Đánh cổ phiếu theo dòng tiền

Nhiều cây xăng đóng cửa chờ tăng giá

Sau khi các doanh nghiệp xăng dầu đầu mối có văn bản đề xuất tăng giá mà chưa được, nhiều đại lý ở các địa phương bất ngờ “hết hàng” hoặc “mất điện”. Khách hàng phải mua từ những người bán xăng dạo với giá cắt cổ.
 
Hai sàn đều suy giảm ở đầu phiên do áp lực điều chỉnh vẫn tiếp diễn kể từ phiên trước đó. Tuy nhiên nhờ vào sự tăng giá của các mã có vốn hóa lớn như VNM, VIC, MSN… đã khiến cho chỉ số VNINDEX bật xanh trở lại vào cuối phiên, trong khi đó HNX vẫn ở trạng thái giảm điểm.

Thông tin về việc giá xăng dầu, gas và 1 số mặt hàng tiêu dùng thiết yếu đang tăng giá hoặc chuẩn bị tăng giá trong thời gian tới đã dấy lên tâm lý thận trọng đối với các nhà đầu tư. Điều này thể hiện qua việc khối lượng sụt giảm hơn so với phiên giao dịch trước đó. Tuy nhiên vẫn có 1 số cổ phiếu có kết quả dinh doanh tốt thể hiện được sức mạnh khi thị trường giảm giá như VNM, EBS, UNI, PGC…

Về phương diện kỹ thuật, thị trường có diễn biến trái chiều khi kết thúc phiên giao dịch cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn còn đang tiếp diễn. Tuy nhiên điểm tích cực là chỉ số VNINDEX vẫn có đà tăng giá, và nếu như có thể thêm 1 phiên tăng vào ngày mai thì dự đoán xu thế tăng điểm sẽ trở lại ở cả 2 chỉ số. Chúng tôi kỳ vọng vào việc một số mã vốn hóa lớn và có kết quả kinh doanh tốt trong thời gian gần đây như VIC, STB, VNM sẽ tạo lực đỡ để hỗ trợ thị trường trong thời gian tới.
 
Không thua lỗ trong kinh doanh, cũng không có “tì vết” trong bất kỳ hoạt động giao dịch nào trên thị trường vốn thứ cấp hoặc trên thị trường thuộc ngành hàng đang kinh doanh, nhưng lại đưa ra quyết định giải thể DN, lựa chọn này của CTCP Cáp Sài Gòn (CSG – sàn HoSE) đang khiến thị trường quan ngại. Liệu CSG có phải sẽ chỉ là trường hợp hi hữu?
http://luatvienduong.com/news/Chung-...hi-truong-399/
 
oái ??
đâu vừa nghe nói chính thống từ tai của trợ lý Thống đốc hẳn hoi MBB sẽ thâu tóm PNB. Còn Đặng Văn Thành thì lại dốc túi thâu tóm MBB. Tin này MBB sẽ lên 50 đó. Múc thôi các cụ ơi!
 
MBB mua lại SHB-HBB đó bác
đây là sự liên minh 3 ngân hàng để trở thành 1 ngân hàng mạnh nhất trong khối ngân hàng cổ phần.
1 liên minh :ngân hàng trong mơ"
đây là thương vụ lớn nhất từ trước đến nay.
để rồi xem giá (MBB, SHB, HBB)
 
Đã là quốc gia đứng đầu thế giới về xuất khẩu loại cà phê robusta, Việt Nam vừa vươn lên thành nước xuất khẩu cà phê lớn nhất thế giới. Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Cà phê Quốc tế (ICO), trong sáu tháng đầu năm 2012, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đã cao hơn Brazil đến 13%, giúp Việt Nam đoạt ngôi vị nước xuất khẩu cà phê số một thế giới vẫn nằm trong tay Brazil từ trước đến nay.

Hiện nay các thị trường chính của cà phê Việt Nam là Mỹ, Nhật và châu Âu, chủ yếu là ở Đức, Ý, Bỉ… Vấn đề đối với Việt Nam cho đến nay là cho dù luôn luôn là nước xuất khẩu cà phê ở thứ hạng nhất nhì thế giới, thế nhưng cà phê Việt Nam hầu như không có tiếng tăm gì trên thương trường quốc tế, trái với Brazil hay những nước xuất khẩu ít hơn như Colombia, Ethiopia, thậm chí Kenya.

