VC-Thiền quán

View attachment 5494
VN - Iran: cơ hội nào?
Cơ hội 1 điểm không phải không khả thi, cầu thủ Iran qáu đẳng cấp, nhưng không phải hoàn hảo, đá kiểu châu phi: NHANH - SÚT XA - ĐÁNH ĐẦU. như vậy về độ lắt léo chưa thể hiện
Để thắng Iran (1 đ) thì lên đá nhỏ dê dắt (có lẽ tiền vệ phải sử dụng nhiều để phòng thủ từ xa, chứ đổ bê tông thì toi vì lần này V chỉ có 02 thằng cao ở hậu vệ ít quá) mục đích là câu giờ , giữ bóng và gây ức chế. hạn chế ghi bàn hiệp I. có lẽ hợp lí nhất là phút 30 trở đi. khi mà Iran tấn công không được ức chế thì ghi bàn
Như vậy sang hiệp 2 đến phút 70 họ sẽ gỡ 1 bàn, trong khi đó ta tranh thủ ghi thêm 1 bàn.
Vậy còn 20' để cò cưa, hên thì 2-1; 2-2 thua thì pình phường
Việt Nam ơi !
Nếu vì thành tích, theo em nên buông trận này cho đội hình 2 ra đá thôi. http://bongdaplus.vn/viet-nam-tam-l...thu-3-xuat-sac-nhat-asian-cup-2392871901.html . Nếu thắng Yemen biết đâu lại đậu vé vớt.
 
Nói chung lực Việt ta chỉ tới đó, giờ đá có hay hơn, nền tảng tốt hơn, nhưng tầm cũng tới đó, chẳng qua là cộng đồng mạng với người hâm mộ sử dụng trí tưởng tượng bay bổng quá đáng nghĩ mình vươn cao bay xa nên kỳ vọng lớn rồi khi thua lại lộc cộc chửi hehe
 
Nói chung không có cửa thắng Iran, thì chơi cầu may, đôi công, đá tá lả, đá cho sướng, gặp thằng tiền đạo nào lôi nhôi thì cứ chùi bóng cho gãy chân nó, mệt thì thôi, quan trọng gì kết quả, còn mấy không cũng được hehe.
 
Nếu vì thành tích, theo em nên buông trận này cho đội hình 2 ra đá thôi. http://bongdaplus.vn/viet-nam-tam-l...thu-3-xuat-sac-nhat-asian-cup-2392871901.html . Nếu thắng Yemen biết đâu lại đậu vé vớt.
Vào trong thì sao. 4 vé hạng ba chẳng qua là bốn suất ưu tiên cho 4 đội mạnh nhất đó. chỉ thêm 1 trận. mà buông thì buông thế nào. 4-0 ..6-0. trở thành lịch sử đội thua đậm..bao giờ rửa được.
Vì vậy theo tôi là phải quyết thắng thằng Iran...để trượt xuống :.........hòa.........thua 1.....2 bàn là vừa
Dù sao thắng iraq 2 bàn cũng là kì tích của ao làng DNA rồi. thai dúi hôm qua ăn hên 1 bàn đội kém đó thôi
Hay Phi cũng đặt chỉ tiêu thua ít đó thui
Chỉ như thế mới là phương án tốt nhất...vì về nước là chiện thường của ao làng DNA hiiiiiiii

Hên mà thắng Iran (hòa) thì cơ may đội hạng 2 mới hy vọng vào sâu nhé V N ơi!
 
Nói chung không có cửa thắng Iran, thì chơi cầu may, đôi công, đá tá lả, đá cho sướng, gặp thằng tiền đạo nào lôi nhôi thì cứ chùi bóng cho gãy chân nó, mệt thì thôi, quan trọng gì kết quả, còn mấy không cũng được hehe.
tui lại sợ cái chân ống sậy của văn đức va vào nó...mà gãy trước hiiiiiiiii
 
Iran mạnh hơn hẳn Irag thấy rõ, e nghĩ hòa là may lắm ùi, thủ cho chắc xem nó cứng tới đâu. Phút 70 đưa CP vào test hàng thủ của bạn có lẽ là phương án tối ưu nhất lúc này. Đá thủ dù sao vẫn giữ thể lực tốt hơn khi phạm vi di chuyển được thu hẹp lại ở 2/3 sân

