68 & 86

  • Thread starter Phát Lộc
  • Start date
Có điều 100 ông rơi xuống vực may ra có 1 ông nhặt được cái gì đó. Và đặc biệt là cố tình rơi thì khả năng die là vô cùng cao.
Kết luận là nếu vô tình rơi xuống vực thì vẫn có quyền hy vọng, nhưng đừng tự đi tìm vực để mà rơi. Còn bí kíp thì phải có số :))))))))))
Sáng sớm tui đã thấy lão nói về số phận may rủi hơi bị nhiều, tui tưởng mấy ông thiền sư là đã giải thoát khỏi số phận, hay chỉ có thầy Minh Ngọc là lên tới level đó? :15:
 
Sáng sớm tui đã thấy lão nói về số phận may rủi hơi bị nhiều, tui tưởng mấy ông thiền sư là đã giải thoát khỏi số phận, hay chỉ có thầy Minh Ngọc là lên tới level đó? :15:
Không phải cứ ngồi trà đá ở quán thiền thì là thiền sư cả mà lão ...
Mà thiền sư thì có vấn đề gì với may rủi đâu. Đến thì tiếp đón đi thì tống tiễn thôi :)
 
Có điều 100 ông rơi xuống vực may ra có 1 ông nhặt được cái gì đó. Và đặc biệt là cố tình rơi thì khả năng die là vô cùng cao.
Kết luận là nếu vô tình rơi xuống vực thì vẫn có quyền hy vọng, nhưng đừng tự đi tìm vực để mà rơi. Còn bí kíp thì phải có số :))))))))))
rơi mà phân vân thì sao ta??? hiiiiiiiii
 
Cái đẹp thì luôn khó cưỡng. Ông nào cũng tự nhủ không tham, nhưng có phải cứ tự nhủ là đủ đâu :)
Thiền sư nói chẳng sai, nên ngoài "tự nhủ" thì cần có thêm "tu dưỡng" :1:
Tu cho bản ngã nhẹ nhàng thanh tịnh, và dưỡng để bồi đắp hẹp hòi ngu si.
Thà làm một điều gì đó, để tinh tiến dù phải đối diện thất bại, còn hơn buông xuôi rồi ngụp lặn suốt đời.
 
Thiền sư nói chẳng sai, nên ngoài "tự nhủ" thì cần có thêm "tu dưỡng" :1:
Tu cho bản ngã nhẹ nhàng thanh tịnh, và dưỡng để bồi đắp hẹp hòi ngu si.
Thà làm một điều gì đó, để tinh tiến dù phải đối diện thất bại, còn hơn buông xuôi rồi ngụp lặn suốt đời.
Đứng trước cái đẹp bản ngã luôn ở thế thượng phong ...
Là đang nói chart kỹ thuật, chú thích thế không lão Thiết lại vào còm vớ vỉn răng trắng răng đen :))))))
 
Đứng trước cái đẹp bản ngã luôn ở thế thượng phong ...
Là đang nói chart kỹ thuật, chú thích thế không lão Thiết lại vào còm vớ vỉn răng trắng răng đen :))))))
hiểu đứng trước pa răng trắng thì Tom lão luôn ở thế trung phong
còn đứng trước chân dài là lão thượng phong hiiiiiiii
cẩn thận thêm chữ mã thì mệt nhé
photo-1-15378793833311521032433.jpg
 
Muốn thành huyền thoại thì yếu tố không thể thiếu là phải trúng thời và gặp may. Biết điều này là rất quan trọng, để thấy rằng mình chưa thành huyền thoại là có lý do chính đáng đằng sau :)
hôm trc cũng nghĩ chắc trade vô ngã chỉ có kiểu trade cô thương or trade theo "luật hấp dẫn", :)))
 
"Đọc Tam Quốc, 20 tuổi thấy Tào Tháo là người tài giỏi nhất, 40 tuổi thấy Tư Mã Ý xuất chúng nhất, 60 tuổi ngộ ra Lưu Bị mới là người lợi hại nhất"
???
68 tuổi....mới thấy trời là lợi hại nhất! thông minh cũng chẳng thể lọt mắt trời. thiên mệnh khó cãi..đã để lại cho đời một cái nhân.... là lưu thiện thật thà, mà lừa người khác lên làm vua. cuối cùng cũng là o
 
68 tuổi....mới thấy trời là lợi hại nhất! thông minh cũng chẳng thể lọt mắt trời. thiên mệnh khó cãi..đã để lại cho đời một cái nhân.... là lưu thiện thật thà, mà lừa người khác lên làm vua. cuối cùng cũng là o
Có sao đâu anh, cũng chỉ là còn tấm xương già...thế sao không thử một phen. Thế nên, trung thần can vua ngày xưa toàn các bô lão cả. Ông Minh ngày xưa xem được cho chính mình, chả lẽ không xem được cho cái vận của nhà Hán.
 
"Đọc Tam Quốc, 20 tuổi thấy Tào Tháo là người tài giỏi nhất, 40 tuổi thấy Tư Mã Ý xuất chúng nhất, 60 tuổi ngộ ra Lưu Bị mới là người lợi hại nhất"
???
20 tuổi: Tào có gì sài nấy k sợ bọn đi trước chả ngán ai. Vẫn thành công!
40: Tư Mã nhẫn nhịn đợi thời, bọn khác chết sạch là đến lượt ông :)
60 tuổi: Lưu bị lợi hại vì suốt đời ổng sài margin, sài margin luôn cho cả ông con có lẽ là người nhà duy nhất (vốn còi tích góp dc sau khi sài margin) đến cuối đời vẫn yên ổn với thời cuôc đảo điên.
 
Back
Top