Đánh cổ phiếu theo dòng tiền

Từ biên giới đi Bình Nhưỡng chỉ khoảng 300km nhưng tầu chạy mất 6 tiếng. Suốt cả quãng đường dài này hai bên cảnh vật chỉ là cánh đồng không trồng cấy gì, thỉnh thoảng mới thấy một vạt cỏ hay rau xanh còn lại toàn một mầu đất bụi nâu. Núi đá có nhiều nhưng đều không có cây cỏ gì mọc, ngoài đồng cũng không có nhiều người làm việc, đi lâu mới nhìn thấy mấy người dân đang đào bới gì đó, hình thức phân công lao động cũng rất lạ, lúc thì có 2,3 người đào còn lại hơn 10 người đứng chơi không hoặc cả 10 người cùng đào trên một khoảnh đất chỉ to hơn manh chiếu. Phần lớn thời gian tầu chạy men theo đường quốc lộ, trên đường chẳng mấy khi có xe cộ gì nhưng thỉnh thoảng có người đi bộ. Có lúc tôi nghĩ là không hiểu mấy người này đi bộ đi đâu vì nhìn xung quanh ra phía xa chẳng thấy làng mạc phố xá gì cả. Sau khi đã nhìn thấy rất nhiều người đi bộ như thế mới hiểu là ở Triều Tiên phương tiện giao thông công cộng chạy bằng xăng không có nhiều, xe đạp thì rất đắt tiền nên mọi người nói chung đi bộ nếu khoảng cách không đủ dài để đáng nhận vé tầu phân phối. Mỗi khi tầu đến một ga lại có rất nhiều người lên xuống chủ yếu là phụ nữ, trông có vẻ người buôn bán nhỏ. Loại đồ đựng nhiều nhất là túi vải thô đeo sau lưng, hình dáng giống balô lộn ngược ở ta thời trước nhưng quai đeo thô sơ hơn, trong đựng gạo hay một loại ngũ cốc nào đó. Nhìn những đồng chí phụ nữ ăn mặc đồ lính cũ, tuổi cũng trung niên chỉ cao khoảng 1.4m mà đeo balô nặng đến cả 40kg đi nhanh chúi người về phía trước trông rất thương. Mà không chỉ phụ nữ, trẻ con cũng đeo những cái túi lương thực kiểu này cũng to cũng nặng quá khổ. Cả đám đông trông đều như kiến, mang vác nặng nề trên lưng đến nỗi thân trên gần như vuông góc với thân dưới đi lại vội vàng. Có điều đàn ông có vẻ không mang vác gì hộ cho phụ nữ. Có nhiều đôi vợ chồng và con trai đi với nhau, chồng mặc quân phục đeo túi sache nhỏ bên sườn, vợ và con thì è cổ ra đeo gạo chạy theo bên cạnh. Trên tàu mấy người đi buôn, là Hoa Kiều ở Bình Nhưỡng, lôi cơm với thức ăn ngon lành ra mời tôi ăn chung. Thấy ăn không hết đồ ăn, gà rán và hai loại cá khác nhau, họ bảo phải cố không thì phải vứt đi. Rõ ràng ở Triều Tiên, mặc dù mọi người đều nghèo như nhau nhưng đã manh nha sự mất công bằng trong phân phối và thu nhập cho dân chúng.

Khoảng 6h30 tối thì Bình Nhưỡng bất ngờ hiện ra. Bất ngỡ là vì vừa đang đồng không mông quạnh bỗng thành phố xá xe cộ nhà cửa. Tàu vào ga lúc 7h tôi tôi vác đồ đi ra thấy phải có đến cả chục nghìn người rồng rắn xếp hàng chờ chui ra một cái cửa bé tí. Người bạn đi đón tôi dẫn tôi qua một cửa dành cho người nước ngoài chỉ một chút đã chui ra ngoài.

Đường phố ở Bình Nhưỡng rất to, rất rộng và sạch sẽ mỗi tội không có điện đường. Hôm tôi sang đang là ngày kỷ niệm quân đội nên một vài phố chính có căng đên kết hoa, kiểu đèn hàng nghìn con đom đóm chăng quanh thân cây. Xe cộ cũng không có nhiều, chủ yếu là tầu điện và xe buýt. Trước đó vài tháng Trung Quốc có tặng cho Triều Tiên hơn trăm cái xe buýt hai tầng, kiểu và màu sắc rất đẹp nhưng trông như những con công đi vào giữa bầy gà đen.

Sau khi được nghe dặn dò kỹ lường về những gì được và không được làm: không được tự ý nói chuyện với người Triều Tiên, không được chụp ảnh người địa phương hay những tòa nhà công cộng mà không rõ là nhà gì, tôn trọng không nhìn chằm chằm hay sờ vào huy hiệu lãnh tụ mà ai ai cũng đeo, vv... tôi được các bạn đưa đến câu lạc bộ quốc tế của Bình Nhưỡng nơi người nước ngoài có thể đến ăn uống giải trí. Trên gác hai là các phòng hát, quầy bar, và phòng chơi bi-a rất lớn. Sàn trải thảm và đồ trang bị thì đều là của Nhật, giá cả thì tính bằng đôla Mỹ, rẻ một cách ngỡ ngẩn, ví dụ một đĩa thịt gà rán US$0.7, một đĩa thịt bò US$0.95. Phòng ăn thì ở dưới tầng một là một phòng hình chữ nhật ở giữa kiểu như sàn nhảy, các bàn ăn đặt trong hõm tường ghế kê hình móng ngựa. Chỉ có chúng tôi và phía đối diện là một số người của sứ quán Nga, chắc vì thế nên nhạc là nhạc Nga. Đồ ăn rất ngon, các đồng chí phục vụ ăn mặc đẹp, chị em không thấy ai phải đeo huy hiệu chắc là vì làm đối ngoại. Nhân lúc ăn tôi có hỏi về thu nhập của mọi người. Các bạn trả lời là bên này nhà nước bao cấp đủ thứ mỗi tội là đồ có ít quá nên chia đều ra cũng chẳng ai được bao nhiêu. Mỗi người được thêm 150 won một tháng, tôi hỏi thế là bao nhiêu, trả lời là mua được 1.5kg táo ngoài chợ đen. Hóa ra người Triều Tiên quý táo, cái gì cũng quy được ra táo, ví thế hải quan cũng hỏi tôi là có mang táo vào không.

Có ba loại tiền tiêu được ở Bình Nhưỡng, tiền đô la Mỹ kể cả tiền xu, tiền won dân và won cho người nước ngoài. Người nước ngoài bình thường thì bắt buộc tiêu đô la Mỹ, lưu học sinh nước ngoài thì có thể đổi đôla tiêu tiền won để hàng tuần đến mua hàng ở cửa hàng hữu nghị. Tỷ giá nhà nước quy định là US1/W2 nhưng nếu đổi cho hoa kiều thì có thể được đến US1/W8. Như thế có nghĩa khi ăn uống cái gì đó USD1 mà tra bằng tiền won thì thực chỉ mất có 25cent. Hoa Kiều ở Bình Nhưỡng buôn bán đủ thứ, môi giới chính trị và lập nhà chứa trá hình.

