Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Lũ trẻ nôn nao ngóng giỏ quà !

Status
Not open for further replies.
Cho qua thôi anh ơi, em không thích được tâng bốc, mối khi hứng thú là em hay làm bậy lắm... Em thích được chê thẳng tắp hơn. Có vậy, mới kiềm lại cái tính xấu của em được!
Anyway, em cảm ơn anh ạ!
:19:
 
Giống chuyện mấy mợ đi shopping quá nhỉ, thích là mua thôi, về sau không hợp thì bỏ góc tủ hoặc đem cho. Lão sếp người Úc ngày xưa của mình suốt ngày than thở vợ tao là Naturally Born Shopper :21:
kiểu như cứ thích mua, mua xong chả biết làm gì, có khi quăng đầy nhà :10::10::10:
 
Tập buôn bán kiếm niềm vui qua ngày ấy mà. Nhưng chẳng thấy có lãi gì cả.
Tính truyền thống của phụ nữ rồi không tránh được. Mẹ em tiền tiêu tháng các con đưa cho đầy đủ thậm chí hok tiêu đến, nhưng vẫn cứ cắt lá lốt ngoài vườn + trẩy roi bán cho mấy cô ngoài chợ kiếm 5-10k gì đó :21:
 
ngoài tầm hiểu biết thì xem cho vui, ko thì ức chế gato vật vã hết ra bác ợ :3:
Vầng, sao phải Gà tơ hả bác, nếu có tính gà tơ thì ngay trên xóm nhỏ VC này đã đủ vật vã hết cả rồi, làm ăn được gì nữa hả thầy, cần gì phải xem nơi khác nữa :10:
Case hay thì xem để còn học hỏi cách market maker vận hành :1:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top