Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
Biết làm sao em, lý trí và tình cảm của anh bay bổng suốt giờ giao dịch

Anh mà kiểm soát được thì giờ thay mạ nó sô rốt rồi, lão già hơn 80 mà chưa có ai thay...
thôi các anh ơi bình tĩnh đi
quan trọng là vui vẻ, sau đó là chia sẻ thật tình
Thi thoảng tôi có chém 1 tý các anh các chị cũng bỏ qua
Chứ tôi chịu éo khiêm tốn được... mà tôi nói thật lên sàn là rình móc túi nhao, thế ông nào khiêm tốn kiểu mình chưa biết gì, mình biết ít lắm thì lên sàn để mà mang tiền nhà đi cúng thiên hạ à...

VNB sao nó sàn các anh nhỉ? giá thấp quá?
Nghe lời anh ngon ngọt...e tất tay định làm con xe như Minh Nhựa...giờ a nói thế:2:
 
tuy chưa đến lúc thả phanh tạo hoảng loạn, nhưng cũng phải rút dần bảo toàn tính mạng chị ợ:21:
Nhỡ không có cầu để rút thì theo bác phải làm sao ??? Mà mấy hôm nay ai cũng hô rút ... rút hoài nó không gãy thì nó lên đó nha :D Chia sẽ từ 1 thanh niên mới múc VCB 35.8 hôm qua , tạm -5 lai :D
 
Nhỡ không có cầu để rút thì theo bác phải làm sao ??? Mà mấy hôm nay ai cũng hô rút ... rút hoài nó không gãy thì nó lên đó nha :D Chia sẽ từ 1 thanh niên mới múc VCB 35.8 hôm qua , tạm -5 lai :D
giả lời ké phát: cp nào ko có cầu để rút nghĩa là tiền nó chẩu từ đời nào rồi (vdu mấy ngàn mét sỏi đất của chị tay to í :10:)
riêng các trụ thì mấy khi mất cầu, nên a cứ yên tâm chờ vcb hit ma200 :1cool_byebye:
ps: mà ma200 gần quá rồi, thôi về 52wl cho chắc ăn :19:
 
Kiểu sinh viên nghèo vượt khó ấy mà anh.
Ra trường thì không đủ xinh đẹp để làm cave thế là phải làm việc bục mặt kiếm tiền cơm cháo qua ngày ấy mà.
Hôm nào cafe rồi tôi kể cho nghe, đảm bảo hâm mộ luôn :24::24::24:

:2::2::2::2::2::2: thứ 7 này nhé, không đi hội khoa nữa, thầy cô với chúng nó cứ hỏi làm gì ở đâu ngại quá... bao năm rồi vẫn chưa hết kỳ thị với bọn buôn chứng là sao
 
:2::2::2::2::2::2: thứ 7 này nhé, không đi hội khoa nữa, thầy cô với chúng nó cứ hỏi làm gì ở đâu ngại quá... bao năm rồi vẫn chưa hết kỳ thị với bọn buôn chứng là sao
may quá, e đi họp lớp toàn bọn học chứng ra, nên giờ hỏi nhau thằng nào còn làm nghề, lại được nhìn với ánh mắt nể nể + thương thương :24:
 
:2::2::2::2::2::2: thứ 7 này nhé, không đi hội khoa nữa, thầy cô với chúng nó cứ hỏi làm gì ở đâu ngại quá... bao năm rồi vẫn chưa hết kỳ thị với bọn buôn chứng là sao
Tôi thì ngược lại. Thấy mấy đứa đi làm, kể cả làm quan cứ ngu ngu thế nào ấy :24::24::24:
 
Lão vẫn sống nhăn răng mà anh, lúc chui xuống mộ, báo chí sẽ nâng bi thằng thay thế ngay... Bốc phết cũng thế... hihi
Thay đổi xoành xoạch là bệnh thâm niê của mấy ông ngắm bảng & chém ró phố rùm... nhưng điều đó không quan tọng, quan tọng là ông nào chém hot nhất & uy tín nhất... Cờ huynh cũng từng nói đại ý thế còn gì, style hóng hót. Em có nhớ lầm không?
Chủ tịch VC còn: Tư duy như Bỉm ướt là phải thay :1cool_byebye:
:1cool_byebye::1cool_byebye::1cool_byebye:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top