Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
@ Lão Thiet:
:21::21::21:hiiiii, Lão đã sảng khoái cái thằng mình vì ví tôi là cừu non chưa. Bây chừ tôi mới thưa truyện cùng lão.

Chẳng là 2,3 hôm nay thời tiết thay mầu, cộng sự o ép về cách đánh của BBs, luồn như trạch, lẩn như lươn. Khiến cho quần hào VC 1 phen náo loạn. Những lúc thời tiết thế này trong người rất là bức bối khó chịu: Có người thì im lặng, có người nói vui, có người nghiêm túc và mỉa mai như lão. Với tui chọn pháp tươi cười...hiii, mặc cho cũng lắm lúc rầu lòng.:20:

... Hôm trước vì engel lên có vẻ vui tính mọi người trêu lão ta. Tôi cũng vui vui nói là mua vào này nọ. Hôm nay buồn buồn bán nhẹ vì thấy ngắn hạn sẽ điều chỉnh 3, 5 phiên ở đây.

Còn nói về chuyện Ck mã nhóm ngành, thì phải bàn từ khi oil giá 28 . 26.7. Lão biết thiệt tâm, nếu tôi mà phát hiện điều gì về thị trường thì sẽ nói xớm, và từ rất xớm. Chứ như qua và nay thì miễn nói vì sẽ có va chạm mất hòa khí VC, điều đó tôi luôn tránh bởi vì nó chẳng lợi lạc gì. Toàn là đạo hữu đã lâu, ai chẳng có nỗi sầu riêng....hiiii

Nếu về TT thì trung hạn vẫn không quá xấu, ngắn hạn có thể điều chỉnh không quá tệ. Nên cứ tùy cơm gắp mắn, liệu con mà gả chồng thôi. chuẩn thì lời sai thì lỗ...chuyện này quá bé tí đối với người cao, vọng, trọng như Lão...hiiii
Thế nhé lão Trưởng môn.:2004:. hiiiiiiii
chém gió chơi mà tui có nói ai đúng ai sai :24::24::24:
 
nhìn là thấy chiêu o đ nhá hiiiiiii
Hình như 0đ có vẻ không giải quyết được vấn đề gì nên không chơi tiếp nữa hay sao ấy.
Chơi tính sổ với cổ đông lớn kiểu như ủy quyền vô thời hạn và không hủy ngang, cam kết giải quyết phần thiếu hụt bằng tài sản cá nhân ( nếu có). Cổ đông nhỏ cứ giữ giấy chứng nhận cổ phần làm kỷ niệm. 14 năm qua STB lãi trên báo cáo được khoảng 15.000 tỷ. Vậy thì cũng cần 15 - 20 năm nữa mới giải quyết xong riêng món nợ này.
Nhưng chắc những người khơi mào con sóng ngân hàng mấy ngày qua cũng có những toan tính của riêng họ chứ không đơn giản là tiền ngu đâu.
 
Hình như 0đ có vẻ không giải quyết được vấn đề gì nên không chơi tiếp nữa hay sao ấy.
Chơi tính sổ với cổ đông lớn kiểu như ủy quyền vô thời hạn và không hủy ngang, cam kết giải quyết phần thiếu hụt bằng tài sản cá nhân ( nếu có). Cổ đông nhỏ cứ giữ giấy chứng nhận cổ phần làm kỷ niệm. 14 năm qua STB lãi trên báo cáo được khoảng 15.000 tỷ. Vậy thì cũng cần 15 - 20 năm nữa mới giải quyết xong riêng món nợ này.
Nhưng chắc những người khơi mào con sóng ngân hàng mấy ngày qua cũng có những toan tính của riêng họ chứ không đơn giản là tiền ngu đâu.
những thằng đó úp bô cho những ông ham rẻ chứ ai nói nó kém, mà phải nói là quá lỏi, nhường cái o đ / hay ít tệ hơn là 20 năm kéo xe trả nợ cho ai hám rẻ hiiiiiii
 
