VC-Thiền quán

Nhưng phải công nhận một điều là cặp Hùng Dũng Huy Hùng VN đá chắc hơn hẳn. Xuân trường đá cảm giác đội không có sự chắc chắn, làm hậu vệ mất an tâm. Có lẽ chỉ thích hợp đá khoảng 20-30p vào thời điểm thích hợp thôi. Không đủ thể lực để đá tròn vai.
Các thầy để ý là trận hôm qua đội hình V toàn thằng to con nhé. dù huy hùng hùng dũng ..gặp Iran thì mất bóng liên tục (chậm so nó), có thể cải thiện bằng việc bắt hai thằng đó ..ra bóng nhanh hơn
NÓi chung thể thao là phải có cái khung đội hình trâu....còn thắng lại nhờ mấy anh nhỏ con lắt léo hiiiiiii

Do vậy trận tứ kết không lo nếu bộ khung xương to còn nguyên:
Thủ môn: to nhất VN là man lai F1 : 1.88m
hậu vệ: N Hai/ Duy mạnh/ Dũng : trên 1.75
kèm hậu vệ biên V Hậu: 1.85
Tiền vệ trung tâm: tuy hơi chậm, hơi thô Hùng, Dũng nhưng trên 1.75M
Tổng cộng: 7 man to con
còn mấy thằng nhỏ lắt léo bọc lót là thành đội hình trong mơ-dream team (hiện tại)
 
X trường cũng trên 1.75m nhưng không hiểu phổi nó sao mà đuối nhanh thế nếu đá tốc độ cao. tuy nhiên nó cũng là hàng cao cấp nếu đá 25' phút cuối. phải nói nó truyền tuyệt cú mèo ngay chân..tiếc là không có cặp hoàn hảo kiểu anh đức. mấy thằng trên thiên đá nhỏ, bóng bổng phải nói là ..kém. có lẽ chỉ hoàng bò là tàm tạm.
Nói chung V có hai thằng tạt bóng đẹp là V hậu, X trường....nhưng lại không có thằng nào bắt được bóng...thành ra hơi phí, chứ không V còn mạnh nữa
Tiếc quá....!!!!!!
 
X trường cũng trên 1.75m nhưng không hiểu phổi nó sao mà đuối nhanh thế nếu đá tốc độ cao. tuy nhiên nó cũng là hàng cao cấp nếu đá 25' phút cuối. phải nói nó truyền tuyệt cú mèo ngay chân..tiếc là không có cặp hoàn hảo kiểu anh đức. mấy thằng trên thiên đá nhỏ, bóng bổng phải nói là ..kém. có lẽ chỉ hoàng bò là tàm tạm.
Nói chung V có hai thằng tạt bóng đẹp là V hậu, X trường....nhưng lại không có thằng nào bắt được bóng...thành ra hơi phí, chứ không V còn mạnh nữa
Tiếc quá....!!!!!!
Em cũng thấy lạ thằng cu Trường thể hình khá vậy mà sức bở quá... ko hiểu nó có bệnh gì ko... Nhìn cu HH HD thu hồi bóng xong cứ loay hoay ko tỉa được đường bóng sát thủ nào cho tuyến trên mới thấy nhớ cu Trường thời kỳ đỉnh cao... Đợt này may có Hoàng bò xuất thân tiền vệ nên nó thường có những cú bó vào trung lộ và những cú tạt sát thương nên mới cân team được... Hôm qua nó có quả sút xa tầm 50m nếu đi chếch góc chút xíu thì thành siêu phẩm mùa giải này... trận hqua chấm điểm 10 cho anh H bò :))
 
Các thầy để ý là trận hôm qua đội hình V toàn thằng to con nhé. dù huy hùng hùng dũng ..gặp Iran thì mất bóng liên tục (chậm so nó), có thể cải thiện bằng việc bắt hai thằng đó ..ra bóng nhanh hơn
NÓi chung thể thao là phải có cái khung đội hình trâu....còn thắng lại nhờ mấy anh nhỏ con lắt léo hiiiiiii

Do vậy trận tứ kết không lo nếu bộ khung xương to còn nguyên:
Thủ môn: to nhất VN là man lai F1 : 1.88m
hậu vệ: N Hai/ Duy mạnh/ Dũng : trên 1.75
kèm hậu vệ biên V Hậu: 1.85
Tiền vệ trung tâm: tuy hơi chậm, hơi thô Hùng, Dũng nhưng trên 1.75M
Tổng cộng: 7 man to con
còn mấy thằng nhỏ lắt léo bọc lót là thành đội hình trong mơ-dream team (hiện tại)
Có mỗi Huy Hùng là cao thôi, Hùng Dũng cũng bé, chỉ cỡ 1.7.
 
