VC Nối vòng tay lớn -2014

Oài. Giờ e mới vào VC lại. Đọc bài của các bác e mới thấy được độ hoàng tráng, bài bản, và chu đáo của Off VC. Tiếc là e ko tham gia được 2 ngày sau. Dù chỉ gặp mặt các VCers được trong giây lát nhưng đọng lại trong e nhiều cảm xúc :10:. Lúc mới vừa tới nhà a Caheo, thấy một số thành viên đã tới trước, nhìn ai cũng phong độ, người lớn, từng trải, rồi ông này, bà nọ, toàn những nhân vật có máu mặt trong xã hội; e cảm thấy mình sao nhỏ bé, lạc lỏng, xa lạ thế. Nhưng rồi chứng kiến cách mọi người đón tiếp những thành viên khác, cách mọi người nói chuyện, chém gió...Cảm giác đó trong em dần tan biến. Em tự hỏi sao từ những người xa lạ từ khắp mọi miền đất nước có thể thân thiết, chân tình với nhau như thế? Phải chăng là do nghiệp buôn chứng?:105:
nhà đó là nhà a hào... cái a mập mập đeo mắt kiếng ấy,còn nhà a caheo dưới BH cơ...cafe sân vườn view đẹp lắm lun
 
Nhật ký hội ngộ (2)

17g00 thứ bảy: Tọa đàm

Mở đầu là “Cơ hội 3000 năm” của @mr4046. Quần short áo thun, Mr cứ thao thao như trên giảng đường. Bài nói đậm chất hàn lâm về vĩ mô, nhưng thu hút và thuyết phục với những nhận định sắc sảo.
Rồi @arrowhanoi lại đưa ra 1 góc nhìn khác: Về các rủi ro sắp tới. Những bổ sung đúng chỗ và rất cần thiết.
Và tới chủ đề hấp dẫn của @giailang: Tiền ở quanh ta! lưu ý ace về những ngành tiềm năng trong vận hội mới.

Tiếc rằng thời gian chỉ còn đủ cho vài câu hỏi, cũng không kịp để SanJin và Huydert chém về Ichimoku...
(Không biết có ai kịp thu âm kg ? Các diễn giả chịu khó post lại trên VC thì hay biết mấy nhỉ ! :) )

*
20g: buffet Món ngon miền sông nước

Một không gian sân vườn thênh thang được dành riêng cho VC,
(từ 2g chiều Cafe Cội Nguồn đã đóng cửa hoàn toàn, để chuẩn bị cho đêm hội).
Khu nhà tròn ở giữa tươi tắn ánh sáng, tiếng nhạc du dương và gió hiu hiu mát...

Lễ hội ẩm thực bắt đầu với màn cắt máu ăn thề (máu của con baba, hehe).
tất cả nâng cao ly rượu, thề sẽ ăn chơi nhảy múa hết mình đêm nay ! :D
Vật hiến tế đầu tiên là mấy chú đuông dừa béo ú. và người đầu tiên dũng cảm cho chú đuông ngo ngoe vào miệng là Kephongtran, phía nữ là BonBon... trước cặp mắt hãi hùng của mọi người; các bạn nữ thì co rúm luôn. (xin bức ảnh minh họa nhỉ)
Mùi sò nướng phô mai thật là quyến rũ... Sò huyết, sò mai, chem chép suối, cá vọp U minh, hàu Long Sơn ... đều là hàng tuyển chọn kỹ lưỡng; riêng món vọp U Minh thì phải thu gom suốt 3 tuần (vì mỗi ngày dân đi rừng chỉ bắt được cỡ 1kg).
giailang: “món nào cũng tươi ngon”. Mr thì dừng hẳn bên mấy cái xửng hấp Vọp, còn đại gia du lịch Huydert thì khen: “thiệt tình chưa bao giờ em ăn hải sản mà ngon như thế”. Lời khen từ người lịch lãm thật đáng ngàn vàng ! :D

Trong tiếng nhạc du dương và ánh sáng ấm cúng ấy, trong không gian huyền ảo và mùi cigar ngọt ngào ấy, những khách sáo ngại ngần rơi rụng rất nhanh, chuyển thành thân thiết...
Thế rồi chợt vang lên tiếng guitar trầm ấm của trietha, hòa theo giọng Mr- Huydert, sau đó thu hút tất cả xúm lại quanh cây đàn guitar... Giữa Biên Hòa, những chàng trai Hà Nội hát về Hà Nội, nghe sao mà da diết thiết tha...

(Kỳ tới: Feeling. và nối vòng tay lớn)
 
Last edited by a moderator:
Mấy chị em có vẻ chỉ thích được lên hình "trắng đen" thôi nhể.:D
Bác Táo ơi, vì nhìn cái hình này nó mờ mờ ao ảo ...và không bị phát hiện cái xấu, chỉ thấy ai cũng đẹp. :D
 
Mấy chị em có vẻ chỉ thích được lên hình "trắng đen" thôi nhể.:D
Vì tụi em chỉ là phần chìm trong 1 quần hùng như thế, với lại trắng đen mờ mờ ảo ảo, mới lung linh hơn thực tế a ạ, hihi
 
Back
Top