VC-Thiền quán

Chắc tuần này là tuần bắt đáy của lão này đây, tự dưng xuất hiện ...
Thiền là chậm lại, thưa đi. Chậm và thưa để mà quán sát. Quán sát để mà nhìn thấy và phân biệt gốc với ngọn, cây với rừng, riêng với chung, đường với đích .v.v.
Làm sao để đi chậm lại thì còn tùy. Ông đang cưỡi tên lửa sẽ khác với ông đang đi bộ thong dong. Ông đang kẹp khác với ông đang ngồi buông câu ...
Vả lại vốn dĩ khó mà có cái gì tuyệt đối dù là tha lực hay tự lực. Vậy nên cứ hài hòa, tùy duyên, không chấp nhất mà làm gì. Vốn dĩ cái gì đã tồn tại cũng đều có lý do của nó không phủ nhận được.
Dù sao thì cũng phải nói, trên đây toàn kiến thức mẫu giáo, nên lão lớp 1 là oách rồi :)))))
Tuần này cứ thiền tiếp.... ngọ ngoạy thân tâm làm gì. Hết tháng 5 rồi tính cho vài cái cầy tơ nó mượt như văn của lão đã... vôi gì. Già rồi thì muốn nhanh thời phải từ từ.:21:
Đang mưa lâm thâm mà lão hỉ., mưa gió đâu có chiều lòng người...hề.... hề. Thử thách, luyên tâm kiên trì cũng là 1 pháp tu thiền ... rồi sau mới định.
G/L
 
Tuần này cứ thiền tiếp.... ngọ ngoạy thân tâm làm gì. Hết tháng 5 rồi tính cho vài cái cầy tơ nó mượt như văn của lão đã... vôi gì. Già rồi thì muốn nhanh thời phải từ từ.:21:
Đang mưa lâm thâm mà lão hỉ., mưa gió đâu có chiều lòng người...hề.... hề. Thử thách, luyên tâm kiên trì cũng là 1 pháp tu thiền ... rồi sau mới định.
G/L
luyện thiền trong điều kiện máy bay đang sắp mở cửa exit như thầy quả là .... vi diệu hiiiiiiiiii
 
Lão không thấy em Na đẹp à, một vẻ đẹp rất mong manh :15::15::15::15::15:
ND:
thiền trong hơi thở của lão quả là hay!
nhưng đấy là nghiệp hàng hàng trăm năm trước khi chán. Con người ở khía cạnh thu ngắn cũng giống con thiêu thân, nay sinh mai ngủ. sinh lão mệnh tử như bóng câu vó ngựa qua cửa
Vậy hãy nhanh tay .. reo đậu

Tom: nè lão nói có khác gì người khác đã nói 2600 năm, trời thì nóng mà cứ o o ...xem tây du ngoại truyện chưa ? ..nhưng mà reo đậu là thế nào? :15::15::15:

ND: nè nhé thầy là Ngư thủ tức là sát cá nhân - in cash nhân - chứng cá nhân..., nghiệp rất nặng: báo gồm...không biết mà nói như thánh, chém gió chim nhợn bìm bịp, đặc biệt là tội phạm vi rộng là dụ gà vào ăn mồi với tên mĩ từ "set a game" ..đã từng.
Vậy hãy thực hành sáu chánh đạo, khởi chánh là reo đậu ... ban phát tiền, thiền, trí tuệ (hỉu biết)...nhất là mua con gì bán con gì? khi nào in cash, được thế thì pá tánh rất hoan hỉ :24::24::24:
 
Tuần này cứ thiền tiếp.... ngọ ngoạy thân tâm làm gì. Hết tháng 5 rồi tính cho vài cái cầy tơ nó mượt như văn của lão đã... vôi gì. Già rồi thì muốn nhanh thời phải từ từ.:21:
Đang mưa lâm thâm mà lão hỉ., mưa gió đâu có chiều lòng người...hề.... hề. Thử thách, luyên tâm kiên trì cũng là 1 pháp tu thiền ... rồi sau mới định.
G/L
Thế mới nói đường tu là muôn nẻo. Người nhẩn nha chỉ lội sông mùa nước nổi pháp hẳn phải khác với kẻ kẹp quanh năm, dù cũng đều cần kiên tâm như nhau cả :21:
 
Tôi tướng quân quán thiền: pháp hiệu: Thiết kiều Tam.... được sự ủy quyền của tịch: Tôm. Nay xin Thông báo: vì thực khách quán thiền ngày một vắng vẻ... do thiếu việc nên để duy trì tồn tại trong lúc khó khăn. Chúng tôi mở thêm thực đơn cho món mới:

“ MAI LẠI CÓ MÓN BÒ TÙNG SẺO, và TUẦN SAU VẪN THẾ”
Lúc nào thực khách chán, hãy Thông báo lại cho chúng tôi. Để chúng tôi nghiên cứu...

