Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Trời HN hôm nay hơi oi bức. Ai cà rem kem que đây, giải nhiệt thơm mát nào :1cool_look_down:
20150523151921-may-lam-kem-cay-kem-que-cua-y-1.jpg
 
Triệu Chi Mai, xứng danh con cháu bà Triêu. Nhìn Do Thái quân lại thấy ham, mới chia tay nhau mấy hôm mà lại thấy nhớ rồi! Trong khi bao tử thì đòi ăn sam xào xả ớt. Thật là khó quá đi !
 
Oánh kiểu này ai mà đã sợ rồi là suốt 2 tuần không thể vào hàng luôn. Chẳng trách cao thủ Itrader cứ dập dòm mãi, cuối cùng phi thân vào SSI và lại điều chỉnh. Nỗi ám ảnh VNI gần đỉnh cũ 640 là tương đối lớn.
MM quá tệ bạc, quá phũ phàng khi tạo đk cho bọn đầu cơ nhảy mua
Nói chung khi kiếm được mấy đồng lẻ đừng hỉ ha như mấy thằng trộm cướp chia tiền thì cũng không quá buồn khi thị trường điều chỉnh. Phải hiểu là thằng nào mà tự vỗ ngực luôn kiếm được tiền trong mọi giai đoạn của thị trường chỉ là ảo thôi.
Có vẻ như mới tưới tắm cho luống rau mùi rồi
 
bận ngập mặt, vào đọc 4rum chút chưa hiểu gì, hình như đang có chiến sự à các thầy? Thị trường mới lắc xíu mà VCer choảng nhau dữ vậy?
Choảng gì đâu, bà con thấy chị tay to cao hứng phát biểu... nên hưởng ứng tí, gọi là có không khí ấy mà...hụ hụ
VC mà thiếu chị tay to, nhàm nhàm sao ấy... cứ suốt ngày khoe chim dài & chim ngắn... lạnh như băng, vô cảm như con robot... nhờ chị tay to, mà cảm xúc lại ùa về:21:
 
Choảng gì đâu, bà con thấy chị tay to cao hứng phát biểu... nên hưởng ứng tí, gọi là có không khí ấy mà...hụ hụ
VC mà thiết chị tay to, nhàm nhàm sao ấy... cứ suốt ngày khoe chim dài & chim ngắn... lạnh như băng, vô cảm như con robot... nhờ chị tay to, mà cảm xúc lại ùa về:21:
Đúng rồi, làm nghề gì cũng nên lấy đam mê và vui làm đầu, đừng vô cảm như con robot. Có doing something with joy thì mới có hứng làm việc, và kết quả tự tìm tới. Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ :21:
 
Không cần biết cô nhà báo đó là ai, không cần biết cô nhà báo đó từ đâu, không cần biết cô nhà báo đó làm sao...
Và chị (nhận định) cũng như em (xì xào) là một trong những người góp phần khuếch trương cái thông tin chẳng chính thức dạng tin đồn đó.
VN chưa và chẳng thể thực hiện Pháp Quyền, sai luật - đồn nhảm - thao túng...nhốt hết lại, thì may ra những chuyện này mới không xảy ra.
Vô tình hay cố ý, tự mình mang nghiệp. :1:
Có thông tin để mà còn cảnh giác, chỉ sợ thông tin im ỉm, khi lao vào xong tin mới ra thì đi cả nút. Mà mình thấy tin xì xào ở VN thường là đúng.
Chị Hải Lý này viết bài nhiều nên thông tin chắc không phải thông tin vớ vẩn.
Tóm lại có cả trăm mã trên sàn, thằng nào có mùi thì cứ né sang 1 bên cho nó lành.
 
Chào các thầy,
Lâu lắm mới quay trở lại do bận công việc riêng quá bận, không để ý được đến chứng trường. Sắp tới, em lại bận liên tục khoảng 3-4 tháng. Lâu không tham gia thị trường (khoảng 6 tháng), mất cảm giác bóng, he he...Đang có ít tiền nhàn rỗi nên nhờ các thầy tư vấn xem múc 2-3 mã nào để được 3-4 tháng xem có nở ra được con gà nào không, hi hi...Cám ơn, có lãi sẽ hậu tạ, lỗ thì do bản thân còn yếu kém :) @Colaido , @chim_non ,@TTN ...
 
Có thông tin để mà còn cảnh giác, chỉ sợ thông tin im ỉm, khi lao vào xong tin mới ra thì đi cả nút. Mà mình thấy tin xì xào ở VN thường là đúng.
Chị Hải Lý này viết bài nhiều nên thông tin chắc không phải thông tin vớ vẩn.
Tóm lại có cả trăm mã trên sàn, thằng nào có mùi thì cứ né sang 1 bên cho nó lành.
Em cố thêm chút nữa.
Nếu St là con bệnh vào giai đoạn cuối, thì Bi và Ag là gì?
Quá lớn, quá khó để nhận định? Quá nguy hiểm để đi thẳng vào vấn đề?
Em sẽ luôn hỏi tại sao, và xử lý tình huống thì như dòng cuối bác viết :1:
 
Em cố thêm chút nữa.
Nếu St là con bệnh vào giai đoạn cuối, thì Bi và Ag là gì?
Quá lớn, quá khó để nhận định? Quá nguy hiểm để đi thẳng vào vấn đề?
Em sẽ luôn hỏi tại sao, và xử lý tình huống thì như dòng cuối bác viết :1:
Vậy mới éo hiểu vì sao lại có con sóng ngân hàng.
Nói chung giới tài chính thì có một loại là lừa đảo, loại còn lại là bầy đàn ha ha ha .....
 
Em cố thêm chút nữa.
Nếu St là con bệnh vào giai đoạn cuối, thì Bi và Ag là gì?
Quá lớn, quá khó để nhận định? Quá nguy hiểm để đi thẳng vào vấn đề?
Em sẽ luôn hỏi tại sao, và xử lý tình huống thì như dòng cuối bác viết :1:

có thể chị ấy viết theo order để tạo dư luận thì sao??? hiiiiiiiiii
thằng Oxx đang đẹp trai thế mà còn lăn đùng ra ..chia tay
NB; người viết nóng nhiều mà sống khẻo là phải nghi nghi ngay :24::24::24:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top