@thietkieutam
Tướng quân làm luôn cái news dài quớ, vừa đọc vừa dịch... hoa cả mắt... hụ hụ
Hóng tinh đại pháp thì mình phải hóng được thằng tay to nào đang mút, thằng nào đang ốp bồ, luận điệu của bọn nó là gì?... Nắm được tâm tình của bọn tay to, rồi đợi xem vận thằng nào son thằng nào cẩu mực... để mà cò rỉa.
Không hóng được tay to, chỉ đọc mấy cái news đăng trên báo mạng, e rằng chậm lụt & ảo tung cả chảo...Hiiiiii
Ps: Nói xong, tự nhiên nhớ lại, lão @Cdg có cái avatar con cò ngắm sóng biển... Cò nay tu luyện 1000 năm, thành tinh roài... Có khi rỉa luôn cả thịt đại bàng....Haaaaaa

Thầy @whitehat, sư tử, hổ báo, sói, các loại "thú" săn mồi ăn xong đều cần sỉa răng để bảo vệ răng, cò rỉa miếng thịt nhỏ dắt răng giúp các anh đỡ phải sợ nha sĩ nghèo, thế là có tí công lại phù hợp với thời win-win. Sao dám sánh với ưng:1cool_look_down:
 
Hình như 0đ có vẻ không giải quyết được vấn đề gì nên không chơi tiếp nữa hay sao ấy.
Chơi tính sổ với cổ đông lớn kiểu như ủy quyền vô thời hạn và không hủy ngang, cam kết giải quyết phần thiếu hụt bằng tài sản cá nhân ( nếu có). Cổ đông nhỏ cứ giữ giấy chứng nhận cổ phần làm kỷ niệm. 14 năm qua STB lãi trên báo cáo được khoảng 15.000 tỷ. Vậy thì cũng cần 15 - 20 năm nữa mới giải quyết xong riêng món nợ này.
Nhưng chắc những người khơi mào con sóng ngân hàng mấy ngày qua cũng có những toan tính của riêng họ chứ không đơn giản là tiền ngu đâu.
Theo Thuyết âm mưu của bà bán xoài lắc...hiện nay trên thị trường đang manh nha ý tưởng Giáo chủ T sau khi bị liên minh các bang phái hất khỏi Đại hội Võ Lâm trên đỉnh Quang Minh ngày nào đã gom chút quân tàn còn lại xuôi về Phương Nam thành lập đế chế Su Hào...ah nhầm, SuGar. Nay cảm nhận gió Đông đã về, thời cơ đang chín ép (chứ chưa chín mùi)...Giáo chủ dự sẽ quay lại đỉnh Quang Minh lần nữa...
 
Thầy @whitehat, sư tử, hổ báo, sói, các loại "thú" săn mồi ăn xong đều cần sỉa răng để bảo vệ răng, cò rỉa miếng thịt nhỏ dắt răng giúp các anh đỡ phải sợ nha sĩ nghèo, thế là có tí công lại phù hợp với thời win-win. Sao dám sánh với ưng:1cool_look_down:
Cụ white chùn!
có lẽ là 1 nghìn lẻ 1 năm tu rùi, vậy lên buôn chứng là chuyện nhỏ đánh là thẳng, nên dễ giàu. mà toàn dùng kỳ chiêu là lấy xịt trong mồm MM mới ngại :3D_35:hiiiiiiiiii
 
Theo Thuyết âm mưu của bà bán xoài lắc...hiện nay trên thị trường đang manh nha ý tưởng Giáo chủ T sau khi bị liên minh các bang phái hất khỏi Đại hội Võ Lâm trên đỉnh Quang Minh ngày nào đã gom chút quân tàn còn lại xuôi về Phương Nam thành lập đế chế Su Hào...ah nhầm, SuGar. Nay cảm nhận gió Đông đã về, thời cơ đang chín ép (chứ chưa chín mùi)...Giáo chủ dự sẽ quay lại đỉnh Quang Minh lần nữa...
Ông nào thì cũng phải dọn sạch đống đổ nát đã. Phải trả giá bằng nhiều năm chứ có phải là phù thủy đâu mà chỉ cần úm ba la xì tùa :1:
 
Gãy hẳn về 615 lấp gap chứ 620 đã là cái gì thiền sư :1:
BBs nó ác lắm chẳng thương trade khổ đâu. nó còn ép cho rã rời về thân thể lẫn tinh thần chứ không nằm ở đểm số.
Nó im lặng, không hỏi... đến khi trade phải thốt lên: Em chán lắm rồi, về.... thì nó mới lại kéo áo nhè nhẹ...
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top