Em cũng thấy lạ thằng cu Trường thể hình khá vậy mà sức bở quá... ko hiểu nó có bệnh gì ko... Nhìn cu HH HD thu hồi bóng xong cứ loay hoay ko tỉa được đường bóng sát thủ nào cho tuyến trên mới thấy nhớ cu Trường thời kỳ đỉnh cao... Đợt này may có Hoàng bò xuất thân tiền vệ nên nó thường có những cú bó vào trung lộ và những cú tạt sát thương nên mới cân team được... Hôm qua nó có quả sút xa tầm 50m nếu đi chếch góc chút xíu thì thành siêu phẩm mùa giải này... trận hqua chấm điểm 10 cho anh H bò :))
Xuân trường bị xoang, khi chạy nhiều không thở được. Không biết khỏi chưa. Nếu Xuân trường thể lực tròn vai thì VN sẽ đá sắc hơn. Nhưng đã có quang hải phía trên thì hùng dũng huy hùng cứ chuyền bóng ngắn cũng tốt, chắc bóng. Còn phát động kiểu xuân trường mà cướp được bóng nó phản công thì dễ thua hơn. Bây h VN thường có hai ba kiểu đội hình đá theo kiểu khác nhau chứ ko phải đon giản đâu.
 
Xuân trường bị xoang, khi chạy nhiều không thở được. Không biết khỏi chưa. Nếu Xuân trường thể lực tròn vai thì VN sẽ đá sắc hơn. Nhưng đã có quang hải phía trên thì hùng dũng huy hùng cứ chuyền bóng ngắn cũng tốt, chắc bóng. Còn phát động kiểu xuân trường mà cướp được bóng nó phản công thì dễ thua hơn. Bây h VN thường có hai ba kiểu đội hình đá theo kiểu khác nhau chứ ko phải đon giản đâu.
Đúng thế, XT hôm qua có 1 cú chuyền dài ở hiệp phụ thứ 2 vào đúng chân đội bạn làm anh em mệt bở hơi tai mới giải nguy được :18:. Khi đã yếu thì nên làm việc dễ, chắc cái đã :15:
 
Đúng thế, XT hôm qua có 1 cú chuyền dài ở hiệp phụ thứ 2 vào đúng chân đội bạn làm anh em mệt bở hơi tai mới giải nguy được :18:. Khi đã yếu thì nên làm việc dễ, chắc cái đã :15:
hê hê....thầy quy trách nhiệm ghê quá
trong bóng đá thủ môn nó phát cầu âu lên .. là để ăn rùa (siêu đột biến), nhiều khi cầu thủ lên sai bị đội bạn nó phản công chối chết, bao gồm cả văn lâm chứ ai : 30%
còn tiền vệ phát bóng là 60%-70%
thành ra nó phát sai mà ..anh em ủng hộ là sai bài ồi hiiiiiii
có ba dạng đá cơ bản:
+ đá bóng bổng: hay còn gọi không chiến, kiểu này là siêu đột biến, đỡ tốn sức . an toàn nhất. đây là kiểu đá hiện đại nhất. mắc dù nó là bài đá bóng đầu tên ở anh. tất nhiên bóng xa là rùa...nếu phát 2/3 sân chỉ 30% cơ hội ngon ăn mà thôi. nhưng đội bóng phải ngó thấy cơ hội ngon mới xông lên. do vậy ưu điểm là phòng thủ tốt nhất. và 30% /90' cũng không nhỏ đâu. nếu chỉ ghi 2 bàn/ 20 lần ngon ăn
+ kiểu đá bóng cổ brazil: là dựa chủ yếu vào kỹ thuật điêu luyện của cầu thủ, do vậy 1 cầu thủ cầm bóng khoảng 6-7 chạm như vậy sẽ câu 3-5 cầu thủ đối phương, khi vào thế thuận lợi mới chuyền bóng để ghi bàn
+ kiểu đá presssing cổ điển: đây là lối đá của nhật, lúc nào đội hình cũng tập trung 6-8 người tạo ra khủng khoảng đối phương, cơ hội mất bóng không cao. nhược điểm là bỏ rất nhều khoảng trống trên sân, và khung thành luôn bị uy hiếp, khi 7-8 man lên tấn công. rất hao sức...không thể kéo dài, đi sâu. nhật chỉ khoe mẽ với dang V mà thôi. chứ đá world cup kiểu đó ve nước sớm
upload_2019-1-21_22-41-33.png
+ kiểu đá nhỏ, 1 chạm: kiểu này nhanh hơn kiểu brazil. phổ thông hơn, đòi hỏi kỹ thuật cá nhân ít hơn, nhưng kỹ thuật đỡ / phát bóng 1 chạm cao hơn. kiểu này cũng phải 4-5 người lần tấn công. lên giữ khoảng cách tốt. nhưng độ tập trung lực lượng không cao. do vậy vẫn phải nâng cao kỹ thuật cá nhân đẻ đôi khi đá kiểu brazil, mới phá được lố đá áp sát, và đá đội hình tốt
1 cầu thủ Korea, iran đột phá là có thể sé nát 1 cánh của V đó là do dùng cá nhân đột phá, sau đó mới ban bóng thì hiệu quả cao. khi kỹ thuật cá nhân cao thì khả năng đá áp sát tăng
 
