VC-Thiền quán

V N rùa mà thắng Jordan
lên gặp KSA sẽ là bán kết hú uuuuuuuuuuuuuuu
còn gặp Jap thì nó quen bài tinh thần sẽ khó hù hơn, nhưng lại mới thua V giải u23, đội Jap hôm nay cũng 5-7 u23....chỉ cần làm nó sợ vỡ mật thì thắng lun..........lại vào pán kết
V N ới! :1178::1178::1178:
Gặp anh Jap túm lại 1 câu là không có cửa gì dù em cũng bullist lắm. còn gặp thằng KSA còn nguyên 50% ú ù ú u :))
 
Hôm qua đá hay v ãi,
Anh Phượng hồng vậy mà tính ra một mùa giải ghi quá trời bàn thắng, ông Seo dùng anh này khá quá.
Cũng may cất thằng ku Chinh đen vĩnh viễn trong tủ, không thì nó phá nát game hehe
 
Gặp anh nào ở trận sau cũng đi về nước thôi. Cuộc vui nào chả có lúc tàn. Trận hôm qua cho thấy nếu yếu nhưng có đấu pháp tốt thì cũng chơi ngang ngửa được với đội mạnh hơn, seagames sắp tới có khả năng ăn vàng rồi. Điều cần lúc này là ban huấn luyện nên tập trung train cho CP. Tiến linh mấy trận gần đây được cho vào nhưng đá cũng tù như Đức Chinh, tiền đạo ko làm tường, không chạy chỗ, không biết dứt điểm. Hàng công của Vịt giờ chỉ có CP, Văn Đức, Văn Toàn (ạnh này nhỏ con, đá ở ĐNÁ được)
 
Gặp anh nào ở trận sau cũng đi về nước thôi. Cuộc vui nào chả có lúc tàn. Trận hôm qua cho thấy nếu yếu nhưng có đấu pháp tốt thì cũng chơi ngang ngửa được với đội mạnh hơn, seagames sắp tới có khả năng ăn vàng rồi. Điều cần lúc này là ban huấn luyện nên tập trung train cho CP. Tiến linh mấy trận gần đây được cho vào nhưng đá cũng tù như Đức Chinh, tiền đạo ko làm tường, không chạy chỗ, không biết dứt điểm. Hàng công của Vịt giờ chỉ có CP, Văn Đức, Văn Toàn (ạnh này nhỏ con, đá ở ĐNÁ được)
Được cái tâm lý tốt, tức là vào đến đây rồi thì xõa thôi đá vô tư.
Việt lúc nào cũng bị vướng tiền đạo, thấy bửa giờ Phượng xồ đá được.
 
Gặp anh nào ở trận sau cũng đi về nước thôi. Cuộc vui nào chả có lúc tàn. Trận hôm qua cho thấy nếu yếu nhưng có đấu pháp tốt thì cũng chơi ngang ngửa được với đội mạnh hơn, seagames sắp tới có khả năng ăn vàng rồi. Điều cần lúc này là ban huấn luyện nên tập trung train cho CP. Tiến linh mấy trận gần đây được cho vào nhưng đá cũng tù như Đức Chinh, tiền đạo ko làm tường, không chạy chỗ, không biết dứt điểm. Hàng công của Vịt giờ chỉ có CP, Văn Đức, Văn Toàn (ạnh này nhỏ con, đá ở ĐNÁ được)
trận jordan thầy cũng tính như vậy, nhưng bóng đá là 1 cái gì đó rất dao động. anh có thể hay mấy nhưng vẫn thua
Giờ mình cứ tin vào dây son đi hiiiiiii
GIờ chắc chắn V là hiện tượng giải rồi.....kiểu gì cũng vào tứ kết :24::24::24:
 
Hôm qua đá hay v ãi,
Anh Phượng hồng vậy mà tính ra một mùa giải ghi quá trời bàn thắng, ông Seo dùng anh này khá quá.
Cũng may cất thằng ku Chinh đen vĩnh viễn trong tủ, không thì nó phá nát game hehe
tuyen-viet-nam-de-gap-nhat-ban-jordan-tiec-cung-muon-roi.jpg

