Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày - Chuẩn bị sẵn sàng cho một hành trình mới.

Status
Not open for further replies.
Vẫn thắc mắc, 2 con ngựa xích thố lòi phèo, sao con Vịt Bầu nó cứng đứng ngó?
Theo triết lý Buchep, thì ta giải thích sao hở Thầy?
Tiếc nuối quá, nhảy xuống là ko biết hỏi ai những điều khắc khoải? Hic
Em cũng chịu thôi. Đề đã về giải thích phỏng có ích gì :)))
 
Em nhỡ làm chiện bậy bạ đêm qua rồi, ko rút kịp biết phải sao giờ Thiết ca? Chiện là...

Đêm qua, lang thang cõi mạng, em gặp 1 cháu gái hỏi rằng: Cháu mới được bạn trai tặng 500tr, giờ cháu ko biết đầu tư gì? Chú tư vấn cháu được khum, cháu có trả phí...

Em liền check profile, thấy cũng xinh xinh, tin tin...nên em báo mồm, múc hết VIC cho chú. Cứ giá đỏ giá sàn là múc, chia tiền ra mà múc.
Về phí tư vấn, chú sẽ nhận sau: Trường hợp cháu lỗ quá thì về nhà chú bao nuôi. Trường hợp cháu lãi quá, thì trả tiền gốc cho bạn trai, còn phần tiền lãi, chú qua nhà cháu, cháu bao nuôi lại chú.

Sáng mở mắt ra, thấy con vfs nó về thẳng 20...ko biết cháu gái thế nào? Đứng trên cầu mà mãi nghĩ về hình bóng cháu.

Thiết ca có giải pháp nào cho em ko ạ?
Tùy thầy!
đầu tư mà....ít ra 3 tháng chứ, thầy đâu phải F0. trong 3 tháng đó thầy có nuôi thì tùy thầy...:24: lúc đó lại chẳng túi pải và túi trái, ai mà hỏi :21::21::21:
 
Tùy thầy!
đầu tư mà....ít ra 3 tháng chứ, thầy đâu phải F0. trong 3 tháng đó thầy có nuôi thì tùy thầy...:24: lúc đó lại chẳng túi pải và túi trái, ai mà hỏi :21::21::21:
Đêm qua em cũng tính thế.
Mà hôm nay lại là ngày cúi cùng trên dương thế. Tiếc nuối mãi một bóng hình. Cố tìm người gửi gắm ạ! Hic
 
Em nhỡ làm chiện bậy bạ đêm qua rồi, ko rút kịp biết phải sao giờ Thiết ca? Chiện là...

Đêm qua, lang thang cõi mạng, em gặp 1 cháu gái hỏi rằng: Cháu mới được bạn trai tặng 500tr, giờ cháu ko biết đầu tư gì? Chú tư vấn cháu được khum, cháu có trả phí...

Em liền check profile, thấy cũng xinh xinh, tin tin...nên em báo mồm, múc hết VIC cho chú. Cứ giá đỏ giá sàn là múc, chia tiền ra mà múc.
Về phí tư vấn, chú sẽ nhận sau: Trường hợp cháu lỗ quá thì về nhà chú bao nuôi. Trường hợp cháu lãi quá, thì trả tiền gốc cho bạn trai, còn phần tiền lãi, chú qua nhà cháu, cháu bao nuôi lại chú.

Sáng mở mắt ra, thấy con vfs nó về thẳng 20...ko biết cháu gái thế nào? Đứng trên cầu mà mãi nghĩ về hình bóng cháu.

Thiết ca có giải pháp nào cho em ko ạ?
Tào vươn công nói rồi mà....mục tiêu của qua là trung nguyên (20) hông phải cao nguyên tây thục (37). giữ dc trên 10 (bên usa dưới 10 là cp rác) qua năm tháng là thành công...đợi quân hội tụ (100000 xe/năm) thì tính tiếp hú uuuuuuuu
mà nếu trung nguyên giữ ....thì tại nam quốc giá 200 ...là chuyện nhỏ. Tào công nói rồi...chưa pán là chưa mất....còn người giỏi vào ra kiểu tả hữu hộ páp như Chán đô đốc hay Chim Lâm xung thì càng hoan nghênh
 
Tào vươn công nói rồi mà....mục tiêu của qua là trung nguyên (20) hông phải cao nguyên tây thục (37). giữ dc trên 10 (bên usa dưới 10 là cp rác) qua năm tháng là thành công...đợi quân hội tụ (100000 xe/năm) thì tính tiếp hú uuuuuuuu
mà nếu trung nguyên giữ ....thì tại nam quốc giá 200 ...là chuyện nhỏ. Tào công nói rồi...chưa pán là chưa mất....còn người giỏi vào ra kiểu tả hữu hộ páp như Chán đô đốc hay Chim Lâm xung thì càng hoan nghênh
Tạ Thiết ca chỉ lối,
Kính anh Chim Xung nhận đưa em gái về bờ. Có vậy em mới ko còn điều j tiếc nuối (nếu được ngồi sau lưng Rái dạo 1 vòng wanh SG, thì quá ư thoả mãn...cuộc đời).
 
Tào vươn công nói rồi mà....mục tiêu của qua là trung nguyên (20) hông phải cao nguyên tây thục (37). giữ dc trên 10 (bên usa dưới 10 là cp rác) qua năm tháng là thành công...đợi quân hội tụ (100000 xe/năm) thì tính tiếp hú uuuuuuuu
mà nếu trung nguyên giữ ....thì tại nam quốc giá 200 ...là chuyện nhỏ. Tào công nói rồi...chưa pán là chưa mất....còn người giỏi vào ra kiểu tả hữu hộ páp như Chán đô đốc hay Chim Lâm xung thì càng hoan nghênh
Giờ chẳng có ý nghĩa mấy.
Chờ cơ hội đến để có đứa mua số lượng lớn giá 10 mới là thành công.
 
Đêm qua em cũng tính thế.
Mà hôm nay lại là ngày cúi cùng trên dương thế. Tiếc nuối mãi một bóng hình. Cố tìm người gửi gắm ạ! Hic
đấy cũng là cái chiêu...biết đâu áu nó ....chợt thấy ồ 1 cao to đen h....thì lại xóa ngay và luôn thì sao???
chứ cổ nhân nói rồi.......trăm ngìn muôn kiếp....mới có 1 lần làm ngươời.......hông tu thành chánh quả thì thôi...ít ra cũng pải hưởng hết cay đắng mùi vị...chứ ba hồi đòi nhảy...bốn hồi đòi bơi....có pải phí quá hông?????
 
đấy cũng là cái chiêu...biết đâu áu nó ....chợt thấy ồ 1 cao to đen h....thì lại xóa ngay và luôn thì sao???
chứ cổ nhân nói rồi.......trăm ngìn muôn kiếp....mới có 1 lần làm ngươời.......hông tu thành chánh quả thì thôi...ít ra cũng pải hưởng hết cay đắng mùi vị...chứ ba hồi đòi nhảy...bốn hồi đòi bơi....có pải phí quá hông?????
Thiết ca bảo có như Hư Trúc, thì cuộc đời vẫn là KHỔ.
Giờ em đã hỉu ý Thiết ca chỉ bảo, Wuang Hai đá trượt cầu môn, ko phải Wuang Hai lụt nghề. Có khi cái cầu môn nó đang tịnh tiến...khổ là hoàn khổ. Dương gian có gì tốt đẹp hơn Âm gian chăng?
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top