68 & 86

Cảm nhận riêng thôi anh Rai :1:
Sau hôm nay, em cũng có cảm nhận thế này :
1) Review ETF đã cũ, TT đã quen.
=> yếu tố gây nhiễu là chính, không thực sự quyết định xu hướng chung.
2) Bên mua (dòng BCs) không thực sự quyết tâm
=> đa phần nhóm bị bán đóng cửa L.
3) Điều chỉnh đáng kể chưa đến.
=> điều mà ai cũng biết là gì đó sẽ đến. :4:
4) Nhóm tăng trưởng bão hòa, thông tin hỗ trợ thiếu.
=> rủi ro xuất hiện nhiều hơn.
5) Dòng P đã nâng đỡ TT hơn 1 tháng.
=> không điều chỉnh cũng tích lũy.
Nôm na là hiện tại và sắp tới tìm kiếm LN sẽ khó khăn, không mua nữa, canh bán, đầu tư cân nhắc.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ./.
 
Sau hôm nay, em cũng có cảm nhận thế này :
1) Review ETF đã cũ, TT đã quen.
=> yếu tố gây nhiễu là chính, không thực sự quyết định xu hướng chung.
2) Bên mua (dòng BCs) không thực sự quyết tâm
=> đa phần nhóm bị bán đóng cửa L.
3) Điều chỉnh đáng kể chưa đến.
=> điều mà ai cũng biết là gì đó sẽ đến. :4:
4) Nhóm tăng trưởng bão hòa, thông tin hỗ trợ thiếu.
=> rủi ro xuất hiện nhiều hơn.
5) Dòng P đã nâng đỡ TT hơn 1 tháng.
=> không điều chỉnh cũng tích lũy.
Nôm na là hiện tại và sắp tới tìm kiếm LN sẽ khó khăn, không mua nữa, canh bán, đầu tư cân nhắc.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ./.
Cám ơn anh Rai.
9 W n Gl
 
Sau hôm nay, em cũng có cảm nhận thế này :
1) Review ETF đã cũ, TT đã quen.
=> yếu tố gây nhiễu là chính, không thực sự quyết định xu hướng chung.
2) Bên mua (dòng BCs) không thực sự quyết tâm
=> đa phần nhóm bị bán đóng cửa L.
3) Điều chỉnh đáng kể chưa đến.
=> điều mà ai cũng biết là gì đó sẽ đến. :4:
4) Nhóm tăng trưởng bão hòa, thông tin hỗ trợ thiếu.
=> rủi ro xuất hiện nhiều hơn.
5) Dòng P đã nâng đỡ TT hơn 1 tháng.
=> không điều chỉnh cũng tích lũy.
Nôm na là hiện tại và sắp tới tìm kiếm LN sẽ khó khăn, không mua nữa, canh bán, đầu tư cân nhắc.
Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ./.
:3D_12::3D_12::3D_12:
 
N4M: tuy nhiên, hổm trc có thấy "1 thứ" tuyệt đối tĩnh lặng, chưa có thời gian để xem "nó" là cái gì, hihi.... :D
now, Nâu đã nhận ra "nó".
chắc nhiều ng sẽ cười khi Nâu nói "nó" mà Nâu thấy là "không gian" trc vụ nổ big bang :D
trong kinh dịch là khái niệm của vô cực....
1 khám phá lý thú, có hứng thú lên khoe với anh em, hihi... :D
bye all.
 
now, Nâu đã nhận ra "nó".
chắc nhiều ng sẽ cười khi Nâu nói "nó" mà Nâu thấy là "không gian" trc vụ nổ big bang :D
trong kinh dịch là khái niệm của vô cực....
1 khám phá lý thú, có hứng thú lên khoe với anh em, hihi... :D
bye all.
đó chính là trạng thái "Không" .
1 trải nghiệm tuyệt vời hơn mong đợi!
 
