VC-Thiền quán

1k5 là ẻm VNi có phởn hay không thôi nhé
Chứ quốc tế thì cực là ngon:
+ chiến tranh N U kết thúc, giá dầu chắc quanh 80 lp này sẽ teo =0
+ mẽo: kiểu gì cũng ppa3i ngon trong 12 tháng nữa
+ tq cũng lại cái trò kte 9c, sau khi ghế gếc xong thì lại "cứu" ..cứu gì mà cứu toàn dn của anh t trá hình hiiiii
lên 12 t tới làm gì có cái để mà down
còn V cũng thế cac anh hét lên bọn tp là bọn hút máu, xin thưa tp là cái dn ăn ngon nhất ls có 8-10%. thử hỏi có thằng NH nào cho vay thấp hơn 12%. trong khi cp tp thì dn banh thì die như nhau, trong khi cp các anh ăn từ giá tăng đến lãi (cổ tức 20-30%)
làm cái chuyện buồn cười không? trong khi dn của ai không pải của các thầy
CHo lên 12 th nữa chắc cũng hông có biến cố gì ác văn chiến nhé. những thằng rồi chết chẳng qua đá lộn sân chứ có pải dn đàng hoàng
Dù không muốn nhưng cũng phải công nhận lão nói cơ bản đúng ... ý tôi (thực tế thì phải chờ xem) :16:
 
Trò chơi bắt đáy thật là ma mị
Kiểu lái xe bên miệng vực
Cơ mà nó có cái thú của nó :)))
Lái xe phân khối lớn..
Tới đỉnh núi.
1.Ga mạnh vọt... sang bờ vực bên ni.
2. Bỏ phanh, bỏ ga.... thì tụt dốc không phanh.
3. Đứng lại. Đội phu xe ủn sau... M.
Chả ai bảo lái xe bò là khổ, lái xe dzi cũng chẳng sướng hơn đâu....???
:21:...:24:
... Lão cho hỏi khí không phải. Phiên nay đã đc gọi là PP ngắn hạn chưa?... để còn gọi các lão Quán cho tỉnh Thiền... ngủ từ 874 đến giờ...
:2004:
G/L
 
Có cái đẹp khó nói
Trong những bông cúc vàng
Dập nát vì mưa gió


Cái đẹp của sự luân hồi
Cái đẹp chân dài của lão nó ... gây phân tâm lắm :)))
Thật cảm động
Bụi cúc
Sống sót qua cơn giông

good đấy, nhưng mà 2 k là tiếng của hoa sen..hông pải hoa cúc mà đi copy nhé hiiiiii
thủy vô thường hình chân dài vô thườn hằng...thức vô thường trụ....sao hông dui với cái ..thường thườn ấy????? để rồi tóc bạt răng rụng lại...tâm? phân hiiiiiiiiiiiii
 
Lái xe phân khối lớn..
Tới đỉnh núi.
1.Ga mạnh vọt... sang bờ vực bên ni.
2. Bỏ phanh, bỏ ga.... thì tụt dốc không phanh.
3. Đứng lại. Đội phu xe ủn sau... M.
Chả ai bảo lái xe bò là khổ, lái xe dzi cũng chẳng sướng hơn đâu....???
:21:...:24:
... Lão cho hỏi khí không phải. Phiên nay đã đc gọi là PP ngắn hạn chưa?... để còn gọi các lão Quán cho tỉnh Thiền... ngủ từ 874 đến giờ...
:2004:
G/L
quá perfect...simple mà master! ăn thì bảo ăn...ấy thì bảo ấy...hiiiiii phân một đống ồi...thao bảo hông phân....nhưng tăng 1 tăng 2 lại tăng tăng...tùy vào sự say mê của anh lái.
tôi hông cần bít...tôi tỉnh gíac hiiiiiiiii
đập mâm tui về nhà
nhưng ba mươi chẳng tết
gà gáy lặng tay đeo

chắc thầy là bạc mập..muốn chơi ..tăng cuối hả???
 
Lái xe phân khối lớn..
Tới đỉnh núi.
1.Ga mạnh vọt... sang bờ vực bên ni.
2. Bỏ phanh, bỏ ga.... thì tụt dốc không phanh.
3. Đứng lại. Đội phu xe ủn sau... M.
Chả ai bảo lái xe bò là khổ, lái xe dzi cũng chẳng sướng hơn đâu....???
:21:...:24:
... Lão cho hỏi khí không phải. Phiên nay đã đc gọi là PP ngắn hạn chưa?... để còn gọi các lão Quán cho tỉnh Thiền... ngủ từ 874 đến giờ...
:2004:
G/L
Lão tả chân thực đến mức tôi bất chợt hơi dợm chân côn dưới gầm bàn :21:...:24:
Lão ngủ từ 874 thì cũng là ngủ sâu đấy nhể, lão Thiết trống dong cờ mở ầm ầm thế mà ngủ được :)))
Nếu vẫn chờ vòng lại chỗ lão mắc võng thì e là tự làm khó quá, cứ + thêm 100 điểm cho có biên độ dễ tính toán :2004:
 
quá perfect...simple mà master! ăn thì bảo ăn...ấy thì bảo ấy...hiiiiii phân một đống ồi...thao bảo hông phân....nhưng tăng 1 tăng 2 lại tăng tăng...tùy vào sự say mê của anh lái.
tôi hông cần bít...tôi tỉnh gíac hiiiiiiiii
đập mâm tui về nhà
nhưng ba mươi chẳng tết
gà gáy lặng tay đeo

chắc thầy là bạc mập..muốn chơi ..tăng cuối hả???
Tăng 1 tăng 2 còn có tăng cuối nữa à
Mấy lão ngày càng tinh tấn
Tôi nể hiiiiiiiii
 
