68 & 86

Thế là nâng cấp hả lão :))))))))
Tiến tới all in one :15:
một phương tiện đa mục đích, xin phép là xin phép gia chủ thôi. chứ phương tiện thế thầy táo lúc nào chả duyệt. còn thầy Tom nghe nói đã luyện đến tầng vượt sắc giới, phải nằm trong săc giới thì công lực mới tăng...không biết đúng không nữa hiiiiii
 
Có sao đâu anh, cũng chỉ là còn tấm xương già...thế sao không thử một phen. Thế nên, trung thần can vua ngày xưa toàn các bô lão cả. Ông Minh ngày xưa xem được cho chính mình, chả lẽ không xem được cho cái vận của nhà Hán.
cái này phải hỏi thầy táo, chứ khó nói....thời nay thật giả lẫn lộn, thầy thật thì ít thầy giả thật thì nhìu. ví như câu răn đời của tổ sư, là phải hiểu ngược "vua sáng, lấy đức làm gốc, thì quốc gia thịnh" thì lại đem cái ngược nghĩa tâm ma ra dịch gây hỉu lầm cho mọi người hiiii
"Bỉnh chúc vô minh, ánh sáng tự diệt. Trọng tiền ít đức, nghiệp tự tan"
nếu chiếu theo vận quốc gia đang tôn chỉ: dân àu, nước mạnh >> bỉnh chúc (tôn chỉ): anh minh. nghĩa ngược là ánh sáng sẽ càng thịnh/ nghĩa suôi vô minh ánh sáng tàn
trọng đức nhẹ tiền, nghiệp tự hưng. thứ tự chính xác phải như vậy, hai chữ quan trọng (viết hoa) là bỉnh/ Trọng làm nền tảng. lo nhất của chữ trọng là người kê tục
Nếu như vậy sẽ ứng nghiệm theo chính nghĩa, và là ngược lại nghĩa bề ngoài của bài này
 
2 tuần rồi em không màng thế tục, ý em là không có cuộc sống trần tục 2 tuần rồi
thầy cho bí quyết / nguyên nhân gì mà từ một thần bò nay thành thần rùa thế hiiiiiii
images
 
một phương tiện đa mục đích, xin phép là xin phép gia chủ thôi. chứ phương tiện thế thầy táo lúc nào chả duyệt. còn thầy Tom nghe nói đã luyện đến tầng vượt sắc giới, phải nằm trong săc giới thì công lực mới tăng...không biết đúng không nữa hiiiiii
Sắc giới ai chả thích, Bon vô tư đê các lão anh :)))
ps: bỗng dưng tò mò, các thiền sư đạt định thì liệu sắc giới có đưa dc các lão ấy đi đâu ko nhỉ, hay chỉ cần 1 niệm là tới bến rồi ?
 
cái này phải hỏi thầy táo, chứ khó nói....thời nay thật giả lẫn lộn, thầy thật thì ít thầy giả thật thì nhìu. ví như câu răn đời của tổ sư, là phải hiểu ngược "vua sáng, lấy đức làm gốc, thì quốc gia thịnh" thì lại đem cái ngược nghĩa tâm ma ra dịch gây hỉu lầm cho mọi người hiiii
"Bỉnh chúc vô minh, ánh sáng tự diệt. Trọng tiền ít đức, nghiệp tự tan"
nếu chiếu theo vận quốc gia đang tôn chỉ: dân àu, nước mạnh >> bỉnh chúc (tôn chỉ): anh minh. nghĩa ngược là ánh sáng sẽ càng thịnh/ nghĩa suôi vô minh ánh sáng tàn
trọng đức nhẹ tiền, nghiệp tự hưng. thứ tự chính xác phải như vậy, hai chữ quan trọng (viết hoa) là bỉnh/ Trọng làm nền tảng. lo nhất của chữ trọng là người kê tục
Nếu như vậy sẽ ứng nghiệm theo chính nghĩa, và là ngược lại nghĩa bề ngoài của bài này
đó là lí do qui luật "tồn" của con ng chỉ tầm 100 là cùng, nó phù hợp với qui luật thịnh-suy trong vòng tròn sanh trụ dị diệt của vũ trụ. thời đầu thì tính chất như táo tháo là phù hợp nhất với bối cảnh, sau thì tới mã ý thì phù hợp hơn, và rồi đến Đức trị, theo chu kỳ đó thì công cuộc bình-trị mới tồn tại và kéo dài dc, pk các lão ?
 
