Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Lũ trẻ nôn nao ngóng giỏ quà !

Status
Not open for further replies.
Nhưng ảnh nhiều khi điêu lắm anh ạ.
Em mà post ảnh ngày xưa Nguyễn Vũ chụp cho thì có mà lừa được khối anh. Vậy nên cô Phất Lộc cứ phải quay về trình diện người thật việc thật mới tin :10:
bon bon đi off mấy lần giao lưu 2 miền rồi mà
có lần xuống nhà a Caheo cùng Pinky ăn ở mấy ngày cùng team vc 2 miền
 
Phong cách hit and run anh nhở. Nấn ná là bị nó "tìm và diệt" ngay

Nàng hỏi: “Anh có yêu em không?”, anh đáp: “Có”.
Nàng hỏi: “Yêu nhiều không?”, anh đáp: “Nhiều...”.
Nàng hỏi: “Thế bây giờ anh thích gì nhất?”, anh đáp: “Một cốc bia lạnh”.
Nhiều bạn nói rằng không thể sống thiếu tình yêu. Chắc các bạn chưa nghe nói đến oxy và bia lạnh.
....
ngày còn đi học, chắc anh phải văn toán song toàn. Nếu thật thì đúng là hơi bị hiếm.
 
Cờ huynh ngoài đời còn nhiều tài lẻ hơn thể hiện trên này nhiều :113:
ngày còn đi học, chắc anh phải văn toán song toàn. Nếu thật thì đúng là hơi bị hiếm.
ngày xưa em có cậu bạn dân Toán lại toàn đọc văn thơ. Nghe bảo phải như thế ko thì lệch não hẳn :1:. anw, hàng họ nở đều quá các bác nhỉ :15:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top