Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
Tay to vào hàng lãi xx% rồi mới từ từ lộ ra cho tay hóng, ra hàng xong tay nhỏ mới nhận ra. Thị trường tốt thì ăn được 1 đoạn, còn xấu thì dễ đổ bô nếu không đạt đến độ thân thủ phi phàm. Tay to chỉ cần có vậy thôi.
Hóng là một nghệ thuật chị ơi... người hóng lại là một nghệ sĩ. :21:
 
chúc mọi người 1 ngày giao dịch thuận lợi
mình đi khai mạc lễ hội hoa tam giác mạch
Hoa-tam-gi%C3%A1c-m%E1%BA%A1ch.jpg
Chúc chị vui vẻ, nhớ chụp nhiều ảnh nhé chị :)
 
Chị cứ rủ cụ ấy Nhậu sẽ rõ thôi ạ, dzất là manly. Mọi thông tin đều được giữ kín, theo nguyên tắc riêng của em. :21:
Ôi, thử nghe nhạc hiệu đoán chương trình ấy mà :1:
MÌnh lại cứ nghĩ thuộc dạng hào hoa phong nhã cơ.
 
Vãi thế mà lão bảo anh uống 2 chai thôi =)) má lừa mình ko.
Lừa tềnh dzồi... Hay chắc là nhìn tướng TM to quá, lão sợ đọ tay đôi không lại... nên chủ động phòng thủ. Thấy em chiến được, nên lão chơi tới bến... hạ thủ bất hoàn luôn.
Hôm nào em ra đà thành, cũng mong diện kiến sp... mà chắc tiểu lượng tầm 1,5 chai thôi nhoé :19:
 
Lừa tềnh dzồi... Hay chắc là nhìn tướng TM to quá, lão sợ đọ tay đôi không lại... nên chủ động phòng thủ. Thấy em chiến được, nên lão chơi tới bến... hạ thủ bất hoàn luôn.
Hôm nào em ra đà thành, cũng mong diện kiến sp... mà chắc tiểu lượng tầm 1,5 chai thôi nhoé :19:
OK anh, em có biết uống bia đâu =))) chỉ đc 2-3 chai là ớn rồi ha ha.
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top