Bình luận Bình luận giao dịch hàng ngày 2015 - Make Money, Keep Money & Repeat

Status
Not open for further replies.
Thực ra không phải cứ dệt may với Thủy sản mới hương lợi TPP như mọi người vẫn nghĩ mà nhiều cổ phiếu khác cũng hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp .Ít ai biết Las cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu và cũng là thằng hưởng lợi trực tiếp.Khi một chính sách đi vào cuộc sống nó thúc đẩy sự phát triển thông qua sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các ngành nghề.,thằng hưởng lợi trực tiếp còn có những khó khăn nội tại của riêng nó nữa nên chưa chắc đã ngon bằng thằng ít hưởng lợi hơn.Để đảm bảo thắng thì được tiền sai cũng không mất tiền em luôn tránh xa những câu chuyện đang ăn khách,những lời thì thầm quá ngọt ngào ít khi thành hiện thực lắm ạ.
Lối chọn hàng có vẻ giống mình, có thể giống mình cả cách mua tích lũy. Chắc chỉ khác lối nhồi MG, ra vào nhịp ngắn theo kỹ thuật. Lúc ăn khách thì vào giai đoạn chốt lãi dần.
 
Thực ra không phải cứ dệt may với Thủy sản mới hương lợi TPP như mọi người vẫn nghĩ mà nhiều cổ phiếu khác cũng hưởng lợi trực tiếp hoặc gián tiếp .Ít ai biết Las cũng đang đẩy mạnh xuất khẩu và cũng là thằng hưởng lợi trực tiếp.Khi một chính sách đi vào cuộc sống nó thúc đẩy sự phát triển thông qua sự tác động qua lại lẫn nhau giữa các ngành nghề.,thằng hưởng lợi trực tiếp còn có những khó khăn nội tại của riêng nó nữa nên chưa chắc đã ngon bằng thằng ít hưởng lợi hơn.Để đảm bảo thắng thì được tiền sai cũng không mất tiền em luôn tránh xa những câu chuyện đang ăn khách,những lời thì thầm quá ngọt ngào ít khi thành hiện thực lắm ạ.
Hay quá :113:
 
Vừa xúc vcs thấy bảo sắp có chính kịch.
Em thích VCS đến độ năm 2009 sau khi bán toàn bộ cổ phiếu vào đầu tháng 11 chỉ giữ lại mỗi VCS thôi.Tuy nhiên nhiều biến cố xảy ra sau đó khiến em phải quyết định bán đi ở khoảng giá 30 gì đó và cho đến nay em vẫn chưa đủ tự tin để đi cùng anh Năng thêm một đoạn đường nữa.
 
Em thích VCS đến độ năm 2009 sau khi bán toàn bộ cổ phiếu vào đầu tháng 11 chỉ giữ lại mỗi VCS thôi.Tuy nhiên nhiều biến cố xảy ra sau đó khiến em phải quyết định bán đi ở khoảng giá 30 gì đó và cho đến nay em vẫn chưa đủ tự tin để đi cùng anh Năng thêm một đoạn đường nữa.
Em nghĩ nếu đi cùng cũng nên thả lô nhỏ
 
Em thích VCS đến độ năm 2009 sau khi bán toàn bộ cổ phiếu vào đầu tháng 11 chỉ giữ lại mỗi VCS thôi.Tuy nhiên nhiều biến cố xảy ra sau đó khiến em phải quyết định bán đi ở khoảng giá 30 gì đó và cho đến nay em vẫn chưa đủ tự tin để đi cùng anh Năng thêm một đoạn đường nữa.
Anh N đá rắn thật, đợt này chắc chờ đón kq q2(?) hay là thử vận mệnh lần nữa chăng khi chart đang vào trend!
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top