Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
Em không thích xây dựng nhà máy lớn, lại còn toàn đi vay nữa chứ.
Thép thì ông nào chẳng vay...
Thế thích gì, nói xem khẩu vị thế nào. hay STT, UIC.
Nói thực ở vit mình mà dùng chỉ số cơ bản là Toi rồi, khí hậu thì nhiệt đới, trên nóng dưới lạnh, ẩm IC hết còn đâu mà đòi cơ bản, dột từ nóc dột xuống.
Chỉ có chiệu khó thiền thì đỡ được phần nào tính thất thường của thời tiết thôi.
Chán....:21::21::21:
 
Khổ thân em, vừa cắt TCR T3 lỗ 2 triệu xong nó chạy. Số là em thấy giao dịch đột biến, lại đọc báo cáo của BSC thấy dự kiến EPS 2.5xx, nhưng mua xong em làm bài tập thấy bảo sản lượng sụt giảm nghiêm trọng từ tháng 5 và kết quả kinh doanh không tốt. Sáng ra đặt bán sớm 8.4
 
Khổ thân em, vừa cắt TCR T3 lỗ 2 triệu xong nó chạy. Số là em thấy giao dịch đột biến, lại đọc báo cáo của BSC thấy dự kiến EPS 2.5xx, nhưng mua xong em làm bài tập thấy bảo sản lượng sụt giảm nghiêm trọng từ tháng 5 và kết quả kinh doanh không tốt. Sáng ra đặt bán sớm 8.4
:109::13::110:
Một con người đầy mâu thuẫn :102:
FA gộc luôn ra điều kiện mua cần có đệm kimdan dày 20 cm nhưng đôi lúc mua không hẳn có đệm vẫn mua, T3 lật đật cắt :18:
VCers tư vấn thực lòng biết bao lần không mua rồi tiếc nuối nhưng lại tin sái cổ ông em lái tàu :17:
 
Khổ thân em, vừa cắt TCR T3 lỗ 2 triệu xong nó chạy. Số là em thấy giao dịch đột biến, lại đọc báo cáo của BSC thấy dự kiến EPS 2.5xx, nhưng mua xong em làm bài tập thấy bảo sản lượng sụt giảm nghiêm trọng từ tháng 5 và kết quả kinh doanh không tốt. Sáng ra đặt bán sớm 8.4
Cổ này lạ quá chừng.
 
Em không thích xây dựng nhà máy lớn, lại còn toàn đi vay nữa chứ.
Có 1 anh bạn đi đông âu 2, 30 năm về việt nam đánh chứng khoán, học hành bài bản nói nà: Sống chung với lũ thôi em ạ.
Toàn rắn, rết, rận, rệt cả.... nghe có vẻ khó lọt tai, dưng mà thấy đúng. hiiiii
Chẳng trách lão Tam trưởng môn hay đa nghi.:21:
 
Có 1 anh bạn đi đông âu 2, 30 năm về việt nam đánh chứng khoán, học hành bài bản nói nà: Sống chung với lũ thôi em ạ.
Toàn rắn, rết, rận, rệt cả.... nghe có vẻ khó lọt tai, dưng mà thấy đúng. hiiiii
Chẳng trách lão Tam trưởng môn hay đa nghi.:21:
Nhà đầu tư hiện nay tiến bộ nhiều lắm rồi đó anh. Có thể nói chỉ còn lại những người có kiến thức chứ không mông muội như mấy năm trước đâu.
 
Cái nhà ông Hoanglinh ăn được nhóm Dầu khí bằng lần đâu nhể? lên điểm danh xem nào...:21:
Có em đây Thiền sư.
Ăn chưa tới 80% thì đang bị cú SS xém vài % rồi :(nhưng được cái tâm thế rất thoả mái,Thiền sư ạ.
Lúc nãy có đọc thấy Thiền Sư bảo PVD 38,biết mình phải chờ đợi lâu rùi...Bây giờ mới thấm "chờ đợi phải mất phí"!.
 
:109::13::110:
Một con người đầy mâu thuẫn :102:
FA gộc luôn ra điều kiện mua cần có đệm kimdan dày 20 cm nhưng đôi lúc mua không hẳn có đệm vẫn mua, T3 lật đật cắt :18:
VCers tư vấn thực lòng biết bao lần không mua rồi tiếc nuối nhưng lại tin sái cổ ông em lái tàu :17:
Công bằng mà nói nó luôn luôn tốt với em.
 
Ngành tài chính thì bảo: doanh thu tăng 50% do đầu tư tài chính.
Ngành sản xuất thì bảo: Có số tiền khủng do hàng đã gửi tại kho, thanh toán trước.
Ngành đường thì bảo: Enniol nên dân dùng nhều đường để pha trà chanh.
Ngành thương mại thì bảo: vừa bán được lô đất lợi nhuận 300%.
Thép thì bảo: vừa có phòng vệ thương mại...
Dầu thì bảo: do giám đoạn nguồn cung, chiến tranh, ngành dầu đá phiến mỹ die...
.... bla.... bla.
Vậy TTN tin ở báo cáo nào? kiểm toán à? :21::21::21:
Và tại sao giá vẫn cứ phi lên, tụt xuống....? hiiiii
 
Chắc mua kiểu Thích TNhích :21:
Có nhiều lý do lắm, giải thích lằng nhằng nhưng đại loại là có cơ sở để kỳ vọng tăng giá, nhưng khi nói chuyện lại với bên đó thì được giải thích là tiêu thụ trong nước sụt giảm bất ngờ, mất 1 số thị trường xuất khẩu. Mấy tháng trước, DN cũng có lạc quan nhưng đến giờ thì lại rất lo ngại.
 
Khổ thân em, vừa cắt TCR T3 lỗ 2 triệu xong nó chạy. Số là em thấy giao dịch đột biến, lại đọc báo cáo của BSC thấy dự kiến EPS 2.5xx, nhưng mua xong em làm bài tập thấy bảo sản lượng sụt giảm nghiêm trọng từ tháng 5 và kết quả kinh doanh không tốt. Sáng ra đặt bán sớm 8.4
cty này bị vấn đề là cổ đông lớn là mấy anh Đài Loan
 
Nói thực @TTN. mình học lớp CK đầu tiên của UB mở năm 2001, hồi đó đi học là rất khó đấy. cùng với mấy anh như Hồ Khôi - Tràng an. Đã nhập kho.
Đồng chí gì giám đốc KLS bi giờ: đã giải tán.... sau bằng bấy nhiêu năm thì chỉ có 1 kết luận là:
Nên chơi CK thì cứ chơi, tốt nhất là nên hiểu bản chất của cái chợ huyện này. TA, FA chỉ để cho nó vui và hỗ trợ tí thôi...
Vui mà sống, đừng bám chấp cái gì cả, để tâm thanh thản.:21:
Giá biến động. Ta đúng hay thị trường đúng chỉ là khái niệm.
hiiiiiiiiii
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top