hiện tâm lý hoài nghi và tiếc nuối thậm chí là đau khổ.
TTTC có lẽ là nơi thể hiện rõ nét nhất bản chất tham lam của con người, nơi đây con người gắn bó với nhau vì lợi ích và bị ma lực của đồng tiền hấp dẫn bất chấp những giá trị khác. Nhưng thôi, vẫn tự nhủ lòng "hãy cứ khát khao hãy cứ dại khờ" đi vậy. Cố gắng giữ tiền để có thể sống đến bình minh.
 
Last edited:
giphy.gif
 
Có 1 vấn đề đáng phải suy nghĩ là nước ngoài bán ròng nhiều quá, lượng tiền này có khi rút về thật và ở 1 mức độ nào đó làm thay đổi cung cầu USD.
P/E của toàn thị trường chắc chắn đã bị những cổ phiếu như ROS, thậm chí cả BVH làm cho méo mó. Nếu mình là một nhà đầu tư nước ngoài mình cũng thấy rủi ro hiện nay là quá cao khi thấy BVH giao dịch ở P/e gần 40 còn ROS là hơn 400....
Lòng tham của những kẻ tạo sóng và cả những người hồ hởi đua theo những con sóng giả tạo và lừa đảo đã làm tổn thương sâu sắc đến niềm tin của các nhà đầu tư chân chính và đẩy thị trường đến chỗ nguy hiểm. Nỗi thất vọng có lẽ phải sánh ngang với giai đoạn gía xuống năm 2008 nhưng cảm giác cay đắng thì lớn hớn rất nhiều, vì lúc đó đa phần các cổ phiếu đã ở mức siêu đắt đỏ, còn ngày nay tốt đến mấy mà không có đội lái sờ vào cũng vật vờ như 1 xác chết và từ từ chìm xuống.
Dù là xác định mua tại điểm an toàn đảm bảo giá trị nội tại và khả năng sinh lời song tiền mình có ít quá mà giá cứ xuống mãi cũng sẽ dần xuất hiện tâm lý hoài nghi và tiếc nuối thậm chí là đau khổ.
TTTC có lẽ là nơi thể hiện rõ nét nhất bản chất tham lam của con người, nơi đây con người gắn bó với nhau vì lợi ích và bị ma lực của đồng tiền hấp dẫn bất chấp những giá trị khác. Nhưng thôi, vẫn tự nhủ lòng "hãy cứ khát khao hãy cứ dại khờ" đi vậy. Cố gắng giữ tiền để có thể sống đến bình minh.


Cuối năm rồi bác cũng phải để cho nc ngoài nó bán làm đẹp bctc chứ ợ, thi trường thì vẫn không xấu gì nên chắc bác cũng đừng bi quan.


Dầu cạn đèn tắt.
 
Có 1 vấn đề đáng phải suy nghĩ là nước ngoài bán ròng nhiều quá, lượng tiền này có khi rút về thật và ở 1 mức độ nào đó làm thay đổi cung cầu USD.
P/E của toàn thị trường chắc chắn đã bị những cổ phiếu như ROS, thậm chí cả BVH làm cho méo mó. Nếu mình là một nhà đầu tư nước ngoài mình cũng thấy rủi ro hiện nay là quá cao khi thấy BVH giao dịch ở P/e gần 40 còn ROS là hơn 400....
Lòng tham của những kẻ tạo sóng và cả những người hồ hởi đua theo những con sóng giả tạo và lừa đảo đã làm tổn thương sâu sắc đến niềm tin của các nhà đầu tư chân chính và đẩy thị trường đến chỗ nguy hiểm. Nỗi thất vọng có lẽ phải sánh ngang với giai đoạn gía xuống năm 2008 nhưng cảm giác cay đắng thì lớn hớn rất nhiều, vì lúc đó đa phần các cổ phiếu đã ở mức siêu đắt đỏ, còn ngày nay tốt đến mấy mà không có đội lái sờ vào cũng vật vờ như 1 xác chết và từ từ chìm xuống.
Dù là xác định mua tại điểm an toàn đảm bảo giá trị nội tại và khả năng sinh lời song tiền mình có ít quá mà giá cứ xuống mãi cũng sẽ dần xuất hiện tâm lý hoài nghi và tiếc nuối thậm chí là đau khổ.
TTTC có lẽ là nơi thể hiện rõ nét nhất bản chất tham lam của con người, nơi đây con người gắn bó với nhau vì lợi ích và bị ma lực của đồng tiền hấp dẫn bất chấp những giá trị khác. Nhưng thôi, vẫn tự nhủ lòng "hãy cứ khát khao hãy cứ dại khờ" đi vậy. Cố gắng giữ tiền để có thể sống đến bình minh.
Viết hay quá, rất tâm tư và có nét trăn trở [emoji108][emoji106]
 