Cà phê Việt Nam chủ yếu được dùng để chế biến các loại cà phê hòa tan giá rẻ bán tại phương Tây, do đó hoàn toàn không được ai biết đến. Nếu trước đây, Việt Nam chủ yếu trồng loại cà phê robusta, thì trong thời gian gần đây, giới sản xuất trong nước đã tìm cách tăng phần arabica, hương vị thơm hơn và được quốc tế ưa chuộng hơn.

Phải nói là sự vươn lên của cà phê là một phép màu của kinh tế Việt Nam trong thời gian qua, chỉ trong vòng hai thập kỷ mà từ một mức coi như là số không, đã trở thành nước xuất khẩu đứng đầu thế giới về loại cà phê robusta, và hiện giờ đã qua mặt luôn Brazil ở vị trí số một tuyệt đối. Ngành cà phê đã góp phần quan trọng vào nền kinh tế Việt Nam, chiếm khoảng 3% GDP, cung cấp sinh kế cho hơn hai triệu rưỡi người.
 
Các nhà đầu tư đã tỏ ra lo lắng hôm thứ hai 13/8 khi tin tức không sáng sủa về kinh tế Nhật được loan tải. Trong quý thứ nhì năm nay, GDP của Nhật chỉ tăng có 0.3% so với quý thứ nhất.

Đây là con số gây thất vọng vì người ta chờ đợi con số sẽ gấp đôi là 0.6%. Trong quý thứ nhất của năm nay, mức tăng GDP của Nhật là 1.3%. Điều này cho thấy tỉ giá đồng yen mạnh và bê bối tài chính Châu Âu đã ảnh hưởng mạnh đến kinh tế Nhật.

[Một cửa hàng giảm giá tại Tokyo. Photo courtesy: AFP]

Kinh tế châu Á rõ ràng không sáng sủa khi Trung Quốc và Nhật Bản, hai cường quốc mạnh nhất châu lục đều có sức phát triển khiêm tốn. Người ta nghĩ là các ngân hàng trung ương thế giới sắp có nhiều biện pháp kích thích.

Fawad Razaqzada, nhà phân tích chiến lược các thị trường của GFT Markets nhận định: “Đa số các nhà đầu tư tin là đây là lúc các ngân hàng lớn trên thế giới sẽ can thiệp khi kinh tế trì trệ”

Các nhà kinh tế trong tuần này sẽ chú ý mạnh mẽ bảng công bố tăng trưởng của 17 quốc gia thuộc khu vực eurozone được công bố thứ ba 14/8 và doanh số bán lẻ của Hoa Kỳ trong tháng 7.

Trong lúc giá dầu hỏa trên thế giới vẫn còn cao với 93.62 đô la/thùng thì các chỉ số tài chính Châu Á đều giảm, như chỉ số Nikkei của Nhật giảm 0.1% còn 8,885.15 điểm và Hang Seng của Hong Kong giảm 0.3% còn 20,081.36 điểm.
 
Ngày hôm nay tôi sẽ



Ngày hôm nay, tôi sẽ tin rằng mình là người bình thường, một người không có gì quan trọng. Tôi sẽ lo bản thân tôi với chính những gì tôi có và không so sánh mình với những người khác

Ngày hôm nay, tôi sẽ tự lắng lòng mình và cố gắng trầm tĩnh hơn. Tôi sẽ học cách kiểm soát những cảm xúc và suy nghĩ của mình.

Ngày hôm nay, tôi sẽ học cách tha thứ những gì người khác đã gây ra cho tôi, bởi tôi luôn cố gắng nhìn vào hướng tốt và tin vào sự công bằng của cuộc sống.

Ngày hôm nay, tôi sẽ cẩn thận hơn với từng lời nói của mình. Tôi sẽ lựa chọn ngôn từ và diễn đạt chúng một cách có suy nghĩ và chân thành nhất.

Ngày hôm nay, tôi sẽ tìm cách sẻ chia với những người bạn quanh tôi khi cần thiết, bởi tôi biết điều quý nhất đối với con người là sự quan tâm lẫn nhau.

