Thơ vui thư giãn đời Chết đơ

Thế mày nói thật hả con
Cái tật ba xạo có còn hay không
Bao giờ con hết lông bông
Bỏ nghề chứng khoán, tông môn đc nhờ
Mẹ ơi hãy hiểu con khờ
Cái duyên cái nghiệp bất ngờ đến thôi
Giờ thì sự việc đã rồi
Nghề trade, nghiệp chứng muôn đời con theo...
 
Đã 5 năm con chẳng gửi tiền
Giờ bỗng con gửi mẹ buồn hơn vui
Nuôi con khôn lớn nên người
Con gửi có tí mẹ xài sao đây?
Thân này còn mỗi mình dây
Gửi mẹ chút ít...gọi đây chân tình
Đợt này mà trúng linh đình
Tết nay vui vẻ, nhà mình hân hoan...
 
Mẹ ơi hãy hiểu con khờ
Cái duyên cái nghiệp bất ngờ đến thôi
Giờ thì sự việc đã rồi
Nghề trade, nghiệp chứng muôn đời con theo...
Con theo mặc kệ con theo
Phá gia chi tử thì tao từ mày
Nghĩ mà ngậm đắng nuốt cay
Lúa non, chó bán chờ ngày con khôn
 
Last edited by a moderator:
Có nên làm tập thơ chứng gửi báo tuổi trẻ cười không nhỉ ? vớ vỉn nhuận bút còn hơn ăn chứng. :D
 
Ngày ngày đấu tửu làm thơ
Năm năm tháng tháng lơ ngơ cả người
Mẹ bảo mày đừng có cười
Quay lại chứng khoán nhân mười nghe chưa
Con nói thì mẹ xin thưa
Tuổi con còn nhỏ nên chưa biết mùi
'Khoán mười" mẹ đã qua rồi
Đời mẹ khổ lắm vãi nồi con ơi
 
Con theo mặc kệ con theo
Phá gia chi tử thì tao từ mày
Nghĩ mà ngậm đắng nuốt cay
Lúa non, chó bán chờ ngày con khôn
Đọc xong lòng dạ bồn chồn
Bấy lâu theo đuổi có còn đường lui
Công danh, sự nghiệp...hên xui
Chữ tình, chữ hiếu không vui đôi đường...:2::12:
 
Ngoài kia chứng giảm ầm ầm,
Trong này các cụ âm thầm chém thơ.
Đọc rồi cứ tiếc ngẩn ngơ,
Sao không bỏ chứng làm thơ kiếm xèng
[emoji17]
 
Đọc xong lòng dạ bồn chồn
Bấy lâu theo đuổi có còn đường lui
Công danh, sự nghiệp...hên xui
Chữ tình, chữ hiếu không vui đôi đường...:2::12:
Chót dấn thân nơi chứng trường
Làm sao có thể kiếm đường để lui
Công danh sự nghiệp chôn vùi
Nghiệp đã đeo bám thì lui thế nào
Thôi đành tính kế làm sao
Mỳ tôm đầy đủ bụng lúc nào cũng căng
Và giữ cẩn thận bộ răng
Không cho sứt mẻ là thằng chết đơ
Anh hùng chiên chứng không ngờ
Thị trường lên xuống vẫn làm thơ vui cười.

Keep it upppppp. :heo09::heo09::heo09::heo09::heo09::heo09:
 
Cầm bô phục đợi hàng rơi
Hàng rơi tí tách bô thời hứng ngay
Vờ ni đỏ, đỏ mặc bay
Hàng ta ta hứng chờ ngày chín xơi. :mong:
 
Cầm bô phục đợi hàng rơi
Hàng rơi tí tách bô thời hứng ngay
Vờ ni đỏ, đỏ mặc bay
Hàng ta ta hứng chờ ngày chín xơi. :mong:
Không xơi lại bảo dở hơi
Cầm bô nhớ phải 2 tay song hành
Thấy địch đến phải ném nhanh
Không thì chúng nó đạp phanh vỡ mồm
 
Không xơi lại bảo dở hơi
Cầm bô nhớ phải 2 tay song hành
Thấy địch đến phải ném nhanh
Không thì chúng nó đạp phanh vỡ mồm
Trong thời loạn tránh ôm đồm
Uýnh nhanh rút gọn là mồm được nhai
Cho dù đói kém dài dài
Mỳ tôm kiếm được là oai phong rồi.
 