Last edited:
Kiểu đá nhỏ được quyết là quốc bảo V:
tuy nhiên nhược điểm rất chết người là khi lên công, đá nhỏ sẽ mất tầm bao quát, thành ra say máu tấn công, bỏ hậu vệ lại sau, do vậy V toàn bị đánh úp và thua đau
Từ khi Park tới: chúng ta học được bài sử dụng bóng bổng hợp lý kiểu V. đó là bóng bổng tạt giữa sân, 1/3 sân trên của đối phương. kiểu này có cái hay là 2 cánh giữa sân thì chẳng có ma nào giữ. nhờ vậy tuy nhỏ con nhưng ta vẫn nhận được nhiều bóng từ dưới lên.
khắc phục hạn chế tốn người, tốn sức cuộn từ sân nhà qua...như khi đến 16.5 thì ta....hết pin, không ghi bàn, chỉ coi đệp mắt.

GIờ ta phát động từ giữa sân trở lên..do vậy khi vào 16.5 sức sát thương vẫn cao
upload_2019-1-21_23-1-33.png
 
Trận V - J:
lần này là japan, lối đá brazil dùng kỹ thuật + pressing do vậy để thắng nó phải đá kiểu nông dân khi trước:

+ do đá kiểu brazil do vậy tốc độ lên bóng không cao, bình tĩnh mà đá. U23 đã luộc, dt luộc luôn hiiiiiiii
+ bóng xuống là phá biên nêu sau khi nó qua 1,2 hậu vệ, như vậy là phản kỹ thuật sẽ làm nó ức chế
+ do dùng pressing lên khi công lúc nào cũng 8-9 thằng ruồi bâu. cách tốt nhất cho phản công là tạt chéo góc. vì ở đó nó hậu như không có thằng nào, vì còn 3 man ở cung thành. nếu tạt chéo thành công 10 lần, thì E là Vịt cũng có thể ghi 2 bàn như chơi
Trận này Vịt thắng 1-0 hú uuuuuuuuuu
upload_2019-1-21_23-15-18.png
 
Nhật lần này nó đá giống Pháp ngày trước đó Thiết lão nhân gia, đá nhàn mà thắng. Trận Pháp - Agen thì hiệp 2 Pháp nó mới chơi 100% sức. Thằng Nhật này bài vở nó còn giấu nhiều lắm, trận hôm qua Saudi ko cách nào khoan được hàng thủ Nhật, câu vào thì bị nó đánh đầu ra, tấn công trung lộ thì bị nó khóa kín, sút xa thì đập hậu vệ... J-V em đoán 2 nháy cho Nhật.
 
Nhật lần này nó đá giống Pháp ngày trước đó Thiết lão nhân gia, đá nhàn mà thắng. Trận Pháp - Agen thì hiệp 2 Pháp nó mới chơi 100% sức. Thằng Nhật này bài vở nó còn giấu nhiều lắm, trận hôm qua Saudi ko cách nào khoan được hàng thủ Nhật, câu vào thì bị nó đánh đầu ra, tấn công trung lộ thì bị nó khóa kín, sút xa thì đập hậu vệ... J-V em đoán 2 nháy cho Nhật.
Hôm qua nghe bon Fox Sport nó bình luận, nói Nhật đá rất kỷ luật chiến thuật, thực dụng, kết quả là trên hết và giấu bài rất nhiều. Cách đá này không có entertaining, fan xem rất chán, đối thủ không phục nhưng hiệu quả và giữ sức rất tốt, ăn được Nhật là rất khó. VN sợ nhất lối đá này vì bọn Nhật nó có hết: thể lực, chiến thuật, kỹ thuật cá nhân, tốc độ ... chứ không tồ như mấy thằng A Rập chỉ cậy sức (trừ Iran)
Mình cũng dự là Jap ăn VN 2-1. VN ngẩng cao đầu ra về vì vào đến đây là tiến bộ vượt bậc rồi, các em cứ đá thoải con gà mái đi. Được làm vua, thua làm giặc :1:
 