Ngày hôm nay, trong cách ứng xử, tôi sẽ đặt mình vào vị trí của người đối diện để lắng nghe những cảm xúc của họ, để hiểu rằng những điều làm tôi tổn thương cũng có thể làm tổn thương đến họ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ an ủi và động viên những ai đang nản lòng. Một cái siết tay, một nụ cười, một lời nói có thể tiếp thêm sức mạnh để họ vững tin bước tiếp.

Ngày hôm nay, tôi sẽ dành một chút thời gian để quan tâm đến bản thân mình. Tôi sẽ làm tâm hồn và trí óc mình phong phú, mạnh mẽ hơn bằng cách học một cái gì đó có ích, đọc một cuốn sách hay, vận động cơ thể .

Ngày hôm nay, tôi sẽ có liệt kê những việc cần làm. Tôi sẽ nỗ lực nhất để thực hiện chúng và tránh đưa ra những quyết định vội vã hay thiếu kiên quyết

Ngày hôm nay, tôi sẽ bỏ lại phía sau mọi lo âu, cay đắng và thất bại, khởi đầu một ngày mới chân thành và hồn nhiên nhất. Tôi sẽ sống với những khát khao, mơ ước mà mình luôn ấp ủ.

Ngày hôm nay, tôi sẽ đối đầu mọi trở ngại trên con đường mà tôi lựa chọn và đặt niềm tin. Tôi hiểu rằng, khó khăn là một phần của cuộc sống và chúng tồn tại là để tôi chinh phục và vượt qua

Ngày hôm nay, tôi sẽ sống yên vui. Tôi sẽ trải rộng lòng để cảm nhận cái đẹp trong cuộc sống, để yêu thương và tin tưởng những người tôi yêu quý, và những người thương yêu tôi. Tôi sẽ làm những việc khiến tôi cảm thấy hạnh phúc: xem một bộ phim hài hước , làm một việc tử tế, giúp đỡ một ai đó, gửi một mail điện tử, nghe một bản nhạc yêu thích...

... Và hôm nay, ngay bây giờ, tôi cảm nhận được hạnh phúc và sức sống mới để bắt đầu một ngày mới thật có ích - bất kể ngày hôm qua như thế nào.
 
tin hay của vincent từ VF hà? lưu lại luôn..

em nghe đồn, sớm nhất tháng 10 nhân sự ở cấp cao có thể sẽ có những thay đổi lớn...còn chậm nhất là đầu năm sau. Thấy ghê ghê, thằng bản việt giờ không còn hổ báo nữa rồi. Kiểu mỗi ngày một con nếu VNM vốn hoá bằng MSN thì tăng 25%, VNM tăng như vậy cũng chả có gì lạ, chưa kể MSN, VIC góp vào nữa. Nhìn sàn Hà là rõ nhất lúc này. Vụ MBB hôm qua em thấy có mùi, lúc này PTKT không dùng được
 
Hai sàn đều tăng điểm ở đầu phiên, tuy nhiên số mã giảm giá vẫn chiếm ưu thế hơn so với số mã tăng giá. Về cuối phiên những mã trụ cột bên HNX chuyển sang giảm giá, đã kéo theo chỉ số của sàn này sang sắc đó bất chấp VNINDEX tăng 1.3 điểm.



Mặc dù xu hướng chính vẫn là tăng điểm, nhưng có sự phân hóa mạnh giữa các cổ phiếu có kết quả kinh doanh tốt và các cổ phiếu còn lại. Vì vậy những cổ phiếu như VNM, VPK, PGD… vv vẫn tiếp tục tăng mạnh, trong khi đó đa số lại giảm điểm. Điều này cũng có tác dụng rất tốt trong việc hãm đà gia tăng thái quá của thị trường, tạo cơ sở cho 1 đợt hồi phục mạnh và bên hơn so với những lần thất bại trước đó.

Về phương diện kỹ thuật, cả hai sàn đều có diễn biến trái chiều vào cuối phiên với khối lượng được giữ ổn định so với phiên giao dịch trước đó, đồng thời các cổ phiếu dẫn đầu trên cả 2 sàn vẫn có đà tăng giá ngắn hạn cho thấy thị trường chưa có dấu hiệu bất ổn. Vì vậy chúng tôi có khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục hiện tại, và chỉ cơ cấu đối với những mã kém hiệu quả để đợi thời điểm gia tăng vị thế mua trong những phiên sắp tới. Ngoài ra thị trường đã tiếp cận vùng cơ sở để mua trung hạn đối với chỉ số VN INDEX, nên rất có thể sẽ có 1 số phiên giao dịch đi ngang ở ngưỡng này để hình thành hướng đi sau đó.
 
