Thái Ất Kể Giờ

Lúc bấy giờ, lõa thể Sướng đến chỗ Chán 3y1b, nói những lời chào đón, hỏi thăm xã giao và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, lõa thể Sướng hỏi Chán 3y1b:

1. Chán, em thấy có mâu thuẫn, lúc thì nói Tu Thiền không thể đoạn trừ bất thiện pháp, lúc lại nói Hành Thiền bậc 4, đạt được giải thoát?

+ Này Sướng, đúng là câu từ trong kinh sách có mâu thuẫn, bởi mỗi bài kinh được giảng trong một Thời Không khác nhau.
+ Này Sướng, thế mới nói, y nghĩa bất y ngữ. Hiểu được nghĩa của pháp, không chấp thủ vào câu từ là vậy.
+ Này Sướng, phân tích rõ chỗ Thiền này, sẽ thấy 2 chữ Niệm và Quán.
+ Này Sướng, thế nào là Niệm, đó là giữ tâm vào đề mục cụ thể, cột chặt vào đề mục không để tâm trôi dạt vô bến bờ. Ví dụ, niệm hơi thở, là cột chặt tâm vào hơi thở, làm cho tâm nhu nhuyễn, dễ sử dụng. Nhưng cứ cột chặt tâm như thế, sẽ không thể nào đoạn trừ bất thiện pháp.
+ Này Sướng, thế nào là Quán, đó là hướng tâm vào đề mục. Sau khi Niệm, tâm đã nhu nhuyễn, dễ sử dụng, ta mới dễ dẫn tâm thuận theo ý. Khi đó, ta tập trung, không bị xao lãng. Ví dụ, sau khi niệm tới bậc 4, tâm đã nhu nhuyễn, ta hướng tâm vào tam minh: thiên nhãn minh, túc mệnh minh, lậu tận minh. Quán như vậy, sẽ được giải thoát.
+ Và này Sướng, còn nhiều điều chi tiết hơn nữa, đã nêu rõ trong Nikaya. Đây chỉ là một ví dụ nhỏ, Chán dùng để giải thích cho Y nghĩa bất y ngữ. Nghiên cứu pháp, phải hiểu được Thời Không, hay nói theo Bụt, là Duyên Khởi.
+ Và này Sướng, đừng vội nghe, vội tin theo những Người thuyết pháp, chỉ vì họ trích từng câu từ trong kinh Nikaya, nhưng lại đặt vào một Thời Không khác. Như vậy, rất có thể sai lầm, diễn giải không theo ý Bụt, rồi có khi rơi vào Tà Kiến. Như thế, gọi là Y pháp bất y nhân.

Chú thích:

* Duyên lành từ Hoà Thượng Thích Minh Châu.
* Đọc sách và chế lại, để tự nhắc nhở bản thân.
* Không phải là lời khuyên tài chính (NFA).
 
Lúc bấy giờ, lõa thể Sướng đến chỗ Chán 3y1b, nói những lời chào đón, hỏi thăm xã giao và đứng một bên. Sau khi đứng một bên, lõa thể Sướng liền khoe với Chán 3y1b:

1. Anh Chán, em thành công ở vai trò F0 rồi ạ. Em kiếm được gần 10% lãi trên số vốn anh giao, trong 2 tháng vừa qua. Đặc biệt nữa, thời gian này Index không tăng, người ta không kiếm được tiền, quỹ đầu tư cũng vậy ạ anh. Thế là em đã đạt đến level nào trong 4 hạng người tu tập mà anh từng nói?
+ Này Sướng, hãy kể lại cách thức Sướng kiếm được lãi trong thời gian ấy, Duyên Khởi ra sao, Diệt tận lúc nào, vị ngọt, hiểm nguy mà Sướng đã đối diện?
... Nghe Sướng tự thuật...lịch sử giao dịch...
...
+ Và này Sướng, nếu đúng là vậy, theo cá nhân Chán nghĩ: Sướng ở hạng phàm phu. Phàm phu vì tự ngã không được nhận ra để từ bỏ.

2. Ơ hay, sao anh Chán nói vậy, em có lỗ đâu, có mất tiền đâu, có lãi là đúng, là chân lý chứ ạ?
+ Này Sướng, còn so mình với người khác, còn so người khác với mình. Vui thích vì mình lãi, người khác không lãi. Nhày nhót, chuyền cành, gây thù, trả thù, chọc gậy bánh xe, khoe khoang khoác lác... Tất cả điều đó, dẫu để vui đùa, đều làm cho Bất thiện pháp chưa sanh sẽ sanh, Bất thiện pháp đã sanh được tăng trưởng.
+ Này Sướng, còn vui vẻ khi thắng, sẽ buồn bực khi thua. Như vậy là, vẫn bị trói buộc vào Ái. Bụt chỉ rõ: Ái duyên Thủ, Thủ duyên Hữu, Hữu duyên Sanh, do duyên Sanh, Lão, Tử, Sầu, Bi, Khổ, Ưu, Não sanh khởi.
+ Này Sướng, con đường như vậy, cuối cùng dẫn đến Phiền Não.

3. Vậy anh có lời khuyên gì cho em? Em nên đi theo con đường nào, trong thế giới tài chính?
+ Này Sướng, đi theo con đường nào mà Sướng thấy mang lại lợi ích, hợp thời, không hại người, không hại mình. Con đường ấy giúp cho Thiện pháp chưa sanh được sanh khởi, Thiện pháp đã sanh được tăng trưởng, Bất thiện pháp bị diệt trừ.
+ Này Sướng, theo cá nhân Chán, trong lĩnh vực tài chính, cụ CM, dẫu kiến thức vừa rộng vừa sâu, nhưng vẫn thuộc hạng người hữu học, vì chưa buông bỏ hoàn toàn "tự ngã", chưa diệt hoàn toàn "lậu hoặc".
+ Này Sướng, theo cá nhân Chán, trong lĩnh vực tài chính, người sáng lập Bitcoin, dẫu ẩn danh, không tranh luận, nhưng thuộc hạng A La Hán, vì buông bỏ tự ngã, diệt được lậu hoặc.
+ Mà này Sướng, Chán mới tìm được ý nghĩa cái tên Satoshi Nakamoto. Dịch ra tiếng Việt, có nghĩa là Trí Tuệ đến từ Bên Trong, không phải là chữ ghép từ các Tập đoàn Samsung, Toshiba,... như anh Elon Musk có lần nói đến.

Chú thích:
* Rút vốn một nửa, vì F0 phóng dật, tự ngã.
* Đọc sách và chế lại, để tự nhắc nhở bản thân.
* Không phải là lời khuyên tài chính (NFA).
 
Back
Top