68 & 86

Không thể luận cho bác hiểu được rùi,chỉ có người trong cuộc,người đã đi và đang đi trên chặn đường đó...và chợt tỉnh lại thì thấy đời sống quá ngắn ngủi,mới cảm thấy rằng sống là để yêu thương...như "Một mai qua cơn mê"ấy.
Ôi,những ngày như lá tháng như mây...
Thôi,
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
Sống để yêu thương, luôn vui vẻ mới khó chứ để lòng bực bội, oán ghét, sân si thì dễ Cung thủ nhỉ :1:
 
@All ACE VC.vn
Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;
một thời để than van, một thời để múa nhẩy;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.
(Trích trong Kinh Thánh, bản do Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn xuất bản năm 1998)
 
Tks em.
8/3 mà ..phờ:(
...Quà muộn tặng 8/3 nè:
Ở đâu đó.
Ở đâu đó có một vườn cây nhỏ
Một ánh đèn thao thức với trời sao
Một nỗi niềm đau đáu phận ca dao
Và nỗi nhớ như ngọn đèn khêu tỏ
...
Ở đâu đó có vườn cây nhỏ
Có căn phòng nho nhỏ kề bên
Có nến hồng đêm đêm khêu tỏ
Có trời sao thao thức êm đềm
Ở đâu đó, người ơi…

http://vietnamnet.vn/vn/ban-doc-phap-luat/137126/o-dau-do.html
Chúc ngủ ngon.
đầm ấm nhỉ.
thank anh HL :)
 
Note:"
Đời sống thật ngắn ngủi,sao không sống cho đáng sống.Thay đổi mình đi,làm cái gì hoàn toàn mới đi.Để nhìn lại thấy rằng sự thay đổi đó là đúng,chặn đường đã đi là sai,sao phải cứ bám víu.
Một cái Khó nhất là ai cũng cho mình là đúng,để họ nhận thấy họ sai quả là khó."
vâng, trạm nghỉ đời khá ngắn, và em đã để lỡ rất nhiều thời gian......
thank anh nhắc nhở :)
 
Nếu có vị thế tốt (về giá hoặc hàng sẵn) thì cũng không ngại lắm, em nghĩ tiền sẽ xoay tua cho những CP chưa tăng.
Đợi ông soát vé gọi tên mình hãy bước ra cửa. :1:
Chứ mở mua mới thì thôi, còn mù mờ thì em ráng chờ cho an toàn :4:
uh,
nhưng giờ Bon thích cái gì chắc thì làm, ko thì chờ :D
như anh Chim hay nói dê làm khổ bò.
thôi Bon lại ngồi nhìn chờ :D
 
Thay đổi rồi lại thấy mình đúng ạ anh cung thủ? Chỗ này hơi khó hiểu anh ơi? Nếu vậy, phải hiểu rằng Thay đổi là mãi mãi ạ anh?
thay đổi là mãi mãi là hợp với qui luận của tự nhiên & vũ trụ mà. :D
thấy mình đúng - rồi đến lúc cái đúng đó ko còn Hợp Thời nữa, thì lại phải đổi thay. :D
 
Không thể luận cho bác hiểu được rùi,chỉ có người trong cuộc,người đã đi và đang đi trên chặn đường đó...và chợt tỉnh lại thì thấy đời sống quá ngắn ngủi,mới cảm thấy rằng sống là để yêu thương...như "Một mai qua cơn mê"ấy.
Ôi,những ngày như lá tháng như mây...
Thôi,
Đã mang lấy nghiệp vào thân
Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa
http://mp3.zing.vn/bai-hat/Qua-Con-Me-Dam-Vinh-Hung/ZW6I77E0.html
vâng, anh.
em sẽ cố gắng nhìn theo hướng ....khác :)
 