haha haha...
@HOANGLINH
"Thiệt tình chưa thấy con nào dễ ăn như vậy, cứ mua sàn là ăn chắc 7%
Nhưng chả hiểu ăn được đến bao giờ
Liệu có nên mua 10 cổ thử thời vận ?
Lỡ mua xong nó sàn 10 phiên thì cũng còn được cái tiếng ?"
Lý do là đây!
Một trader thận trọng và thủ cựu đã bị hấp dẫn bởi bộ phim "Cha của Soros".Vậy phần kết của bộ phim sắp rồi chăng?
 
Có 1 vấn đề đáng phải suy nghĩ là nước ngoài bán ròng nhiều quá, lượng tiền này có khi rút về thật và ở 1 mức độ nào đó làm thay đổi cung cầu USD.
P/E của toàn thị trường chắc chắn đã bị những cổ phiếu như ROS, thậm chí cả BVH làm cho méo mó. Nếu mình là một nhà đầu tư nước ngoài mình cũng thấy rủi ro hiện nay là quá cao khi thấy BVH giao dịch ở P/e gần 40 còn ROS là hơn 400....
Lòng tham của những kẻ tạo sóng và cả những người hồ hởi đua theo những con sóng giả tạo và lừa đảo đã làm tổn thương sâu sắc đến niềm tin của các nhà đầu tư chân chính và đẩy thị trường đến chỗ nguy hiểm. Nỗi thất vọng có lẽ phải sánh ngang với giai đoạn gía xuống năm 2008 nhưng cảm giác cay đắng thì lớn hớn rất nhiều, vì lúc đó đa phần các cổ phiếu đã ở mức siêu đắt đỏ, còn ngày nay tốt đến mấy mà không có đội lái sờ vào cũng vật vờ như 1 xác chết và từ từ chìm xuống.
Dù là xác định mua tại điểm an toàn đảm bảo giá trị nội tại và khả năng sinh lời song tiền mình có ít quá mà giá cứ xuống mãi cũng sẽ dần xuất hiện tâm lý hoài nghi và tiếc nuối thậm chí là đau khổ.
TTTC có lẽ là nơi thể hiện rõ nét nhất bản chất tham lam của con người, nơi đây con người gắn bó với nhau vì lợi ích và bị ma lực của đồng tiền hấp dẫn bất chấp những giá trị khác. Nhưng thôi, vẫn tự nhủ lòng "hãy cứ khát khao hãy cứ dại khờ" đi vậy. Cố gắng giữ tiền để có thể sống đến bình minh.

anh ơi, cái đó thị trường nào cũng có

Mình loại đi thì thôi.

Ví dụ VN30 các anh trên nói nó chỉ bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn có thời gian giao dịch trên 6 tháng xét 1 lần. Vnindex từ hôm nay conf bij SAB làm méo- giá OTC 165 mà giá chào sàn 110 làm gì chả tăng liên tục

Thị trường nó méo chỗ nào ta loại chỗ đó. Vn all shares cũng là 1 công cụ bớt méo; nếu không méo chỉ số mà méo các yếu tố khác thì loại tiếp, loại đến khi hết méo thì thôi.

Từ thủa có 5 quỹ đầu tiên vào TT, VN còn chưa có công ty CP đại chúng nào chứ đừng nói là TTCK. Lão gì hay lên tivi đó, hồi lão thất nghiệp đi lang thang, rồi về quê bán bò rủ rê bố mẹ họ hàng lập quỹ. May cho lão hồi quê lão người ta chưa biết VN là đâu mới góp thóc chứ biết rồi có mà ngang rủ họ mang tiền đi đánh Việt lót bây giờ. Lão gom được đâu hơn triệu bạc, mở quỹ lung tung như ai. Vậy mà 5 quỹ 10 năm sau mới có phong trào CP hóa, còn chưa có sở giao dịch thì 4 quỹ vừa lỗ vừa hết kiên nhẫn, giải thể mất. Bản thân lão đầu tư vào 7 công ty nó lừa 5 (thực ra nó phá sản hay bi bét, nhưng mình cứ coi như là lừa đi). Còn mỗi lão. Vẫn mò mẫm.