Thật cảm động
Bụi cúc
Sống sót qua cơn giông

good đấy, nhưng mà 2 k là tiếng của hoa sen..hông pải hoa cúc mà đi copy nhé hiiiiii
thủy vô thường hình chân dài vô thườn hằng...thức vô thường trụ....sao hông dui với cái ..thường thườn ấy????? để rồi tóc bạt răng rụng lại...tâm? phân hiiiiiiiiiiiii

Xuống, lên
Họ đều là anh em
Cùng đi ngắm trăng sáng


- Cũng là copy -
 
Lái xe phân khối lớn..
Tới đỉnh núi.
1.Ga mạnh vọt... sang bờ vực bên ni.
2. Bỏ phanh, bỏ ga.... thì tụt dốc không phanh.
3. Đứng lại. Đội phu xe ủn sau... M.
Chả ai bảo lái xe bò là khổ, lái xe dzi cũng chẳng sướng hơn đâu....???
:21:...:24:
... Lão cho hỏi khí không phải. Phiên nay đã đc gọi là PP ngắn hạn chưa?... để còn gọi các lão Quán cho tỉnh Thiền... ngủ từ 874 đến giờ...
:2004:
G/L
Quan trọng là cái nhìn của Gamble, còn đái dài hạn thì nó là 87x òi, chứ chơi T3 thì chốt là ok rồi
 
Xuống, lên
Họ đều là anh em
Cùng đi ngắm trăng sáng


- Cũng là copy -
Gá thân mộng
Dạo cảnh mộng
Mộng tan rồi
Cười vỡ mộng
Tỉnh, mộng
trăm năm trước, sau chẳng pải Tom
Ngồi xem chân dài múa
(dẫu có tỉnh hay hông? thì sự thật ngọn đèn tên Tom đã cháy...quá nửa, hãy tỉnh giác với nhưng giọt nến cuối)
 
Vì sao 1800?

Hôm đó gần ngày đông chí theo lịch trung nguyên, Đại tướng từ trong hang bước ra, nhún vai lắc hông vài cái thi triển khinh công tuyệt kỹ Thủy thượng phiêu vô địch thiên hạ của Thiết chưởng bang, chớp mắt đã thấy ngồi đối diện đại sư quán thiền: "tôi với đại sư đánh cược đi, thị trường đã chạm đáy chưa?"

Đại sư thì đã quá hiểu con người tàn độc và hiếu thắng của đại tướng. Nếu ông nói đáy rồi, Y sẽ dìm thị trường trong bể máu. Bởi vậy, đại sư trả lời: "Mù mịt lắm. Chiến tranh, dịch bệnh, bắt bớ ..., còn rơi nữa"

Đại tướng nhấp zalo, bộ đội ào ạt xông lên, thị trường tăng 50 point: "Đại sư thua rồi, hôm nay đã là đáy ..."

Đại sư mỉm cười: "Đúng vậy, tôi thua rồi."

Lời bình: Đại sư thật quảng đại, nhận thua để cứu bao chúng sinh. Nhưng cũng phải công nhận đại tướng có thực lực chứ ko chỉ mouth job :)))
 
Vì sao 1800?

Hôm đó gần ngày đông chí theo lịch trung nguyên, Đại tướng từ trong hang bước ra, nhún vai lắc hông vài cái thi triển khinh công tuyệt kỹ Thủy thượng phiêu vô địch thiên hạ của Thiết chưởng bang, chớp mắt đã thấy ngồi đối diện đại sư quán thiền: "tôi với đại sư đánh cược đi, thị trường đã chạm đáy chưa?"

Đại sư thì đã quá hiểu con người tàn độc và hiếu thắng của đại tướng. Nếu ông nói đáy rồi, Y sẽ dìm thị trường trong bể máu. Bởi vậy, đại sư trả lời: "Mù mịt lắm. Chiến tranh, dịch bệnh, bắt bớ ..., còn rơi nữa"

Đại tướng nhấp zalo, bộ đội ào ạt xông lên, thị trường tăng 50 point: "Đại sư thua rồi, hôm nay đã là đáy ..."

Đại sư mỉm cười: "Đúng vậy, tôi thua rồi."

Lời bình: Đại sư thật quảng đại, nhận thua để cứu bao chúng sinh. Nhưng cũng phải công nhận đại tướng có thực lực chứ ko chỉ mouth job :)))
nếu nó dơi luôn ...thì đại sư lại cười..lại một người "die vì chứn!"
đại sư này thật quảng đại hiiiii
 
Back
Top