VC-Thiền quán

" Bạn chớ nên cáu gắt, cáu gắt sẽ làm tổn thương hòa khí;
Bạn chớ nên tức giận, tức giận sẽ làm hủy hoại nguyên khí;
Bạn chớ nên đùa giỡn, đùa giỡn sẽ làm hỏng tài khí;
Bạn phải nhẫn nhịn, nhẫn nhịn sẽ có được thần khí. "- Vô Danh
 
Nắng nóng 40 độ nên các thầy mất bình tĩnh à? Thế này thì bao công tu tập thiền định đổ sông đổ bể cả sao?
Nói về người tu hành, không phải đi tu là đã đạt đạo mà mới ở mức là người có lòng mộ đạo hơn người có thể từ bỏ đời sống phàm trần theo đạo hòng tìm thấy sự giác ngộ. Vậy đòi mỗi người đi tu đều đắc quả A- La- Hán cũng là thiếu hiểu biết.
Cụ nào thích nghiên cứu các môn dự đoán cũng vậy, là do sở thích của người ta, không nhất thiết cứ phải giỏi mới được làm thầy. Đừng chê các thầy chưa giỏi vì em đã từng học qua mấy môn này, phải nói là quá khó để được coi là biết.
Mỗi người chỉ cần cống hiến hết khả năng cho niềm yêu thích và công việc của mình mà không làm tổn hại đến lợi ích, thanh danh của người khác cũng như chính mình là được rồi.
Bản thân em đôi khi cũng mâu thuẫn với các cụ trên này nhưng tuyệt đối không có lòng sân hận, ganh ghét. Đôi lúc mình đang gặp rắc rối với công việc của mình mà họ cứ chọc ngoáy không kiềm chế được em mới cáu thôi. Không ghen tỵ, không thù hận nhưng có khinh bỉ ha ha ha...
theo mình đoán thì thầy Kubera là thầy Don, thấy ấy cũng nằm lòng nhiều môn lắm đấy,
anh Táo dạo này bỗ bã hihi...ai ảnh cũng làm láng. chắc có ý thử level mọi ng trong quán đây :D
 
Hì, nói ở đây là quán thiền. Ta nên nói về thiền. Ck cũng có thể là đối tượng để quán chiếu thiền định. Thấy cái thân người trầm luân trong đó mà thôi. Đó cũng là 1 dạng nghiệp quả.
Thầy biết vài ba lá số còi. Lên đây. Làm như lã bất vi. Tôi nói góp ý có ý tốt mà không nghe lại còn sân hận. Thì thôi từ lần sau chúng ta nước sông không phạm nước giếng khoan. :1:
Thân tâm thì hay so đo nghi ngờ tà kiến, bụng thì bé bằng hạt lạc. Lại còn làm ra vẻ bụng đai nhân đi thâu nạp Người.
Thử xem mặt ai ở quán thiền này xúc động hay sợ hãi vài lời của lão.
Nói nhanh nhé. Lão cứ tự xướng với mấy cái tử bình của lão. Tôi nói luôn nghiệp sẽ đến tức thì...
Lúc đó thì hãy nhớ lời tôi nói hôm nay.
Om ah hung...
G/L
Phun ra tiếp nữa rồi à? Nhìn lại mình xem, thầy cũng đang chửi thầy đấy :19:
 
Last edited:
Chào thầy, mời thầy gieo quẻ, hay dán vài bùa ngải xem tôi có đổi sắc không....nghe qua tôi biết thầy ở miền trung. Thế là biết nhau rồi nhé... chắc thầy hiện tại còn chưa hình dung ra tôi mặc dù có vẻ hiểu lý số...
:21::21::21:
G/L. Dừng ở đây. Thầy đúng là có phước được học hành. Hề.... hề.
Có chắc là dừng chưa vậy? :21::21::21:
 
hehe Lão Thiết không trade fx được, nghi ngờ bản thân rồi quay sang nghi ngờ người khác. Định show trade cho lão thấy trade fx dễ như thế nào, mà thôi, cứ để lão tự huyễn hoặc mình, ai cũng như lão. :19::19::19:
thì tôi nói thuộc nhóm how to success mà hiiii nếu không thích lão cứ PM cho coi thử xem công phu 10 năm của lão đã chín? :4:
 
Số thầy không đi tu thì phí quá, hở chút là móc giáo lý ra giảng. Kẹt cái còn mắc chút nghiệp chứng. Tiếc thay. :21::21::21:
Nếu thầy thực sự tốt, không cần phải rao giảng nhiều đâu, thầy im lặng, tự động người ta cũng tìm đến thầy xin nghe những lời vàng ngọc... Còm kế tiếp chắc đi ra giử xe rồi. :21::21::21:
Tôi nói thầy tiền hậu bất nhất đâu có ngoa, cách đây không lâu chính thầy có ý định tìm sư phụ cho tôi. Khi tôi từ chối, thầy còn tỏ ý tiếc rẻ....
lão đấy tu thiệt ùi (*thầy Giailang confirm) , được cái có duyên với trỗ nè hiiiiiii
 
nói thiệt quen lão gần nửa chục năm mà tui không học lỏm được cái lăng ba của lão ra thao? chỉ thấy lão kết mấy em răng trắng như Fhi Lệ Chinh, hay Fhi Iu Tài gì đó hiiiiiiiii

Những gì tôi có thể biết, thì thiên hạ cũng đều biết cả, nên chả cần nhọc công làm gì.

Cửu âm chân kinh quyển hạ phần chữ nhỏ có ghi khẩu quyết: đơn giản, kiên trì lặp lại, kỳ tích xuất hiện.

Áp vào thiền sẽ là "sống trong tỉnh giác, kiên trì lặp lại". Áp vào bộ pháp thì là "chọn đúng phương vị, kiên trì lặp lại". Áp vào chứng thì là "make profit, kiên trì lặp lại". Lão nghe có tí chân lý nào không :))))
 
Mình giờ chả buồn cãi nhau, gặp phụ nữ đẹp không thèm liếc mắt nhìn. Ai chửi mình cảm ơn. Ai lùm xùm quá mình mang tiền ra so, không quá 5 giây đã có cái kết.
Đắc đạo rồi chứ đâu.
Phải học thầy này thôi! Mình có thể sẽ không cãi nhau nhưng gặp phụ nữ đẹp vẫn phải liếc mắt để tôn trọng họ!:109:
 
Những gì tôi có thể biết, thì thiên hạ cũng đều biết cả, nên chả cần nhọc công làm gì.

Cửu âm chân kinh quyển hạ phần chữ nhỏ có ghi khẩu quyết: đơn giản, kiên trì lặp lại, kỳ tích xuất hiện.

Áp vào thiền sẽ là "sống trong tỉnh giác, kiên trì lặp lại". Áp vào bộ pháp thì là "chọn đúng phương vị, kiên trì lặp lại". Áp vào chứng thì là "make profit, kiên trì lặp lại". Lão nghe có tí chân lý nào không :))))
khác gì mua là thắng! lão nè nói như chiên gia tài chén :24::24::24:
 
theo mình đoán thì thầy Kubera là thầy Don, thấy ấy cũng nằm lòng nhiều môn lắm đấy,
anh Táo dạo này bỗ bã hihi...ai ảnh cũng làm láng. chắc có ý thử level mọi ng trong quán đây :D
thực ra thầy Táo & thầy Don cùng là đồng môn mật, có cái khác là mật việt và mật tây vực nên có vị hơi khác. thầy Táo đang dùng bài kích thầy Don ra khỏi hang, nói chung là lão ấy không phải đậu vừa rang hiiiiiii
 
Back
Top