Bây giờ khắp nơi trên thế giới này, hỏi đầu tư vào VN thế nào người ta cứ đi tìm lão... nếu lão vẫn suy nghĩ thị trường phải như sách, có lẽ lão vẫn đi chăn bò ở quê...
 
anh ơi, cái đó thị trường nào cũng có

Mình loại đi thì thôi.

Ví dụ VN30 các anh trên nói nó chỉ bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn có thời gian giao dịch trên 6 tháng xét 1 lần. Vnindex từ hôm nay conf bij SAB làm méo- giá OTC 165 mà giá chào sàn 110 làm gì chả tăng liên tục

Thị trường nó méo chỗ nào ta loại chỗ đó. Vn all shares cũng là 1 công cụ bớt méo; nếu không méo chỉ số mà méo các yếu tố khác thì loại tiếp, loại đến khi hết méo thì thôi.

Từ thủa có 5 quỹ đầu tiên vào TT, VN còn chưa có công ty CP đại chúng nào chứ đừng nói là TTCK. Lão gì hay lên tivi đó, hồi lão thất nghiệp đi lang thang, rồi về quê bán bò rủ rê bố mẹ họ hàng lập quỹ. May cho lão hồi quê lão người ta chưa biết VN là đâu mới góp thóc chứ biết rồi có mà ngang rủ họ mang tiền đi đánh Việt lót bây giờ. Lão gom được đâu hơn triệu bạc, mở quỹ lung tung như ai. Vậy mà 5 quỹ 10 năm sau mới có phong trào CP hóa, còn chưa có sở giao dịch thì 4 quỹ vừa lỗ vừa hết kiên nhẫn, giải thể mất. Bản thân lão đầu tư vào 7 công ty nó lừa 5 (thực ra nó phá sản hay bi bét, nhưng mình cứ coi như là lừa đi). Còn mỗi lão. Vẫn mò mẫm.

Bây giờ khắp nơi trên thế giới này, hỏi đầu tư vào VN thế nào người ta cứ đi tìm lão... nếu lão vẫn suy nghĩ thị trường phải như sách, có lẽ lão vẫn đi chăn bò ở quê...
Dạo này dài dòng phết nhỉ :10:
 
Có 1 vấn đề đáng phải suy nghĩ là nước ngoài bán ròng nhiều quá, lượng tiền này có khi rút về thật và ở 1 mức độ nào đó làm thay đổi cung cầu USD.
P/E của toàn thị trường chắc chắn đã bị những cổ phiếu như ROS, thậm chí cả BVH làm cho méo mó. Nếu mình là một nhà đầu tư nước ngoài mình cũng thấy rủi ro hiện nay là quá cao khi thấy BVH giao dịch ở P/e gần 40 còn ROS là hơn 400....
Lòng tham của những kẻ tạo sóng và cả những người hồ hởi đua theo những con sóng giả tạo và lừa đảo đã làm tổn thương sâu sắc đến niềm tin của các nhà đầu tư chân chính và đẩy thị trường đến chỗ nguy hiểm. Nỗi thất vọng có lẽ phải sánh ngang với giai đoạn gía xuống năm 2008 nhưng cảm giác cay đắng thì lớn hớn rất nhiều, vì lúc đó đa phần các cổ phiếu đã ở mức siêu đắt đỏ, còn ngày nay tốt đến mấy mà không có đội lái sờ vào cũng vật vờ như 1 xác chết và từ từ chìm xuống.
Dù là xác định mua tại điểm an toàn đảm bảo giá trị nội tại và khả năng sinh lời song tiền mình có ít quá mà giá cứ xuống mãi cũng sẽ dần xuất hiện tâm lý hoài nghi và tiếc nuối thậm chí là đau khổ.
TTTC có lẽ là nơi thể hiện rõ nét nhất bản chất tham lam của con người, nơi đây con người gắn bó với nhau vì lợi ích và bị ma lực của đồng tiền hấp dẫn bất chấp những giá trị khác. Nhưng thôi, vẫn tự nhủ lòng "hãy cứ khát khao hãy cứ dại khờ" đi vậy. Cố gắng giữ tiền để có thể sống đến bình minh.
Tây cũng có nhiều dạng. Thấy 1 thị trường đầy rủi ro, nhiều yếu tố cờ bạc nhưng cũng sinh lợi ở mức cao... thì cũng lao vào hết Chị à. Tất cả âu cũng đều là vì sức mạnh đồng tiền.
 
anh ơi, cái đó thị trường nào cũng có

Mình loại đi thì thôi.