Trân trọng cảm ơn.
:111:
:1:
:21:
 
ND:
thiền trong hơi thở của lão quả là hay!
nhưng đấy là nghiệp hàng hàng trăm năm trước khi chán. Con người ở khía cạnh thu ngắn cũng giống con thiêu thân, nay sinh mai ngủ. sinh lão mệnh tử như bóng câu vó ngựa qua cửa
Vậy hãy nhanh tay .. reo đậu

Tom: nè lão nói có khác gì người khác đã nói 2600 năm, trời thì nóng mà cứ o o ...xem tây du ngoại truyện chưa ? ..nhưng mà reo đậu là thế nào? :15::15::15:

ND: nè nhé thầy là Ngư thủ tức là sát cá nhân - in cash nhân - chứng cá nhân..., nghiệp rất nặng: báo gồm...không biết mà nói như thánh, chém gió chim nhợn bìm bịp, đặc biệt là tội phạm vi rộng là dụ gà vào ăn mồi với tên mĩ từ "set a game" ..đã từng.
Vậy hãy thực hành sáu chánh đạo, khởi chánh là reo đậu ... ban phát tiền, thiền, trí tuệ (hỉu biết)...nhất là mua con gì bán con gì? khi nào in cash, được thế thì pá tánh rất hoan hỉ :24::24::24:
Lão chưa thông cái lý không reo cũng tức là reo à ...
Cái lý ở đây là chạy đâu cho thoát được cái bể khổ. Vấn đề ko phải là reo hay ko reo cái gì, mà ở chỗ ... thôi ko nói nữa thành ra nói lại chuyện cũ rích :24::24::24::24::24:
 
Tôi tướng quân quán thiền: pháp hiệu: Thiết kiều Tam.... được sự ủy quyền của tịch: Tôm. Nay xin Thông báo: vì thực khách quán thiền ngày một vắng vẻ... do thiếu việc nên để duy trì tồn tại trong lúc khó khăn. Chúng tôi mở thêm thực đơn cho món mới:

“ MAI LẠI CÓ MÓN BÒ TÙNG SẺO, và TUẦN SAU VẪN THẾ”
Lúc nào thực khách chán, hãy Thông báo lại cho chúng tôi. Để chúng tôi nghiên cứu...

Trân trọng cảm ơn.
:111:
:1:
:21:
Không có thông báo thu mua bò số lượng lớn kèm theo à :21:
 
Lão chưa thông cái lý không reo cũng tức là reo à ...
Cái lý ở đây là chạy đâu cho thoát được cái bể khổ. Vấn đề ko phải là reo hay ko reo cái gì, mà ở chỗ ... thôi ko nói nữa thành ra nói lại chuyện cũ rích :24::24::24::24::24:
nông dân nó vậy đấy hiiiiii
có đất là có cây, dĩ nhiên, tùy duyên, cây đậu hay ba lá...lão chê nói chuyện cũ, ừ thì có pải rượu mới?. giống như lão nông dân nhìn thấy bãi phân bò ở ngã ba. ngày nào cũng nhắc....vậy mà có nhiều lão vẫn đi qua :24::24::24:
 
Lão không thấy em Na đẹp à, một vẻ đẹp rất mong manh :15::15::15::15::15:
thầy quả là nho nhã ...em Na hôm nay như mới đi tập môn nhảy cầu...gọi là water fall. đúng là chân dài không gặp thời. pải ngay thời tay cowboy trung, nó bắt lên cầu đứng là pải lên, cấm ngúng ngoẩy..kêu nhảy là ..nhảy
 
nông dân nó vậy đấy hiiiiii
có đất là có cây, dĩ nhiên, tùy duyên, cây đậu hay ba lá...lão chê nói chuyện cũ, ừ thì có pải rượu mới?. giống như lão nông dân nhìn thấy bãi phân bò ở ngã ba. ngày nào cũng nhắc....vậy mà có nhiều lão vẫn đi qua :24::24::24:
Lão Thiết chắc chọn cách nhắc người qua đường. Mấy lão hay qua lại ở đây chắc thích cách khác, xẻo thịt con bò luôn vừa có thịt bò để nhậu vừa được tiếng bảo vệ môi trường. Cũng chẳng biết lão nào ngộ đạo trước :24::24::24:
 
