VC-Thiền quán

Bạn chưa chính xác: nếu ai đã 1 lần bát quan trai. Nếu trải qua vài satna thiền định về thân người, 1 chút chứng nghiệm nào đó khi bạn tịnh khẩu thực hành pháp trong chùa, trong hang, bên bờ suối... sẽ thấy thương mình, thương người, quý trọng cuộc sống vô cùng. Chứ không vứt bỏ như vậy... hì... hì.
G.L
Thầy chửi tôi đủ điều, có thấy chút tình thương nào đâu? :2:
 
Thầy chửi tôi đủ điều, có thấy chút tình thương nào đâu? :2:
Chỉ câu nói này của lão. Đủ biết khả năng trí tuệ lão cao thâm tới đâu. Khả năng tu tập tinh tấn cỡ nào. Hiiiii
:21::21::21:
Đủ rồi, chào lão tử bình. Hà..... hà.
Đúng ra lão phải cảm ơn tui mới đúng đạo hữu Tàotho ạ.
Hề... hề. Hẹn lần sau.
G/L
 
Mỗi xạ không làm sao đủ làm được 1 que hương thơm hả thầy. Nó đòi hỏi cả quá trình pha chế. Và tâm chí thành của người làm hương nữa... hề... hề
Ai hay dùng từ nguy hiểm và tỏ ra nguy hiểm nhỉ. Ai hay lấp trong hang lâu lâu mới ngoi lên đớp chộm một cái nhỉ. Làm sao tui có thể nguy hiểm bằng kẻ chuyên rình mò hang sâu.
:21::21::21:
Thầy luyện bùa chú tà ma ngoại đạo sao không làm cái bùa để trấn yểm cho xạ nó bay lên. Thể hiện xem độ nguy hiểm thế nào nào.
Hề... hề.
...... thoai nhé, bận đi rồi, phí cơm của cha mẹ, thầy nấu lắm. Có lẽ với lão, Tui sẽ không ý kiến nữa vì nghiệp đã quá nặng rồi. Khó chữa lắm. Hề.... hề.
:21::21::21:
G.L. thân chào. Lão về hang sâu luyện tiếp đi... lần sau không cần ngày tháng, năm sinh tui sẽ nói cụ thể về lão.
Tưởng dừng hẳn luôn, vậy là còn lần sau à?
Thầy là người tu hành chân chính sao lại để mình dính vào cãi vả đôi co với với bọn tà ma ngoại đao như tôi thế?
 
Trời mát trở lại rồi, lạy thánh A La. Choảng nhau có lẽ cũng là một phần tất yếu của cuộc sống, y như nước la vie vậy ...

thầy thì ngon quá rồi, đề thầy Tay To vô can còn thầy cứ thản nhiên cười nhìn hiiiiiiii

images
 
Lão nghĩ Oil sẽ đổ vỡ à? chờ thêm chút đi. Trong lúc đó cho xin bài Hai ku đỡ run :))))))))))))))
Tọa Gạo
Kệ nước đen lênh láng chảy về đâu?
Kìa mực một nắng, bói cá nặng căng diều


Vô thường
upload_2016-6-17_9-50-24.jpeg
dịch 2k:
Mùa hè oi bức, nhất là năm nay mèo mẹ trở tính càng bức tức. thui thì ngồi ngọn cây gạo đầu làng hóng gió cho mát, thế chẳng phải là happy đó du? kệ cho nước lên nước xuống trí con người vốn chẳng thể khiển nổi, việc này vốn của ông trời thì các ông tự lo. biết thế là đủ, chứ thông minh quá như thầy Tom, thầy Don nhiều khi là cái nghiệp khổ, như con mực hay ăn kẹp bơ thành mực một nắng trên ngọn gió. cũng chẳng lên tham như anh apple, anh bird vì tài quá thành ra bụng họ lúc nào cũng căng tròn...đành dán mouce nhịn đói lúc nè :24::24::24:
 
Last edited:
Lỡ một ngày vô tình giải phóng mặt bằng cái quán này thì sao ta

Quán này không ít hơn 1 lần được đề nghị đóng cửa. Cũng không chắc lý do. Tuy nhiên nếu đóng thì cũng chả vấn đề gì vì chỉ là 1 cái quán cóc trong ngõ nhỏ ven đô. Mô hình quán cóc giờ chắc cũng sắp tới hồi xóa sổ.

Chỉ là nơi mấy cụ còn thèm trà đá vỉa hè ra tụ tập đánh cờ buổi chiều ngắm dòng đời xuôi ngược thôi mà.
 
Tọa Gạo
Kệ nước đen lênh láng chảy về đâu?
Kìa mực một nắng, bói cá nặng căng diều


Vô thường
View attachment 3538
dịch 2k:
Mùa hè oi bức, nhất là năm nay mèo mẹ trở tính càng bức tức. thui thì ngồi ngọn cây gạo đầu làng hóng gió cho mát, thế chẳng phải là happy đó du? kệ cho nước lên nước xuống trí con người vốn chẳng thể khiển nổi, việc này vốn của ông trời thì các ông tự lo. biết thế là đủ, chứ thông minh quá như thầy Tom, thầy Don nhiều khi là cái nghiệp khổ, như con mực hay ăn kẹp bơ thành mực một nắng trên ngọn gió. cũng chẳng lên tham như anh apple, anh bird vì tài quá thành ra bụng họ lúc nào cũng căng tròn...đành dán mouce nhịn đói lúc nè :24::24::24:

Theo một con mồi cụ thể đi lão chuyện thời tiết để các chiên gia lo :)
 
Quán này không ít hơn 1 lần được đề nghị đóng cửa. Cũng không chắc lý do. Tuy nhiên nếu đóng thì cũng chả vấn đề gì vì chỉ là 1 cái quán cóc trong ngõ nhỏ ven đô. Mô hình quán cóc giờ chắc cũng sắp tới hồi xóa sổ.

Chỉ là nơi mấy cụ còn thèm trà đá vỉa hè ra tụ tập đánh cờ buổi chiều ngắm dòng đời xuôi ngược thôi mà.
tùy duyên tùy hỷ tùy tâm! hiiiiiiiiii
phân bua không khéo lại làm vui lòng chủ nhà :4::4::4:, mà cái trà đá vỉa hè không biết đã xin được chứng nhận di sản văn hóa nhân loại chưa ? mà đòi bảo tồn? nhiều khi phải mở thêm mắm tôm thịt chó có khi giấy phép tự có :4:
 
khi có sẽ mời lão món nhòng heo cháo trắng hiiiii

.... Trước khi quy ẩn, qua quán nhắn đạo hữu rồi thôi:
Năm nay về nhóm ngành. Có mỗi Old là đáng để quan tâm về cả ngắn trung hạn. Ăn theo giá old có ngành thép là rõ rệt hơn cả. Tuy nhiên mùa XD đã vào lúc hoàn thiện và mùa mưa. Ít nhiều thép cũng tiêu thụ chậm lại. Nhóm này chỉ cần chú ý ngắn hạn.
:21::21::21:
Thân chào. Chúc tùy tâm viên mãn tùy ý sở cầu. Tùy duyên mà gặp lại trên đường.
G.L to all.
Hề...... hề.
 
Back
Top