Tin giá xăng tăng và việc Moody's tiếp tục giữ mức tín nhiệm VN B- "tiêu cực", giá tăng đề xuất tăng 1400 có thể làm thị trường rung động nửa phiên buổi sáng, buổi chiều sẽ hồi phục mạnh mẽ,... Giai đoạn hiện tại thị trường nhờn với thông tin xấu là tín hiệu vùng đáy
 
cái xấu nhất chỉ mới bắt đầu thôi , 1 nền kinh tế đang tốt thì làm sao có chuyện hàng loạt các lãnh đạo ngân hàng, doanh nghiệp đang làn lượt bị bắt : Đến bố con bác Thụ , người có tiếng là làm ăn đàng hoàng - Đại gia lớn đầu bảng của Hải phòng cũng mới bị CA bắt rồi, sắp tới sẽ còn nhiều đại gia tiếp tục nhập trại và cùng với đó là hàng loạt ND lớn phá sản với các hệ lụy khủng khiếp kèm theo . Thử hỏi làm sao TT CK lên được . Mọi người đang bị ru ngủ, ai cũng cứ nghĩ TT chỉ còn cửa lên .Hãy nhìn xem thời gian vừa qua kể cả những hôm TT xanh thì cũng dễ dàng nhận thấy không có dòng tiền đáng kể nào vào TT và số mã giảm giá luôn nhiều gấp 2, gấp 3 số mã tăng giá . Các đại gia CK vẫn liên tục bán ra CK để thoát hàng , thoái vốn (Anh Đặng Thành Tâm là 1 VD - bán hết cp có thể bán) .
Hãy tỉnh táo và hãy giữ tiền cho chắc .
 
theo em cái đó gọi là cờ bạc bịp, trong 1 sòng bạc phải có những người thắng để đi câu dụ khách và tạo không khí chơi. Con bạc mà thua hoài và không thấy ai thắng thì sòng bạc đó chắc đóng cửa.
 
Clinton Tập Thiền


Clinton đây là ông Bill Clinton, là cựu Tổng Thống Hoa Kỳ, là chồng của bà ngoại Trưởng Hillary Clinton. Hiện nay, ông Bill Clinton đang tập theo Thiền nhà Phật, theo các bản tin mới loan báo.

Dĩ nhiên, không phải chuyện tôn giáo, mà chỉ đơn giản trước tiên là ứng dụng cho sức khỏe. Không hề có chuyện Đức Đạt Lai Lạt Ma tới thuyết pháp và chàng Bill Clinton hốt nhiên đốn ngộ. Không hề có chuyện cao siêu như thế. Những chuyện như thế chỉ có trong sách cổ. Và nhiều thế kỷ sau, may ra khi “tam sao thất bổn,” người đời sau dám kể chuyện rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma tới Washinton DC, tay cầm lên bông hoa, và rồi Bill Clinton chắp tay chào, và đời sau gọi là tâm truyền tâm hay gì gì đó.

Đơn giản chỉ là, bản tin Radaronline và báo Daily Mail nói rằng cựu TT Bill Clinton tập Thiền nhà Phật để “relax,” nghĩa là để thư giãn.

Các tin này nói, ông Clinton năm nay 65 tuổi, gần đây phải đổi cách sống để cho hợp sức khỏe hơn, kể cả việc ăn chay, sau hàng loạt cú đau tim mấy năm qua.

Các tin này không hề ám chỉ gì hết. Nói Bill đau tim là nghĩa đen, chỉ là đau tim. Không phải vì nhức nhối với mối tình của nàng Monica Lewinsky, hay bất kỳ giai nhân tuyệt sắc nào.

Đặc biệt, các tin này nói rằng. để cải thiện sức khỏe, Bill Clinton đã thuê một vị sư Phật Giáo trực tiếp giúp chỉ ông cách tập thiền cho đúng cách. Báo Mỹ và báo Anh dĩ nhiên là dùng chữ sai, vì họ không hiểu gì về nhà Phật. Vấn đề là, Bill Clinton không thuê được vị sư nào hết. Bởi vì luật nhà chùà, không cho các sư đi làm thuê.

