Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Mong manh tình về !!

Status
Not open for further replies.
Mai hoa nó dịch mà. 64 quẻ là cái vòng chuyển hóa tự nhiên của vạn vật.
Mợ ơi nà mợ... Mai Hoa của cụ Thiệu Ung... dân Việt mà học là dính toàn Man Thư cả thôi. Muốn đến với Thiệu Ung, thì hiểu
tác phẩm Hoàng cực kinh thế phát đã... Dịch tượng hay là dịch số hay là dịch lý... Chứ cứ khơi khơi mà vác 64 quẻ ra dịch thì toi.
Qua cồm men này, quýt tăng giá gấp 3 lần... sản phẩm chào lúc sáng... Ngoài ra, quýt không chém về Dịch học với chị nữa... :1cool_choler:
 
Còn ngồi GATO không chịu trau dồi TA thì còn ấm ức thôi :21:
Việc kiếm tiền hơi đâu đi giải thích cho những người cố tình bóp méo và định kiến, cà khịa vớ vẩn :24:
sao ko kể con PDB luôn đi a, a xử như nào dồi, hay lại bẩu "biết giá vốn bi nhiêu hơm":1cool_look_down:
mềnh nói tệ cũng có cái chart/data; có phải như mấy ng ăn không nói đâu nào :24:
 
Lằn ranh 42 như thể chân cầu SG giữa trưa 30/04...vài tiếng nữa các a ở 2 chiến tuyến có thể buông súng về với gđ...nhưng không, 1 vài người đã nằm lại vĩnh viễn khi chiến trường chưa kịp nhớ tên các anh:105:
Ps: Em tập chuyển qua văn xuôi...các a LIKE ủng hộ thằng em:1cool_byebye:
 
Lằn ranh 42 như thể chân cầu SG giữa trưa 30/04...vài tiếng nữa các a ở 2 chiến tuyến có thể buông súng về với gđ...nhưng không, 1 vài người đã nằm lại vĩnh viễn khi chiến trường chưa kịp nhớ tên các anh:105:
Ps: Em tập chuyển qua văn xuôi...các a LIKE ủng hộ thằng em:1cool_byebye:
like ủng hộ chứ a viết văn gì ghê quá :2cool_burn_joss_stick:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top