Gửi từ SM-N920C của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
À cho thằng ku Hà Đức Chinh về nước sớm giùm, thằng này đá tù và ngu dễ sợ.
XT không có gì tích cực, nhưng được cái trận vừa qua cũng tròn vai
 
À cho thằng ku Hà Đức Chinh về nước sớm giùm, thằng này đá tù và ngu dễ sợ.
XT không có gì tích cực, nhưng được cái trận vừa qua cũng tròn vai
anh lại bậy rồi. đầu trận phải cho Chinh đen vào phá thế lực đã chứ. phút 60 cho Phượng vào. biết đâu hậu vệ IRAN tuy to nhưng không khéo lại rùa được quả lại ngon....:)).
Trận này đưa Huy hùng và Đức Huy, Văn hậu đá từ đầu luôn. giữ được sạch lưới hiệp 1 là có quyền hy vọng
 
upload_2019-1-12_22-40-21.png
Giải này Duy mạnh đen vãi. đang thủ lại bỏ vị trí để Iran 2 man thoải con gà mái đánh đầu 1-0
qủa thú hai trọng hoàng vào kê người...còn việc áp sát mà phá ....thì lại đá sớm, và hụt bóng 2-0
Tóm lại thiếu đình trọng..hàng thủ VN rớt hạng, có thô mà không tinh

HIện đứng thứ 6 đội hạng 3, nếu thắng Yemen 3 quả trở lên ... may ra......nhưng gặp nhất bảng A, B thì cũng bị sơi tái thôi
trận đá Iran mới thấy chênh đẳng cấp rõ rệt...đội bạn ra chân quá nhanh....nói chung tư duy V vẫn vận hành kiểu ao làng....có những trận như vậy mới hy vọng...V nhớn ra được, để mà đi world cup...mà hưởng thụ đẳng cấp FIFA
 
View attachment 5497
Giải này Duy mạnh đen vãi. đang thủ lại bỏ vị trí để Iran 2 man thoải con gà mái đánh đầu 1-0
qủa thú hai trọng hoàng vào kê người...còn việc áp sát mà phá ....thì lại đá sớm, và hụt bóng 2-0
Tóm lại thiếu đình trọng..hàng thủ VN rớt hạng, có thô mà không tinh

HIện đứng thứ 6 đội hạng 3, nếu thắng Yemen 3 quả trở lên ... may ra......nhưng gặp nhất bảng A, B thì cũng bị sơi tái thôi
trận đá Iran mới thấy chênh đẳng cấp rõ rệt...đội bạn ra chân quá nhanh....nói chung tư duy V vẫn vận hành kiểu ao làng....có những trận như vậy mới hy vọng...V nhớn ra được, để mà đi world cup...mà hưởng thụ đẳng cấp FIFA
Iran vừa nhanh lại vừa khéo, chiến thuật hay. Quả xiên nách chí mạng với tốc độ cao làm cả 3 trung vệ VN bị hút theo bóng. Hải Quế phi ra đầu tiên, Dũng, Mạnh dập dòm phòng cho Hải bị qua người không ngờ nó rót dầu cầu vồng qua đầu. Cái này là lỗi tư duy và bị hút theo bóng.
Bàn thứ 2 thì Iran quá khỏe và khéo, đảo người đổi trụ che bóng thoát cực nhanh, nhanh đến mức cả Hoàng bò lẫn Mạnh gắt đều dùng tiểu xảo để phạm lỗi mà không kịp :18:
Đẳng cấp chênh lệch lớn thể hiện rõ nét. Iran nó đá giữ chân chờ Iraq nên chỉ ăn 2-0 chứ nếu muốn, chỉ cần tăng tốc hiệp 2 là ăn thêm đơn giản.
Tiếc là những lúc nó cho mình chơi, có 2 cơ hội mà không dứt điểm được, nhất là pha bỏ lỡ của Kông Phuang. Kể ra 2-1 thì đẹp, Iran vui và giữ khách, VN thì có bàn danh dự cho tự tin hơn :1:
Cửa vào vòng trong của VN khá sáng, chỉ cần xơi được Yemen thôi. Vấn đề là có xơi được nó không?
 