Có khoảng 700 người nước ngoài ở Bình Nhưỡng, tức là ở cả Triều Tiên, 500 người trong 25 đoàn ngoại giao khác còn lại cán bộ các cơ quan phát triển hay viện trợ của LHQ. Ngoại giao thì không biết thế nào nhưng cán bộ LHQ cứ làm việc 6 tuần thì bị bắt nghỉ đi ra khỏi Triều Tiên một tuần do điều kiện làm việc căng thẳng quá. Tất cả các cơ quan nước ngoài đều nằm trong một khu riêng khá đẹp và nhiều cây cối, có cảnh vệ đứng gác ở ngoài cách nhau 30 m lại có một vọng gác. Trong khu này có cả một siêu thị nhỏ cung cấp lương thực và vật dụng gia đình cho người nước ngoài, đồ cũng phong phú.

Cảm giác trong suốt thời gian ở Bình Nhưỡng là mình luôn là đối tượng bị để ý. Đúng là không ai đi theo nhưng nếu cần thì mình đi đâu về đâu giờ nào đều có người biết. Tôi nghĩ hình thức giám sát này không chỉ áp dụng cho người nước ngoài mà còn là hình thức tự giác đáng biểu dương trong dân chúng với nhau, từ chuyện ăn ở ngủ nghê đến chuyện đeo huy hiệu lệch nếu cần đều có thể thành to chuyện. Việc giám sát đối với người nước ngoài không thuộc diện ngoại giao, tức là đa phần cán bộ phát triển và nhân đạo, đã trở thành một vấn đề công khai nên các bác tây càng đau đầu hơn. Thử nghĩ xem nếu làm việc mà biết là từ việc hắt hơi sổ mũi đến mở cửa bằng tay trái hay tay phải hay ở trong toilet bao lâu đều được đồng chí thư ký ghi chép lại đầy đủ thì hiệu suất sẽ cao thấp thể nào, tinh thần sẽ bị thử thách ra sao? Tôi đồng ý với quan điểm của các bạn Triều Tiên là ngoài các bạn Việt Nam ra tất cả người nước ngoài còn lại đều là gián điệp sang tìm hiểu tình hình và phá hoại công tác sản xuất lương thực của Triều Tiên. Chính vì bọn gián điệp này mà năm nay quá hai tuần mà vẫn chưa có mưa để có nước cấy vụ hè.

Để nâng cao tinh thần cảnh giác và ý chí hàng tuần trên TV đều có một chương trình gọi là Thiên đường và địa ngục. Màn ảnh chia làm hai nửa, một bên là những gia đình Triều Tiên hạnh phúc đi sóng đôi trong công viên, trẻ em cầm hoa đeo khăn đỏ, béo tốt hồng hào, màn ảnh bên kia là hình ảnh sụp đổ ở Đông Âu, hay cảnh người ăn xin vô gia cư ở những đường phố Âu - Mỹ, cháy nhà, bom nổ, động đất, núi lở băng tan, bắn giết là những hình ảnh hay được sử dụng.
 
Triều Tiên không có dấu hiệu thả lỏng của một đát nước đang đến kỳ thay đổi mà ngược lại, sự áp đặt của thể chế có vẻ được củng cố kỹ càng hơn. Mấy năm trước đây nhà nước quyết định đưa vào sử dụng một hệ thống lịch mới tính năm thứ nhất là năm sinh của lãnh tụ Kim Nhật Thành, gọi lịch này là lịch chủ thể. Chủ thể là một biến dạng của chủ nghĩa Marx pha trộn đậm đà với chủ nghĩa dân tộc của Triều Tiên. Đáng buồn là người viết ra hệ tư tưởng mới này trước là hiệu trưỏng đại học tổng hợp Kim Nhật Thành, là thầy học của chủ tịch hội đồng quốc phòng tướng quân nguyên soái Kim Chính Nhật đã bỏ nước mà đi thông qua đường đại sứ quán Hàn Quốc ở Bắc Kinh. Năm nay là năm 91 chủ thể, một cách gọi gợi nhớ về một quá khứ của các triều đại phong kiến, ngoài ra chủ tịch Kim Nhật Thành, dù đã chết, trên giấy tờ và văn bản vẫn được coi là chủ tịch muôn đời của Triều Tiên. Sau khi ông mất một năm, Triều Tiên vẫn gửi quốc thư cho đại sứ cầm đi ký tên ông, đến khi các nước phản đối họ mới chịu thôi.

Tôi lên tầu ở Bình Nhưỡng khoảng 9h sáng ngày 30-4 đúng ngày giải phóng miền Nam, rất mững là có đến 7-8 người ra ga tiễn. Bẩy tiếng sau khi tầu lên cầu lần này vượt sông áp lục về lại trung quốc tôi có cảm giác như những ám ảnh và sưc ép dồn nén trong đầu đến lúc này được thả ra hết cả. Hình ảnh đầu tiên nhìn thấy trên sân ga Trung Quốc làm tôi thấy ấm khắp người là hai cán bộ đường sẳt trung quốc chắc tình iêu với nhau, đang ngồi trên một cái áo mưa ở góc khuất sân ga, anh chang áo đồng phục để phanh ngực mặt mày hớn hở. Không thấy đâu có súng ống, thép gai, phụ nữ khốn khổ oằn mình dưới sức nặng của bao gạo mục , cờ hoa khẩu hiệu ảnh chú Kim cũng chẳng thấy có, tôi xuống sân ga đứng máy ảnh lăm lăm muốn chụp gì thì chụp, bên cạnh có hai biên phòng Trung Quốc, cô gái đang gọi đùa cậu trai là đồ con lợn. Tôi nhìn lại sang bên phía xa chỉ chưa đầy hai km, cùng chung một khoảng trời, cùng hít thở một bầu không khí nhưng là nơi đau khổ, chịu đựng, và tù túng. Các đồng chí Triều Tiên ơi, hãy còn xa lắm mới đến được thiên đàng, càng xa hơn nếu các đồng chí đi lùi.
 
Kỹ nghệ thổi giá cổ phiếu “ruồi”!


Đa số nhà đầu tư đã cảnh giác với các cuộc chơi mang tính "cò mồi" tại các cổ phiếu "ruồi" tăng giá với thanh khoản thấp.





Thị trường suy sụp không có nghĩa là tất cả các cổ phiếu đều bê bết. Nhiều mã vẫn một mình một ngựa thẳng tiến, đến mức “quái dị”...

