VC-Thiền quán

NÓ có hai mảng : phong thủy người sống & phong thủy người chết
phong thủy người sống : không khí mát văn mẻ, nước đủ dùng, đông không quá lạnh, hè không qua nóng, không bão quá....
phong thủy người chết: người sống đã định hình rồi, khó thay đổi...quạt mát thì cũng phủi bụi thôi. đỉnh cao phong thủy là phải phong thủy người chết. theo cái thuyết phong thủy thì khí gõ cái chuông đồng ở kinh đô thì đồng ở mỏ cách đó cả ngàn dặm cũng phát tiếng kêu. từ đó nó phát hiệt toẹt kỹ tà thuật PT là. nếu dùng cốt cha của thằng x yz nhét vào long huyệt, thì cái xương đó sẽ hấp thụ được hàm lượng khí cực cao, mà không hại bị chết pọt màu vì tăng xông....ngay cấp kỳ, như với người đang sống. mà cái xương ấy khi đắc khí, đặc biệt là long khí...thì những thằng con còn sống sẽ đồng ứng đắc khí. vận rủi thành may, trúng số phát tài, hay có thể tụ tập hiền sỹ 10 phương mà xưng đế.
Nhưng nếu đặt xương không đúng cách, xương sẽ bị khí phá, hay mục bể.....đến 1 thời gan x...bùm, thành cát bụi. thì mấy thằng con ...thất khí bất kỳ, còn xui hơn cả không làm...mạt vận
cái này nó có vẻ tào văn lao lắm....nhưng nhà nào co cái mả mà xương kết, hay mả phát...con cháu hên dữ. lo mà giữ hiiiiii
Lão bình hay, vừa đảm bảo chuyên môn vừa có tính giải trí cao hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Thế còn Lý Quang Diệu, sinh ra trong gia đình nghèo ở chỗ tui, nghèo đến mức cha mẹ không nui được, phải cho người khác làm con nuôi thì lão bình loạn ra sao? :15:
Thì phải vận dụng môn tủ của lão Táo vào chứ sao. Một tay lão Thiết sao che nổi bầu trời hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
cái luận of thầy Thiết là từ những trải nghiệm rất đời nên nó rất tình và thấm. :)
Cụ nói đúng, nhưng chưa đủ...hihi
Ý kiến cá nhân:
+ Thiết ca, quay về Thiền Môn, tọa đàm Phong Thủy...mà bỏ Vĩ Mô Môn trống trơ...đã là một ý hay.
+ Thiết ca, am hiểu Táng Môn, nhưng lại tọa đàm Biệt Thự Môn...đó cũng là một ý hay nữa.
=> Đọc và cảm nhận, Triết lý của Thiết ca quả nhiên cao siêu. Dụng luật âm dương tiêu trưởng, xen lẫn cô âm bất dương...để bình luận...Trong công có thủ, trong thủ có công. Thật là đáng để đọc tới đọc lui 10 lần /cồm. Nếu đọc sơ sài, e không hiểu hết ý tứ Thiết ca gửi gắm.
 
Cụ nói đúng, nhưng chưa đủ...hihi
Ý kiến cá nhân:
+ Thiết ca, quay về Thiền Môn, tọa đàm Phong Thủy...mà bỏ Vĩ Mô Môn trống trơ...đã là một ý hay.
+ Thiết ca, am hiểu Táng Môn, nhưng lại tọa đàm Biệt Thự Môn...đó cũng là một ý hay nữa.
=> Đọc và cảm nhận, Triết lý của Thiết ca quả nhiên cao siêu. Dụng luật âm dương tiêu trưởng, xen lẫn cô âm bất dương...để bình luận...Trong công có thủ, trong thủ có công. Thật là đáng để đọc tới đọc lui 10 lần /cồm. Nếu đọc sơ sài, e không hiểu hết ý tứ Thiết ca gửi gắm.
hề..hề...
đọc bình của lão ấy, nó ....."tưng tửng" chứ ko mang tính học thuật, hàm ý có đúng có sai ko quan trọng nữa vì thời đại này cứ google là ra tràng giang đại hải "kiến thức", vì vậy, luận chuyển thể các thức cao siêu theo đời như lão nghe...lạ mà gần....đâm ra thành hay.
âu cũng là nhu cầu tự nhiên, :))
 
