68 & 86

TT đa sắc diện, mỗi ng nhìn nó theo diện sắc of mình, nên tất yếu là có action khác nhau, nói theo 1 cách nhìn khác, TT là gương phản ánh của đa diện thái of traders :)))
kiểu gì rồi cũng sẽ loss đâu đó, lúc nào đó - và cũng sẽ ăn đâu đó lúc nào đó :)))
vì vậy "quyết đoán" ko phải là kết quả :)))
Nghe không giống Bon ngày trước :10:
Vui thôi, em hiểu ý mà :1:
 
tôi cũng thấy hiện quả có thế.
với cú tạo lập thị trường mới kiểu chọn người mở ctcp kiểu Vin, vai trò nhà nước với thị trường quá chủn hiiiiii
Nhật, Hàn, Tàu đều đi lên từ copy, mỗi ông một phương thức và đều thành công ở mức độ nào đó. V thì chưa bao giờ copy tử tế được cái gì, từ cách làm vàng mã cho tới một hệ tư tưởng. Cảnh giác tí đi lão. Nói thẳng nói thật mới là yêu nước, nhá :)
 
Nhật, Hàn, Tàu đều đi lên từ copy, mỗi ông một phương thức và đều thành công ở mức độ nào đó. V thì chưa bao giờ copy tử tế được cái gì, từ cách làm vàng mã cho tới một hệ tư tưởng. Cảnh giác tí đi lão. Nói thẳng nói thật mới là yêu nước, nhá :)
2 lão @tomcat@thietkieutam lão nào yêu nước hơn? :15:
 
Thỉnh thoảng cũng nên đọc báo, cho đầu óc mở mang :10:
http://cafef.vn/nhung-yeu-to-can-luu-y-tren-ttck-viet-nam-nhung-thang-cuoi-nam-20181016201053788.chn
Và tự N4F luôn là với tình hình như này (thanh khoản TT, diễn biến chung cuối năm), bức tranh sẽ ít điểm nhấn (lâu thiệt lâu drop cái rầm, chứ làm hoài tốn kém quá :4:)
Em chọn kịch bản xe bò leo dốc + thở nặng, việc riêng vẫn cứ tùy duyên :21:
Viết kịch bản xong thì cứ để gió cuốn đi thôi nhỉ, vì còn đạo diễn và diễn viên nữa mình không sure được cả cái team bất trị đó, nhất là mấy ông cascadeur :)
 
Viết kịch bản xong thì cứ để gió cuốn đi thôi nhỉ, vì còn đạo diễn và diễn viên nữa mình không sure được cả cái team bất trị đó, nhất là mấy ông cascadeur :)
Nói viết cho văn vẻ, chứ sau 1 tuần hay 1 tháng chắc gì còn nhớ thiền sư ơi :21:
Nhưng cứ viết ra đã, gộp luôn dòng bôi đen đó vào, lúc cần còn biết đường mà ứng biến :10:
 
Yes, chỉ là đôi khi chúng ta yêu kịch bản của mình quá thành ra ... :)
iu là Si làm gì có quá hay không quá khứa khứa!
Viết là 1 chuyện, Yêu cái mình viết lẽ hiển nhiên, Yêu phải Si mới biết đỉnh như nào...
Nhưng từ Viết đến Si, với riêng em, thì khác nhau nhiều lắm, không tính :10:
 
Back
Top