VC-Thiền quán

Bàn sơ về qdoi M:
+ chi pí 1 lính ra trận là 50.000$ bằng 2.5 người V đi du học. chưa kể hậu cần trị thương, lương hưu. 1 lính pục vụ tối đa 2 năm
Có lẽ 50 năm nữa m chưa đối diện cuộc chiến thực sự. chứ kiểu cuộc nội chiến nam bắc mà chi phí như vậy thì qdoi chịu không nổi
+ có lẽ TRung thấy điều này, lên nâu nâu cho qdoi bắn páo tomhok chơi...nghịch lí là có thể TRung sẽ dc giải nobel hòa bình. là TT M hiếm có không có cuộc chiến nào
Lão am hiểu lịch sử thì đánh giá Mr. Tờ răm thế nào bình vài câu bà con nghe đỡ buồn? tương lai nào cho nước Mỹ và thế giới khi một con buôn lên làm tổng thống cường quốc số 1 này hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Răm hôm đứng trấn chân cầu
Chờn vờn trong vọng Minh thời chiêm bao
Bất chợt nghe tiếng thanh đao
Giật mình tỉnh dậy Tháo cười ngay môi
Hoảng hồn Minh thét rần trời
Tào binh phụt máu chạy lui vù vù

Minh sư siu thắng trận trường bản 55 (Tào quân dí sát 55.2)
Hồi 3: Minh phi Tào tháo đuổi
Minh thâm ... thắng trận ngất trời
Vách cây thiền trượng hồi ngay về nhà
Đạp cửa nhảy vào trong nhà
Má ma mau hãy mổ gà khao quân
Địch quân giờ phóng bầy năm(57)
Nhậu xong chạy tới pản doanh Chim già
Thắng trận Minh cứ khà khà
Làm cho Tom lão cánh gà không vui
Tom rằng cho lão đôi lời
Chẳng hay cầu đó còn hay toi ồi
Minh kia tay phất liên hồi
Độc cầu kia ấy một thôi tiêu rồi
Nghe xong Tom rướt chén bồi
Nếu mà như thế chẩu ngay nhậu gì
Sui thay lời ấy chưa bay
Mà ngay trước mặt Thằng tào đã ngay
Tom Minh ..CHim ấy té ngay
Người không giáp trụ ngựa mày không yên
Tom thì mất chút râu cằm
Minh thì trăm nhát mình hùm tả tơi
Bụi tan âm lặng nơi nơi

Thầy, sư nhìn lại nam hồi ba năm(53)
:24::24::24::24::24::24::24::24::24:
 
Hồi 3: Minh phi Tào tháo đuổi
Minh thâm ... thắng trận ngất trời
Vách cây thiền trượng hồi ngay về nhà
Đạp cửa nhảy vào trong nhà
Má ma mau hãy mổ gà khao quân
Địch quân giờ phóng bầy năm(57)
Nhậu xong chạy tới pản doanh Chim già
Thắng trận Minh cứ khà khà
Làm cho Tom lão cánh gà không vui
Tom rằng cho lão đôi lời
Chẳng hay cầu đó còn hay toi ồi
Minh kia tay phất liên hồi
Độc cầu kia ấy một thôi tiêu rồi
Nghe xong Tom rướt chén bồi
Nếu mà như thế chẩu ngay nhậu gì
Sui thay lời ấy chưa bay
Mà ngay trước mặt Thằng tào đã ngay
Tom Minh ..CHim ấy té ngay
Người không giáp trụ ngựa mày không yên
Tom thì mất chút râu cằm
Minh thì trăm nhát mình hùm tả tơi
Bụi tan âm lặng nơi nơi

Thầy, sư nhìn lại nam hồi ba năm(53)
:24::24::24::24::24::24::24::24::24:
Hay quá Thiết tướng quân :21::21::21::24::24::24:

