68 & 86

Hóa ra cả thiền sư lẫn tướng quân đều đa tình và chung tình cả :21:
Phải là lẽ dĩ nhiên mới đúng, sao lại "hóa ra" hở Mod :10:
Đạt cảnh giới thiền, thì "tình yêu bao la" có khi còn chưa đủ ý ấy chớ :21:
Vạn vật cũng là ta, mất luôn cả bản ngã...
Nên em chỉ dám đứng ngoài ngõ hà, bước vào sợ quên mất lối ra, Xã đội trưởng quạu lên thì tha hồ khóc la :102:
 
Phải là lẽ dĩ nhiên mới đúng, sao lại "hóa ra" hở Mod :10:
Đạt cảnh giới thiền, thì "tình yêu bao la" có khi còn chưa đủ ý ấy chớ :21:
Vạn vật cũng là ta, mất luôn cả bản ngã...
Nên em chỉ dám đứng ngoài ngõ hà, bước vào sợ quên mất lối ra, Xã đội trưởng quạu lên thì tha hồ khóc la :102:
với tom, đạt cảnh giới thiền là yêu biết yêu, ghét biết ghét, còn đối tượng thì ko quan trọng. haha....:)))
 
Phải là lẽ dĩ nhiên mới đúng, sao lại "hóa ra" hở Mod :10:
Đạt cảnh giới thiền, thì "tình yêu bao la" có khi còn chưa đủ ý ấy chớ :21:
Vạn vật cũng là ta, mất luôn cả bản ngã...
Nên em chỉ dám đứng ngoài ngõ hà, bước vào sợ quên mất lối ra, Xã đội trưởng quạu lên thì tha hồ khóc la :102:
Tình yêu bao la đã là gì. Muôn hoa đua nở mà cấm sờ, tới đó may ra qua vòng gửi xe, hãi lắm :))))
 
với tom, đạt cảnh giới thiền là yêu biết yêu, ghét biết ghét, còn đối tượng thì ko quan trọng. haha....:)))
Tình yêu bao la đã là gì. Muôn hoa đua nở mà cấm sờ, tới đó may ra qua vòng gửi xe, hãi lắm :))))
Sinh bất phùng thời hiiiiiiiiii
Thời nay hoa thơm nó thích pa chia chứ đâu thích đường Tom, tình iu thầy có bao la kệ thầy chứ...vấn đề là thầy có nhìu da không? ...nếu không thì đứng coi tivi thui, đâu đến lượt xếp hàng, hay gửi xe :21::21::21:
 
Sinh bất phùng thời hiiiiiiiiii
Thời nay hoa thơm nó thích pa chia chứ đâu thích đường Tom, tình iu thầy có bao la kệ thầy chứ...vấn đề là thầy có nhìu da không? ...nếu không thì đứng coi tivi thui, đâu đến lượt xếp hàng, hay gửi xe :21::21::21:
Khá là ong thủ, không tốt cho cafe sáng, bỏ qua :))))
 
Khá là ong thủ, không tốt cho cafe sáng, bỏ qua :))))
upload_2018-10-19_8-59-54.png
Bí mật về thành công của nền kinh tế Israel, với số dân vỏn vẹn 8 triệu người, cùng thời gian lập quốc mới 60 năm, đã biết cách thuyết phục những tên tuổi công nghệ hùng mạnh như Intel hay Google xây dựng trụ sở tại một trong những vùng đất luôn bị xem là rủi ro nhất thế giới, ngay giữa “chảo lửa” Trung Đông.
Cuốn Quốc gia khởi nghiệp mang đến bức tranh rõ nhất từ trước đến nay về những gì dân tộc Do Thái đã làm để nuôi dưỡng và vun đắp cho các doanh nhân khởi nghiệp, thông qua việc thu hút dòng tiền từ các nhà đầu tư mạo hiểm của phương Tây.
Bạn có thể tim đọc cuốn sách tại hệ thống không gian Trung Nguyên Legend Cafe. Hãy cùng tận hưởng không gian yên tĩnh bên cuốn sách khởi nghiệp tuyệt vời này nhé.
cà phê nó có đạo của nó là cà và phê, làm gì có ung thủ. mời người AE thiện lành uống cafe hiiiiiii
 
