Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2016 ( cuộc chiến tiếp diễn....)

Status
Not open for further replies.
Chuẩn lun. vì SSI vùng 2x quét lâu đến gần 3 tháng tăng là sẽ mạnh... cộng thêm thiên thời và địa chính trị nữa....hiiii
Một vấn đề cần lưu ý: nước ngoài đã sở hữu gần 58% SSI rồi và vẫn đang mua ròng mạnh, sắp tới sẽ là game chống thâu tóm... chẳng lẽ Mr. Lùn để mất đứa con ruột thịt của mình sao???
 
cũng nổi lên ròi đấy thôi
:3D_40::3D_41:
p/s: hôm qua Nhang giáo chủ nói xoáy 1 câu i hệt lúc tt chuyển xanh bát ngát.
cũng phải có người đóng vai "ác" chứ chị:1cool_look_down: thế anh hùng mới nổi trội.
Diêt xong phe xhcn, lại phải đẻ ra Khủng bố để diệt.
Vầng, Đời người như bóng trăng, gương chiếu mà thôi, nói sao cho đẹp lòng nhau...hiiii
Đẹp lòng quá đến lúc tưởng mình hay thật thì lại hóa hại nhau.
 
cũng phải có người đóng vai "ác" chứ chị:1cool_look_down: thế anh hùng mới nổi trội.
Diêt xong phe xhcn, lại phải đẻ ra Khủng bố để diệt.

Đẹp lòng quá đến lúc tưởng mình hay thật thì lại hóa hại nhau.

Haiza... các bác cứ câu chữ, ngoáy xoáy làm gì cho hại não nhể... nhịp này tt lên nhưng có vẻ ít người vui...
 
Haiza... các bác cứ câu chữ, ngoáy xoáy làm gì cho hại não nhể... nhịp này tt lên nhưng có vẻ ít người vui...
không có việc gì làm ngoài đếm cua bác ạ... lúc điêù chỉnh bị khủng bố thì lúc thị trường tăng cười lại có sao đâu... nó vẫn diễn ra trong mỗi người và trong cái sới bạc này mờ.
Ai cũng thích là trọng tài là sao ý nhờ...:24:
 
Khứa, khứa....hay. Đó cũng là 1 nét tính cách đẹp, trung thực như duy chỉ đúng 1 từ "Son".
Tui thì hiểu rằng: Bồ tát thị hiện ở nhiều dạng hình tướng khác nhau. Còn phần đa không hiểu thì lại sợ văn bác ngắn như cái quần cộc... Đừng giận, cũng là nói thật. hiiiii:1:
ví như: VMI của chú libi, cần đếch gì nói nó cứ cởi trần nhìn đã lê tê phê chưa... khứa, khưa. nhỉ?
:21::21:
quần dài hay cộc cũng để che là chính làm đẹp sau, văn tuy cộc nhằm chuyển tải ý dài....:24:
 
... Đã từng chứng kiến, nhân gian có 1 đôi vợ chồng. như 1 bức tranh phản diện:
Ông chồng: Xem gia phả con cháu dòng tộc họ Mạc đời thứ 9. Đẹp, mặt vuông chữ điền, to cao 1,80cm, nặng 85 kg , da trắng, đã từng làm 2 nhiệm kỳ trợ lý thống đốc Ngân hàng những năm 1995 - 2005 , uống rượu 7 loại mặt không đổi sắc..... sau được phân đi trưởng đại diện ngân hàng VN bên Pháp....thuộc 3 ngoại ngữ: chỉ gặp tây mới nói ở nhà từ sáng tới tối không nói 1 lời, không phải anh ta bị bệnh gì. Khi mình gặp cảm nhận rằng anh ta tướng hình hàm chứa thuộc hàng Đại Quan Nhân. Tâm đã nhiều đời luyện tu chữ Đại nhẫn. Lời nói nhỏ nhẹ như gió thoảng.

Cô vợ: mặt tròn như vành trăng, nói ríu ro như chim vành khuyên, khi giận dữ gầm còn hơn sư tử hà đông... khoa ngôn ngữ, khoa nói tuyệt đỉnh bằng 3 MC cộng lại, cười tươi như hoa.... nói xuốt ngày, nói vui, nói cạch khóe, hiện đang là phóng viên báo có tiếng... mình gặp chỉ chịu được 20 khi nghe chị ta nói. hình tướng thì có 1,45cm. Lùn, được cái da trắng cơ thể tròn như viên bi..... Hỏi kỹ thì cô ta sinh rằm tháng 8 âm lịch đúng 12g đêm. Con cháu hoa kiều dòng họ Lưu đời thứ 13 tại việt nam.

... Kể chưa hết mình đã thấy rằng đôi này do duyên trời định mà thành.... một hôm: khi sáng ngủ đậy vào ngày chủ nhật.
Tui Đang đánh răng:
- ông chồng gọi lên tầng 2.
- Này 3 con chim dậy mà hót đi, sáng rồi. Như có hiệu lệnh trên tầng 2 huyên náo ồn ào, nào là giọng chị vợ và 2 cô con gái vừa đi vừa nói. Ông chồng chỉ ngồi im pha trà mời tôi, miệng thì tủm tỉm cười....
Rồi từ đó đến trưa, từ trưa đến tối mình hỏi thì ông chồng chỉ nói câu ngắn. vừa nghe vừa phải nghĩ xem ý tứ thế nào. Nếu xoi chiếu thì tâm ý anh ta như nước hồ thu phẳng lặng...nhưng trí tuệ thì thông minh tuyệt đỉnh.
.... Thế mới biết rằng, thiên hạ lắm người giỏi, ông chồng giỏi vì yêu và chịu được giọng nói nhiều của người vợ.... hiiiiii
Sau khi quan sát bất chợt tui cũng cười tủm nhớ tới câu nhà phật nói:
.......
- Vợ, phụ nữ đẹp nhiều hay đẹp ít, nhìn được là được rồi
- Nói nhiều hay nói ngắn, hiểu là được rồi.
- Quần cộc hay ngắn, cứ che được là được rồi...
- CK phân tích ngắn dài... hay gì gì, cứ đúng và có lãi là được rồi....
.....khứa, khứa.:21::21::21:
Hay quá, xin phép đại sư trích lại. Rất thâm thúy và rất kinh nghiệm. Tâm tĩnh không dễ mà đạt được.
 
Total: 84 (members: 25, guests: 51, robots: 8

hinh-anh-nhung-cau-noi-hay-ve-su-im-lang-trong-cuoc-song13.jpg
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top