VC-Thiền quán

Sai lão à, dù mật, tiểu hay đại không có cách hành xử kích bác khinh người như thế. Mà luôn lấy lục hòa làm nghĩa trọng đối đãi với đạo hữu. Đối với người chưa biết lấy nhún nhường để trao đổi.
Tôi cho là tà ma ngoại đạo, cờ chưa sạch nước cản hoặc đang giai đoạn đầu của tẩu hỏa nhập ma. ( điều này đã từng có nhiều dấu hiệu)kẻ mới bước 1 chân vào thường cho mình là tài giỏi, bản ngã cao ngạo... (thân tâm ý chấp văn, ngã, không mà chính bản thân không biết) tui đã gặp và biết nhiều dạng này rồi. Hiiii
Thoai dzi. Hề... hề, điều gì cần nói tui đã gợi ý lâu rồi. Còn tùy duyên kiếp này mà lĩnh hội.
GL
Cụ nói thế này là lại dễ thổi bùng thêm mối bất hòa.
Thực tế anh Táo trước kia tình tình ôn hòa nhưng từ khi lui về hang thỉnh thoảng mới hiện lên là tâm tính có phần nóng nảy hay kích bác người khác. Có thể anh gặp phải vấn đề khó giãi bày, chỉ có thể xả ra bằng cách đó.
Lấy sự thấu hiểu và cảm thông để hóa giải những khúc mắc em nghĩ sẽ thành công hơn là nói cho bõ tức.
Vài lời quấy quả, có gì không phải mong các thầy bỏ quá cho.
 
Cụ nói thế này là lại dễ thổi bùng thêm mối bất hòa.
Thực tế anh Táo trước kia tình tình ôn hòa nhưng từ khi lui về hang thỉnh thoảng mới hiện lên là tâm tính có phần nóng nảy hay kích bác người khác. Có thể anh gặp phải vấn đề khó giãi bày, chỉ có thể xả ra bằng cách đó.
Lấy sự thấu hiểu và cảm thông để hóa giải những khúc mắc em nghĩ sẽ thành công hơn là nói cho bõ tức.
Vài lời quấy quả, có gì không phải mong các thầy bỏ quá cho.
Yên tâm, đang dùng pháp thôi mà....:1:.. người có nửa giờ tu sẽ hiểu. Mà hiểu thì ấm vào thân. Không phải cách nói cho bõ tức. Hề.... hề.
Tui đã không nói thì thôi. Đã nói là không biết sợ vì việc đó là lợi lạc cả. Cam bổ ngang hay dọc đều như nhau cả thôi.
:21::21::21:
GL
 
Yên tâm, đang dùng pháp thôi mà....:1:.. người có nửa giờ tu sẽ hiểu. Mà hiểu thì ấm vào thân. Không phải cách nói cho bõ tức. Hề.... hề.
Tui đã không nói thì thôi. Đã nói là không biết sợ vì việc đó là lợi lạc cả. Cam bổ ngang hay dọc đều như nhau cả thôi.
:21::21::21:
GL
Lại định lấy mục đích bào chữa cho phương tiện à thầy?
Em thì suy nghĩ có hơi khác 1 chút: chúng ta không thể hành xử khiến người khác cảm thấy bị xúc phạm dù là nhân danh những điều tốt đẹp như Tình Yêu, Lòng tốt...
Ví như các chàng, các nàng cứ nhân danh tình yêu là tát vào mặt nhau bôm bốp, hay chửi nhau như hát hay thì cũng phải... xin lỗi tình yêu thôi ạ :109:
 
Bạn chưa chính xác: nếu ai đã 1 lần bát quan trai. Nếu trải qua vài satna thiền định về thân người, 1 chút chứng nghiệm nào đó khi bạn tịnh khẩu thực hành pháp trong chùa, trong hang, bên bờ suối... sẽ thấy thương mình, thương người, quý trọng cuộc sống vô cùng. Chứ không vứt bỏ như vậy... hì... hì.
G.L
 
Bạn chưa chính xác: nếu ai đã 1 lần bát quan trai. Nếu trải qua vài satna thiền định, 1 chút chứng nghiệm nào đó khi bạn tịnh khẩu thực hành pháp trong chùa, trong hang, bên bờ suối... sẽ thấy thương mình thương người, quý trọng cuộc sống vô cùng. Chứ không vứt bỏ như vậy... hì... hì.
G.L
Vâng, có lẽ vậy. Đúng là em chưa thiền 1 phút nào.
Để khi nào có duyên sẽ hiểu vậy.
Chúc thầy vui.
 