hề..hề...
đọc bình của lão ấy, nó ....."tưng tửng" chứ ko mang tính học thuật, hàm ý có đúng có sai ko quan trọng nữa vì thời đại này cứ google là ra tràng giang đại hải "kiến thức", vì vậy, luận chuyển thể các thức cao siêu theo đời như lão nghe...lạ mà gần....đâm ra thành hay.
âu cũng là nhu cầu tự nhiên, :))
:21:
 
Các lão cứ bình về PT tây tầu đi. Đọc cũng khoái cãi lỗ nhĩ lắm. PT của các lão là phong thủy... ấy. Rất ấy.......Hiiiii.:21:
Còn tui đang theo dõi sự biến động của PT oil. Xem nó dich chuyển tới đâu. Dừng ở đâu có đúng với luật vô thường kg. Nên PT của tôi là phong thủy thực địa, thực chiến...nên nó lăn lê bò toài cơ cực lắm. Chứ nó không nhàn tảng, áo mũ xênh sang, gió bay phần phật như các lão.
Túm lại cái nào cũng cần trong đời sống cả...
Mời các lão bát mắm tôm... kkkkk
:21:
 
Last edited:
Phong OiL thủy GAS đã về đúng địa thế đắc địa. Các lão quán thiền tính sao với mấy địa linh chứng Vịt. Cái này chắc phải dùng quẻ kinh dịch vài cái hào chẵn lẻ...:24:

WTI: 55$
BRENT CRUIDE: 65$.... vào giờ tí đêm wa.
PVD. PVS. PLX.....bla... bala
Mong các lão tầm long điểm huyệt cho chính xác. Để con cháu 7 đời có cái mà măm... măm. Bác sĩ nhìn diện đoán bệnh. Còn bốc thuốc đúng cho việc sinh tồn thì lại phụ thuộc vào các lão chuyên ngành dược. Hiiiiiiiiii
Thân chào.
:21::21::21:
 
Phong OiL thủy GAS đã về đúng địa thế đắc địa. Các lão quán thiền tính sao với mấy địa linh chứng Vịt. Cái này chắc phải dùng quẻ kinh dịch vài cái hào chẵn lẻ...:24:

WTI: 55$
BRENT CRUIDE: 65$.... vào giờ tí đêm wa.
PVD. PVS. PLX.....bla... bala
Mong các lão tầm long điểm huyệt cho chính xác. Để con cháu 7 đời có cái mà măm... măm. Bác sĩ nhìn diện đoán bệnh. Còn bốc thuốc đúng cho việc sinh tồn thì lại phụ thuộc vào các lão chuyên ngành dược. Hiiiiiiiiii
Thân chào.
:21::21::21:
Răm hôm đứng trấn chân cầu
Chờn vờn trong vọng Minh thời chiêm bao
Bất chợt nghe tiếng thanh đao
Giật mình tỉnh dậy Tháo cười ngay môi
Hoảng hồn Minh thét rần trời
Tào binh phụt máu chạy lui vù vù

Minh sư siu thắng trận trường bản 55 (Tào quân dí sát 55.2)
 
hề..hề...
đọc bình của lão ấy, nó ....."tưng tửng" chứ ko mang tính học thuật, hàm ý có đúng có sai ko quan trọng nữa vì thời đại này cứ google là ra tràng giang đại hải "kiến thức", vì vậy, luận chuyển thể các thức cao siêu theo đời như lão nghe...lạ mà gần....đâm ra thành hay.
âu cũng là nhu cầu tự nhiên, :))
Phố Thiền có 2 người tuyệt vời, mà em cảm thấy cần phải đọc đi đọc lại mỗi cồm ít nhất 10 lần, để thấm ý tưởng:
1. Thiết ca ca: Cồm tưng tửng, nhưng ý tứ sáng rực.
2. Bôn cụ cụ: Cồm sáng rực, nhưng ý tứ "tưng tửng".
Đọc bài của hai người một lúc, là bị rối loạn tinh thần liền luôn á. Thế nên, em phải chia ra, ngày chẵn thì đọc bài của cụ Bôn, ngày lẻ thì đọc bài của Thiết ca...hihi
 