...và nó vĩnh hằng, bao hàm cả tính ko trong nó nhưng ko bị tác động bởi tính ko.
...và vì thế, tâm và thân ko là nhất thể, tâm chính là "hạt rỗng" trong ko gian là môi sinh. thân là vật chất hữu tình. thân & tâm chúng....dính mắc với nhau và tạo ra các hệ nhân quả mới đan xen.... :D
con ng là 1 vũ trụ thu nhỏ (tiểu chu), hiểu dc cách vận hành của tâm - thân là nhận ra cách hình thành & vận hành của vũ trụ... :D
 
...và vì thế, tâm và thân ko là nhất thể, tâm chính là "hạt rỗng" trong ko gian là môi sinh. thân là vật chất hữu tình. thân & tâm chúng....dính mắc với nhau và tạo ra các hệ nhân quả mới đan xen.... :D
con ng là 1 vũ trụ thu nhỏ (tiểu chu), hiểu dc cách vận hành của tâm - thân là nhận ra cách hình thành & vận hành của vũ trụ... :D
:3D_35:
.. continue....what do next ???
 
now, Nâu đã nhận ra "nó".
chắc nhiều ng sẽ cười khi Nâu nói "nó" mà Nâu thấy là "không gian" trc vụ nổ big bang :D
trong kinh dịch là khái niệm của vô cực....
1 khám phá lý thú, có hứng thú lên khoe với anh em, hihi... :D
bye all.
Chúc mừng chị Nâu đã có được lời giải muốn tìm rồi nhé :1:
Congrats !
 
Last edited:
Khúc này lại na ná với nhau rùi cụ Bon ơi, sau khi ngâm dấm cuốn Đạo Đức Kinh, do tác giả Nguyễn Hiến Lê biên soạn, tui cũng thấy một trạng thái "Không".
đó chính là trạng thái "Không" .
1 trải nghiệm tuyệt vời hơn mong đợi!
...và nó vĩnh hằng, bao hàm cả tính ko trong nó nhưng ko bị tác động bởi tính ko.
Chỉ khác nhau chỗ này, Không của tui mang nghĩa Không biết, vì nó quá lớn, vượt ra khỏi tầm hiểu biết của loài người, Lão Tử viết:
- Có một vật hỗn độn mà thành trước cả trời đất. Nó yên lặng, vô hình, đứng một mình mà không thay đổi vĩnh cửu, vân hành khắp vũ trụ không ngừng, có thể coi nó là mẹ của vạn vật trong thiên hạ. Ta không biết tên nó là gì, tạm đặt tên cho nó là đạo. Đạo mà diễn tả được thì đó không còn là đạo bất biến nữa, tên mà gọi ra được thì đó không còn là tên bất biến nữa.
- Cho cái đẹp là đẹp do đó mới có cái xấu; cho cái thiện là thiện do đó mới có cái ác. Là vì "có" và "không" sinh ra lẫn nhau, "dễ" và "khó" tạo nên lẫn nhau, cao thấp dựa vào nhau mà tồn tại.
- Người nào giữ được đạo thì không tự mãn, không cố chấp, cũng không tự ái. Vì vậy nên mới có thể bỏ cái qua cái cũ mà chấp nhận cái mới được. Khi xem xét sự vật, không được quên mặt đối lập của nó. Nghĩ đến cái hữu hạn thì đừng quên cái vô hạn.
...và vì thế, tâm và thân ko là nhất thể, tâm chính là "hạt rỗng" trong ko gian là môi sinh. thân là vật chất hữu tình. thân & tâm chúng....dính mắc với nhau và tạo ra các hệ nhân quả mới đan xen.... :D
con ng là 1 vũ trụ thu nhỏ (tiểu chu), hiểu dc cách vận hành của tâm - thân là nhận ra cách hình thành & vận hành của vũ trụ... :D
 
Theo em, 2 cụ ý chúc mừng cụ Bon đã tìm ra câu trả lời phù hợp nhất lúc này, đúng/sai hoặc hiểu/không hiểu với người khác thì không quan trọng, như vậy há không đáng để chúc mừng sao?
Lại theo em, mình cần gì phải hiểu cụ ấy muốn nói cái gì (đấy là chuyện cá nhân); cụ ý chia sẻ trên này để ghi lại & để mọi người biết là cụ ý đã giải xong thắc mắc của mình. Nghĩ thế không đơn giản & nhẹ nhàng hơn sao chị ới ơi? :1:
Các anh có thật sự thấy là nên chúc mừng không?
Tôi cho rằng các anh không thực sự hiểu cô ấy nói cái gì.
 