Từ đầu tháng 12 đến nay, trong khi VN-Index giảm 4,11%, HNX-Index giảm 3,73% và nhiều mã như VC1 giảm 39,2%, CDC giảm 26,3%... thì vẫn có cả đống cổ phiếu tăng nhiều chục phần trăm đến mức khó tin.

Nếu tính mức tăng theo phần trăm thì KTS xứng đáng giữ vị trí “điên khùng” nhất: tăng tới gần 69%! Từ mức 11.800 đồng ngày 1/12, KTS hôm nay đã lên tới 19.900 đồng/cổ phiếu.

Tình trạng giao dịch của cổ phiếu này cũng “khùng” không kém mức tăng. Trong 11 phiên giao dịch với 9 phiên tăng trần, mỗi ngày KTS chỉ được khớp vỏn vẹn 100 cổ phiếu, tức là đơn vị giao dịch tối thiểu của HNX. Dĩ nhiên bên mua luôn chất vài chục tới cả trăm ngàn cổ phiếu mua trần.

Với mức chênh lệch cung cầu lớn như vậy, khả năng đưa giá lên mây là điều không mấy khó khăn. Dĩ nhiên điều này còn liên quan đến cơ cấu cổ đông. Với KTS, thông tin về cơ cấu sở hữu 2010 cho thấy Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (DATC) và Công ty TNHH Kim Hà Việt chiếm tới 83.64% trong tổng mức vốn 30 tỷ đồng. Lượng lưu hành thấp xưa nay luôn là tiền đề cho cho tất cả các sóng tăng khó hiểu nhất của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Một điểm khá kỳ cục với KTS là cổ phiếu này đã từng đối mặt với nguy cơ bị đưa vào diện kiểm soát vì từ đầu tháng 10/2011 đến nay, có tới 40 phiên liên tục đóng băng thanh khoản. KTS chỉ thoát khỏi quy chế này nhờ lác đác một phiên khớp lệnh 100 cổ. Thực ra kể từ khi lên sàn HNX vào ngày cuối cùng của tháng 12/2010, KTS rơi vào cảnh chợ chiều suốt từ tháng 2/2011 trở đi.

Đột nhiên từ đầu tháng 12, KTS lại nhúc nhắc có thanh khoản dù chỉ 100 cổ mỗi ngày. Điều lý thú là trong 11 phiên giao dịch tăng giá đang diễn ra, chưa lúc nào KTS tăng trần liên tục quá 5 phiên. Cứ được 4 phiên kịch trần KTS lại có một phiên “nghỉ” - mất thanh khoản và giá đứng im. Một chiêu quá đơn giản để qua mặt hệ thống giám sát của HNX vì chỉ có cổ phiếu kịch trần/kịch sàn liên tục quá 5 phiên đi ngược lại thị trường mới bị “nhá” đèn đỏ yêu cầu giải trình. Do đó cũng không lạ gì khi KTS đến nay vẫn chưa có bất kỳ thông tin công bố nào liên quan đến biến động giá.

Một thông tin cũng khá trùng hợp là DATC cuối tháng 11 vừa qua đăng ký bán ra 100.000 KTS, từ ngày 23/11 đến 31/12/2011. Với một cổ phiếu mà thanh khoản chỉ đúng 1 lô và lác đác có giao dịch trong cả tháng trời như KTS thì để bán được qua hệ thống khớp lệnh trên sàn có lẽ cần phải có phép màu. Dĩ nhiên thương vụ này cũng có thể giao dịch thỏa thuận, hoặc, thu hút sự chú ý của nhà đầu tư nhằm kích cầu. Cả hai cách đều cần đến biến động giá, vì có sóng cổ phiếu khắc có khách, và giao dịch thỏa thuận cũng cần trong biên độ giá khớp tại ngày chuyển nhượng.

Để giám sát các trường hợp như KTS là cực kỳ dễ dàng vì với một cổ phiếu bị thị trường lãng quên, rất thuận lợi cho việc truy vết các giao dịch. Chẳng hạn thống kê lệnh mua của KTS từ ngày 28/11/2011 đến nay, phiên nhiều nhất cũng chỉ có 40 lệnh mua và phiên ít nhất có 12 lệnh mua. Phía bán đối ứng dĩ nhiên chỉ có duy nhất 1 lệnh bán. Các lệnh mua này rất có thể chỉ được quay vòng trên vài ba tài khoản.

Không tài như KTS, “đội lái” nếu có với cổ phiếu DNC, đã lỡ nhịp khi để cho cổ phiếu này tăng trần liên tục tới 7 phiên, từ ngày 1/12/2011 đến 9/12/2011. Dù trước đó DNC cũng có hai nhịp nghỉ để “nghi binh”, rốt cục cũng bị HNX phát hiện. HNX ngày 8/12 đã phát đi văn bản yêu cầu DNC giải trình. Cho đến hôm nay vẫn chưa thấy công bố thông tin nào từ phía doanh nghiệp.

Tuy nhiên cũng giống KTS, DNC có mức thanh khoản tối thiểu trong quá trình tăng giá. Nếu tính từ đầu tháng 12 thì DNC đã tăng 54,55%, còn nếu tính trọn con sóng kéo dài 16 phiên thì DNC tăng tới 88,89%!

Chi phí vốn đề “lái” DNC bèo đến mức chỉ cần dưới 10 triệu đồng là đủ. Đó còn là mức chi phí tính theo giá hôm nay (5.100 đồng/cổ phiếu). Thời điểm cuối tháng 11 DNC chỉ có hơn 3.000 đồng/cổ phiếu.

DNC nếu có tình trạng “làm giá” thì có lẽ cũng chỉ mang tính giải trí vì suốt từ đầu tháng 11/2011, mỗi ngày bên mua chỉ đặt vào nhiều nhất là 4 lệnh mua, thậm chí có nhiều phiên chỉ có một lệnh mua trần với khối lượng vài ngàn đơn vị.

Nếu sàng lọc trên cả hai sàn niêm yết, không khó để tìm ra hàng chục cổ phiếu đã tăng giá vài chục phần trăm từ đầu tháng đến nay. DHI chẳng hạn, cũng tăng hơn 32%, S27 tăng 25%, L62 tăng 23%, CMX tăng 28%, SSC tăng 24%, GTA tăng 22%, TMS tăng 18%...

Điểm chung của những cổ phiếu tăng giá mạnh bất thường này là thanh khoản đều rất thấp. Một vài mã trên HSX có lượng giao dịch khá hơn nhưng cũng dưới 10.000 cổ mỗi ngày, còn trên HNX chỉ 100-200 cổ mỗi ngày. Dĩ nhiên cũng có nhiều cổ phiếu khác tăng giá tốt với thanh khoản chấp nhận được. Tuy nhiên tất cả những cổ phiếu như vậy đều “hít khói” nhóm cổ phiếu “ruồi” về tỉ suất lợi nhuận.

