Tiêu Dao Truyền Kỳ

Em chốt xong toàn bộ hàng Vnindex rồi a. Còn 40% hàng HNX. Tiếp tục quan sát thị trường để ra quyết định.
Good good em!:) Nhớ rằng HNIndex cũng phụ thuộc vô VNIndex nhiều lắm...Khi nào HNI cũng có tín hiệu đổi chiều như VNI thì bán hết cho chắc nha em. NẾU có cơ hội thì ta lại vô tiếp...Lo gì. Tiền trên thị trường nhiều lắm!:)
 
Thực chất,thị trường không phải là zero-sum (game)! Bởi một anh thua $1 thì anh nọ thắng lại không đủ $1,vì một phần $ đã lọt vô tay đám brokers rồi!
hehe....KK đọc cmt của Bon đó à :D
từ đầu đến giờ Bon thì nghĩ nó là biz, nhưng đa phần ng chơi đều cho trò chơi này là 0 sum game, hehe.... nếu đã giả định là 0 sum thì phải luận theo pp của 0SG chứ nhỉ :D, giả định ko đúng mà cho ra kq đúng mới bá đạo, hihi....:D
 
Em xin chia sẻ riêng với cụ Phá, các bạn khác không cần quan tâm hen:
1. Đừng bao giờ cố gắng kiểm soát tâm lý. Càng CỐ GẮNG càng BỊ KIỂM SOÁT...buông nó ra, cho phép nó tự do thể hiện và quan sát nó thật kỹ, rồi tìm cách điều chỉnh thích hợp.
2. Muốn loại bỏ cảm xúc, thì ĐỪNG BAO GÌƠ PHÂN TÍCH MỘT CHIỀU...trong up có down trong down có up...phải biết địch biết ta...để lên kế hoạch tác chiến ...
3. Muốn biết đúng/sai thì phải CHO QUÂN DO THÁM, và chỉ tin vào tin tức của quân do thám mang về... Thấy đúng là phải đánh, không suy nghĩ nhiều, không chết nhát...không theo ý kiến người thân, bạn bè...quyết định của mình nếu sai thì mình mất tiền được bài học, quyết định không phải của mình nếu sai mất tiền rồi sẽ mất luôn cả bạn...
4. Kỷ luật 100% thì thà không có kỷ luật hay hơn...Ép mình quá mức là điều tối kỵ...vật cực tất phản
5. Có 02 style thành công khi áp dụng TA. Một là chắc, kiểu này không phù hợp với cụ Phá, như anh Chimnon, thầy Cdg thì ổn. Hai là nhanh, cụ Phá thử style này xem sao...em nghĩ là hợp.
Ps: Thấy có vẻ cụ Phá có nhiều tâm sự, em có mấy lời...không hợp thì cho qua nhé cụ...[emoji17]
:41: :113:
 
hehe....KK đọc cmt của Bon đó à :D
từ đầu đến giờ Bon thì nghĩ nó là biz, nhưng đa phần ng chơi đều cho trò chơi này là 0 sum game, hehe.... nếu đã giả định là 0 sum thì phải luận theo pp của 0SG chứ nhỉ :D, giả định ko đúng mà cho ra kq đúng mới bá đạo, hihi....:D
KK không đi đâu ngoài cái room này làm sao đọc của Bon được?:) Thôi,vậy kể như trùng ý đi? KK nói thật,lâu rồi không đi đọc lén room khác hoặc comments của ai vì tánh KK bộc trực quá!
 
KK không đi đâu ngoài cái room này làm sao đọc của Bon được?:) Thôi,vậy kể như trùng ý đi? KK nói thật,lâu rồi không đi đọc lén room khác hoặc comments của ai vì tánh KK bộc trực quá!
hihi..Bon đùa thoai. viết trên 4rum sao mà là đọc lén dc chứ. :D
đợt này đa phần mọi ng đều măm ngon lành cả, có cơ hội dùng & thử nghiệm pp của KK. :113:
 
chắc ý họ muốn nói là trò...xúc xắc à, xác suất đấy :D
TT đâu chỉ có 2 thành phần tham gia đâu bạn trẻ, :D
Bao nhiêu thành phần thì có khác gì nhau đâu Bon? Nói ở đáy là luận theo cái ý nghĩa "hễ 1 anh thua thì phải có 1 anh thắng"! Đơn giản vậy thôi. Còn nói tới đám brokers thì họ phải thu hơn chi thì họ mới sống được.Đương nhiên,phải không? Tièn vô từ đâu? Vô rồi,chia cho cả đám môi giới,nhưng đám này chắc gì bỏ trở vô lại thị trường cho nó thành 1 sum duy nhất!! Thành ra,thi trường luôn có 1 đám ăn tiền của cánh buy/sell mà không hề trả lại. Luận như vậy,Bon nghĩ có chổ nào không có lý?
 
