Môn đánh bạc này cần tư duy tương đối cho nên không có công thức nào cả.
Đa phần học xong CFA là luyện tư duy đúng/sai aka tư duy 2 bước để thi cho đậu level. Áp dụng vào thực tế thì bị the house nó vả cho không lệch phát nào.
Mình đã từng hiểu sai về món CFA, cũng tưởng là nó dành cho ndt nhỏ lẻ. Thực ra đọc đến lv3 - vol 1, thấy đối tượng của nó toàn là nhà giàu kệch xù, có nhiều tiền mới đa dạng hóa từ Equity, Bond, Real Assets, và các tài sản khác... Như vậy, học xong đi làm cho tổ chức lớn là hợp lý nhất, có thể ứng dụng kiến thức nhiều nhất. Học CFA lv3 mà đi đánh chứng, thì bị vả là chuyện quá đỗi bình thường. Trong sách họ cũng đã ghi rõ: Biases và Constraints... Không phải mô hình hoàn hảo, có thể giải thích hết thực tế diễn ra?! Bạn chỉ biết những gì bạn biết, những thứ bạn không biết thì né tránh bằng cách đa dạng hóa vào những tài sản có độ tương quan thấp???
Vậy thua xa ông chủ doanh nghiệp ở Đồng Nai, cứ 2 năm canh vào 1 lệnh thì tỷ suất lợi nhuận là tầm 25-30% gấp 7-8 lần múc một căn nhà 1M rồi cho thuê hằng năm trong điều kiện giả định tốt nhất. Cơ mà bảo đợi thì rõ ràng là thử thách bản lĩnh.
Tuy vậy, người có số điền thổ đụng đâu ra tiền đấy sống an nhàn, cuộc sống tự do làm điều mình thích còn giúp ích cho cộng đồng ở một khía cạnh nào đấy..., cũng ông đấy mà nhảy sóng thần ck thì....
À, ở đây mình chỉ muốn khoanh vùng, phân tích cục bộ, chứ không phân tích đại trà (đại trà ko phân tích nỗi). CFA nó có câu: Biased là khi bạn chủ quan, không quan tâm đến các con số thống kê nói gì, xác suất ra sao? Hình như nó bắt chạy Mô hình định lượng để kiểm chứng nữa (nếu mình nhớ không lầm).
Ví dụ:
+ 1 ông chủ DN ở ĐN, thì 2 năm 1 lệnh, ăn 7-8 lần gì đó...là biased. Xác suất thực tế bao nhiêu: Thử tìm 100 ông chủ DN ở ĐN, hành xử y chang thế trong 10 năm qua, để tính toán Return, sẽ ra sao? Đó là cái CFA nó tôn vinh.
Người có số điền thổ, cái này ta đang nói về Thiên Mệnh. Vd: Bạn của Chị, sanh ra là để đánh bds, cứ vài năm là mảnh đất xxx lần, toàn thấy múc gần đáy, bán gần đỉnh... Nhưng Thiên Mệnh soi ra sao, mình cũng có học, mà chưa dám quyết đoán. CFA nó lại cũng xem cái đó là Biased, bây giờ nó đòi mình kiếm 100 Chị có Thiên Mệnh đánh bđs, rồi chạy mô hình định lượng trong 10 năm gần nhất, xem return ra sao?
Đó, đại khái...nó giống như câu chuyện đang lan truyền trên Social vậy. Một người nông dân trồng Sầu Riêng nên tin vào đâu để ra quyết định: Thợ gõ Sầu Riêng*, hay ông Kỹ Sư Nông Nghiệp*? Hoặc xa vời hơn, một tập đoàn trồng Sầu Riêng (như HAG chẳng hạn), nên tin vào đâu: Thợ gõ hay Kỹ Sư?
* Biết:
Thợ gõ nói theo kinh nghiệm cá nhân, Kỹ Sư nói theo model định lượng (giả như kinh nghiệm thực tế của họ ngang nhau, tránh biased so sánh ông non nghề với ông lành nghề).