Hôm qua ...lâu lắm mới thấy Phượng nở (cười)...cho thấy sự đè nén vì ..chiến thuật. không được đá đúng ý. Vô tư đi phượng ơi...Phượng nở thì sẽ ghi bàn...vì lối đá cảm hứng mà anh đã học từ arsenal hiiiiii
 
Được cái tâm lý tốt, tức là vào đến đây rồi thì xõa thôi đá vô tư.
Việt lúc nào cũng bị vướng tiền đạo, thấy bửa giờ Phượng xồ đá được.
Phượng tính ra đá tốt, nhỏ người nhưng biết luồn lách, chạy chỗ tốt, dứt điểm ổn, chỉ là vấn đề thể lực thôi, nếu ko có tiền sử bệnh như Xuân Trường thì sẽ cải thiện được. Phượng nó cũng chuyên nghiệp, bỏ thị phi tập trung cải thiện mình, cho nó nhiều cơ hội như VL em nghĩ chắc oki.
 
Trận V _ J:
Như kế hoạch, V vào dây đỏ lấy công làm thủ. làm tay tây á hoa mắt không dám tấn công. Có những lúc J run bần bật. như goat gặp wolf. quả J ăn trước có vẻ không hợp lệ (phạt gián tiếp gì đó). nhưng tựu trung càng đúng kế hoạch lấy công làm thủ. nếu J đá tấn công thật thì có khi V toi. nhưng nó sợ vía lên trúng kế. chuyển đá thủ. thành ra tấn công không đủ mạnh.
Điều này là trong kế hoạch, giả thành thật, công giả thành công thật.
Nói trung thắng trận này là thắng về LIềm tin, làm đội bạn co dúm.....hay quá
V N ới!
:1178::1178::1178:
VN đá 1 trận có nét nhất từ đầu giải, cũng 1 phần vì Jordan có phần e dè sợ sệt VN. Bọn Jordan được mỗi cái khỏe nhưng chiến thuật chỉ có đá cánh và ít biến hóa. Cầu thủ khỏe nhưng không khéo và quái nên VN dễ phòng thủ hơn và khi Cô thương thì cô sẽ mang đến tận giường cô cho he he :21:
Well done Việt nam. Bị dẫn bàn nhưng các em rất bình tĩnh tự tin chiến đấu ngoan cường. Chưa bao giờ các chỉ số áp đảo đối phương như hôm qua: Sút cầu môn, phạt góc, đập nhả tốt :1178::1178::1178:
 
Last edited:
VN đá 1 trận có nét nhất từ đầu giải, cũng 1 phần vì Jordan có phần e dè sợ sệt VN. Bọn Jordan được mỗi cái khỏe nhưng chiến thuật chỉ có đá cánh và ít biến hóa. Cầu thủ khỏe nhưng không khéo và quái nên VN dễ phòng thủ hơn và khi Cô thương thì cô sẽ mang đến tận giường cô cho he he :21:
Well done Việt nam :1178::1178::1178:
Hiệp 1 bọn nó cầm bóng dê dắt, phối hợp cũng tốt nhưng VN đã đá tốt hơn hẳn vòng bảng. Hỗ trợ bọc lót nhịp nhàng. Đặc biệt sang hiệp 2 Việt Nam đá một trận hết mình đã làm Jordan không thể triển khai được. Có văn Hậu Việt Nam chống bóng bổng và phòng ngự kín kẽ hơn hẳn. Nếu ngon thì VN còn ghi dc hơn 1 bàn thắng rồi à.
 