Như thế, phảỉ hiểu là Bill Clinton nhờ một vị sư dạy Thiền trực tiếp. Chứ không phải “thuê.” Vì thầy chùa không đi làm thuê cho ai hết.

Bản tin Radaronline nói, từ khi kinh hoàng vì đau tim, Bill Clinton phải tìm cách giúp cho lòng hết hoảng hốt. Vì Bill có đời sống quá bận rộn, đi lại nhiều vì còn giữ chức năng một đại sứ lưu động cho Hoa Kỳ, nên cần đầu óc tỉnh táo.

Bản tin Radaronline cũng nói: “Tập Thiền đã cho Bill được như thế, và Bill có một câu thần chú (mantra) mà Bill ưa thích đọc tụng, và cứ sau mỗi thời ngồi Thiền, Bill laị thấy như đã chuyển hóa và đầy năng lực tích cực. Hiển nhiên là tập Thiền cho Bill một thế giơi tốt lành -- Bill cảm thấy khỏe mạnh hơn bao giờ hết.”

Câu thần chú? Bản tin này có thể đã diễn dịch quá xa.

Vì nếu là thần chú, thì là Phật Giáo Tây Tạng. Nhưng có thể chỉ là một câu niệm đơn giản, rằng Bill Clinton đang niệm Tâm Từ, tức là pháp Thiền Giữ Tâm Từ Bi... nhưng không lẽ Bill nóí ra. Thế nên, có thể rằng, Bill Clinton chỉ nói đơn giản, rằng ông đang đọc có một câu thôi, nhưng không nói rõ. Và chúng ta có thể đoán là một câu để khởi tâm từ bi.

Chứ còn tụng cái gì thì là khác rồi. Thí dụ, cô ca sĩ Tina Turner tụng câu “Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” theo các vị sư Nhật dạy, thì là không phảỉ Thiền, vì lại cần tới niềm tin mãnh liệt.

Hay là tụng thần chú của Tây Tạng cũng thế, phảỉ có niềm tin mãnh liệt, và để trao thần chú là tốn nhiều thời gian chuẩn bị lắm, thí dụ, pháp chuẩn bị có thể đòi hỏi lạy 100,000 lạy... Như thế, chàng Bill Clinton làm sao làm nổi.

Do vậy, chỉ đơn giản là tập Thiền mới là hợp lý. Chỉ đơn giản hít vô, thở ra.

Hay nếu có niệm, thì là niệm đơn giản để Khởi Từ Bi Tâm.

Sức khỏe Bill Clinton đang có vân đề. hiện có 2 ống stents gài trong tim, và theo lịch trình các bác sĩ ấn định thì tháng 9-2012, Bill sẽ phải phẫu thuật thông tim “quadruple bypass surgery.”

Từ năm 2010, Bill Clinton đã phải ăn chay nghiêm ngặt, chủ yếu rau và trái cây tươi, nhưng đôi khi có ăn cá.

Chỉ có điều thắc mắc rằng, các bác sĩ đã thấy gì khi giải phẫu tim của Bill Clinton?

Tất nhiên là nhiều ngăn rồi, ai cũng biết. Tất nhiên là có hình ảnh bà Hillary Clinton rồi, ai cũng biết. Tất nhiên cũng có hình ảnh cô Monica Lewinsky, ai cũng biết.

Vấn đề là, sẽ có nhiều phụ nữ tuyệt sắc hồi hộp trong khi Bill Clinton nằm trên bàn giải phẫu, chỉ vì sợ các bác sĩ nhận ra hình ảnh các cô ẩn giấu nơi nào trong tim của Bill.

Thiền, hóa ra cũng ích lợi. Nhưng hẳn nhiên không phải là Bill tới sớm. Bởi vì TT Barack Obama đã tập Thiền từ lâu rồi, ngay từ khi còn là một thượng nghị sĩ ở Illinois vậy.
 
Có Thể Kéo Dài Tuổi Thọ Con Người Được Không.?


Câu trả lời là có thể.!

Tuổi thọ của mỗi người dài hay ngắn tùy thuộc vào quá trình sinh họat, vui chơi của người đó.

Tuổi thọ của 1 người sống lành mạnh, chan hòa, vui vẽ cũng giống như 1 cái bóng đèn.

Chúng ta có thể làm 1 phép tính so sánh như thế này:

Ví dụ 1 cái bóng đèn có tuổi thọ là 3000 giờ.

