Bình luận giao dịch hàng ngày 2016

Status
Not open for further replies.
Ngại gì bố con ai. Giá trị của một con người không nằm ở mấy cái bề ngoài đấy. Tư duy đấy gọi là kiểu làng xã, các bạn trẻ hay gọi là sửu nhi.
Nhớ năm ngoái mấy bạn phụ huynh lớp con mình ở Vinschool cũng tập hợp nhau ký đơn xin giữ giáo viên cho các con, mình giải thích mãi không nghe lại còn láo kiểu thiểu số phải phục tùng đa số. Mình hẹn gặp BGH nhà trường nói chuyện vui vẻ 15 phút, sau đó thì chấp hết các thể loại lý lẽ kiểu mẹ Việt.
Đấy, đấy... chị phải mang cái khí phách này vào VNISchool... chấp hết các thể loại lý lẽ kiểu trader Việt...:3D_35:
Ps: Thôi em lặn đây, khen nhiều quá mất hay :3D_35:
 
tiền trụ quan trọng nhất, hôm rùi Colai nói sẽ đưa thầy Táo số chính xác để thầy bình thiên thời cho Ae bít đường tránh mưa hiiiiii AE xin TKS trước :4::4::4:
Đọc còm của lão có mà hại nảo, phải đoán già đoán non xem lão muốn nói gì mới biết đường mà trả lời. Mệnh của colai hả? Cô ấy public từ lâu rồi. Đúng là mệnh của người quản lý quỹ. Duyên ai nấy tu, phước ai nấy hưởng lão à.
 
Last edited:
Đọc còm của lão có mà hại nảo, phải đoán già đoán non xem lão muốn nói gì mới biết đường mà trả lời. Mệnh của colai hả? Cô ấy public từ lâu rồi. Đúng là mệnh của người quản lý quỹ. Duyên ai nấy tu, phước ai nấy hưởng lão à.
TKS!
tùy hỷ tùy duyên, sinh ra con người có xu hướng tránh mưa, còn tránh được hay không là ...hên xui, thế mới thành bể khổ hiiiiiiiiii
thiên mệnh khó chánh >< địa nhân đức năng
 
Ấy oan em quá, em hay nỏ mồm đùa cợt thế thôi chứ thực tế đã ăn vạ ai đâu vì vào ra lúc nào giá nào là em tự quyết mà chị hi hi
Đến offline còn chả dám ló mặt sao dám đến nhà chị ơi. các anh ý đệ nhất toàn hàng khủng cả đến chi cho mình xấu hổ :106:
Các anh ọp-lai toàn hàng khủng, thế lo gì chết đói nhỉ, chơi chứng chắc cho vui :13:
 
EVE lại lòi trần, tây múc như chưa bao giờ được múc, quá đã :1cool_look_down:
Lác đác màu tím khắp nơi rồi :1cool_byebye:
simTim.jpg
 
Vậy thì cứ lấy đức mà thắng thị trường nhé :19:
Về tử vi và tướng số thì ngày bé em được bố kể cho nghe 2 chuyện, em không nhớ chính xác nhưng sơ lược là:
Câu chuyện thứ 1: Có một ông Vua rất giỏi về tử vi, trong một chuyến vi hành gặp gỡ và nói chuyện với 1 người chăn vịt, và vô cùng ngạc nhiên khi biết ông lão chăn vịt có cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với mình và như vậy lá số 2 người không có gì khác biệt. Vận số thì người chăn dân, người chăn vịt :1:
Câu chuyện thứ 2 về 1 kỹ nữ: Có ông thầy tướng số, vào quán nghỉ và gặp 1 cô kỹ nữ dáng vẻ thanh cao, quyền quý. Xem qua tướng thì không có điểm nào chê được phải xếp hàng mệnh phụ phu nhân mà không hiểu sao lạc bước chốn hồng trần. Ông này liền quyết định nghỉ lại quán và làm thân với cô gái để tìm hiểu ngọn nguồn. Sau 3 ngày chuyện trò và bí mật quan sát ông mới phát hiện ra phá tướng của cô gái là ở lúc ....đi vệ sinh :24:
 
Về tử vi và tướng số thì ngày bé em được bố kể cho nghe 2 chuyện, em không nhớ chính xác nhưng sơ lược là:
Câu chuyện thứ 1: Có một ông Vua rất giỏi về tử vi, trong một chuyến vi hành gặp gỡ và nói chuyện với 1 người chăn vịt, và vô cùng ngạc nhiên khi biết ông lão chăn vịt có cùng giờ, cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với mình và như vậy lá số 2 người không có gì khác biệt. Vận số thì người chăn dân, người chăn vịt :1:
Câu chuyện thứ 2 về 1 kỹ nữ: Có ông thầy tướng số, vào quán nghỉ và gặp 1 cô kỹ nữ dáng vẻ thanh cao, quyền quý. Xem qua tướng thì không có điểm nào chê được phải xếp hàng mệnh phụ phu nhân mà không hiểu sao lạc bước chốn hồng trần. Ông này liền quyết định nghỉ lại quán và làm thân với cô gái để tìm hiểu ngọn nguồn. Sau 3 ngày chuyện trò và bí mật quan sát ông mới phát hiện ra phá tướng của cô gái là ở lúc ....đi vệ sinh :24:
Câu chuyện này trong"Tướng Mệnh Khảo Luc"của Vũ Tài Lục,mình đã đọc lâu lắm rồi.Sau này đọc "Tôi là thầy tướng số"nhất là đoạn gần cuối Q2 khi ông Trùm gặp ông trùm xem tướng...Mình có giới thiệu 4r rồi ko biết có bác nào đọc ko,đọc thật lý thú tuyệt vời.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top