Cách thúc đẩy tinh thần các cầu thủ VN lúc giữa hiệp kiểu ông Park Đang Son là dư lày (Không phải trận hôm qua nhưng chắc cũng same same :1::
Sau này, chính trợ lý ngôn ngữ Lê Huy Khoa của ông Park Hang Seo đã tiết lộ lý do mà U23 Việt Nam đã chơi một hiệp hai hay đến như thế so với Hàn Quốc. Lý do là ở quãng thời gian giữa giờ, ông Park đã "ủy quyền" cho trợ lý Lee của mình làm công tác tư tưởng.
Ông Lee đã mắng thẳng các cầu thủ Việt và khiến cho họ thay đổi hoàn toàn bước vào hiệp thi đấu thứ hai.
Nguyên văn đoạn "mắng" ấy như sau: "Các bạn cũng là cầu thủ, họ cũng là cầu thủ. Các bạn có hai chân, họ cũng có hai chân. Sao mà thi đấu e dè đến thế? Nhìn kỹ xem họ có hai chân hay ba chân mà phải sợ họ. Họ cũng không có nhanh hơn mình, cũng không có giỏi hơn mình. Thế thì việc gì mà phải ngán khi đối đầu như thế chứ? Tại sao không phát huy điểm mạnh của mình mà cứ nghĩ đến điểm mạnh của người ta, cứ nghĩ người ta là cầu thủ thế giới, cầu thủ đẳng cấp mà thua là sao? Cơ hội ngàn năm có một, chỉ một bàn thắng là có cơ sở lật ngược thế cờ vào trận chung kết, sao mà không tranh thủ, quyết liệt hơn nữa xem sao? Xưa nay, thua nhiều quá nên các anh hoảng sợ phải không? Nghe nói người Việt bất khuất lắm cơ mà. Đánh thắng cả Mỹ cơ mà. Tinh thần ấy đâu rồi hả các anh? Các anh thua họ kỹ thuật thì tôi chịu, thua họ năng lực cá nhân thì tôi chịu, nhưng đội ta kém gì họ, có gì mà phải thua. Mấy trận trước Hàn Quốc đã thủng lưới rồi kìa, mình đã thủng lưới đâu, đôi chân họ triệu đô, đôi chân mình có ngàn đô thì việc gì mà phải sợ hả? Có thua cũng phải học được cái gì đó chứ. Đá bóng không phải bằng chỉ mỗi kỹ thuật đâu, bằng tổ chức, bằng lối chơi, bằng cái đầu”.
Thời điểm ông Lee nói, ông Park chỉ đứng cạnh và luôn luôn nói tự tin, tự tin lên. Ông động viên khích lệ tinh thần cầu thủ. Nó như kiểu một người đấm, một người xoa.
 
View attachment 5516
trận hay ....chắc thầy X trader hài lòng hiiiii
Quá vui thầy Thiết ơi...
Vui nhất là lối chơi... Vịt đá như ông kẹ chiếu 1 châu Á: possession: 58 vs 42; shots: 18 vs 8; shots on target: 7 vs 3...
Trận này các em chạy trâu vãi... nhứt là Hoàng bò lên công về thủ hết công suất đến cuối hiệp 2 bò luôn hehe...
Thắng kiểu này mới đáng tự hào :1178:
 
Nhưng phải công nhận một điều là cặp Hùng Dũng Huy Hùng VN đá chắc hơn hẳn. Xuân trường đá cảm giác đội không có sự chắc chắn, làm hậu vệ mất an tâm. Có lẽ chỉ thích hợp đá khoảng 20-30p vào thời điểm thích hợp thôi. Không đủ thể lực để đá tròn vai.
 
Nhưng phải công nhận một điều là cặp Hùng Dũng Huy Hùng VN đá chắc hơn hẳn. Xuân trường đá cảm giác đội không có sự chắc chắn, làm hậu vệ mất an tâm. Có lẽ chỉ thích hợp đá khoảng 20-30p vào thời điểm thích hợp thôi. Không đủ thể lực để đá tròn vai.
Hùng Dũng Huy Hùng trâu cày thôi chứ X Trường mới là thằng đá sáng, tiền vệ trung tâm ngoài vai trò phòng ngự từ xa còn có vai trò điều nhịp và phát động tấn công tốt... 2 cu Dũng Hùng chưa làm được việc này... do đợt này Trường híp nó xuống phong độ quá nên đá vật vờ tranh chấp kém chuyền cũng ko ra hồn... nhưng đường dài phải dùng Trường vịt mới hoàn thiện lối đá... vì vậy Bác Đang Son mới kiên nhẫn với cu Trường như vậy...
 
Back
Top