Phải nói rằng “lái” các cổ phiếu thanh khoản thấp là cực kỳ dễ dàng, nhất là khi giá của chúng đều lẹt đẹt vài ngàn đồng. Nhưng “lái” lên là một chuyện và hiện thực hóa lợi nhuận là chuyện khác hẳn. Trong nhiều trường hợp, các “lái tàu” chỉ ngồi chơi với nhau vì chả có nhà đầu tư nào tham gia hưởng ứng, chẳng khác gì cò mồi trên chiếu bạc giữa chợ.
 
Vào xem các cô gái tuyển bồ đi chơi đêm Noel 24/12/2011 nhanh nhanh kẻo hết


Vào xem các cô gái tuyển bồ đi chơi đêm Noel 24/12/2011 nhanh nhanh kẻo hết
Trước Noel vài tuần, những mẩu tin tìm người đi chơi Giáng sinh đã xuất hiện khắp diễn đàn mạng. Ngoài những điều kiện được đưa ra còn có quyền lợi cho ứng viên được chọn.
Không ít bạn trẻ đăng cả ảnh dưới dòng tin tuyển bạn đi chơi Noel.

Không chỉ là dòng cung cấp thông tin sơ lược, trên diễn đànwebtretho, thành viên dongthanhvan sinh năm 1988 còn giãi bày tâm tư. Cô gái Hải Dương cho biết viết mẩu tin này vì không muốn ở nhà lướt net trong đêm Noel. Mọi người có đôi có cặp, nếu ở nhà một mình, cô sẽ rất buồn.

>> Tiết lộ ảnh Thủy Tiên hôn Công Vinh khi "ngà ngà say"
>> Các điểm giải trí hấp dẫn dịp Noel

"Giá như có ai đó hoặc một nhóm bạn như mình để hẹn hò thì có vẻ khá hơn. Mình chưa muốn tìm hiểu nghiêm túc để tiến tới tình yêu với một ai cả nên cũng không muốn thân thiết. Vậy bạn trai nào hiểu tình cảnh, đồng quan điểm với mình thì chúng ta sẽ đi chơi hôm Noel và sẽ có lịch trình cụ thể", dongthanhvan viết.

Topic của bạn gái này mở ra từ hôm 27/11 đã có tới năm trang bình luận. Không ít ý kiến đồng cảnh ngộ với chủ topic, như: "Đã trải qua 22 cái Noel rồi mà chưa bao giờ em được đi chơi lần nào cả. Nghĩ cũng hơi tủi thân. Không biết năm nay có biết được mùi vị Noel nữa không?" hay "30 cái Noel một mình rồi chán quá".

Cẩn thận hơn dongthanhvan, bạn gái tên Miền, 23 tuổi, còn liệt kê một số điều kiện cho anh chàng nào muốn đi chơi cùng, như: khoảng 25 tuổi, có phương tiện đi lại. Ngoại hình và tính cách của chàng cũng được nhân viên kế toán này quan tâm. "Không cần đẹp, không lắm chuyện, có thể ngồi lắng nghe tâm sự trong mấy giờ liền", cô viết.

Trong khi phần lớn bạn trẻ thận trọng không công khai số điện thoại, mọi liên lạc thực hiện qua yahoo chat thì Miền không ngại để số điện thoại liên lạc bên dưới. Nhưng cô cũng bộc lộ thẳng thắn không có ý muốn tiến xa mà chỉ cần một người để tâm sự.
Một mẩu tin nhắn tuyển người yêu của teen Hà Nội đăng trên diễn đàn.

Không chỉ nữ tuyển người chở đi chơi, các bạn nam cũng "xôm" không kém. Các chàng nhường phái yếu quyền được chọn chỗ ăn, chơi và cam kết sẽ trả nàng về nhà trước 1h sáng. Tuy nhiên, điều kiện tuyển của nam giới khắt khe hơn, hầu hết muốn bạn gái xinh, trẻ trung càng tốt.

"Ưa nhìn, dễ thương. Ăn nói dịu dàng, ngoan hiền. Tuổi 19-23. Không ràng buộc trong mối quan hệ. Địa chỉ là khu vực Hải Dương", bốn yêu cầu của 7love7 đưa ra ngay sau đó bị các thành viên trong diễn đàn ở Hải Dương "ném đá". Hầu hết cho rằng tiêu chuẩn quá cao nên họ "ngó vào rồi đi ra".

Bị phản đối dữ dội, 7love7 đành xuống nước: "Thôi chắc giờ bỏ tiêu chuẩn vậy. Giáng sinh xong thì đi chơi Tết luôn nữa. Chắc chỉ còn yêu cầu dễ thương".

Ngoài đăng trên rao vặt hay diễn đàn của hội đồng hương, thông tin tuyển người đi chơi cũng trở thành chủ đề hot trên diễn đàn các trường đại học. Trong forum của ĐH Vinh, topic Tuyển bạn nữ đi chơi Noelcủa thành viên kien_lua nhận được tới 9 trang comment ngay khi đăng tin 21/12. Tiêu chí chọn của chàng trai này khá chi tiết, nàng phải đang học ĐH Vinh, cụ thể K50, nhà ở Vinh, vui tính và có nick yahoo để liên lạc. Tiêu chuẩn quan trọng nhất với nam sinh này là cô gái phải sinh năm 1991 bởi cậu hợp tuổi này.

Phía dưới lời rao, nickname gachip "xin một vé" nhưng cũng đặt điều kiện ngược lại là "không đội mũ bảo hiểm". Điều ứng viên trên quan tâm là kien_lua đi xe gì. Lý do cô nàng hỏi vậy vì có lần bị cảnh sát đuổi, may đi xe "xịn" nên thoát. Thấy vậy, chủ topic nhất định muốngachip đội mũ vì xe của cậu "không chạy cơ động được".

Không sợ cô đơn và chẳng thiết tha ra ngoài đường bụi bặm, tắc đường, đêm Giáng sinh, một số bạn trẻ chọn giải pháp ngồi nhà xem tivi. Nhiều trường hợp bị lừa tình trong đêm Noel hoặc những rủi ro từ các cuộc hẹn hò mạng khiến teen nữ cảnh giác hơn khi đi với người lạ.
 
MỘT CÁCH ĐỂ ĐÁNH LÊN VÀ XẢ XUỐNG...

Bầu Đức đầu tư 300 triệu USD cho khu phức hợp tại Myanmar

(Vietstock) - CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) sẽ đầu tư 300 triệu USD để thực hiện dự án bất động sản tại Myanmar.
Cụ thể, HAG sẽ xây dựng khu phức hợp trung tâm thương mại, khách sạn, căn hộ cho thuê cao cấp trên diện tịch 8 ha tại Yangon (Myanmar). Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 300 triệu USD. Thực hiện theo hình thức BOT với thời gian 60 năm.