Các anh có thật sự thấy là nên chúc mừng không?
Tôi cho rằng các anh không thực sự hiểu cô ấy nói cái gì.
:1:
Chị có hiểu ý của chị Nâu qua câu hỏi này không ?!
có gì đâu cdg, em nói ra liệu bác có hiểu? mà bác mún biết để làm gì? :)
Và đây .... Không đáng để chúc mừng sao ?!
đó chính là trạng thái "Không" .
1 trải nghiệm tuyệt vời hơn mong đợi!
now, Nâu đã nhận ra "nó".
chắc nhiều ng sẽ cười khi Nâu nói "nó" mà Nâu thấy là "không gian" trc vụ nổ big bang :D
trong kinh dịch là khái niệm của vô cực....
1 khám phá lý thú, có hứng thú lên khoe với anh em, hihi... :D
 
"Em chỉ là một cô gái bình thường
Cũng biết soi gương, biết tô hồng đôi má
Biết yêu, biết ghen, biết đau khi vấp ngã
Cũng biết buồn khi ai bỏ em đi.

Em chỉ là một cô gái bình thường biết lem ướt bờ mi
Biết mỉm cười để che đi nước mắt
Biết tiểu thuyết trên đời chẳng bao giờ là thật
Biết nhung nhớ một người mà em rất rất yêu.

Em chỉ là một cô gái bình thường đôi lúc thích làm kiêu
Thích được cưng chiều, được nâng niu, làm nũng
Thích nấu ăn cho người thương mặc dù em rất vụng
Thích mây trời đôi lúc hát vu vơ.

Em chỉ là cô gái bình thường nhiều khi thấy bơ vơ
Thấy cô đơn cần một bờ vai ấm
Thấy mong manh cần cái ôm thật chặt
Thấy tủi lòng cần lắm một tình yêu."
sưu tầm
 
"Em chỉ là một cô gái bình thường
Cũng biết soi gương, biết tô hồng đôi má
Biết yêu, biết ghen, biết đau khi vấp ngã
Cũng biết buồn khi ai bỏ em đi.

Em chỉ là một cô gái bình thường biết lem ướt bờ mi
Biết mỉm cười để che đi nước mắt
Biết tiểu thuyết trên đời chẳng bao giờ là thật
Biết nhung nhớ một người mà em rất rất yêu.

Em chỉ là một cô gái bình thường đôi lúc thích làm kiêu
Thích được cưng chiều, được nâng niu, làm nũng
Thích nấu ăn cho người thương mặc dù em rất vụng
Thích mây trời đôi lúc hát vu vơ.

Em chỉ là cô gái bình thường nhiều khi thấy bơ vơ
Thấy cô đơn cần một bờ vai ấm
Thấy mong manh cần cái ôm thật chặt
Thấy tủi lòng cần lắm một tình yêu."
sưu tầm
bác@cdg, thietkieutam: hỏi hay lắm. thanks vì muốn nhắc Nâu.
thank Sam & Cào đã phân trần giúp Nâu.
thank mọi ng đã quan tâm.
Ngoài những mục tiêu của mình, Đó còn là thú vui của trải nghiệm, đơn giản vậy thôi :D
tất nhiên là em vẫn cảm nhận đc chân mình trên mặt đất, hihi....vẫn cày bừa lào động đều đặn hơn 10h/ngày
và ko làm điều ...kì dị bất thường ngoài việc ko muốn lập gđ :D
 
Back
Top