Nếu mỗi ngày chúng ta mở đèn (sử dụng) 10 giờ thì chúng ta có thể (sử dụng) trong khỏan thời gian là 300 ngày. Nếu chúng ta sử dụng mỗi ngày 24/24 giờ thì chúng ta sử dụng được nó trong 125 ngày.

Tuy là cùng 1 giờ sản xuất, nhưng do môi trường sử dụng, người sử dụng, và mục đích sử dụng nên mỗi bóng đèn có tuổi thọ dài ngắn khác nhau.

Tại sao thời gian trôi nhanh, hay thời gian trôi chậm.!!!???

Thời gian trung bình mà Trái Đất quay 1 vòng quanh trục mất 24 giờ. Trong đó 12 giờ là trời sáng, 12 giờ là trời tối. Nhưng do chu kỳ Trái Đất quay quanh Mặt Trời theo từng giai đọan khác nhau nên tùy vào từng mùa, thời gian trời sáng và thời gian trời tối chênh lệch nhau... Trong dân gian Việt Nam có câu "Đêm tháng năm chưa nằm đã sáng, ngày tháng mười chưa cười đã tối".

Chu kỳ của Trái Đất luôn luôn có 24 giờ quay quanh trục. Vậy tại sao thời gian trôi nhanh, thời gian trôi chậm.?

Thời gian trôi chậm là vì thời gian chúng ta mở mắt (thức và làm việc) nhiều.

Thời gian trôi nhanh là vì thời gian chúng ta nhắm mắt (ngủ) nhiều.

Khi chúng ta ngủ hệ thần kinh tạm thời ngưng họat động hoặc làm việc ít hơn khi chúng ta thức. Khi chúng ta ngủ chúng ta không có cảm nhận về thời gian, nhất là với giấc ngủ “sâu”.

Trong dân gian Việt Nam còn có câu: “Có thức đêm mời thấy đêm dài”. Quả thật, “có thức đêm mới thấy đêm dài”. Chúng ta có thể làm 1 thí nghiệm nhỏ như thế này để cảm nhận thời gian trôi nhanh, thời gian trôi chậm.

Hãy làm thí nghiệm với khỏan thời gian 1 tuần, hoặc 1 tháng.!

Bắt đầu 1 tuần mới, chúng ta hãy thức dậy vào lúc 5 giờ sáng của ngày thứ nhất trong tuần đó. Tập thể dục, đọc báo, làm việc, vui chơi, xem tivi, làm việc bên máy vi tính..v.v…. Hãy làm bất cứ việc gì, trưa không ngủ, cứ làm việc và vui chơi như thế đến tối, rồi khuya hãy kết thúc tất cả và đi ngủ lúc 2 giờ sáng của ngày hôm sau. Ngủ 3 tiếng, đến 5 giờ dậy, và tiếp tục chu kỳ tập thể dục, đọc báo, làm việc..v..v….. Đến 2 giờ sáng ngày hôm sau đi ngủ.

Cứ thế bạn hãy làm trong 1 tuần, bạn hãy ghi chép lại. Bạn sẽ thấy hết tuần rất lâu, thời gian trôi thật chậm.

Ngược lại, cũng trong 1 tuần: Bạn thức dậy vào lúc 6:30 sáng, tập thể dục, ăn sáng, đọc báo, đi làm, vui chơi, xem tivi..v.v… Nhưng khi nào có thời gian rãnh bạn hãy ngủ 1 giấc, vào bất cứ lúc nào, có thể bỏ qua việc vui chơi,giải trí để dành cho việc ngủ. Và buổi tối bạn hãy đi ngủ thật sớm, kết thúc tất cả vào lúc 9:00 tối. Lên giường và ngủ đến 6:30 dậy. Cứ làm như thế trong 1 tuần, bạn sẽ thấy 1 tuần qua rất mau, thời gian trôi nhanh.

Như vậy thời gian trôi nhanh hay chậm là do quá trình sinh họat của mỗi người. Và do chúng ta làm việc nhiều, chiếm khỏan thời gian 1 ngày quá nhiều, hãy làm 1 phép tính đơn giản sau:

Lấy mốc thời gian trung bình mỗi ngày chúng ta làm việc, vui chơi trong 16 tiếng, và ngủ 8 tiếng. Kết thúc lúc 100 năm chúng ta có:

Thời gian làm việc : 100 x 365 x 16 = 584000 giờ.