Trường Bản khi xưa cự giặc Dầu
Ngọc Minh nổi tiếng bực anh hào
Một tay chém đổ hơn trăm tướng
Gân sức Tôm kia mới lạ sao
Trên đường ruổi ngựa ra về, Ngọc Minh thiền sư và Tôm lăng ba đang bàn nên yến tiệc thế nào cho xứng: 3 ngày tiệc nhỏ hay 5 ngày tiệc lớn :nhieuchuyen: thì bỗng đâu pháo lệnh ở Tây bán cầu nổi lên, một tướng quân vác đao Thanh long yển nguyệt xông ra quát lớn: Thiết gia gia ta phụng mệnh Trump Thần sấm đợi ở đây đã lâu.....:taz:
Muốn biết sự thể ra sao, xin chờ cuối tuần sẽ rõ..:21:
 
Hay quá Thiết tướng quân :21::21::21::24::24::24:

Trường Bản khi xưa cự giặc Dầu
Ngọc Minh nổi tiếng bực anh hào
Một tay chém đổ hơn trăm tướng
Gân sức Tôm kia mới lạ sao
Trên đường ruổi ngựa ra về, Ngọc Minh thiền sư và Tôm lăng ba đang bàn nên yến tiệc thế nào cho xứng: 3 ngày tiệc nhỏ hay 5 ngày tiệc lớn :nhieuchuyen: thì bỗng đâu pháo lệnh ở Tây bán cầu nổi lên, một tướng quân vác đao Thanh long yển nguyệt xông ra quát lớn: Thiết gia gia ta phụng mệnh Trump Thần sấm đợi ở đây đã lâu.....:taz:
Muốn biết sự thể ra sao, xin chờ cuối tuần sẽ rõ..:21:
Rất cần 1 nút dislike để thể hiện thái độ mấy lão này, cười trên nỗi đau chiến sĩ :))))
 
Lão am hiểu lịch sử thì đánh giá Mr. Tờ răm thế nào bình vài câu bà con nghe đỡ buồn? tương lai nào cho nước Mỹ và thế giới khi một con buôn lên làm tổng thống cường quốc số 1 này hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Hỏi câu này...chứng tỏ Tom là giời quí tộc hiiii
Pàn về TRung đô là thì pàn ở khía cạnh vĩ cuồng, như vậy PHẢI HIỂU LÀ CỬ TRI M NÓ MUỐN 1 TT NHƯ THẾ, chứ bàn ở khía cạnh friend thì ..quá tầm tầm.
Sau bầu giữa kỳ ta thấy TRung chùng xuống lạ kỳ, cho thấy đó là Trung ... không điên quá mức đâu, cũng biết thế thời thời thế hiiii
THừa lúc này lão Bình nhảy ra chửi rủa m, chửi rủa lão Pen....tưởng hay nhưng trúng kế cả thui. giờ tung hoa cẩm tú hiện hình là 1 dã thú. hành động của Trung lão cho thấy pản năng của đại pàng, sau khi móc cú long trảo công....thì bay lên cành nhìn nhòm cái. tất nhiên:
1/ .... khủng khoảng kinh tế trung quốc (xảy ra) như phân tích sẽ không pải do TRung lão (trade war) mà 80% là do bệnh của kte tung của.
2/ kte m down là do thăng phét mạnh tay, TRung muốn kte m tăng nữa, nhưng phét cứ thấy tiềm năng kte tăng trên 3% thì còn tăng rate nữa, không chỉ 1....2 ...3..n , như vậy hóa ra các sáng kiến của TRung lão thành đổ bỏ, vậy kệ pà mày...cho mày correct luôn
TÚm cái vái lại không phải do lão, và lão chả cần điên làm gì vì ...thường người thành công quá nâu, bỗng một hôm sẽ thành kẻ xấu, pị ném đá như chi tay to nhà ta hí iiiiiii
 
Em thấy chúng nó tính hết rồi anh, có lẽ chúng nó đã hoạch định chiến lược cách đây 4-5 năm trước, thậm chí có thể lâu hơn. Nhìn ngoài vào, Mỹ đánh thuế Trung chỉ khiến GDP của nó giảm nhẹ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Mỹ nó lựa chọn thời điểm rất chuẩn xác để thịt luộc, và đánh có trọng tâm, vừa thương mại, vừa lãi suất. Đợt này kinh tế TQ khéo như thằng Nhật cuối năm 80, tính vượt Mỹ nhưng rồi phải đì đẹt.
Thái độ của Trump gần đây thì giống kiểu vừa đấm vừa xoa thôi. Thằng Trung không chịu mở cửa thị trường, không tôn trọng bản quyền trí tuệ và ăn cắp thì khó mà lật được Mỹ sau này. Vị thế của Trung giờ là đóng cũng chết mà mở cũng chết, nhưng mở thì còn có cơ hội lật mình (có điều khả năng là là khó, vì công nghệ nguồn bọn Mỹ, Châu Âu, Nhật, Hàn nó nắm hết rồi), tình cảnh của Trung bây giờ y hệt thời 1900 khi 8 nước nó vào xâu xé. Thằng Trung ko đồng ý những điều khoản quan trọng trên em đoán đại bàng Mỹ nó ko dừng tay đâu.
 