@All ACE VC.vn
Ở dưới bầu trời này,
mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời:
một thời để chào đời, một thời để lìa thế;
một thời để trồng cây, một thời để nhổ cây;
một thời để giết chết, một thời để chữa lành;
một thời để phá đổ, một thời để xây dựng;
một thời để khóc lóc, một thời để vui cười;
một thời để than van, một thời để múa nhẩy;
một thời để quăng đá, một thời để lượm đá;
một thời để ôm hôn, một thời để tránh hôn;
một thời để kiếm tìm, một thời để đánh mất;
một thời để giữ lại, một thời để vất đi;
một thời để xé rách, một thời để vá khâu;
một thời để làm thinh, một thời để lên tiếng;
một thời để yêu thương, một thời để thù ghét;
một thời để gây chiến, một thời để làm hoà.
(Trích trong Kinh Thánh, bản do Toà Tổng Giám Mục Sài Gòn xuất bản năm 1998)
vâng,
điểm rơi và điểm dừng, là 2 điểm quả rất khó cho con người, anh nhỉ. :)
 
thay đổi là mãi mãi là hợp với qui luận của tự nhiên & vũ trụ mà. :D
thấy mình đúng - rồi đến lúc cái đúng đó ko còn Hợp Thời nữa, thì lại phải đổi thay. :D
Đi đâu tìm kiếm cho xa, có một cái Đạo đã tồn tại cả ngàn năm nay, chi phối vạn vật... đó là đạo vô vi. Hiểu thật nhiều, nhưng làm thật ít...cứ thuận theo quy luật của tự nhiên mà thôi. Chỉnh đầu này nó trật đầu kia, chỉnh lại đầu kia nó là trật tiếp :21:
 
uh,
nhưng giờ Bon thích cái gì chắc thì làm, ko thì chờ :D
như anh Chim hay nói dê làm khổ bò.
thôi Bon lại ngồi nhìn chờ :D
Em thì đang canh 1-2 mã đang tích lũy, tránh BCs giai đoạn này do ảnh hưởng của ETFs.
Do ảnh hưởng của cản cứng, nằm chờ an toàn hơn đánh BO.
Giờ mới là lúc đánh nhanh rút gọn :1:
 
Đi đâu tìm kiếm cho xa, có một cái Đạo đã tồn tại cả ngàn năm nay, chi phối vạn vật... đó là đạo vô vi. Hiểu thật nhiều, nhưng làm thật ít...cứ thuận theo quy luật của tự nhiên mà thôi. Chỉnh đầu này nó trật đầu kia, chỉnh lại đầu kia nó là trật tiếp :21:
hiểu thì không cần đạo hiiiiiiiiii
 
Cái chữ Đạo Thiết tướng quân hiểu theo nghĩa khác rồi... Đạo ở đây là cái tổng quát, cái rộng lớn, không thể mô tả, nên mới dùng tạm cái từ gọi là Đạo. Em là em nhai lại theo Lão Tử thôi, chứ em cũng chả biết cái mô tê gì tướng quân ơi :19:
:4::4::4:
thầy nghĩ tui nghĩ :đạo" là gì? hiiiiiiiiii
 
Theo nghĩa này thì ý tướng quân bảo là: Hiểu thì không cần đường đi nữa à ? Nghe nó hơi không phù hợp.
Chiếu theo ý của em, dịch là: Hiểu thì không cần xoay chuyển càng khôn nữa. Biết mệnh không phải là Tượng đài sòng chứng, không all in, và không cố thay đổi mệnh để trở thành Tượng đài! Hình như có lần tướng quân nói thế rồi! :))
Đường đi anh ạ:5cool_big_smile:
 
Đạo của tướng quân, em nghĩ là đạo xoay chuyển càng khôn, hiểu được thì xoay được, do đó không cần Đạo nữa... sozi, nếu em hiểu nhầm :114::21:
Theo nghĩa này thì ý tướng quân bảo là: Hiểu thì không cần đường đi nữa à ? Nghe nó hơi không phù hợp.
Chiếu theo ý của em, dịch là: Hiểu thì không cần xoay chuyển càng khôn nữa. Biết mệnh không phải là Tượng đài sòng chứng, không all in, và không cố thay đổi mệnh để trở thành Tượng đài! Hình như có lần tướng quân nói thế rồi! :))
:21::21::21:
 
Back
Top