Tican's trading diary

Sau phiên hôm qua, Index đẹp lên rất nhiều, chỉ ngoại trừ mỗi thanh khoản :1:
Dòng tiền vẫn còn ngại kỳ nghỉ và động thái của NN.
Vùng 58x chưa thể giải quyết nhanh được, cần thêm dòng tiền để chinh phục, chắc sẽ có nhiều khó khăn.
Em đóng trạng thái mua (29-12), chờ hàng về rồi xuống ga kỳ vọng :1:
 
Last edited:
Mấy cái đáy cũ coi chừng bục hồi nào chẳng hay. HAR chẳng hạn, vừa mới dzớt của mình một miếng rõ đau.
 
Số mình là phải bán thì cổ mới lên nên đành phải bán số HAG mua hôm qua @10.8 cho nó lên tiếp vậy.
Đã bán xong.
Quán tính đi xuống quá lớn, để vượt chướng ngại phải tốn nhiều nhiên liệu.
Bỏ chart qua 1 bên, cảm giác lần này em nghĩ Hờ sẽ mạnh hơn TT, vì những gì đã chịu đựng thời gian qua. :1:
Tất nhiên, còn phải xem sau Lễ, NN và SS hành xử thế nào. :4cool_doubt:
 
Số mình là phải bán thì cổ mới lên nên đành phải bán số HAG mua hôm qua @10.8 cho nó lên tiếp vậy.
Đã bán xong.
Chúc mừng anh ăn line ngon quá. hạ giá vốn lô đầu đáng kể rồi. chả sợ chi nữa

Hôm qua không nói, giờ đóng sổ chờ năm mới rồi :)
Mà tay mình nhỏ nhắn xinh xắn chứ không to đâu.
vì hôm qua em mới mua thêm 9.3 .
thôi sang năm anh ủng hộ cũng được 10 cổ thôi coi như em được ngồi cùng tàu với
tay to.
 
phân bó vẫn nặng nhỉ, close chỉ có giá vàng, thêm một ngày và ts vẫn ko tăng
Thế mới nói niềm tin trên TT là 1 điều xa xỉ, phải quy đổi bằng tiền hoặc rất nhiều tiền :1:
Nếu BLĐ của Hờ cứ lặng thinh, nếu tình hình KD vẫn nguyễn y vân, nếu... thì cỗ xe lại tiếp tục lao dốc.
 
Last edited:
Back
Top