Hỏi câu này...chứng tỏ Tom là giời quí tộc hiiii
Pàn về TRung đô là thì pàn ở khía cạnh vĩ cuồng, như vậy PHẢI HIỂU LÀ CỬ TRI M NÓ MUỐN 1 TT NHƯ THẾ, chứ bàn ở khía cạnh friend thì ..quá tầm tầm.
Sau bầu giữa kỳ ta thấy TRung chùng xuống lạ kỳ, cho thấy đó là Trung ... không điên quá mức đâu, cũng biết thế thời thời thế hiiii
THừa lúc này lão Bình nhảy ra chửi rủa m, chửi rủa lão Pen....tưởng hay nhưng trúng kế cả thui. giờ tung hoa cẩm tú hiện hình là 1 dã thú. hành động của Trung lão cho thấy pản năng của đại pàng, sau khi móc cú long trảo công....thì bay lên cành nhìn nhòm cái. tất nhiên:
1/ .... khủng khoảng kinh tế trung quốc (xảy ra) như phân tích sẽ không pải do TRung lão (trade war) mà 80% là do bệnh của kte tung của.
2/ kte m down là do thăng phét mạnh tay, TRung muốn kte m tăng nữa, nhưng phét cứ thấy tiềm năng kte tăng trên 3% thì còn tăng rate nữa, không chỉ 1....2 ...3..n , như vậy hóa ra các sáng kiến của TRung lão thành đổ bỏ, vậy kệ pà mày...cho mày correct luôn
TÚm cái vái lại không phải do lão, và lão chả cần điên làm gì vì ...thường người thành công quá nâu, bỗng một hôm sẽ thành kẻ xấu, pị ném đá như chi tay to nhà ta hí iiiiiii
Khi đại ma đầu lên làm thủ lĩnh thì mọi logic trở nên đơn giản hơn nhiều, V nếu có thể tận dụng thì là cơ hội lớn chăng ...
Thiên hạ đều biết Trung luôn chết do chính bản thân nội tại của họ. Lão am hiểu lịch sử thế mà còn ngạc nhiên à :))))
 
Em thấy chúng nó tính hết rồi anh, có lẽ chúng nó đã hoạch định chiến lược cách đây 4-5 năm trước, thậm chí có thể lâu hơn. Nhìn ngoài vào, Mỹ đánh thuế Trung chỉ khiến GDP của nó giảm nhẹ. Nhưng vấn đề ở chỗ, Mỹ nó lựa chọn thời điểm rất chuẩn xác để thịt luộc, và đánh có trọng tâm, vừa thương mại, vừa lãi suất. Đợt này kinh tế TQ khéo như thằng Nhật cuối năm 80, tính vượt Mỹ nhưng rồi phải đì đẹt.
Thái độ của Trump gần đây thì giống kiểu vừa đấm vừa xoa thôi. Thằng Trung không chịu mở cửa thị trường, không tôn trọng bản quyền trí tuệ và ăn cắp thì khó mà lật được Mỹ sau này. Vị thế của Trung giờ là đóng cũng chết mà mở cũng chết, nhưng mở thì còn có cơ hội lật mình (có điều khả năng là là khó, vì công nghệ nguồn bọn Mỹ, Châu Âu, Nhật, Hàn nó nắm hết rồi), tình cảnh của Trung bây giờ y hệt thời 1900 khi 8 nước nó vào xâu xé. Thằng Trung ko đồng ý những điều khoản quan trọng trên em đoán đại bàng Mỹ nó ko dừng tay đâu.
Góp thêm 1 ý: đóng chết, mở chết, nửa kín nửa hở cũng chết :))))))))))
 