Yên tâm, đang dùng pháp thôi mà....:1:.. người có nửa giờ tu sẽ hiểu. Mà hiểu thì ấm vào thân. Không phải cách nói cho bõ tức. Hề.... hề.
Tui đã không nói thì thôi. Đã nói là không biết sợ vì việc đó là lợi lạc cả. Cam bổ ngang hay dọc đều như nhau cả thôi.
:21::21::21:
GL
Nói là biết chưa bổ cam bao giờ.
 
thực ra thầy Táo & thầy Don cùng là đồng môn mật, có cái khác là mật việt và mật tây vực nên có vị hơi khác. thầy Táo đang dùng bài kích thầy Don ra khỏi hang, nói chung là lão ấy không phải đậu vừa rang hiiiiiii
hehe...tại các lão cứ thích trêu nhau thôi, chứ thâm tâm ai cũng hiểu là mình chưa đậu, vẫn còn tồn tại ở hình hài này thì vẫn thuộc loài có cảm xúc , vì thế mà hãy theo tập quán xã hội , cố gắng đối đãi với nhau 1 cách văn minh lịch thiệp. :57:

xin đừng dùng pháp "đốn ngộ" như theo cách mà mọi ng hiểu. :D
 
hehe...tại các lão cứ thích trêu nhau thôi, chứ thâm tâm ai cũng hiểu là mình chưa đậu, vẫn còn tồn tại ở hình hài này thì vẫn thuộc loài có cảm xúc , vì thế mà hãy theo tập quán xã hội , cố gắng đối đãi với nhau 1 cách văn minh lịch thiệp. :57:

xin đừng dùng pháp "đốn ngộ" như theo cách mà mọi ng hiểu. :D
hai lão mời nhau trà vỉa hè thì kệ thôi, tất miệng nhổ phì phì làm sao mà ngon bằng trà lài của ông WHite được :4::4::4:
 
hai lão mời nhau trà vỉa hè thì kệ thôi, tất miệng nhổ phì phì làm sao mà ngon bằng trà lài của ông WHite được :4::4::4:
Yeah, đốn ngộ ko phải là nói những điều khó nghe , mà là nói 1 câu mở toang tâm & trí người nghe.
ở thiền quan có thói quen đã đốn là phải...ngã. khà..khà..nên nó mới đau cái thân nhĩ. :D
 
hai lão mời nhau trà vỉa hè thì kệ thôi, tất miệng nhổ phì phì làm sao mà ngon bằng trà lài của ông WHite được :4::4::4:
Đôi khi em thấy ngỡ ngàng với sự bàng quan của mọi người. Có lẽ cứ không động đến túi tiền của họ là vẫn cười tươi mặc cho ai đó bị ấm ức. Buồn 1 phút.
 
Đôi khi em thấy ngỡ ngàng với sự bàng quan của mọi người. Có lẽ cứ không động đến túi tiền của họ là vẫn cười tươi mặc cho ai đó bị ấm ức. Buồn 1 phút.
Chị gái ơi, chưa hẳn tham gia vào việc của ng khác đã tốt cho ng trong cuộc đâu nhé, mọi cái đều cần đúng lúc.
nhiều ng , như bon chẳng hạn, ko thích ng khác xen vào việc của mình khi mình chưa mở lời. :D
 
Sai lão à, dù mật, tiểu hay đại không có cách hành xử kích bác khinh người như thế. Mà luôn lấy lục hòa làm nghĩa trọng đối đãi với đạo hữu. Đối với người chưa biết lấy nhún nhường để trao đổi.
Tôi cho là tà ma ngoại đạo, cờ chưa sạch nước cản hoặc đang giai đoạn đầu của tẩu hỏa nhập ma. ( điều này đã từng có nhiều dấu hiệu)kẻ mới bước 1 chân vào thường cho mình là tài giỏi, bản ngã cao ngạo... (thân tâm ý chấp văn, ngã, không mà chính bản thân không biết) tui đã gặp và biết nhiều dạng này rồi. Hiiii
Thoai dzi. Hề... hề, điều gì cần nói tui đã gợi ý lâu rồi. Còn tùy duyên kiếp này mà lĩnh hội.
Nói song thì mùa an cư kiết hạ lại về.... hì...hi. chào lão cùng đạo hữu quán Thiền.:103:
:21::21::21:
GL
Hữu xạ tự nhiên hương, cái này nói hoài, cứ thích tỏ ra nguy hiểm :19:
 
Last edited:
Back
Top