View attachment 5306

cà phê nó có đạo của nó là cà và phê, làm gì có ung thủ. mời người AE thiện lành uống cafe hiiiiiii
Bỏ qua phần viết, chỉ chú trọng chỗ hình, vô đây rồi theo thời gian có "đắc đạo xưng Qua" giống người ta không Thiết tướng quân ơi? :102:
Chợt nghĩ tới đó thấy cảm giác lạ lạ là...
Cái hay của thiên hạ học bao nhiêu cho đủ, nhưng mãi bị ru ngủ như này, thì biết nhiều cũng chẳng để làm chi.
 
Bỏ qua phần viết, chỉ chú trọng chỗ hình, vô đây rồi theo thời gian có "đắc đạo xưng Qua" giống người ta không Thiết tướng quân ơi? :102:
Chợt nghĩ tới đó thấy cảm giác lạ lạ là...
Cái hay của thiên hạ học bao nhiêu cho đủ, nhưng mãi bị ru ngủ như này, thì biết nhiều cũng chẳng để làm chi.
Người AE thiện lành!
không nghe Qua thiện lành nói về "trí nhớn lập quốc" nhớ tích xưa thầy đồ V có 03 học trò giỏi trong lớp nhưng poor. mới mời nên nhà cho cơm ăn, lại dạy học thêm ở đó. trong đó có Tom hành giả.
trải qua 01 tháng, thì Tom vẫn chăm học...còn 02 học trò khác thì học hành giảm sút mắt cứ nhìn vô gian sau, trong đó có cái giống trên...hiiiiii
Vậy là ổng nhận Tom là chân truyền, dạy cho lăng bô vi bộ. ấy là dụng nhân phải chọn mộc
qua thiện lành quả là danh bất hư truyền....hiiiiiiiii
 
Người AE thiện lành!
không nghe Qua thiện lành nói về "trí nhớn lập quốc" nhớ tích xưa thầy đồ V có 03 học trò giỏi trong lớp nhưng poor. mới mời nên nhà cho cơm ăn, lại dạy học thêm ở đó. trong đó có Tom hành giả.
trải qua 01 tháng, thì Tom vẫn chăm học...còn 02 học trò khác thì học hành giảm sút mắt cứ nhìn vô gian sau, trong đó có cái giống trên...hiiiiii
Vậy là ổng nhận Tom là chân truyền, dạy cho lăng bô vi bộ. ấy là dụng nhân phải chọn mộc
qua thiện lành quả là danh bất hư truyền....hiiiiiiiii
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, this story khác hoàn toàn với Tây Du Ký Thiết tướng quân ơi :21:
Trong khi Ba Che vừa lười vừa dở vừa ngu, nhưng được lòng Đường Tăm, ăn tranh thủ trước, ngủ cũng nằm trên, sai thì miễn nhiệm. Còn tài giỏi, khôn lanh, quyết đoán như Tôn Hành Giả thì ăn hành mấy chục tập, đời sao lại thế :40:
Còn chưa tác hại bằng việc sư phụ cái gì cũng dở ẹc, đường thẳng không đi toàn chui bụi rậm dính bẫy kẻ gian, lại thích đe nẹt người ngay - trò giỏi. Cuối cùng leo lên chức cao nhất, luận công to nhất...
Hỏi Lưu Thiện với Khổng Minh như nào, thì Đường Tăm với Hành Giả cũng khác chi nhau? :102:
Thời nay, Tom Hành Giả chăm học và hơn người, liệu có vượt qua được Chi bộ không? :4:
 
Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, this story khác hoàn toàn với Tây Du Ký Thiết tướng quân ơi :21:
Trong khi Ba Che vừa lười vừa dở vừa ngu, nhưng được lòng Đường Tăm, ăn tranh thủ trước, ngủ cũng nằm trên, sai thì miễn nhiệm. Còn tài giỏi, khôn lanh, quyết đoán như Tôn Hành Giả thì ăn hành mấy chục tập, đời sao lại thế :40:
Còn chưa tác hại bằng việc sư phụ cái gì cũng dở ẹc, đường thẳng không đi toàn chui bụi rậm dính bẫy kẻ gian, lại thích đe nẹt người ngay - trò giỏi. Cuối cùng leo lên chức cao nhất, luận công to nhất...
Hỏi Lưu Thiện với Khổng Minh như nào, thì Đường Tăm với Hành Giả cũng khác chi nhau? :102:
Thời nay, Tom Hành Giả chăm học và hơn người, liệu có vượt qua được Chi bộ không? :4:
Xưa nay vẫn thế. Mưu cao kế sâu thì làm quân sư. Trí dũng song toàn thì làm tướng. Ngu ngu tí nhưng chí đủ lớn thì làm vua. Vừa lười vừa dốt nhưng vô hại thì làm tể tướng ngồi mát ăn bát vàng. Mấy cái này lão Thiết bình thì hay hơn, nhưng cơ bản chỉ có vậy :)
 
@bon.bon :DJ -460P,hay quá.!
sau cú tăng LS lần thứ 4 vào quí sau, thì DJ sẽ tạm nghỉ và quay đầu điều chỉnh.
ps: nhớ nhận định Thi Thơ chỉ 8xx - 9xx ko? nhoi lên ra khỏi biên 9xx lại bị đập về, về 8xx hạ huyết áp chút thì có thể bắt đáy để nhoi lên lại.
trong bối cảnh này thì nàng Thi Thơ chỉ đi loanh quanh cho đỡ cuồng giò thôi :)))
 
Người AE thiện lành!
không nghe Qua thiện lành nói về "trí nhớn lập quốc" nhớ tích xưa thầy đồ V có 03 học trò giỏi trong lớp nhưng poor. mới mời nên nhà cho cơm ăn, lại dạy học thêm ở đó. trong đó có Tom hành giả.
trải qua 01 tháng, thì Tom vẫn chăm học...còn 02 học trò khác thì học hành giảm sút mắt cứ nhìn vô gian sau, trong đó có cái giống trên...hiiiiii
Vậy là ổng nhận Tom là chân truyền, dạy cho lăng bô vi bộ. ấy là dụng nhân phải chọn mộc
qua thiện lành quả là danh bất hư truyền....hiiiiiiiii
tản mạn tí:
Qua ấy mới chỉ qua dc sơ thiền, nên tri giác như ng mơ ngủ mộng ảo vì tâm thức lúc này đang bị nhốt ở.......phòng tiềm thức :))) ko tập tiếp mà chủ quan dừng lại thì cứ như ng cõi trên mãi vậy thôi.
 
Xưa nay vẫn thế. Mưu cao kế sâu thì làm quân sư. Trí dũng song toàn thì làm tướng. Ngu ngu tí nhưng chí đủ lớn thì làm vua. Vừa lười vừa dốt nhưng vô hại thì làm tể tướng ngồi mát ăn bát vàng. Mấy cái này lão Thiết bình thì hay hơn, nhưng cơ bản chỉ có vậy :)
GIờ này nói câu này là chi pộ nó ..mần đó nghê hiiiiiii
 
Có thấy tí do thái nào trong thông điệp của Trung nguyên không lão?
upload_2018-10-19_13-39-45.png
Thông điệp này có vẻ giống "đông phương giáo chủ - nhất thống giang hồ!" còn có tí thai gió nào hông? hiện giờ chưa cảm được, hay là hưởng thụ nhiều thì phải lao động cật lực...tất àu? thai gió trỗ này chăng
vậy Tom hành giả nghe lời QUa thiện lành hãy về mở két, né pà răng trắng mua siêu xe, ...như Qua sài hết, biết đâu minh triết ..trỗi dậy, Tom àu hiiiiiii
 
Back
Top