Iran vừa nhanh lại vừa khéo, chiến thuật hay. Quả xiên nách chí mạng với tốc độ cao làm cả 3 trung vệ VN bị hút theo bóng. Hải Quế phi ra đầu tiên, Dũng, Mạnh dập dòm phòng cho Hải bị qua người không ngờ nó rót dầu cầu vồng qua đầu. Cái này là lỗi tư duy và bị hút theo bóng.
Bàn thứ 2 thì Iran quá khỏe và khéo, đảo người đổi trụ che bóng thoát cực nhanh, nhanh đến mức cả Hoàng bò lẫn Mạnh gắt đều dùng tiểu xảo để phạm lỗi mà không kịp :18:
Đẳng cấp chênh lệch lớn thể hiện rõ nét. Iran nó đá giữ chân chờ Iraq nên chỉ ăn 2-0 chứ nếu muốn, chỉ cần tăng tốc hiệp 2 là ăn thêm đơn giản.
Tiếc là những lúc nó cho mình chơi, có 2 cơ hội mà không dứt điểm được, nhất là pha bỏ lỡ của Kông Phuang. Kể ra 2-1 thì đẹp, Iran vui và giữ khách, VN thì có bàn danh dự cho tự tin hơn :1:
Cửa vào vòng trong của VN khá sáng, chỉ cần xơi được Yemen thôi. Vấn đề là có xơi được nó không?
Cần phải có những trận cầu này cho dân Vịt bớt ảo tưởng sức mạnh... thằng hlv iran nói nó mới chỉ dùng 60% thành công lực là chuẩn... để cải tạo gene giống từ những thế hệ thấp còi rau dưa sang sữa thịt cao to còn khoảng 3 đời nữa... ae mình chắc làm cổ động viên từ địa phủ keke...
 
Chú này cũng hơi oan. Pha đó phải phạm lỗi túm người thôi không thì có nguy cơ 3-0, tại cu Phượng xù chuyền non ngay trước mũi tiền đạo Iran khi tuyến giữa trống hoác.
Cái này là lối đá ..hy vọng đội đứng ra đóng thay , không thì chắc không thằng nào dám liều phá bóng hiiiiiii
 
Cần phải có những trận cầu này cho dân Vịt bớt ảo tưởng sức mạnh... thằng hlv iran nói nó mới chỉ dùng 60% thành công lực là chuẩn... để cải tạo gene giống từ những thế hệ thấp còi rau dưa sang sữa thịt cao to còn khoảng 3 đời nữa... ae mình chắc làm cổ động viên từ địa phủ keke...
ảo tưởng thì đúng...vì nếu chỉ đúng sức thì lấy đâu ra huân chương lao động hiiiiii
tuy nhiên ảo tưởng là một chiến thuật....tạo ra kỳ tích. do vậy vẫn sài tốt
THái dúi vào vòng 2 đáng hoàng....hy vọng V đang trên cơ Thái dúi sẽ thắng yemen 1 ...2.... 3-0
hú uuuuu V N cố lên!
upload_2019-1-15_10-57-28.png
 
Yemen nó có phải là gà đâu mà người hâm mộ VN muốn thắng bao nhiêu cũng được?
VN trừ khi đá với Lào - Cam thì mới có 3 bàn chứ không thì cũng chỉ sít sao thôi.
Các em cứ nỗ lực hết mình, cố gắng thắng 1-0 tối thiểu cũng được rồi chờ Cô thương hay không, thế thôi. Không thắng được thì về là xứng đáng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn :1:
 
Yemen nó có phải là gà đâu mà người hâm mộ VN muốn thắng bao nhiêu cũng được?
VN trừ khi đá với Lào - Cam thì mới có 3 bàn chứ không thì cũng chỉ sít sao thôi.
Các em cứ nỗ lực hết mình, cố gắng thắng 1-0 tối thiểu cũng được rồi chờ Cô thương hay không, thế thôi. Không thắng được thì về là xứng đáng. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn :1:
Thằng yemen còn gà qué hơn phi, cao to nhưng đánh đầu chưa chắc bằng Phi...nói ảo tưởng cũng được, nhưng 1 đêm bà dẫn thì 4-1 (như đá giao hữu với Phi) cũng logic hiiiiiiii
 
Back
Top