Sắc giới ai chả thích, Bon vô tư đê các lão anh :)))
ps: bỗng dưng tò mò, các thiền sư đạt định thì liệu sắc giới có đưa dc các lão ấy đi đâu ko nhỉ, hay chỉ cần 1 niệm là tới bến rồi ?
đây là câu hỏi hay ..cuối tùn!
Nè ACE thiện lành, Tế đại sư nói thức ăn (thịt chó) vô miệng rồi cũng mượn đường qua bao tử để về biển nhớn thôi. nhưng giới luật có rồi...sao thầy không dùng đậu phụ mượn đường qua bao ra biển nhớn..hiiiiiii
Thì simple nó vầy....cái thân giả tạm của lão Tom (@tomcat) nó thích mắm tôm ùi, giờ bỏ thì ..khác người, mà bỏ hay không bỏ cũng thế....thành ra pà răn trắn cũng thế, chả cần bỏ...mà long leg girl ....cũng chả cần bỏ lun khứa khứa!
câu hỏi...vậy thế lão tu cái con khỉ gì???????????
simple.......ask him!
:3D_37::3D_37::3D_37:
 
các thiền sư đạt định thì liệu sắc giới có đưa dc các lão ấy đi đâu ko nhỉ, hay chỉ cần 1 niệm là tới bến rồi ?
cái này phải hỏi thầy @tomcat với pháp tu sắc giới mới có kinh nghiệm trả nhời, có phải thầy Tom đã đạt chân giả giả chân? 1 niệm là thấy đủ hông? nếu có chắc nhìu người theo tầm sứ lắm hiiiiiiiiii
 
cái này phải hỏi thầy @tomcat với pháp tu sắc giới mới có kinh nghiệm trả nhời, có phải thầy Tom đã đạt chân giả giả chân? 1 niệm là thấy đủ hông? nếu có chắc nhìu người theo tầm sứ lắm hiiiiiiiiii
Nói chung tôi không đi tu nên chả có vấn đề với mắm tôm hay sắc giới, làm đạo sĩ như lão thì tôi không biết :)
 
đây là câu hỏi hay ..cuối tùn!
Nè ACE thiện lành, Tế đại sư nói thức ăn (thịt chó) vô miệng rồi cũng mượn đường qua bao tử để về biển nhớn thôi. nhưng giới luật có rồi...sao thầy không dùng đậu phụ mượn đường qua bao ra biển nhớn..hiiiiiii
Thì simple nó vầy....cái thân giả tạm của lão Tom (@tomcat) nó thích mắm tôm ùi, giờ bỏ thì ..khác người, mà bỏ hay không bỏ cũng thế....thành ra pà răn trắn cũng thế, chả cần bỏ...mà long leg girl ....cũng chả cần bỏ lun khứa khứa!
câu hỏi...vậy thế lão tu cái con khỉ gì???????????
simple.......ask him!
:3D_37::3D_37::3D_37:
Đã là cái thân giả tạm thì chỉ cần vướng biết là vướng, thế là đủ. Càng giãy càng thít thôi có phỏng lão Thiết :)
 
http://cafef.vn/du-doan-gia-xe-vinf...dep-de-ban-duoi-tien-ty-20181002194008912.chn
Mới đoán mò mà suýt trúng, giá thành sẽ không dưới 1bil VND :1:
Trào lưu phá dỡ hàng rào thuế quan dòng sản phẩm trung cấp trở nên vẫn tiếp diễn, lợi thế trong hiện tại (tự hào dân tộc, ưu đãi thuế, giá nhân công rẻ...) sẽ phải duy trì để vượt lên hạn chế kỹ thuật - công nghệ.
Hy vọng anh sẽ thành công :1:
 
Back
Top