Bình luận giao dịch hàng ngày 2014- More Gains

Status
Not open for further replies.
Không lầm khi đặt niềm tin vào BVH, em ấy sẽ thành leader con sóng này.
Hôm nay hàng BVH đợt đầu đã về, giá đã xanh, em đi rình múc thêm đây các bác ợ:hes:
Locke siu nhơn vẫn siu phàm như ngày nào:heo09:
 
Locke kéo trần đi rồi bác nick dài sẽ trợ giúp :21:
Hôm qua có chú KSQ đạt đủ yếu tố để mua nhưng chưa dán xuống tay
Mấy nay nhìn toàn mầu chi (FL) trên bảng điện, hôm nay thấy mầu xanh + tím hơi lạ mắt. Hy vọng sẽ quen dần mầu này cho tới....
 
Cầu vẫn đang thăm dò là chính. Nếu hôm nay kết phiên mà có dấu hiếu ổn áp thì mai đội sọc lên dĩa là cái chắc... :19::19:
 
Nhớ 2009 tin xấu ra dồn dập mà VNI vẫn tăng điên cuồng cho tới lúc anh Nhùn chém gió
Hy vọng năm nay cũng thía và anh Nhùn đừng chém
 
Em dự có 1 mini úp chén tới 540 làm mát lòng nhà đầu tư. Over 540 tổng lực ngon choét

Thế hả vậy tới 540 em ra bớt hàng thậm chí cutloss hết luôn nhể ! Dù sao cũng thanks bác vì cùng trí tưởng tượng... :D
Còn hôm nay em đã phi ra bớt hàng tỷ lệ về an toàn 50/50 cái đã. Kết quả là đi 1 khúc lãi vì dò đáy :rss_small:
Từ hôm nay sẽ tự nhủ là ngồi im, ko manh động,tin xấu tốt còn nhiều và đan xen lung tung...
Sẽ ko mò váy nữa,chờ bao giờ có váy mò 1 thể luôn. :D
 
tới hôm nay, chỉ những ai buộc phải bán (MC, cân bằng DM) mới bán, sợ mà bán thì có thể còn tí chút.
Giá đã giảm tới mức thái quá, kích thích lòng tham của mọi người, dù là bi quan nhất. Ai SS thì cũng đã đạt quá kỳ vọng, dù là con gấu hung hãn nhất cũng kg dại gì mà kg cover,

Cung giảm- Cầu tăng, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ? :)

Sự nghi ngờ sẽ khiến lực cầu chưa mạnh hẳn, lực bán chưa yếu hẳn, nhưng có lẽ mọi thứ sẽ rõ ràng trong 1-2 phiên nữa thôi
 
Last edited by a moderator:
tới hôm nay, chỉ những ai buộc phải bán (MC, cân bằng DM) mới bán, sợ mà bán thì có thể còn tí chút.
Giá đã giảm tới mức thái quá, kích thích lòng tham của mọi người, dù là bi quan nhất. Ai SS thì cũng đã đạt quá kỳ vọng, dù là con gấu hung hãn nhất cũng kg dại gì mà kg cover,

Cung giảm- Cầu tăng, thì chuyện gì sẽ xảy ra nhỉ ? :)

Ít nhất là khó rớt nữa. Rồi sau 1 thời gian ổn định, tạo 1 vài cái cầy tơ đèm đẹp là sẽ có khuyến nghị mua cao bán cao hơn :)
 
