VC-Thiền quán

Nói phải thì củ cải ngồi nghe :24::24::24:
Vì lão là dị nhân quỷ cốc tử thành ra so kiếm không công bằng, phải chuyển qua du kích đánh nén khi lão tự bịt miệng mới tức ói máo chơi :24::24::24:
Tâm địa của lão như thế nào thì thể hiện ra như thế ấy có tốt hơn không, cứ làm như mình đã thành một đấng nào đấy làm gì cho mất công chửi lộn...
 
HỎi chung thế phí, thầy đưa cái tứ trụ tử bình của mình ra làm thử, sẽ biết người có thể có tiền và giữ được tiền.? mà chết loại này chắc khó tu tại pagoda :24::24::24:
Lão này thâm thật, tử bình của lão thì lão cứ dấu biến đi, còn của người khác lão cứ xúi họ show ra để tôi phân tích cho lão xem.
 
Tâm địa của lão như thế nào thì thể hiện ra như thế ấy có tốt hơn không, cứ làm như mình đã thành một đấng nào đấy làm gì cho mất công chửi lộn...
:3D_51::3D_42:
công nhận lão ra chiêu quả là đại nho tử hiiiiii hình như lão đập thằng quét rác để nói người khác ? chứ thằng quét rác xưa nay chưa ai gọi là đấng :4::4::4:
 
@NgocMinh
Tui thấy thầy có vẻ không cần tiền nữa, nhưng vẫn trade chứng và vào forum dự đoán đúng sai... Chắc có những nhu cầu khác chưa buông được...
nâu quá khí thầy không nhớ...khi trước thầy trò Don Liu phát tâm đoánh chứng để xây chùa...giờ không bít được mấy cái cột. hay ý thầy nó khác ?? :24:
 
@NgocMinh
Tui thấy thầy có vẻ không cần tiền nữa, nhưng vẫn trade chứng và vào forum dự đoán đúng sai... Chắc có những nhu cầu khác chưa buông được...
Để mình về nhắn tiểu ngocminh. Giờ chú ấy về làm hương thơm bên quê phục vụ Tam bảo và chúng sinh rồi. Nhãn hiệu " HƯƠNG SEN" như tâm nguyện của chú ấy. Điều đó tốt cho mọi điều.
Nguyện mong cho chú viên mãn thành tựu lão Tào à.
Chắc không lâu nữa đâu sẽ có sản phẩm.
GL
 
Đem tí hương hoa về để quán nó có không khí, kẻo thầy Don lại ca cẩm hiiiiiii
VNI hôm nay Price ngon, volum vừa. chắc các mèo mẹ muốn confirm sẽ đưa các le nhỏ lên cao nguyên lộng gió, không trừng sẽ break nứt 645 tí để lấy mốc cho vượt đỉnh pansi pằng cuối năm
upload_2016-6-9_14-56-50.png
 
khách quan mà nói DJ nằm 18000, OIl quá 50 thì là một câu chiện Hốt story , nhưng đời chẳng có gì chắc tuyệt đối nhá , lệ thuộc vào nếp nhăn của mèo mẹ. đỉnh cao là đất sóng giữ cho người lướt ván, không quên cá mập
upload_2016-6-9_15-2-5.jpeg
images
 
Back
Top