Lão Thiết chắc chọn cách nhắc người qua đường. Mấy lão hay qua lại ở đây chắc thích cách khác, xẻo thịt con bò luôn vừa có thịt bò để nhậu vừa được tiếng bảo vệ môi trường. Cũng chẳng biết lão nào ngộ đạo trước :24::24::24:
có thể lắm .... là thầy Tom ngộ trước hiiiiii
luận: sau khi thịt con pò...thì để có cái cày ruộng lão dùng máy cầy, mà cái đó thì lại ăn dầu, mà để có 1 giọt dầu thì độ ô nhiễm gấp trăm lần bãi..pân.
rồi lão hít khói xăng nhiều...chắc nhanh ...ngộ hơn :24::24::24:
 
thầy quả là nho nhã ...em Na hôm nay như mới đi tập môn nhảy cầu...gọi là water fall. đúng là chân dài không gặp thời. pải ngay thời tay cowboy trung, nó bắt lên cầu đứng là pải lên, cấm ngúng ngoẩy..kêu nhảy là ..nhảy
Đánh sát ván lúc này khả năng rất cao là bang chủ Tập sẽ phải nhượng bộ cowboy Trung, dù là theo cách nào. Em Na không nhảy cầu đâu.
Dĩ nhiên nếu em ý nhảy cầu thì cũng đừng để bị liên lụy, có phỏng quân tử Thiết :)))
 
Đánh sát ván lúc này khả năng rất cao là bang chủ Tập sẽ phải nhượng bộ cowboy Trung, dù là theo cách nào. Em Na không nhảy cầu đâu.
Dĩ nhiên nếu em ý nhảy cầu thì cũng đừng để bị liên lụy, có phỏng quân tử Thiết :)))
xui cho em Na cowboy trung này tưng tửng nhưng IQ do thai còn pải thua.
+ quả này nó đập...sau 12 tháng em đã ngấm thuốc, bầm dập.
+ bầu cử sắp tới..nó tự đập mình phát nữa...cho mấy thằng dân chủ phởn cũng ăn đòn chứng cháy...
sang năm trúng cử...cowboy mới nhảy đầu ba chăng "ba ...ba ...ba ...ba ...ba ...!" hiiiiii
 
xui cho em Na cowboy trung này tưng tửng nhưng IQ do thai còn pải thua.
+ quả này nó đập...sau 12 tháng em đã ngấm thuốc, bầm dập.
+ bầu cử sắp tới..nó tự đập mình phát nữa...cho mấy thằng dân chủ phởn cũng ăn đòn chứng cháy...
sang năm trúng cử...cowboy mới nhảy đầu ba chăng "ba ...ba ...ba ...ba ...ba ...!" hiiiiii
Nói chung gần giống với việc chưởng môn Thái cực quyền so găng với vô địch MMA, nhưng là đánh trên võ đài chứ không phải mai hoa thung. Kết quả không khó để dự đoán hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Nói chung gần giống với việc chưởng môn Thái cực quyền so găng với vô địch MMA, nhưng là đánh trên võ đài chứ không phải mai hoa thung. Kết quả không khó để dự đoán hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
bộ nó điên cũng pải có mức chứ hiiiiiiii
nó là hổ là bò...lại là người ra cuộc chơi. ai dại vô rừng tre nhảy lên thung...cái đấy là hang ổ của hạc (tấn) xà (bám) ..võ đái bát gai1c là cái lống...khỏi chạy....lên hổ bao càng khẻo :24::24::24:
 
bộ nó điên cũng pải có mức chứ hiiiiiiii
nó là hổ là bò...lại là người ra cuộc chơi. ai dại vô rừng tre nhảy lên thung...cái đấy là hang ổ của hạc (tấn) xà (bám) ..võ đái bát gai1c là cái lống...khỏi chạy....lên hổ bao càng khẻo :24::24::24:
Đề nghi Tướng quân Thiết giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Nhìn bảng điện đỏ lòm đã nổ đom đốm mắt. Nay đọc hết đoạn văn đối thoại của lão mà cổ muốn nghẹo, mồm muốn méo wa.:20:

Chuẩn đi, cho anh em đạo hữu quán thiền được nhờ....:21:
Hiii
 
Back
Top