VC-Thiền quán

Ranh gioi giữa bình thường hay ko bình thường còn mong manh và khó nhận biết nữa. Ko những khách quan tác động, mà còn phụ thuộc vào căn cơ, bản lĩnh, và nhận thức của từng người. KHông bình thường của người này có khi cũng là bình thường của người kia...

Bốc phét thêm, có người cả tâm trí mà đâu thấy mình mất bình thường :))

Có thể triết gia cũng không thể thấy cái không bình thường của lão Tom, vì lão là triết gia dòng chứng khoán hiiiiiiiiii

còn người bình thường như tôi có thể ...thấy, đơn giản là vì đôi bên đã đâm nhau vài trăm hiệp khứa khứa

Welcome, bác vào tiếp chiêu lão Tom dùm...lão này đúng là rai như thịt mèo hiiiiiii

cân kê .........
 
Đến đây mà vẫn chưa điều chỉnh nữa thì chịu, sẽ phải nhờ lão Thiết bốc sủi cảo ...

Lang băm thui, ......còn bác sỹ , pro ở đây thiếu gì!

thị trường.....phân vân, bởi nếu buông thì...coi chừng ai về nhà đấy ăn tết, cái công của nhà cái ..thôi lại đổ bỏ, nếu không buông thì đích sắp cán. nói chung là pro MM bởi đại ca MMs đã lái xe vượt qua cái dốc.......mà nhang khói cho bầu cua chưa kịp nguội (* 3 tháng), nay phải tranh thủ ..bơm xăng, chỉnh ga.....máu lên có khi lại 01 mạch tới ....quảng tây thì nhiều em .......ngất hiiiiiiiiiiiiii
 
Hai sàn đã có ngày giao dịch 130 triệu 1 phiên....( Còn phiên 150 k chưa xuất hiện)...thì cũng chỉ là điều chỉnh của sóng ngắn hạn...:)

Chắc thiên hạ đang nhiều tâm trạng( Vui, buồn, sướng, khổ)....hề...hề.

Nếu đúng sách thì sáng mai các Trader phải đi chợ mua xớm... có giá sàn...hi vọng cuối ngày thứ 6 TT lại xanh trở lại....

Mong Thiền quán An trú trong hiện tại và tỉnh giác.

Omsvasti.


G/L to all.
 
Lang băm thui, ......còn bác sỹ , pro ở đây thiếu gì!

thị trường.....phân vân, bởi nếu buông thì...coi chừng ai về nhà đấy ăn tết, cái công của nhà cái ..thôi lại đổ bỏ, nếu không buông thì đích sắp cán. nói chung là pro MM bởi đại ca MMs đã lái xe vượt qua cái dốc.......mà nhang khói cho bầu cua chưa kịp nguội (* 3 tháng), nay phải tranh thủ ..bơm xăng, chỉnh ga.....máu lên có khi lại 01 mạch tới ....quảng tây thì nhiều em .......ngất hiiiiiiiiiiiiii

Thuyết âm mưu. Đúng là dân sử tàu :))
 
Có thể triết gia cũng không thể thấy cái không bình thường của lão Tom, vì lão là triết gia dòng chứng khoán hiiiiiiiiii

còn người bình thường như tôi có thể ...thấy, đơn giản là vì đôi bên đã đâm nhau vài trăm hiệp khứa khứa

Welcome, bác vào tiếp chiêu lão Tom dùm...lão này đúng là rai như thịt mèo hiiiiiii

cân kê .........

Toàn ông đâm tôi chứ tôi có làm gì đâu hè hè
 
Hai sàn đã có ngày giao dịch 130 triệu 1 phiên....( Còn phiên 150 k chưa xuất hiện)...thì cũng chỉ là điều chỉnh của sóng ngắn hạn...:)

Chắc thiên hạ đang nhiều tâm trạng( Vui, buồn, sướng, khổ)....hề...hề.

Nếu đúng sách thì sáng mai các Trader phải đi chợ mua xớm... có giá sàn...hi vọng cuối ngày thứ 6 TT lại xanh trở lại....

Mong Thiền quán An trú trong hiện tại và tỉnh giác.

Omsvasti.


G/L to all.

Khúc cua này hơi nhạy cảm đại sư ạ, chắc không phóng vèo qua ngay được đâu ...
 
