Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Lũ trẻ nôn nao ngóng giỏ quà !

Status
Not open for further replies.
Vâng ợ, iem đang chờ thần tượng pím ợ, chứ đã mua được mấy đâu :9cool_too_sad:
Pím dzồi mà, thần tượng cứ đòi quà mãi... đến tháng 8, bỗng dưng tiền vô... nếu không vô, em lại đi tìm con khác bù vào... Cái đấy gọi là: Nhân tính không bằng trời tính...
Lông con gái thì ngon dzồi...50 on the way...
 
Mọi sự vật, hiện tượng đều tồn tại khách quan bên ngoài ta, không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của chúng ta. Nên:
Sự phát triển đều phải có quá trinh tích lũy về lượng. Đến một lúc lượng đủ, sẽ chuyển thành chất khác. Thông qua giai đoạn tích lũy đó. Có 1 Sự kiện sảy ra ta gọi là " sự biến, nhảy vọt" . Nên đầu tư hay đầu cơ đâu có khó chỉ là việc quan sát và kiên trì chờ đợi.
Nhưng có 1 cái nhưng. Hay còn gọi là lỗi cơ bản mà trader hay gặp phải đó là quan sát ít, phản ứng với sự kiện khách quan tức thời mà thiếu sự quan sát dài ngày. Khi có 1 chút lao xao, Đã nhận định ngay. Ý chí gắn chặt vào nhận định đó. Khi sai thì hoang mang lục vấn lại mình, cuối cùng là tâm loạn, ý cũng loạn. Và hành động mua hay bán tiếp theo lại sai tiếp.
.... thấy rằng đầu tư cp không khó mà chỉ khó cho việc chờ đợi để đầu tư. Hì, quả là loằng ngoằng...
Kết lại: chỉ cần chờ 1 điểm sự kiện xảy ra mà thôi. Lúc đó ta hành động kg yêu, cũng chẳng gét...
Các trader thông cảm, trời mưa nên em ẩm IC. Hiiui
G/L
 
Saigon sáng hôm nay vẫn lạnh lạnh, có vẻ bão vẫn chưa tan hết. Em vừa đưa con đi học, đang ngồi cafe. Vợ chồng em mời các bác ly cafe sáng nhé.
espresso-shot1.jpg
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top