Phố Thiền có 2 người tuyệt vời, mà em cảm thấy cần phải đọc đi đọc lại mỗi cồm ít nhất 10 lần, để thấm ý tưởng:
1. Thiết ca ca: Cồm tưng tửng, nhưng ý tứ sáng rực.
2. Bôn cụ cụ: Cồm sáng rực, nhưng ý tứ "tưng tửng".
Đọc bài của hai người một lúc, là bị rối loạn tinh thần liền luôn á. Thế nên, em phải chia ra, ngày chẵn thì đọc bài của cụ Bôn, ngày lẻ thì đọc bài của Thiết ca...hihi
:21::21::21:
Bon còn trẻ mà gọi cụ cụ là thế nào :24:
 
Phố Thiền có 2 người tuyệt vời, mà em cảm thấy cần phải đọc đi đọc lại mỗi cồm ít nhất 10 lần, để thấm ý tưởng:
1. Thiết ca ca: Cồm tưng tửng, nhưng ý tứ sáng rực.
2. Bôn cụ cụ: Cồm sáng rực, nhưng ý tứ "tưng tửng".
Đọc bài của hai người một lúc, là bị rối loạn tinh thần liền luôn á. Thế nên, em phải chia ra, ngày chẵn thì đọc bài của cụ Bôn, ngày lẻ thì đọc bài của Thiết ca...hihi
hahaha....
chửi khéo quá ! :)))
đúng sai ko quan trọng, sáng rực hay tưng tửng cũng ko quan trọng nốt, quan trọng vui là ukie hà. :))))
 
hahaha....
chửi khéo quá ! :)))
đúng sai ko quan trọng, sáng rực hay tưng tửng cũng ko quan trọng nốt, quan trọng vui là ukie hà. :))))
Thề, em không có chửi ai...em chỉ nói những điều em cảm ngộ ra. Đây là Phố Thiền, đâu phải Phố Chém...haizzz
Cụ Bôn hãy nghĩ trong sáng, trong một môi trường trong sáng...nhóe!
Kính cụ!
 
Thề, em không có chửi ai...em chỉ nói những điều em cảm ngộ ra. Đây là Phố Thiền, đâu phải Phố Chém...haizzz
Cụ Bôn hãy nghĩ trong sáng, trong một môi trường trong sáng...nhóe!
Kính cụ!
hehe....cũng ko có khái niệm trong sáng vs trong tối lun,
vô tư thỏa mái nhe Cào, tui hẻm có si nghĩ or bị ảnh hưởng gì đâu. be yourself ! :)))
 
hehe....cũng ko có khái niệm trong sáng vs trong tối lun,
vô tư thỏa mái nhe Cào, tui hẻm có si nghĩ or bị ảnh hưởng gì đâu. be yourself ! :)))
Thú thật, cái pọt này của cụ, em đọc lại hơn 10 lần, vẫn không hiểu lắm? Mất luôn cả giấc ngủ trưa...
Không trong sáng, không trong tối... Là Trong gì ạ? Chẳng lẽ lại Trong hư vô? Cụ ví Phố Thiền là Phố Hư Vô chăng?
Yeap, i'm Hư Vô. (Nếu em hiểu đúng ý cụ Bôn).
Cảm ơn cụ hướng Đạo!
 
Thú thật, cái pọt này của cụ, em đọc lại hơn 10 lần, vẫn không hiểu lắm? Mất luôn cả giấc ngủ trưa...
Không trong sáng, không trong tối... Là Trong gì ạ? Chẳng lẽ lại Trong hư vô? Cụ ví Phố Thiền là Phố Hư Vô chăng?
Yeap, i'm Hư Vô. (Nếu em hiểu đúng ý cụ Bôn).
Cảm ơn cụ hướng Đạo!
ko hiểu thì cứ cho là tưng tửng và cho qua đi, nghĩ làm gì cho mệt Cào, :))))
 
Back
Top