Đây là một trong những kết quả hợp tác đầu tư của các doanh nghiệp Việt Nam với Myanmar trong chuyến thăm chính thức Myanmar của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

Ngoài ra, các doanh nghiệp Việt Nam còn hợp tác với Myanmar trong các lĩnh vực nông nghiệp và sản xuất dược phẩm.

Trương Thơ (Theo BIDV)
http://vietstock.vn/ChannelID/737/Ti...i-myanmar.aspx
 
'Người kế tục vĩ đại' của Triều Tiên qua lời bạn học

Con trai út của chủ tịch Triều Tiên từng du học tại Thụy Sĩ. Trong ký ức của bạn học, Kim Jong-un là người bạn tốt, nói tiếng Anh giỏi, thích xem phim võ thuật Thành Long.


Trong thời gian theo học tại Thụy Sĩ, Kim Jong-un có người bạn thân là Joao Micaelo, người Bồ Đào Nha, hiện đang học đại học tại Viên, Áo. Micaelo trả lời phỏng vấn tờ Berne của Áo cho biết Kim Jong-un là người ít nói, nhưng nói tiếng Anh giỏi và thường giúp đỡ anh rất nhiều vì tiếng Anh của Micaelo không tốt.
Kim Jong-un (người trong vòng tròn đỏ) thuở niên thiếu cùng các bạn học phổ thông tại Thụy Sĩ. Ảnh: sina

"Pak Un (tên của Kim Jong-un ở trường) từng kể mình là con trai của người lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên và cho xem ảnh chụp cùng với cha nhưng lúc đó tôi không tin, sau này xem TV thấy ông Kim Jong-il và mới biết đó đúng là cùng một người", Micaelo nói.
Micaelo cũng chia sẻ, "cậu ấy thường không đi chơi vào buổi tối, tôi thường cùng cậu ấy đi xem phim của Thành Long, cũng có lúc nói chuyện về các cô gái. Cậu ấy thích vi tính, phim ảnh, thể thao. Bóng rổ là tất cả với cậu ấy, cậu ấy chơi bóng rổ thật và cả trò bóng rổ trên máy điện tử".
Mẹ của Joao Micaelo cũng trả lời phỏng vấn của tờ Chosun Ilbo cho biết, thời trung học con trai của bà ngồi cùng bàn với Pak Un, hai người rất thân thiết. Pak Un thường đến nhà bà chơi và ở lại ăn tối.
"Tôi thường làm món ăn truyền thống Bồ Đào Nha để mời Pak Un và được Pak Un khen ngon và cậu ấy ăn rất ngon lành. Có một lần chúng tôi đã chụp ảnh chung nhưng tôi để lẫn ở đâu đó".
"Micaelo và Pak Un thường cùng chơi bóng rổ và học bài cùng nhau. Tôi và con trai không thể ngờ Pak Un lại là con trai nhà lãnh đạo cao nhất ở Triều Tiên", mẹ của Micaelo nói.
Chosun Ilbo cũng phỏng vấn một người bạn khác của Kim Jong-un thời trung học tại Thụy Sĩ tên là Stockli, người này cho biết, "Pak Un cư xử thân thiện với mọi người nhưng thành tích học tập không tốt lắm. Bên cạnh cậu ấy không có vệ sĩ và tôi cũng không gặp người nhà cậu ấy bao giờ."
Stockli ngạc nhiên khi nghĩ đến việc bạn học cũ của mình sẽ đứng đầu Triều Tiên. Anh liên tục hỏi: "Có thật là Pak Un sẽ trở thành người lãnh đạo cao nhất của Triều Tiên?".
Hiện có nhiều nguồn tin tức khác nhau cho biết Kim Jong-un yêu thích chơi bóng rổ và chơi bóng rổ còn giỏi hơn vận động viên chuyên nghiệp. Năm 16 tuổi, Kim Jong-un cũng từng viết một áng hùng văn ca ngợi tài chỉ huy của lãnh tụ Kim Nhật Thành trong thời chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên.
Sau cái chết của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-il, các phương tiện truyền thông nước này bắt đầu sử dụng cụm từ "người kế tục vĩ đại" hoặc "đại tướng tôn kính" khi đề cập đến Jong-un. Đại tướng được cho là gần 30 tuổi này đứng đầu danh sách ủy ban lễ tang nhà nước Triều Tiên. Những điều này cho thấy khả năng Jong-un sẽ kế nhiệm ông Kim lãnh đạo quốc gia Bắc Á này.
Sơn Hà
Con vua rồi lại làm vua (chế độ quân chủ )


Dân Triều Tiên khóc giả vờ hơi kém. Cứ mỗi người một chỗ rồi đập đầu, rấm rứt, tự bấu vào người để khóc.

Chưa hề nhìn thấy hình ảnh than khóc tiếc thương Kim Jong Il nào mà có sự chia sẻ của nhiều người, đồng nghiệp với nhau, gia đình với nhau. Nỗi đau mất mát chung lớn thế mà cứ mỗi chú diễn một kiểu đứng riêng một mình thì trông đạt lắm nhưng về đại thể thì bẽ mặt. Cũng tội nghiệp, không khóc nó cắt tem phiếu thì lúc đấy khóc thật bằng tiếng mán luôn.


Theo tướng số thì chú này đi nhanh lắm, rất bị thịt, chỉ hợp với việc chăn gái" />

"Người Triều Tiên đang về nước rất nhiều, họ chủ yếu là các quan chức nhà nước đang công tác ở nước ngoài. Họ có thể mắc lỗi nếu không về nước trong bối cảnh quốc gia nguy cấp như lúc này", một doanh nhân người Triều Tiên nói

Con cái các gia đình độc tài thường có kết cục bi thảm.
 
chỉ đánh theo dòng tiền , các cp KSS , KLS , VCG , HAG của các bạn đang lướt lát sẽ để lại cho các bạn dư âm cay đắng vào năm 2012
kiểm định nhé.
 
- MSN cụ nào bán thì vẫn có lãi mà ( mua 90.5 bán 92-93)
- em nói roài MSN gia đó bán cũng được mà go-long cũng OK. em vưỡn để 1 phần đú dài
- bà con chờ 330 vào hàng
- càng xuống mạnh càng tốt, có chi mà buồn.
 
Cả 2 sàn giao dịch giằng co ở đầu phiên, tuy nhiên áp lực bán mạnh dần vào cuối phiên khiến 2 sàn sụt giảm khá mạnh với tổng số mã giảm giá chiếm áp đảo số mã tăng giá. Tuy nhiên vẫn có một số mã tăng giá khá tốt như FLC, VIC, STB…vv

Các cổ phiếu vốn hóa lớn như HAG, VCB, MSN, PVF, SSI… giảm sàn đồng loạt, và 1 số mã tăng như VIC, STB, VPL cũng không thể kéo chỉ số hồi phục trở lại. Thông tin về việc lạm phát bắt đầu gia tăng trở lại, cùng với chính sách tiền tệ tiếp tục thắt chặt có khả năng tác động mạnh đến các chỉ số trong phiên giao dịch ngày hôm nay.
 
