Tican's trading diary

Thế mới nói niềm tin trên TT là 1 điều xa xỉ, phải quy đổi bằng tiền hoặc rất nhiều tiền :1:
Nếu BLĐ của Hờ cứ lặng thinh, nếu tình hình KD vẫn nguyễn y vân, nếu... thì cỗ xe lại tiếp tục lao dốc.
Hờ là HAG à, con này trăm ng mua vạn kẻ bán có phải tên húy hay cp giao dịch lèo tèo đâu mà ko dám gọi tên nhỉ :3cool_embarrassed:
 
Hờ là HAG à, con này trăm ng mua vạn kẻ bán có phải tên húy hay cp giao dịch lèo tèo đâu mà ko dám gọi tên nhỉ :3cool_embarrassed:
Không biết có phải tình cờ hay không mà máy em nó thấy cảnh anh dắt gấu đi dạo này =)))

57ebc47a0089fce2a6e5a7ee6b8f490e.jpg


Gửi từ Passport của tôi bằng cách sử dụng Tapatalk
 
Đọc Kiếp người của Somerset Maugham thấy nhân vật Philip Carey lẽo đẽo theo cô nàng Mildred một cách nhu nhược, ngu xuẩn mà bực mình. Thế nhưng giờ đây nhìn lại cách mình và nhiều người nữa theo chân HAG thì mới nhận ra rằng nó còn thảm hại hơn nhiều nhiều lắm cơ ... Ôi, cái bản chất con người !
 
Đọc Kiếp người của Somerset Maugham thấy nhân vật Philip Carey lẽo đẽo theo cô nàng Mildred một cách nhu nhược, ngu xuẩn mà bực mình. Thế nhưng giờ đây nhìn lại cách mình và nhiều người nữa theo chân HAG thì mới nhận ra rằng nó còn thảm hại hơn nhiều nhiều lắm cơ ... Ôi, cái bản chất con người !
vì cay anh ạ, chót yêu cô nào mà bỏ công sức tiền của đầu tư cho cô ấy mà chưa được chén thì cay lắm.
 
Philip vấn vương nhưng chưa hề "sờ" đến Mildred cho dù mỡ đã kê miệng mèo rồi mà.
vì thế anh đọc mới thấy bực mình
Đọc Kiếp người của Somerset Maugham thấy nhân vật Philip Carey lẽo đẽo theo cô nàng Mildred một cách nhu nhược, ngu xuẩn mà bực mình.
Ngoài đời chắc khác rồi anh hi hi
 
Mình thích các lĩnh vực chăn nuôi trồng trọt như kiểu bác Đức đã làm vì thế mình thích lây luôn HAGL mặc dù trong quá khứ nó từng mang tiếng "phá sơn lâm". Cũng vì thích mà mình đã theo HAG từ nhiều năm qua trên sàn CK và lên bờ xuống bụi với nó cũng khá nhiều rồi. Nhưng gần đây khi mình ngộ ra được là giữa chuyện thích và chuyện làm ăn là hai chuyện hoàn toàn khác nhau thì hàng loạt cổ phiếu mình vẫn thích vẫn đánh giá cao về triển vọng mai sau đã không còn nằm trong top list nữa. Giờ đây dưới mắt mình các BCs "sáng sủa" như FPT, VCB, VIC ... không thể nào lung linh được như "con phò" OGC khi em nó đột nhiên rướn mình ngồi dậy. Cũng tương tự thế, HAG dù có đáng yêu đến đâu đi nữa mà cả ta và tây hè nhau rình bán như suốt thời gian qua thì không nên dây vào. Vỗ tay ủng hộ bác Đức thì được, nhưng không dại đánh cược tiền bạc vào nơi có tỷ lệ thua nhiều như thế.
 
Xét ở khía cạnh ngắn hạn, giá cổ phiếu trên sàn thường giống giá đồ cổ hoặc hàng hiệu hơn là giá cân đường, hộp sữa. mà đã là đồ cổ hay hàng hiệu thì đừng bàn đến giá nguyên liệu, chi phí sản xuất cũng như giá trị sử dụng. Mua bán cổ phiếu ngắn hạn vì thế đôi khi không cần phải biết mặt mũi doanh nghiệp, không cần phải quan tâm đến kết quả kinh doanh ... mà chỉ cần ngắm kỹ xem thiên hạ đang mua bán nó như thế nào. Và phải luôn nhớ lời Cờ huynh: có chơi thì nhắm con đang mạnh khỏe mà chơi, đừng đâm đầu vào mấy con tối ngày nằm bẹp trên sàn.
 
Xét ở khía cạnh ngắn hạn, giá cổ phiếu trên sàn thường giống giá đồ cổ hoặc hàng hiệu hơn là giá cân đường, hộp sữa. mà đã là đồ cổ hay hàng hiệu thì đừng bàn đến giá nguyên liệu, chi phí sản xuất cũng như giá trị sử dụng. Mua bán cổ phiếu ngắn hạn vì thế đôi khi không cần phải biết mặt mũi doanh nghiệp, không cần phải quan tâm đến kết quả kinh doanh ... mà chỉ cần ngắm kỹ xem thiên hạ đang mua bán nó như thế nào. Và phải luôn nhớ lời Cờ huynh: có chơi thì nhắm con đang mạnh khỏe mà chơi, đừng đâm đầu vào mấy con tối ngày nằm bẹp trên sàn.
bác Tí càng ngày càng sát thủ TA , mấy cái trên thuộc FA hiiiiii
 
Back
Top