Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Cuốn nào vậy Cung thủ, có thể giới thiệu cho tôi được k?
Vậy chê"Tôi là thầy tướng số"à?
Cuốn này đó bác Ngamison.Công bằng mà nói cái tên sách nghe có vẻ hơi thiếu trí tuệ nếu xét ở góc độ sách kinh tế.Chính vì thế mà bữa bác @HOANGLINH giới thiệu em đã tưởng là sách bói toán nên không lưu tâm lắm.
 
Last edited:
Tôi đã từng có khoảng vài năm đọc những cuốn sách huyền bí,học về tử vi,tưởng số,tứ trụ,kinh dịch...và cả đi xem bói toán.Điều mà tôi rút ra là không cần biết về những thứ này thì cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn:Bạn sẽ tự do làm những điều mình thích và lắng nghe phản hồi của cuộc sống mà tự điều chỉnh cho phù hợp.Ví dụ khi đi ra ngoài trời nắng thì nên mang theo ô,mưa thì phải mặc áo mưa,bão to gió lớn thì nên ở trong nhà nếu không có việc quá cần thiết phải đi....Không gì hoàn hảo bằng sự hài hòa với thiên nhiên và con người quanh bạn.Không vay mượn quá khứ,chẳng ứng trước tương lai,cố giành lấy những thứ không phải do cuộc sống ban tặng có thể mang đến những khổ đau, nuối tiếc không cần thiết.Tôi là người theo thuyết ngẫu nhiên và nhân quả(nhân quả theo cái nhìn triết học chứ không phải cái nhìn duy tâm) và luôn trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại của cuộc sống.Những điều đã qua không bao giờ trờ lại,điều gì phải đến sẽ đến như chữ ký của Blue đó,"đủ gió thì mây sẽ bay..." thôi , tương lai là cái chúng ta không biết được nhưng luôn sẵn sàng chào đón.
 
Tôi đã từng có khoảng vài năm đọc những cuốn sách huyền bí,học về tử vi,tưởng số,tứ trụ,kinh dịch...và cả đi xem bói toán.Điều mà tôi rút ra là không cần biết về những thứ này thì cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn:Bạn sẽ tự do làm những điều mình thích và lắng nghe phản hồi của cuộc sống mà tự điều chỉnh cho phù hợp.Ví dụ khi đi ra ngoài trời nắng thì nên mang theo ô,mưa thì phải mặc áo mưa,bão to gió lớn thì nên ở trong nhà nếu không có việc quá cần thiết phải đi....Không gì hoàn hảo bằng sự hài hòa với thiên nhiên và con người quanh bạn.Không vay mượn quá khứ,chẳng ứng trước tương lai,cố giành lấy những thứ không phải do cuộc sống ban tặng có thể mang đến những khổ đau, nuối tiếc không cần thiết.Tôi là người theo thuyết ngẫu nhiên và nhân quả(nhân quả theo cái nhìn triết học chứ không phải cái nhìn duy tâm) và luôn trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại của cuộc sống.Những điều đã qua không bao giờ trờ lại,điều gì phải đến sẽ đến như chữ ký của Blue đó,"đủ gió thì mây sẽ bay..." thôi , tương lai là cái chúng ta không biết được nhưng luôn sẵn sàng chào đón.
Tks bác TTN.Mình vẫn nhớ bác từng nói cuối cùng chỉ có TÂM VÀ TUỆ thôi mà.
Dù sao vẫn nên,
Hãy luôn khát khao, hãy cứ dại khờ.
 
Hế lô ngày mới, tuần mới.

vt-2047-1422761963_490x294.jpg
 
Hello cả nhà! Với việc phiên cuối tuần giá dầu Oil đứt mạnh, thủng luôn mốc 44, thì có lẽ bác nào đang lỡ ôm dòng PV cuối tuần vừa rồi mất ngủ nhỉ . Trong khi VNM ETF liên tục bị discount thì trong tuần này 3 cổ phiếu tỷ trọng lớn là VCB,MSN và BVH sẽ lại tiếp tục chống chịu của việc bán ra tiếp rồi. Gia cát dự trọng tuần này khi dòng PV hoảng loạn thị trượng sẽ hit stop loss 580 !
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top