Tượng Phật Bà Quan Âm thành nữ du kích bồng súng AK






Một bức tượng Phật Bà Quan Âm ở tỉnh Quảng Nam vừa bị nhà cầm quyền địa phương biến thành bức tượng nữ du kích đội mũ tai bèo và tay cầm súng AK, thay cho nhành dương liễu đứng trên tòa sen.



Tượng Phật Bà Quan Âm nguyên thủy bị bắt buộc sửa lại thành cô du kích đội mũ tai bèo, tay cầm AK nhưng vẫn đứng trên tòa sen. (Hình: Sài Gòn Tiếp Thị)

Theo một bài viết trên tờ Sài Gòn Tiếp Thị ngày 21 tháng 12, 2011 thì tại một hồ nước trên cánh đồng thuộc xã Ðại Cường (Ðại Lộc, Quảng Nam) có một pho tượng cô du kích đầu đội mũ tai bèo, vai mang súng.

Thật ra, pho tượng nguyên thủy không phải vậy mà là một pho tượng Phật Bà Quan Thế Âm Bồ Tát bằng thạch cao trắng, bây giờ người ta thấy loang lổ nhiều mảng đen.

Ði ngang qua đây, người ta thấy trong hồ nước, nông dân làm chuồng nuôi vịt. Nhưng sau mấy ngày mưa lũ, đàn vịt không còn, chỉ còn lại cái chuồng xiêu vẹo tả tơi.

Tờ SGTT kể: Một bác nông dân vác cuốc đi ngang dừng lại góp chuyện: “Mấy tháng trước, hồ nước sạch sẽ lắm, không ai dám thả vịt, thả cá, nước trong vắt. Nhưng từ khi thay Phật bà bằng cô du kích thì ra như ri đây.” Phật Quan Âm? Tôi (ký giả Ðoàn Nguyễn của SGTT) ngạc nhiên và nhìn kỹ thì thấy có điều lạ là cô du kích này đứng trên... toà sen.

Bác nông dân này nói với nhà báo: “Hồi trước, bà con chúng tôi quyên góp tiền và xây ở đây một tượng Phật Bà. Ðược sáu tháng thì chính quyền không cho để tượng nữa, đòi đập. Ông M., người phát động xây tượng, sợ đập thì uổng phí mới kêu thợ sửa tượng lại thành cô du kích.”

Theo bác nông dân này, trước kia, “đây là bức tượng Phật Quan Âm trắng tinh, ngự trên toà sen, với tà áo choàng trắng bay phất phơ, một tay cầm bình cam lồ, một tay cầm nhành dương. Thế nhưng, sau đó, người ta đã phải cắt áo choàng đi, đội lên đầu tượng một mũ tai bèo rộng sụp xuống tận trán, bẻ tay cầm hồ lô và tay cầm nhành dương rồi đặt vào đó một cây súng trường.”

Nhà báo tới nhà ông M., chỉ cách bức tượng vài trăm mét. Ông M. nói: “Hồ nước trước kia là đám ruộng. Tôi đề xuất ý tưởng và được huyện hưởng ứng thành lập dự án đào đám ruộng thành hồ nước để lấy nước tưới cho mấy chục hecta đất màu của thôn. Hồ nước ra đời, vì nó nằm ở đầu cái làng này, nên để cho hồ nước sạch sẽ, tôi đã vận động bà con quyên góp xây bức tượng Quan Âm ở giữa hồ. Tôi nghĩ xây bức tượng Phật lên thì cái hồ nước đó mới sạch vì sẽ không ai dám vứt rác, nuôi cá, thả vịt, cho trâu dầm dưới đó. Và đúng như vậy, suốt sáu tháng sau, hồ nước vẫn sạch tinh tươm. Tuy nhiên, đùng một cái, mấy ‘ổng’ không cho đặt tượng nữa.”

“Trước khi xây, anh có xin ý kiến chính quyền không?” nhà báo SGTT hỏi. “Có chớ, huyện, xã gì tôi cũng nói. Lúc đó ai cũng vui vẻ, bởi vì có chi trầm trọng. Thành phố Ðà Nẵng, cách đây 20km, người ta xây tượng Phật Bà to gấp mấy lần, xây tượng Phật Như Lai cũng to gấp mấy chục lần, trung ương, địa phương về, trong nước, ngoài nước đến, mà có ai nói chi đâu. Còn của tôi, chỉ là tượng Phật ở làng, tôi là cán bộ (ông M., là cán bộ trung ương vừa nghỉ hưu - NV) chứ có phải ở chùa nào đến, tôn giáo nào tới đâu.”

Một người kể lại câu chuyện này trên Facebook kèm theo hai câu thơ nhái thơ ...:

“Nay ở trong kinh nên có thép,

Phật Bà cũng phải biết xung phong.”
 
KTS: Giá cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đường Kon Tum (mã KTS) đã tăng trần 5 phiên liên tiếp mà không theo xu hướng chung của thị trường từ ngày 15/12/2011 đến 21/12/2011. Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội đã tiến hành kiểm tra giao dịch của cổ phiếu KTS. Căn cứ vào điểm 2.1.6, mục IV của Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/01/2010 và theo tinh thần tại công văn số 932/UBCK-PTTT ngày 20/05/2008 của Ban phát triển thị trường, Sở Giao dịch chứng khoán Hà nội yêu cầu công ty giải trình về việc tăng giá trần nhiều phiên liên tiếp của cổ phiếu này.
 
Mình dự định chơi vàng nhưng chỉ chờ khi nó xuống < $1200/lượng mới tích lũy từ từ mỗi tháng. Còn thì KHÔNG BAO GIỜ mình chôn vốn trong món này nếu nó > $1200. Chả bỏ công chơi.Với mình, tiền USD có thể mất giá thiệt, có thể thiệt thòi trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng khi mình vẫn còn nguyên vẹn đồng vốn, và khi món hàng mình muốn bị mất giá, xuống giá ví dụ như vàng, như BĐS mình mua được, có nghĩa đó là tiền lời. Lời và tài sản dựa trên số vốn bỏ ra và số lời thu được tại 1 thời điểm. Người biết tính toán và kiên nhẫn có thể chờ thời điểm, có thể là tháng, có thể là năm hoặc hơn, đến để nhảy vào chứ không tính từng ngày.

Sự kiên nhẫn sẽ quyết định số phận của mỗi cá nhân.
 