Nhật lần này nó đá giống Pháp ngày trước đó Thiết lão nhân gia, đá nhàn mà thắng. Trận Pháp - Agen thì hiệp 2 Pháp nó mới chơi 100% sức. Thằng Nhật này bài vở nó còn giấu nhiều lắm, trận hôm qua Saudi ko cách nào khoan được hàng thủ Nhật, câu vào thì bị nó đánh đầu ra, tấn công trung lộ thì bị nó khóa kín, sút xa thì đập hậu vệ... J-V em đoán 2 nháy cho Nhật.
Nhật tuổi gì mà so với p (02 lần vô địch)
cùng là đá pressing nhưng páp là pressing chuẩn...tấn công tổng lực có tốc độ tạo cơn lốc. còn J là pressing kiểu brasil lên bóng kiểu sóng thần. kỹ thuật cá nhân của J cũng chỉ là hạng khá của thế giới thôi
Giống nhau là 2 thằng này sẽ ghi bàn sớm, rồi về đổ bê tông. bị gỡ thì lại lên công đợt mới. đá kiểu này của đội mạnh thì dễ bị trọng tài thiên vị, thành ra khôn nhưng chưa chắc may

Do vậy nếu V phản công nhanh bằng 2-3 cầu thủ nhanh nhẹ ngay khi nó chưa ghi bàn. thì với chiến thuật phản công pressing chéo sân hoàn toàn có thể thắng 1, 2-0 hiiiiiiii
 
Nhật lần này nó đá giống Pháp ngày trước đó Thiết lão nhân gia, đá nhàn mà thắng. Trận Pháp - Agen thì hiệp 2 Pháp nó mới chơi 100% sức. Thằng Nhật này bài vở nó còn giấu nhiều lắm, trận hôm qua Saudi ko cách nào khoan được hàng thủ Nhật, câu vào thì bị nó đánh đầu ra, tấn công trung lộ thì bị nó khóa kín, sút xa thì đập hậu vệ... J-V em đoán 2 nháy cho Nhật.
Nếu J ghi trước thì sao???????
KHi mà đội mạnh đổ bê tông sẽ cảm thấy hết cách như hôm qua J -saudy

NHưng có một cách là tấn biên >> rồi sọc lách, cảm tử....dê dắt vào cấm địa. một là nó dối đội hình, hai là nó phạm lỗi....vẫn kill như thường.
VỚi đội hình đã đổ bê tông mà không đá cảm tử thì chỉ có về nước. mà cảm tử thì V có thừa

V N ơi! cảm tử trận này là thành tứ đại cao thủ, thằng nào gặp thằng đó vỡ mật. cơ hội 10 năm làm một điện biên mới :gun_rifle::gun_rifle::gun_rifle:
 
Lứa này được cái ưu điểm là không biết sợ nên đã vào đến đây thì cố gắng đá thoải mái vào, rồi chờ xem .... cô có thương hem, thế thôi :21:
Các chú cứ đá, nếu thằng Jap chơi xấu vậy để anh xử nó, dám chổng mông vào ban TC hiiiiii
29496921-1802442756441890-8122-9691-9554-1547870820.png
 
Nếu J ghi trước thì sao???????
KHi mà đội mạnh đổ bê tông sẽ cảm thấy hết cách như hôm qua J -saudy

NHưng có một cách là tấn biên >> rồi sọc lách, cảm tử....dê dắt vào cấm địa. một là nó dối đội hình, hai là nó phạm lỗi....vẫn kill như thường.
VỚi đội hình đã đổ bê tông mà không đá cảm tử thì chỉ có về nước. mà cảm tử thì V có thừa

V N ơi! cảm tử trận này là thành tứ đại cao thủ, thằng nào gặp thằng đó vỡ mật. cơ hội 10 năm làm một điện biên mới :gun_rifle::gun_rifle::gun_rifle:
Không cần phân tích phân teo nhiều vì Vịt thua JAV về mọi mặt... NHƯNG cái quan trọng nhất là thần Kim Qui đang nằm cửa chúng ta hehe...
Dự Vịt cù nhầy lại lấy nước mắt quân địch trên chấm Penalty :2004:
 
Back
Top