Ví dụ VN30 các anh trên nói nó chỉ bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn có thời gian giao dịch trên 6 tháng xét 1 lần. Vnindex từ hôm nay conf bij SAB làm méo- giá OTC 165 mà giá chào sàn 110 làm gì chả tăng liên tục

Thị trường nó méo chỗ nào ta loại chỗ đó. Vn all shares cũng là 1 công cụ bớt méo; nếu không méo chỉ số mà méo các yếu tố khác thì loại tiếp, loại đến khi hết méo thì thôi.

Từ thủa có 5 quỹ đầu tiên vào TT, VN còn chưa có công ty CP đại chúng nào chứ đừng nói là TTCK. Lão gì hay lên tivi đó, hồi lão thất nghiệp đi lang thang, rồi về quê bán bò rủ rê bố mẹ họ hàng lập quỹ. May cho lão hồi quê lão người ta chưa biết VN là đâu mới góp thóc chứ biết rồi có mà ngang rủ họ mang tiền đi đánh Việt lót bây giờ. Lão gom được đâu hơn triệu bạc, mở quỹ lung tung như ai. Vậy mà 5 quỹ 10 năm sau mới có phong trào CP hóa, còn chưa có sở giao dịch thì 4 quỹ vừa lỗ vừa hết kiên nhẫn, giải thể mất. Bản thân lão đầu tư vào 7 công ty nó lừa 5 (thực ra nó phá sản hay bi bét, nhưng mình cứ coi như là lừa đi). Còn mỗi lão. Vẫn mò mẫm.

Bây giờ khắp nơi trên thế giới này, hỏi đầu tư vào VN thế nào người ta cứ đi tìm lão... nếu lão vẫn suy nghĩ thị trường phải như sách, có lẽ lão vẫn đi chăn bò ở quê...
ko hổ danh thử gia VC, trên thông thiên văn, dưới tường 69 :113:
 
anh ơi, cái đó thị trường nào cũng có

Mình loại đi thì thôi.

Ví dụ VN30 các anh trên nói nó chỉ bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn có thời gian giao dịch trên 6 tháng xét 1 lần. Vnindex từ hôm nay conf bij SAB làm méo- giá OTC 165 mà giá chào sàn 110 làm gì chả tăng liên tục

Thị trường nó méo chỗ nào ta loại chỗ đó. Vn all shares cũng là 1 công cụ bớt méo; nếu không méo chỉ số mà méo các yếu tố khác thì loại tiếp, loại đến khi hết méo thì thôi.

Từ thủa có 5 quỹ đầu tiên vào TT, VN còn chưa có công ty CP đại chúng nào chứ đừng nói là TTCK. Lão gì hay lên tivi đó, hồi lão thất nghiệp đi lang thang, rồi về quê bán bò rủ rê bố mẹ họ hàng lập quỹ. May cho lão hồi quê lão người ta chưa biết VN là đâu mới góp thóc chứ biết rồi có mà ngang rủ họ mang tiền đi đánh Việt lót bây giờ. Lão gom được đâu hơn triệu bạc, mở quỹ lung tung như ai. Vậy mà 5 quỹ 10 năm sau mới có phong trào CP hóa, còn chưa có sở giao dịch thì 4 quỹ vừa lỗ vừa hết kiên nhẫn, giải thể mất. Bản thân lão đầu tư vào 7 công ty nó lừa 5 (thực ra nó phá sản hay bi bét, nhưng mình cứ coi như là lừa đi). Còn mỗi lão. Vẫn mò mẫm.

Bây giờ khắp nơi trên thế giới này, hỏi đầu tư vào VN thế nào người ta cứ đi tìm lão... nếu lão vẫn suy nghĩ thị trường phải như sách, có lẽ lão vẫn đi chăn bò ở quê...
Viết hay quá Cờ huynh ơi, phong cách com lê cà vạt khác hẳn áo pull quần bò... :113:
 