Chót dấn thân nơi chứng trường
Làm sao có thể kiếm đường để lui
Công danh sự nghiệp chôn vùi
Nghiệp đã đeo bám thì lui thế nào
Thôi đành tính kế làm sao
Mỳ tôm đầy đủ bụng lúc nào cũng căng
Và giữ cẩn thận bộ răng
Không cho sứt mẻ là thằng chết đơ
Anh hùng chiên chứng không ngờ
Thị trường lên xuống vẫn làm thơ vui cười.

Keep it upppppp. :heo09::heo09::heo09::heo09::heo09::heo09:
Miệng cười dạ buốt người ơi
600 thần thánh chơi vơi nơi nào
Đáy thì chả thấy nơi nao
Đường về tăm tối làm sao chẳng sầu...
 
Miệng cười dạ buốt người ơi
600 thần thánh chơi vơi nơi nào
Đáy thì chả thấy nơi nao
Đường về tăm tối làm sao chẳng sầu...
Mẹ già sáng ngóng chiều trông
Sao tiền con gửi đến nay chưa về?
Con ơi nói giữ lấy lời
Đừng nên chém gió ê chề quặng đau
 
Miệng cười dạ buốt người ơi
600 thần thánh chơi vơi nơi nào
Đáy thì chả thấy nơi nao
Đường về tăm tối làm sao chẳng sầu...
Chứng kiếm sống khó thần sầu
Chỉ mua với bán mà đầu nổ tung
Trăm chiêu thức để mà dùng
mà sao chứng vẫn cứ ung bốc mùi.
 
Miệng cười dạ buốt người ơi
600 thần thánh chơi vơi nơi nào
Đáy thì chả thấy nơi nao
Đường về tăm tối làm sao chẳng sầu...

Mò đáy, việc rất cầu âu
Ba con đóng đáy, tìm đâu nữa trời
Thôi zìa với mẹ con ơi
Theo ba, đóng đáy nỗi sầu vơi đi
 
Last edited by a moderator:
Chứng kiếm sống khó thần sầu
Chỉ mua với bán mà đầu nổ tung
Trăm chiêu thức để mà dùng
mà sao chứng vẫn cứ ung bốc mùi.
Sao còn luyến tiếc điều chi
Đi theo cụ phó có khi ra đường
Giờ bear chiếm thế mình nhường
Chờ bull quay lại đời mình lên hương.


Sent from my iPad using Tapatalk
 
Trên sàn có tiếng chửi thề
Bắt bất động sản hàng về có ăn
Nhưng mà em vẫn lăn tăn
Hàng về úp sọt ăn, ăn cái nồi:21:
 
Trên sàn có tiếng chửi thề
Bắt bất động sản hàng về có ăn
Nhưng mà em vẫn lăn tăn
Hàng về úp sọt ăn, ăn cái nồi:21:
Tay to thảm sát kinh hồn
Thị trường sell off hàng tồn cuối năm
Hàng tồn nó có vần "ồn"
Trông thì khoái nhưng bồn chồn chẳng xơi
 
Last edited by a moderator:
Trên sàn có tiếng chửi thề
Bắt bất động sản hàng về có ăn
Nhưng mà em vẫn lăn tăn
Hàng về úp sọt ăn, ăn cái nồi:21:
Chết đơ bải hoải bồi hồi
Đợt này ăn cám thôi rồi lượm ơi
hàng đâu sell off quá trời
Bán không đáng tiếc dù lời hay thua
Nếu xác định đã mất mùa
Đem bán đồng nát dù cua bằng vàng
Giờ em múc mi.a nó hàng
Nên xin các cụ nắm nhang thanh kù.
 
Xin phép em được chửi thề
Cà mau bọn nó, trò hề chứng ngan
Cờ hó quân ác tràn gian
Cuối năm sắp tết mà phan thế ah...
 
Back
Top