Hai tin quan trọng cho các bác đang tập trung đồng tiền xương máu của mình vào ..

( dẫn từ trang 08 tạp chí nhịp cầu đầu tư số tuần 19/12 - 25/12 năm 2011 . Tòa soạn : 7B ngõ Phan Chu Trinh . Q. Hoàn Kiếm . Hà Nội . ĐT 844-39334355)

Tin số 1 :

Tính đến tháng 11, nhà máy xi măng Cẩm Phả - CPC đã chiếm nhiều vốn đầu tư nhất của tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng VN - Vinaconex.
( VCG ) đã lỗ 1200 tỷ . Nếu tính cả chênh lệch tỷ giá thì khoản lỗ lên đến 1600 tỷ . Nếu không hoàn thành tái cấu trúc CPC trong năm 2011 thì kết quả của VCG là sẽ lỗ nặng nề trong năm 2012 do phải trích lập đầu tư tài chính vào khoản lỗ đã đầu tư vào CPC .Hiện nay các đốc tác đã trả dưới 10.000 đồng cho 1 cp của CPC điều này đồng nghĩa với khoản lỗ nặng khi VCG muốn rút vốn . Đại diện VCG là tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước đã chấp nhận lỗ . Nếu không năm 2012 thì lãi của toàn bộ hệ thống VCG làm ra sẽ không đủ trả nợ cho CPC .

************************************************** *******************************
TIN số 2
************************************************** *******************************

HAG - Hoàng Anh Gia lai bị hạ bậc tín nhiệm là do bị vạ lây ?

Thang 12 này đánh dấu Standard & Poor 's đã hạ bậc tín nhiệm của công ty Hoàng Anh Gia Lai từ B xuống B-
Tuy S&P nhận định HAG vẫn có khả năng trả nợ và quan sát đến thời điểm này tình trạng sức khỏe của HAG vẫn chưa có gì bất thường nhưng không thể chắc chắn là 100% không hề bất thường .
Tình hình yêu cầu ổn định cho hệ thống đầu tư dài hạn tại Campuchia và ngay cả Laos cũng đang có những chuyển biến không thể đoán trước được . Cụ thể là gần đây nhất khi " bỗng nhiên " trùm khơ me đỏ Nuôn chea đổ thừa cho nạn diệt chủng do PonPốt cầm đầu là do người VN ?! .
Bất động sản đang đóng băng , nhưng có ai khẳng định là sẽ không suy yếu và chẳng ảnh hưởng gì đến HAG ?

Xin nhắc lại một lần nữa . Tháng 12 luôn luôn là tháng cần thu hồi vốn và cần chi tiêu cho doanh nghiệp sản xuất chứ không phải cho dòng tiền đầu tư tài chính.

Một khi các bạn dùng đồng tiền xương máu của các bạn để " nghe theo ai đó " mua VCG giá 10 mà hiện nay chiều xuống của VCG sẽ là 8 thì các bạn đã hiểu cái gì sẽ đến khi bạn ôm cp này trong tháng 12.
Một khi các bạn dùng đồng tiền mồ hôi nước mắt của mình để "nghe ai đó " mua HAG giá cutloss ở 24,0 nay nó còn 22 và nay mai là 21,7 rồi 21 và chiều down trend còn tiếp nữa thì chẳng lẽ các bạn không nhận ra các bạn phân tích TA hay FA hay chương trình phân tích gì đó kinh khủng thì vẫn vô ích.

Dòng tiền mua bán cp trong tháng 12 "đại kỵ " chuyện bạn mua bán theo "lời khuyên" của ai đó mà nó phải do chính cái mũi nhạy thính của bạn . Phải từ chính kinh nghiệm xương máu của bạn mà bạn ra quyết định . Một lần nữa xin nhắn lại " hãy xét lại đặc điểm của tháng 12 " mà mua bán .


************************************************** ************************************************** ***********
 
Mình dự định chơi vàng nhưng chỉ chờ khi nó xuống < $1200/lượng mới tích lũy từ từ mỗi tháng. Còn thì KHÔNG BAO GIỜ mình chôn vốn trong món này nếu nó > $1200. Chả bỏ công chơi.Với mình, tiền USD có thể mất giá thiệt, có thể thiệt thòi trong một khoảng thời gian nhất định, nhưng khi mình vẫn còn nguyên vẹn đồng vốn, và khi món hàng mình muốn bị mất giá, xuống giá ví dụ như vàng, như BĐS mình mua được, có nghĩa đó là tiền lời. Lời và tài sản dựa trên số vốn bỏ ra và số lời thu được tại 1 thời điểm. Người biết tính toán và kiên nhẫn có thể chờ thời điểm, có thể là tháng, có thể là năm hoặc hơn, đến để nhảy vào chứ không tính từng ngày.

Sự kiên nhẫn sẽ quyết định số phận của mỗi cá nhân.
 
Có hay không làn sóng đại hạ giá bất động sản?

Doanh nghiệp chịu áp lực thu hồi vốn, người mua chịu áp lực thanh toán. Lãi suất ngân hàng chưa thể "hạ nhiệt", thanh khoản kém, thị trường bất động sản rơi vào vòng xoáy đi xuống và đang chờ đợi làn sóng "đại hạ giá" để tìm "đáy".

DN chịu áp lực thu hồi vốn

Theo TS Lê Chí Hiếu, Phó Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP Hồ Chí Minh, chỉ thị của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) quy định đến ngày 31-12-2011 các NH thương mại phải giảm tỷ trọng dư nợ cho vay lĩnh vực phi sản xuất, mà chủ yếu là BĐS và chứng khoán, so với tổng dư nợ về 16% đã khiến cho thị trường BĐS vốn đã khó khăn lại càng ảm đạm hơn. Cung - cầu giảm, giá BĐS tiếp tục đi xuống nhưng thị trường vẫn đóng băng, thanh khoản rơi về mức thấp bởi thị trường thiếu nguồn vốn từ NH, nhu cầu vay vốn đầu tư BĐS bị hạn chế nên đầu ra các dự án tắc. Cùng với đó, chính sách bất ngờ được ban hành và thực thi làm nhiều DN BĐS không kịp chuyển đổi cơ cấu kinh doanh, nhiều dự án đang dang dở, DN phải gánh chi phí lãi vay và chi phí đầu vào liên tục tăng. Mặt khác, nếu việc thực thi Nghị quyết 11 của Chính phủ nghiêm túc, giai đoạn cuối năm các NH phải gia tăng siết nợ của các DN BĐS, trong khi kinh tế suy thoái, nguồn vốn hầu như cạn kiệt, nên các DN đứng trước áp lực thu hồi vốn rất lớn.