Khi đại ma đầu lên làm thủ lĩnh thì mọi logic trở nên đơn giản hơn nhiều, V nếu có thể tận dụng thì là cơ hội lớn chăng ...
Thiên hạ đều biết Trung luôn chết do chính bản thân nội tại của họ. Lão am hiểu lịch sử thế mà còn ngạc nhiên à :))))
Thủ tướng Singapore trong phát biểu mới đây đại ý "Asean phải chọn 1 trong 2 cường quốc Mỹ hoặc Trung...", chứ khó đứng cửa giữa như hiện tại. Bàn tới nữa phải dè chừng Luật ANM vừa thông qua Thiền sư ơi :1:
Mà sao mình cứ phải cường quốc này nọ chi nhỉ? Học cho bằng bạn Thái đã, rồi phấn đâu sánh vai với Sin có phải tốt không?
Tài nguyên đã gần cạn kiệt, Chính sách bất nhất kiểu tư duy nhiệm kỳ, Giáo dục thì loay hoay lạc hậu...Cái bánh xe hơi còn chưa tự SX được, mà cứ đòi hóa Rồng, viễn vông...!
Cơ hội luôn có, nắm bắt nó hay chăng thì lại...không tự quyết được :1:
 
Last edited:
Thủ tướng Singapore trong phát biểu mới đây đại ý "Asean phải chọn 1 trong 2 cường quốc Mỹ hoặc Trung...", chứ khó đứng cửa giữa như hiện tại. Bàn tới nữa phải dè chừng Luật ANM vừa thông qua Thiền sư ơi :1:
Mà sao mình cứ phải cường quốc này nọ chi nhỉ? Học cho bằng bạn Thái đã, rồi phấn đâu sánh vai với Sin có phải tốt không?
Tài nguyên đã gần cạn kiệt, Chính sách bất nhất kiểu tư duy nhiệm kỳ, Giáo dục thì loay hoay lạc hậu...Cái bánh xe hơi còn chưa tự SX được, mà cứu đòi hóa Rồng, viễn vông...!
Cơ hội luôn có, nắm bắt nó hay chăng thì lại...không tự quyết được :1:
Đại thể thì phải chọn hoặc Sơn tinh hoặc Thủy tinh thôi không thì ế dài, bọn giai làng vớ vẩn xung quanh không thèm chấp, nhá :)))
 
Góp thêm 1 ý: đóng chết, mở chết, nửa kín nửa hở cũng chết :))))))))))

upload_2018-11-23_15-57-0.png
upload_2018-11-23_15-57-52.png
Cái lý muôn đời là không đả thì thui, chứ đã đả ..Hổ. lỡ đè đầu nó xuống thì đè cho chút, chứ thả nó ra đảm bảo sẽ bi thanh trọc pa đời hiiiiiii
Giờ Trung Đô chỉ có 1 cọp Tập, nhưng Tập có cả đàn hổ đang đè dưới chân hiiii
 
Đại thể thì phải chọn hoặc Sơn tinh hoặc Thủy tinh thôi không thì ế dài, bọn giai làng vớ vẩn xung quanh không thèm chấp, nhá :)))
Nâng giá qué...may mà mị nương hiện chỉ đẹp hơn thị nở chút. do vậy chưa pải lo đâu? bao giờ GDP 10000 chân dài như vượn ...sơn thủy tinh nó mới máu :24::24::24:
 
Đại thể thì phải chọn hoặc Sơn tinh hoặc Thủy tinh thôi không thì ế dài, bọn giai làng vớ vẩn xung quanh không thèm chấp, nhá :)))
Nâng giá qué...may mà mị nương hiện chỉ đẹp hơn thị nở chút. do vậy chưa pải lo đâu? bao giờ GDP 10000 chân dài như vượn ...sơn thủy tinh nó mới máu :24::24::24:
Mị Nương được thì đã đành, phận hồng nhan bạc tỉ cơ mà :1:
Khéo õm ờ rồi anh Sơn chú Thủy quay lưng luôn, là xong đời với giai làng vớ vẩn thật :102:
Cái tuổi nó đuổi xuân đi, đang được giá ko tranh thủ coi chừng lỡ thì lãnh đủ :4:
 
Back
Top