Thế hả vậy tới 540 em ra bớt hàng thậm chí cutloss hết luôn nhể ! Dù sao cũng thanks bác vì cùng trí tưởng tượng... :D
Còn hôm nay em đã phi ra bớt hàng tỷ lệ về an toàn 50/50 cái đã. Kết quả là đi 1 khúc lãi vì dò đáy :rss_small:
Từ hôm nay sẽ tự nhủ là ngồi im, ko manh động,tin xấu tốt còn nhiều và đan xen lung tung...
Sẽ ko mò váy nữa,chờ bao giờ có váy mò 1 thể luôn. :D
:4::4::4:
Đợi đóng cửa thị trường sẽ post cái chart để phân tích cái lý của sự kỳ vọng 540
Hôm qua có học được 2 câu của đồng chí Paven trước đây và là @alfresco hiện tại, nghe phê vãi
- Các bạn hỏi tại sao tôi có mốc xyz? là1 mốc rất quan trọng của chứng vịt do tôi nghĩ ra, lý do vì sao thì là vì tôi thích thế
- Múc thôi các đồng chí, thua là tại các đồng chí đen, còn thắng là do tôi giỏi, nhớ nhé
:Guitar:
 
:4::4::4:
Đợi đóng cửa thị trường sẽ post cái chart để phân tích cái lý của sự kỳ vọng 540
Hôm qua có học được 2 câu của đồng chí Paven trước đây và là @alfresco hiện tại, nghe phê vãi
- Các bạn hỏi tại sao tôi có mốc xyz? là1 mốc rất quan trọng của chứng vịt do tôi nghĩ ra, lý do vì sao thì là vì tôi thích thế
- Múc thôi các đồng chí, thua là tại các đồng chí đen, còn thắng là do tôi giỏi, nhớ nhé
:Guitar:

Muc tu tu thoi,keo het dan, cu chien thuan con bo nhon nha gap co....kha...kha
 
:4::4::4:
Đợi đóng cửa thị trường sẽ post cái chart để phân tích cái lý của sự kỳ vọng 540
Hôm qua có học được 2 câu của đồng chí Paven trước đây và là @alfresco hiện tại, nghe phê vãi
- Các bạn hỏi tại sao tôi có mốc xyz? là1 mốc rất quan trọng của chứng vịt do tôi nghĩ ra, lý do vì sao thì là vì tôi thích thế
- Múc thôi các đồng chí, thua là tại các đồng chí đen, còn thắng là do tôi giỏi, nhớ nhé
:Guitar:

Sao không nói: Nhận định là tôi nói, còn thua thắng là chuyện của các bạn...he...he.
 
:4::4::4:
Đợi đóng cửa thị trường sẽ post cái chart để phân tích cái lý của sự kỳ vọng 540
Hôm qua có học được 2 câu của đồng chí Paven trước đây và là @alfresco hiện tại, nghe phê vãi
- Các bạn hỏi tại sao tôi có mốc xyz? là1 mốc rất quan trọng của chứng vịt do tôi nghĩ ra, lý do vì sao thì là vì tôi thích thế
- Múc thôi các đồng chí, thua là tại các đồng chí đen, còn thắng là do tôi giỏi, nhớ nhé
:Guitar:
Paven toàn nghĩ ra nhưng câu châm ngôn bất tử nhỉ:4:
Trước còn có câu: Còn tiền là còn cơ hội... mất tiền:24:
 
Hôm nay hàng về, tổng thiệt hại tròm trèm 10%.... Cái tội nghịch dại... :102::102::102::59::59::59::59:

Đúng nguyên tắc là phải cắt, nhưng lần này đành phá lệ, không cắt. Chỉ suy nghĩ đơn giản ví dụ như mình không bắt đáy đợt vừa rồi, và đang nắm cash thì cũng sẽ mua hôm qua hay hôm nay với kỳ vọng sẽ có bữa tiệc hoành tráng... Thế thì mình tạm quên là đã tham gia đợt bắt đáy sai lầm vừa rồi cho lòng nhẹ nhàng, thanh thản, và cứ nghĩ là mình vừa mới nhập hàng hôm qua và hôm nay.... :59::59::59::59::59::59:

Coi như mình đang chơi 1 game mới mà lại có lợi thế T+... Tại sao không thử chứ... :4::4::4:

Em đang tự thẩm du tinh thần chứ không khuyến khích rủ rê ai hết,các bác có thương thì ném đá nhẹ tay... :4::4::4:
 
Status
Not open for further replies.
Back
Top