Thời gian ngủ : 100 x 365 x 8 = 292000 giờ.

Nếu mỗi ngày chúng ta làm việc, vui chơi ít hơn, trong 12 tiếng, và ngủ 12 tiếng. Kết thúc lúc 584000 giờ làm việc chúng ta có tuổi thọ:

Thời gian làm việc : 100 x 365 x 12 = 438000 giờ.

=> Tuổi thọ trung bình sẽ kéo dài thêm:

584000 – 438000 = 146000 giờ

146000 / 24 = 6083,3 ngày <=> 16,7 năm

Thời gian ngủ : 100 x 365 x 12 = 438000 giờ.

438000 – 292000 = 146000 giờ

146000 / 24 = 6083,3 ngày <=> 16,7 năm

Vậy tuổi thọ sẽ kéo dài là 116,7 năm

Nếu mỗi ngày chúng ta làm việc, vui chơi nhiều hơn, trong 20 tiếng, và ngủ 4 tiếng. Kết thúc lúc 584000 giờ làm việc chúng ta có tuổi thọ:

Thời gian làm việc : 100 x 365 x 20 = 438000 giờ.

=> Tuổi thọ trung bình sẽ giảm đi:

730000 – 584000 = 146000 giờ

146000 / 24 = 6083,3 ngày <=> 16,7 năm

Thời gian ngủ : 100 x 365 x 4 = 146000 giờ.

292000 – 146000 = 146000 giờ

146000 / 24 = 6083,3 ngày <=> 16,7 năm

Vậy tuổi thọ sẽ giảm đi còn 83,3 năm.

Từ đó ta có công thức chung:

Tuổi thọ 1 người tăng hay giảm có độ lớn thời gian như sau :

Giá trị tuyệt đối:

l TWup – 584000 l = TL

Nếu TWup > 584000 thì TL là tuổi thọ giảm

Nếu TWup < 584000 thì TL là tuổi thọ tăng

Trong đó:

TWup : là thời gian thức (làm việc, giải trí..v.v..) (Time: wake up)

TL : là thời gian tuổi thọ được kéo dài hay giảm đi (Time: life)

Hoặc:

Giá trị tuyệt đối

l TSl – 292000 l = TL

Nếu TSl > 292000 thì TL là tuổi thọ tăng

Nếu TSl < 292000 thì TL là tuổi thọ giảm

Trong đó:

TSl : là thời gian ngủ ( Time: sleep)

TL : là thời gian tuổi thọ được kéo dài hay giảm đi (Time: life)

Đây là công thức tuổi thọ trung bình tăng giảm dành cho những người sống lành mạnh chan hòa, vui vẽ, sức khỏe tốt.

Đối với người hay cáu giận, suy nghĩ nhiều, làm việc quá sức…v.v…. Công thức tuổi thọ trung bình trên sẽ không đúng. Mà hãy trừ thêm khỏan thời gian hay cáu giận, làm việc quá sức..v.v….

Chính những người thức nhiều, ngủ ít thấy thời gian trôi qua mau sẽ dễ lão hóa hơn người ngủ nhiều thấy thời gian trôi chậm, tuy cùng khỏan thời gian nhất định.

Tuy nhiên nếu cứ ăn rồi ngủ, không vận động, hoặc không làm việc sẽ sinh ra những chứng bệnh khác. Hãy sống lành mạnh, ăn uống điều độ, giữ gìn sức khỏe tốt, làm việc đều, suy nghĩ điều độ, sống vui tươi giảm cáu gắt, kèm thêm với khoảng thời gian ngủ nhiều sẽ giúp chúng ta có thể kéo dài tuổi thọ, sự trẻ trung. Ngược lại chúng ta sẽ làm tuổi thọ ngắn đi, chúng ta mau già, và chết sớm.

Hãy noi gương cái bóng đèn. Tùy vào môi trường, mục đích sử dụng mà tuổi thọ sẽ lâu năm hay ít tháng.

Một điều hiển nhiên, nếu chúng ta thức nhiều, làm việc nhiều thì sẽ có nhiều tiền hơn, kinh tế và xã hội sẽ phát triển hơn. Cái gì cũng phải có sự đánh đổi, được cái này thì mất cái kia.
 
Back
Top