NGhĩ lại cũng đúng..mình thì chém thẳng, còn lão toàn lượn đâm sau lưng, lăng ba quả là vô địch hiiiiiiiiiiiii

Chà chà, Bác ấy đã luyện lăng ba ,tới mức thượng thừa vậy mà Bác bảo tôi tiếp chiêu thì ko quả là phí sức. Tốt hơn là lấy tĩnh mà khắc chế động Bác ạ. Đạo gia đã dậy lấy nhu khắc cương, lấy không chứa có...thì công dụng khôn cùng. Ta cứ theo thế mà làm thôi khà khà
 
Chà chà, Bác ấy đã luyện lăng ba ,tới mức thượng thừa vậy mà Bác bảo tôi tiếp chiêu thì ko quả là phí sức. Tốt hơn là lấy tĩnh mà khắc chế động Bác ạ. Đạo gia đã dậy lấy nhu khắc cương, lấy không chứa có...thì công dụng khôn cùng. Ta cứ theo thế mà làm thôi khà khà

Khà khà, cụ này trình ngang với cụ Tom đây...
 
Chà chà, Bác ấy đã luyện lăng ba ,tới mức thượng thừa vậy mà Bác bảo tôi tiếp chiêu thì ko quả là phí sức. Tốt hơn là lấy tĩnh mà khắc chế động Bác ạ. Đạo gia đã dậy lấy nhu khắc cương, lấy không chứa có...thì công dụng khôn cùng. Ta cứ theo thế mà làm thôi khà khà

Tĩnh chế động không chứa có, đạo gia thứ thiệt đây rồi khà khà

Có 2 cửa, tạm thời cứ đánh vào cửa lão Thiết đã rồi tính sau. Lão Thiết còn khướt mới không được :))
 
Các cụ tiếp chiêu nhau nhé, em xin ngồi học và áp dụng vào chứng :)

Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Các cụ võ mồm thì ok chứ bảo áp dụng vào chứng thì e chả cụ nào động tay động chân đâu, chờ hơi lâu đấy khà khà

Lời ta nói
Theo gió bay xa
Tài khoản của ta
Chẳng ma nào biết

Ồ lão Thiết
Mải miết luyện đan
Chiếc thuyền nan
Giữa ngàn sóng dữ

Hỏi bao giờ thành tiên? :))
 
Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Các cụ võ mồm thì ok chứ bảo áp dụng vào chứng thì e chả cụ nào động tay động chân đâu, chờ hơi lâu đấy khà khà

Lời ta nói
Theo gió bay xa
Tài khoản của ta
Chẳng ma nào biết

Ồ lão Thiết
Mải miết luyện đan
Chiếc thuyền nan
Giữa ngàn sóng dữ

Hỏi bao giờ thành tiên? :))

Hỡi ai múa võ dương oai
Bóng Hồng bên cạnh chưa đánh đã thua

Bụi Hồng Trần nặng lắm ai ơi...
 
Hỡi ai múa võ dương oai
Bóng Hồng bên cạnh chưa đánh đã thua

Bụi Hồng Trần nặng lắm ai ơi...

Đạo gia không thích hồng trần
Phật gia chẳng ngại, chẳng phân thắng hòa
Đạo gia luyện khí ... chói lòa
Phật gia hỉ xả lăng ba thiền hành

Sao ngại hồng trần :))
 
Đạo gia không thích hồng trần
Phật gia chẳng ngại, chẳng phân thắng hòa
Đạo gia luyện khí ... chói lòa
Phật gia hỉ xả lăng ba thiền hành

Sao ngại hồng trần :))

Thiền Quán.

Cảnh tiên chẳng ở đâu xa.
Ở ngay chính giữa Đà La quán Thiền....


Tâm Bồ đề sáng rõ cũng chính là Mạn Đà La nơi tâm....Cảnh thần tiên ẩn tàng.

Hề....hề....

Ck hôm qua rũ bỏ, nay lại tăng trở lại....thật tiếc...thật tiếc....cho anh hùng hào kiệt....

G/L
 
Nói thì bao giờ cũng dễ hơn làm. Các cụ võ mồm thì ok chứ bảo áp dụng vào chứng thì e chả cụ nào động tay động chân đâu, chờ hơi lâu đấy khà khà

Lời ta nói
Theo gió bay xa
Tài khoản của ta
Chẳng ma nào biết

Ồ lão Thiết
Mải miết luyện đan
Chiếc thuyền nan
Giữa ngàn sóng dữ

Hỏi bao giờ thành tiên? :))

Tom lại nghĩ đến thuyết zero sum à, hi..hi, đừng có nghĩ đến nó, chính nó là 1 trong những cản trở mình open-shared, và vì thế mình tự hạn chế mình. :)
 
Tom lại nghĩ đến thuyết zero sum à, hi..hi, đừng có nghĩ đến nó, chính nó là 1 trong những cản trở mình open-shared, và vì thế mình tự hạn chế mình. :)

Đá lão kia cái, mà chẳng thấy động cựa gì ...
 
Back
Top