Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Tâm động diệt trí, tiền nó tự chảy ra...
Oánh trứng mà khò khò trong giờ giao dịch, trên này em mới biết cóa lão Sam già. Mà em thấy tiền cũng tự chảy vào túi lão đấy thây chị yêu! ;)
Tâm tĩnh thì đầu óc minh mẫn, hành động sáng suốt rồi tiền nó mới chảy vào. Chứ tĩnh tâm rồi khò khò thì ai mở cửa cho tiền vào?
 
câu này hay!
"Đã dùng danh xưng là những người chơi "cờ bạc" chuyên nghiệp. Họ tuân thủ những kỉ luật nghiêm ngặt, họ biết làm thế nào để đánh giá xác suất. Họ sẽ chơi rất sáng suốt, chứ không tham gia để tìm cảm giác kích thích, mục tiêu của họ rất rõ ràng, đó là kiếm tiền để sống. Họ thông thường đều ghét rủi ro, và không chấp nhận chơi những trò có tỷ lệ lợi nhuận âm.

Nếu sau khi tính toán thấy cơ hội chiến thắng của mình không khả quan, họ sẽ không mạo hiểm chơi chỉ vì tiền vốn của mình vẫn rất dồi dào. Chỉ cần tình huống chơi hợp lý, thì họ sẽ không quan tâm đến chuyên thua tiền. Họ biết rằng, thua tiền là bước bắt buộc phải trải qua nếu bản thân muốn thắng tiền. Chỉ cần bước đi chính xác, thì thua tiền không phải là vấn đề với họ. Họ sẽ không nôn nóng thúc ép bản thân làm thế nào để “kéo” lại số tiền đã mất ở ngay ván chơi sau, bởi họ biết rằng chỉ cần nghiêm túc thực hiện quy tắc chơi, thì sẽ có cơ hội trở thành người chiến thắng bền vững."
Trong sới mà toàn cờ bạc gạo thế này, cò rỉa như em lượn luôn cho nước ló trong:20:
 
Tâm động diệt trí, tiền nó tự chảy ra...
Oánh trứng mà khò khò trong giờ giao dịch, trên này em mới biết cóa lão Sam già. Mà em thấy tiền cũng tự chảy vào túi lão đấy thây chị yêu! ;)
Đọc mãi mới hiểu thì ra là, Tiền chảy đều đều vào tài khoản, tâm tĩnh lạ lùng...:24:
 
Trong sới mà toàn cờ bạc gạo thế này, cò rỉa như em lượn luôn cho nước ló trong:20:
Có em - con cò bé bé cùng chơi với bác đây.
Chim ruồi có mẹt anh chị ơi
Mà nghĩ lại chợ mở thì ai vào chả được Thích sạp to quầy lớn cũng được. Lãi to lỗ to
Em vốn ít, em làm cái làn ngồi góc chợ bán bánh giò hay cốc chè giải nhiệt. ai cấm được phỏng ạ? miễn em nộp phí chợ đều
 
Ơ, chị ở Việt Nam 1 mình à? Sang Mỹ đẻ cho em bé có quốc tịch luôn ạ?
thằng thứ 2 ngoài h học ở trường, thì nó đi trực ở bệnh viện làm thiện nguyện giúp đỡ chăm sóc ng già ở trung tâm chăm sóc sức khỏe. Nó bảo mẹ sang đây , con mua tặng mẹ 1 gói chăm sóc sức khỏe đặc biệt .
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top