Áp lực này cũng lan sang cả phía khách hàng khi các dự án đến giai đoạn hoàn thiện, bàn giao. Lãi suất cao hoặc dừng cho vay với BĐS từ phía NH đã khiến người mua không còn cơ hội tiếp cận nguồn vốn. Không ít người không thể nhận được nhà vì chưa thanh toán được số tiền còn lại của hợp đồng. Không chỉ có vậy, họ phải đối mặt với việc trả lãi chậm thanh toán cho khoản tiền còn lại đó; đồng thời có thể sẽ bị chủ đầu tư thu hồi lại BĐS họ đã mua nếu chậm thanh toán và nhận nhà. Bất ổn có thể xảy ra nếu việc thu hồi tài sản kiểu này trở thành làn sóng ở nhiều dự án, bởi loại trừ những người đầu cơ ôm giữ nhiều BĐS, không ít người mua để sử dụng và phải mua chênh lệch so với giá gốc nhiều lần. Nếu bị chủ đầu tư thu hồi chắc chắn họ sẽ bị mất trắng khoản tiền chênh lệch này.

Mặt bằng giá sẽ ổn định hơn?

Khủng hoảng kéo dài dẫn tới hậu quả là tính thanh khoản kém, từ đó kéo theo giá chứng khoán, BĐS vào vòng xoáy đi xuống. Việc một số dự án giảm giá bán giai đoạn vừa qua là động thái tất yếu để khơi thông nguồn vốn, giảm gánh nặng chi phí lãi vay và tạo điều kiện cho DN tái cơ cấu hoạt động kinh doanh. Do đó nhà đầu tư cũng như người có nhu cầu thực về nhà ở kỳ vọng giá BĐS sẽ tiếp tục giảm trước áp lực siết nợ của NH. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo cuối năm nay, sang cả năm sau khó xảy ra làn sóng giảm giá, bán tháo trên diện rộng, bởi thị trường BĐS rơi vào khó khăn từ năm 2008, mặt bằng giá BĐS đã giảm nhiều và dần quay về đúng với giá trị thực trên thị trường. Hiện, giá bán đã chạm đáy, nếu tiếp tục hạ giá, DN sẽ lỗ (trừ khi buộc phải chấp nhận lỗ để trả nợ NH).

Mặt khác, nguyên nhân của việc giảm giá là áp lực siết nợ từ NH khi phải giảm tỷ lệ cho vay phi sản xuất. Nhưng, trong tháng 11, NHNN đã có văn bản cho phép loại một số nhóm tín dụng ra khỏi dư nợ phi sản xuất, trong đó có 4 nhóm liên quan đến BĐS, ít nhiều đã giảm bớt áp lực giảm tỷ lệ dư nợ phi sản xuất trong các NH, từ đó áp lực siết nợ của NH lên DN cũng giảm. Với việc giải tỏa hạn chế tín dụng với 4 nhóm BĐS, thị trường cũng nhận được những hiệu ứng tích cực về tâm lý. Lực cầu mua nhà để ở sẽ cải thiện dù không đáng kể; một bộ phận dự án theo quy định sẽ có điều kiện được bơm vốn, phân khúc nhà bình dân có cơ hội phát triển, dòng sản phẩm trên thị trường đa dạng hơn và thị trường có cơ hội ấm lại. Tiếp đó, những chỉ đạo và động thái mới đây của Chính phủ tiếp tục tạo ra sự nâng đỡ về tâm lý cho thị trường, do đó mặt bằng giá được hy vọng sẽ ổn định hơn trong thời gian tới.

Lãi suất chưa thể hạ nhiệt

TS Lê Chí Hiếu cho rằng, mặc dù lạm phát có dấu hiệu suy giảm, nhưng Chính phủ mới chỉ giải quyết được những nguyên nhân trong ngắn hạn như kiềm chế giá cả, giảm chi ngân sách, ổn định tỷ giá… mà chưa giải quyết triệt để những nguyên nhân cốt lõi. Nền kinh tế vẫn hiện diện nhiều bất ổn, thanh khoản NH vẫn căng thẳng…

Do đó, nếu Chính phủ nới lỏng tiền tệ thời điểm này, khả năng bùng phát lại lạm phát rất cao. Thực tế, Chính phủ mới chỉ áp dụng và kiểm soát trần lãi suất huy động 14%/năm. Còn lãi suất cho vay, chỉ khuyến khích các NH thương mại tự giảm về mức 17-19%. Song, với những bất ổn trong hệ thống hiện nay, thật khó để các NH tự hạ nhiệt lãi suất. Nhìn vào các chủ trương của Chính phủ, kiềm chế lạm phát, thắt chặt tiền tệ vẫn được ưu tiên nên động thái hạ lãi suất cũng không thể thực hiện ngay được, ít nhất là đến quý I-2012 khi áp lực lạm phát trong dịp Tết Nguyên đán đang đến gần.

Trao đổi bên lề hội nghị DN ngành xây dựng 2011 diễn ra mới đây, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng cho biết, Nhà nước không bỏ rơi thị trường nào, nhưng DN cũng phải tái cơ cấu, xem phân khúc mình đầu tư, bán ra đã phù hợp chưa. Nhìn nhận triển vọng trong năm tới, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cho rằng, Chính phủ không đặt mục tiêu tăng trưởng cao mà tăng cường ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát nên BĐS tiếp tục bị ảnh hưởng. Điểm sáng của thị trường sẽ là phân khúc nhà cho người thu nhập thấp, nhưng giá phải ở mức độ phù hợp với khả năng thanh toán của người dân.
 
Bác nào mạnh dạn căt hôm qua đến hôm nay chắc thở phào nhẹ nhõm.
Không phải là vui mừng mà là nhẹ nhõm. Ai có thể vui khi thấy TT phía trước mù mờ mờ mịt chứ, TTCKVN mà chết thì mình cũng chả còn vị gì.
Bán hôm nay vẫn còn hơn, càng nấn ná càng thấy bế tắc.


Sàn tèo dị nhưng lại hay, sắp có sóng rùi đó cụ iu!
 
Anh em phải học hỏi nhiều ở cổ đông của KTS . Ém hàng đợi giá lên 40k hả ra hàng...nhanh lắm..đến tết âm lịch là ổn rồi!
 
hứng khoán gì mừ cứ mua vào là lõm, mua vào là lo bán, mua vào là dính bẫy, gần như 100% các mã cứ tèo dần đều. sợ thật.
 
Sự thất bại của người này lại là cơ hội cho người khác.

Rồi một lớp tỷ phú mới sẽ xuất hiện khi một con sóng tăng xuất hiện, nhiều cổ phiếu sẽ tăng gấp 2 đến 3 lần so với mức đáy trong những phiên sắp tới.

Hãy kiên nhẫn chờ đợi, rồi chúng ta sẽ là những tỷ phú của tương lai, với những khoản lợi nhuận khủng khiếp mà những người thua lỗ đang dâng hiến.
 
Back
Top