Có 1 vấn đề đáng phải suy nghĩ là nước ngoài bán ròng nhiều quá, lượng tiền này có khi rút về thật và ở 1 mức độ nào đó làm thay đổi cung cầu USD.
P/E của toàn thị trường chắc chắn đã bị những cổ phiếu như ROS, thậm chí cả BVH làm cho méo mó. Nếu mình là một nhà đầu tư nước ngoài mình cũng thấy rủi ro hiện nay là quá cao khi thấy BVH giao dịch ở P/e gần 40 còn ROS là hơn 400....
Lòng tham của những kẻ tạo sóng và cả những người hồ hởi đua theo những con sóng giả tạo và lừa đảo đã làm tổn thương sâu sắc đến niềm tin của các nhà đầu tư chân chính và đẩy thị trường đến chỗ nguy hiểm. Nỗi thất vọng có lẽ phải sánh ngang với giai đoạn gía xuống năm 2008 nhưng cảm giác cay đắng thì lớn hớn rất nhiều, vì lúc đó đa phần các cổ phiếu đã ở mức siêu đắt đỏ, còn ngày nay tốt đến mấy mà không có đội lái sờ vào cũng vật vờ như 1 xác chết và từ từ chìm xuống.
Dù là xác định mua tại điểm an toàn đảm bảo giá trị nội tại và khả năng sinh lời song tiền mình có ít quá mà giá cứ xuống mãi cũng sẽ dần xuất hiện tâm lý hoài nghi và tiếc nuối thậm chí là đau khổ.
TTTC có lẽ là nơi thể hiện rõ nét nhất bản chất tham lam của con người, nơi đây con người gắn bó với nhau vì lợi ích và bị ma lực của đồng tiền hấp dẫn bất chấp những giá trị khác. Nhưng thôi, vẫn tự nhủ lòng "hãy cứ khát khao hãy cứ dại khờ" đi vậy. Cố gắng giữ tiền để có thể sống đến bình minh.
Tks U :1178:
Lâu không thấy pót tâm thư nào, nay bạn tái xuất giang hồ viết lại hay và nhiều tâm tư quá.
Kể cũng hơi phí nhỉ :1:, mình tham gia thị trường mình đi kiếm tiền mà gặp được bọn có nhiều tiền hơn nó bày ra nhiều trò chơi mới mình thấy không hợp khẩu vị mình ko nhảy ra ăn được thì mình cũng biết được thêm là Có nhiều phương cách khác đang tồn tại trên thị trường đó thôi.:105::105::105:
 
anh ơi, cái đó thị trường nào cũng có

Mình loại đi thì thôi.

Ví dụ VN30 các anh trên nói nó chỉ bao gồm các cổ phiếu vốn hóa lớn có thời gian giao dịch trên 6 tháng xét 1 lần. Vnindex từ hôm nay conf bij SAB làm méo- giá OTC 165 mà giá chào sàn 110 làm gì chả tăng liên tục

Thị trường nó méo chỗ nào ta loại chỗ đó. Vn all shares cũng là 1 công cụ bớt méo; nếu không méo chỉ số mà méo các yếu tố khác thì loại tiếp, loại đến khi hết méo thì thôi.

Từ thủa có 5 quỹ đầu tiên vào TT, VN còn chưa có công ty CP đại chúng nào chứ đừng nói là TTCK. Lão gì hay lên tivi đó, hồi lão thất nghiệp đi lang thang, rồi về quê bán bò rủ rê bố mẹ họ hàng lập quỹ. May cho lão hồi quê lão người ta chưa biết VN là đâu mới góp thóc chứ biết rồi có mà ngang rủ họ mang tiền đi đánh Việt lót bây giờ. Lão gom được đâu hơn triệu bạc, mở quỹ lung tung như ai. Vậy mà 5 quỹ 10 năm sau mới có phong trào CP hóa, còn chưa có sở giao dịch thì 4 quỹ vừa lỗ vừa hết kiên nhẫn, giải thể mất. Bản thân lão đầu tư vào 7 công ty nó lừa 5 (thực ra nó phá sản hay bi bét, nhưng mình cứ coi như là lừa đi). Còn mỗi lão. Vẫn mò mẫm.

Bây giờ khắp nơi trên thế giới này, hỏi đầu tư vào VN thế nào người ta cứ đi tìm lão... nếu lão vẫn suy nghĩ thị trường phải như sách, có lẽ lão vẫn đi chăn bò ở quê...
Oạch , dạo này Cờ huynh đi tiếp Ủy ban nhiều
Có nhiều roadshow để trình diễn hơn
Nên nói năng , viết lách văn hơn trước nhỉ
Không còn kiểu viết ngắn, độc 1 từ, hay xuống dòng như trước nữa.
:1::1::1::1::1:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top