Bao nhiêu thành phần thì có khác gì nhau đâu Bon? Nói ở đáy là luận theo cái ý nghĩa "hễ 1 anh thua thì phải có 1 anh thắng"! Đơn giản vậy thôi. Còn nói tới đám brokers thì họ phải thu hơn chi thì họ mới sống được.Đương nhiên,phải không? Tièn vô từ đâu? Vô rồi,chia cho cả đám môi giới,nhưng đám này chắc gì bỏ trở vô lại thị trường cho nó thành 1 sum duy nhất!! Thành ra,thi trường luôn có 1 đám ăn tiền của cánh buy/sell mà không hề trả lại. Luận như vậy,Bon nghĩ có chổ nào không có lý?
yep, chuẩn rùi, KK. :)
 
Em xin chia sẻ riêng với cụ Phá, các bạn khác không cần quan tâm hen:
1. Đừng bao giờ cố gắng kiểm soát tâm lý. Càng CỐ GẮNG càng BỊ KIỂM SOÁT...buông nó ra, cho phép nó tự do thể hiện và quan sát nó thật kỹ, rồi tìm cách điều chỉnh thích hợp.
2. Muốn loại bỏ cảm xúc, thì ĐỪNG BAO GÌƠ PHÂN TÍCH MỘT CHIỀU...trong up có down trong down có up...phải biết địch biết ta...để lên kế hoạch tác chiến ...
3. Muốn biết đúng/sai thì phải CHO QUÂN DO THÁM, và chỉ tin vào tin tức của quân do thám mang về... Thấy đúng là phải đánh, không suy nghĩ nhiều, không chết nhát...không theo ý kiến người thân, bạn bè...quyết định của mình nếu sai thì mình mất tiền được bài học, quyết định không phải của mình nếu sai mất tiền rồi sẽ mất luôn cả bạn...
4. Kỷ luật 100% thì thà không có kỷ luật hay hơn...Ép mình quá mức là điều tối kỵ...vật cực tất phản
5. Có 02 style thành công khi áp dụng TA. Một là chắc, kiểu này không phù hợp với cụ Phá, như anh Chimnon, thầy Cdg thì ổn. Hai là nhanh, cụ Phá thử style này xem sao...em nghĩ là hợp.
Ps: Thấy có vẻ cụ Phá có nhiều tâm sự, em có mấy lời...không hợp thì cho qua nhé cụ...[emoji17]
Thấy Cào và anh KK có còm gần như là trả lời cho nhau , em có vài ý như sau :
- Là trader lâu năm trong TT ai cũng biêt cái gì đúng cái gì sai (cả TA và tâm lí ),nhưng khoảng cách giữa suy nghĩ và hành động tại thời điểm nóng bỏng thường không đồng nhất :( vì đã là con người thường có sân si , tham - sợ !
- Vê ý thả lỏng để ngắm nhìn sự vân động của thằng con trong bản thân mình từng bước sẽ làm được và có phương pháp hạn chế sự tiêu cực của nó .
- Tại sao e đặt chữ kỉ luật lên hàng đầu ... vì e đã trãi qua hầu hết những gì cào nói , các bài học từ TA đến tâm lí trading trong TT . Tuy nhiên e thấy kỉ luật là tiêu chí sống còn và chiến thuật thi đấu phù hợp sẽ giúp chúng ta tồn tại với TT .một ví dụ dễ hiểu về bóng đá : Nếu không là cầu thủ tài hoa thì nên là 1 cầu thủ thi đấu chắc chắn , tài hoa như Messi hay CR7 thì hiếm ...nhưng thi đấu chắc chắn thì không hiếm ! Mà để trở nên tài hoa thì ngoài bẩm sinh còn có sự rèn luyện rất nghiêm túc ,e thấy ae sinh hoạt ở đây luôn đặt sự rèn luyện và chắc chắn lên hàng đầu ... vài ý chia sẽ để ae có thể đi xa trong sự nghiệp trading :D Biết đâu trong những thành viên mới của VC sẽ xuất hiện nhiều tài năng ... tài năng gặp được môi trường phù hợp mới phát triễn vượt bật ... cái này gọi là duyên :D
 
Thấy Cào và anh KK có còm gần như là trả lời cho nhau , em có vài ý như sau :
- Là trader lâu năm trong TT ai cũng biêt cái gì đúng cái gì sai (cả TA và tâm lí ),nhưng khoảng cách giữa suy nghĩ và hành động tại thời điểm nóng bỏng thường không đồng nhất :( vì đã là con người thường có sân si , tham - sợ !
- Vê ý thả lỏng để ngắm nhìn sự vân động của thằng con trong bản thân mình từng bước sẽ làm được và có phương pháp hạn chế sự tiêu cực của nó .
- Tại sao e đặt chữ kỉ luật lên hàng đầu ... vì e đã trãi qua hầu hết những gì cào nói , các bài học từ TA đến tâm lí trading trong TT . Tuy nhiên e thấy kỉ luật là tiêu chí sống còn và chiến thuật thi đấu phù hợp sẽ giúp chúng ta tồn tại với TT .một ví dụ dễ hiểu về bóng đá : Nếu không là cầu thủ tài hoa thì nên là 1 cầu thủ thi đấu chắc chắn , tài hoa như Messi hay CR7 thì hiếm ...nhưng thi đấu chắc chắn thì không hiếm ! Mà để trở nên tài hoa thì ngoài bẩm sinh còn có sự rèn luyện rất nghiêm túc ,e thấy ae sinh hoạt ở đây luôn đặt sự rèn luyện và chắc chắn lên hàng đầu ... vài ý chia sẽ để ae có thể đi xa trong sự nghiệp trading :D Biết đâu trong những thành viên mới của VC sẽ xuất hiện nhiều tài năng ... tài năng gặp được môi trường phù hợp mới phát triễn vượt bật ... cái này gọi là duyên :D
Đoạn này em thấy anh Wings đang bị nhầm giữa anh @KK24@Cào Cào. Theo em hiểu ý của hai người hoàn toàn khác nhau.
Anh KK24 đang nhấn rất mạnh vào việc lập kế hoạch và hành động theo kế hoạch. Và nếu làm được thế thì không có cái đoạn "nhưng khoảng cách giữa suy nghĩ và hành động tại thời điểm nóng bỏng thường không đồng nhất".
 
Back
Top